Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. hailam13

    hailam13 Thổ địa

    :D @Tịnh_Đế ra vế đối khó, dùng 8 chữ, khó đối hoàn thiện được, với lại sửa thơ căn bản phải giữ được ý tưởng của người sáng tác. Tiếp thu ý kiến của @Tào Tháo , Hải Lâm xin sửa lại như sau:

    Thằng vô sinh sinh con, con chẳng được
    Đứa bình thường chạm cái, cái thụ thai
     
  2. hailam13

    hailam13 Thổ địa

    Anh yêu chim nuôi chim, chim chẳng ở
    Tôi vô tình thả cá, cá vờn bơi
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/10/17
  3. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Chủ đãi bạn dử nhái túm vĩ gà còn chạy mất
    Khách qua đường chê gà quăng chai rượu lại ngon ăn.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 16/10/17
    Tiêu Dao Hội, Tịnh_Đế, hailam133 others thích điều này.
  4. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin viết tặng các bạn bài thơ
    THÁNG MƯỜI.

    Tháng mười đến gió heo may thổi
    Mưa vẫn rơi ngóng đợi anh về
    Dù xa vạn nẻo sơn khê
    Lòng em vẫn trọn câu thề thủa xưa

    Bình minh sớm vẫn mưa xối xả
    Gió heo may nghiêng ngả trời đông
    Giọt sương thay ánh nắng hồng
    Lời yêu chân thật trong lòng anh trao

    Khung trời tím xôn xao nỗi nhớ
    Để hằng đêm trăn trở nhớ anh
    Mong sao mộng thắm duyên lành
    Xua tan băng giá tình anh ngọt ngào.

    IMG_2324.JPG
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, quanguoc19709 others thích điều này.
  5. “Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ...”

    Vợ chồng Ngâu, lệ nhỏ đẫm trời thu

    Hiu hắt canh thâu, sợi gió hững hờ

    Se lạnh lòng ai, chập chờn nỗi nhớ.=((=((=((
     
  6. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Thân gửi anh em chắn thủ kiêm nhà sản xuất thơ :D , trong một buổi chiều thu có chút gió bấc se lạnh, Tịnh Đế ngồi quây quần bên anh, bên chị và em, có chút say sưa nhớ người đồng cảm với lão độc @_Tàn Chi Lệnh_ nên có nảy ra đôi câu thơ cũ, đã đưa lên để cả nhà cùng hoạ, đối. Cũng vì cái chợ nhỏ này mà tứ thơ chưa được hoàn chỉnh, quái dị mà lại hoá hay. 2 anh em xin phép được trích từ quỹ bảo ra để làm giải thưởng chứ không phải với tư cách của tv trong Hội nên cũng tuỳ ý chấm theo cảm nhận của cá nhân.
    Với đôi câu đối của @Timekiller cùng sự diễn giải đã giành được giải nhì, những câu thơ còn lại của các chắn thủ khác Tịnh Đế xin trao mỗi nick là 10m gọi là giải khúc khích để cả nhà cùng vui :D IMG_0635.PNG IMG_0636.PNG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 17/10/17
  7. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Xin cảm ơn khổ chủ...;;)
     
    Lộc Phong Lan, Tiêu Dao Hội, choicctt604 others thích điều này.
  8. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    :D:D:D
    Của đi con sót nào ai khóc thầm..:D:D:D
     
  9. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Buôn M

    Chiều thu gió bấc se lòng
    Nhớ người em gái má hồng năm xưa
    Chút mưa, chút nắng đong đưa
    Mang anh gần lại vui đùa cùng em

    Mộng mị thao thức bao đêm
    Đầu cuối câu chuyện liên miên không ngừng
    Có yêu có nhớ vô cùng
    Năm năm tám tháng trùng phùng bên nhau

    Hạnh phúc giờ ở nơi đâu
    Yêu đương chăn gối bạc đầu tan mau
    Hận sầu chôn vùi bể sâu
    Nửa đường gương vỡ ai đâu có ngờ

    Im lặng có chăng là khờ?
    ...
     
    maithuyanh0205, maihanh1968, shogun 015 others thích điều này.

  10. XIN ĐƯỢC LẶNG IM


    Ai vùi tình niệm ở trong tim

    Dư ảnh xa xưa đắng nỗi niềm

    Nồng nàn chi lắm thêm chua xót

    Dại khờ một thuở để lặng im.

    =((=((=((
     
    maithuyanh0205, maihanh1968, shogun 014 others thích điều này.
  11. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    :(( Ảnh thât mà Anh =(( ChanPro2017.8.27.21.25.5.
     
    maithuyanh0205, shogun 01, Lộc Phong Lan4 others thích điều này.
  12. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Thôi thì đen bạc đỏ tình chứ biết làm sao. Cơ mà bụi còn đỡ chứ dằm trong tim còn kinh khủng hơn...
     
  13. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10.
    @maithuyanh0205 xin được tặng đến các Bà, các Mẹ, các Chị Em trên Sân Đình nói chung và Chị Em Tiêu Dao Hội nói riêng mấy câu thơ.

    Nhân ngày Phụ Nữ hôm nay
    Một nửa thế giới có ngày Vinh Danh
    Sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành
    Chơi vui sống đẹp ngọt lành lời trao

    Chúng ta Phụ Nữ tự hào
    Đàn bà phái đẹp biết bao ân tình
    Xin chúc Phụ Nữ chúng mình
    An lành Hạnh Phúc gia đình ấm êm.

    IMG_0146.JPG
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, quanguoc19708 others thích điều này.
  14. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Im lặng không phải là khờ
    Giống như chú Cuội ngồi chờ giăng lên...
     
    maithuyanh0205, Tiêu Dao Hội, Tào Tháo2 others thích điều này.
  15. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Mơ Buồn

    Tưởng rằng rét đã sang thu
    Đêm dài ngày ngắn cứ mơ mộng nhiều
    Buồn ư? Chẳng mới bao nhiêu
    Sầu muôn năm cũ, phiêu diêu tháng ngày

    Buông tay, bình cũ lại đầy
    Rượu tràn quên hết đắng cay mặn nồng
    Hợp tan dẫu có như không
    Đêm tàn, giấc mộng viển vông chẳng còn.

    Mà sao Cuội vẫn mỏi mòn...
     
    maithuyanh0205, shogun 01, Lộc Phong Lan5 others thích điều này.
  16. NGÂU RỚT


    Người ta còn rượu để quên

    Riêng mình chong mắt tàn đêm với buồn

    Rớt Ngâu nghe gió bồn chồn

    Chị Hằng khuất bóng, một hòn cuội rơi...


    Chơi vơi!...:-<:-<:-<
     
    maithuyanh0205, shogun 01, Lộc Phong Lan4 others thích điều này.
  17. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa


    Ngày vui ngắn chẳng tày gang
    Đêm buồn đằng đẵng dài ngang cuộc đời
    Trót yêu dẫu có đầy vơi
    Sông xưa bến cũ, thuyền ơi có về???
     
    maithuyanh0205, quanguoc1970, shogun 014 others thích điều này.
  18. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Thế là Cuội thọt bác ơi
    Đang đâu lại rụng lại rơi một hòn...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/10/17
  19. Thân thể Cuội vẫn còn nguyên

    Hồn thời đã chết, đứt duyên lâu rồi

    Đêm kia trăng lặn tối trời

    Quắc cần câu Cuội đã rơi khỏi cành

    Chị Hằng còn có một mình

    Chênh vênh...=((=((=((=((
     
    maithuyanh0205, quanguoc1970, shogun 016 others thích điều này.
  20. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Già quá rồi mà vẫn còn " chênh vênh " :-SS:-SS:-SS.
    Liệu có thay hai chữ " chênh vênh " bằng " lạc trôi " cho nó thêm phần phiêu diêu không @dangbotot , @Tịnh_Đế và cả nhà ? =))=))=))
     
    maihanh1968, Tiểu_Chi_Chi, shogun 016 others thích điều này.