Vịnh Cây Bài Chắn Tuần Số 3 - Vịnh Cây Nhị Sách

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 17/7/17.

  1. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Thông Báo

    ( V/v Tổ chức sự kiện Vịnh Cây Bài Chắn Sân Đình - Vịnh cây Nhị Sách )

    Nhisách.

    Chào mừng các bạn tham gia sự kiện Vịnh Cây Bài Chắn Sân Đình !
    Ở tuần số 3 từ ngày 17/7 đến ngày 24/7/2017 chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu thơ vịnh về cây Nhị Sách ( Mỗi bài dự thi gồm 2 câu thơ theo thể Lục bát ).

    P_20170421_185549_1.

    Cây Nhị Sách với hình tượng ông già chống gậy ,từ lâu đã được diễn ca :

    ... Đời nhân từ có điều gì oan ức
    Ông già làng chống gậy đi đâu
    Vào nhà ai kiếm ba cụ bạc đầu
    Kính tứ cố làm ván bài kết thúc...


    Và được vịnh thế này :

    Trống bỏi quyến yến mê oanh
    Chồn chân, lưng khọm biến thành cụ non

    Hay
    Gậy buồn chống giữa đêm mưa
    Bạch định chờ mãi vẫn chưa thấy về

    ...

    Cơ Cấu Giải Thưởng :

    Giải thưởng được tổng kết và trao tặng hàng tuần, cụ thể là trước 17h Thứ 3 của tuần kế tiếp.
    • 01 Giải Ngư Ông Bắt Cá: Trị giá 100 triệu bảo cho chắn thủ có câu thơ vịnh xuất sắc nhất. Câu vịnh này sẽ được chọn đưa vào kho thơ vịnh đại diện cho cây bài. Giải này do BGK hội họp và bình chọn.
    • 01 Giải Cá Lội Sân Đình: Trị giá 50 triệu bảo dành cho các câu thơ vịnh được cả 5 like của Ban Giám Khảo.
    • 01 Giải Phá Thiên: Trị giá 50 triệu bảo cho thành viên có câu thơ vịnh được nhiều người yêu mến nhất. Nếu nhiều người có số like bằng nhau tại thời điểm tổng kết thì Giải phá thiên được trao cho người vịnh cây bài sớm hơn.
    • Giải Suông: Trị giá 5 triệu bảo. Sẽ có rất nhiều giải suông được trao cho các câu thơ vịnh chỉ cần có ít nhất 1 like của bất kỳ thành viên nào trong Ban Giám Khảo.
    Chúng tôi muốn có nhiều câu thơ - vịnh hay hơn nữa. Hãy chung tay cùng chúng tôi !
    Các thi sĩ, chắn thủ, người yêu chắn tham gia gửi bài dự thi ngay dưới chủ đề này nhé.
    Nội dung chi tiết sự kiện.

    Trân trọng !
     
    Lểu Vãi Lầu, Vy Bà Bà, TCP2707SG19 others thích điều này.
  2. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    Vịnh cây " Nhị Sách "
    Còng lưng mòn mỏi đợi Chi
    Trông đi ngóng lại cửa Trì mới ghê :D:D:D
     
  3. shogun 001

    shogun 001 Lý trưởng

    Hư hao vướng một chữ tình
    Còng lưng chống gậy đi rình tân nương.
     
  4. Ko Hút Thuốc

    Ko Hút Thuốc Lý trưởng

    Vì ai chống gậy, lưng còng

    Vì ai mà đứng trông mong mỏi mòn
     
  5. Ko Hút Thuốc

    Ko Hút Thuốc Lý trưởng

    Trông xa thì tưởng Công Tôn (sách)

    Lại gần thì hóa đồng môn Lưu gù :))
     
    Lểu Vãi Lầu, Mạnh Đức, Beurer3 others thích điều này.
  6. Hoàng Bích

    Hoàng Bích Chắn hội Hải Phòng

    ai sinh ra cái lưng còng
    để cho nhị sách kéo gò lưng cong.
     
  7. yêu chị bát sách

    yêu chị bát sách Chánh tổng

    Làm trai gậy phải tưng tưng
    Đi đâu cũng phải giắt lưng bộ bài:">
     
  8. yêu chị bát sách

    yêu chị bát sách Chánh tổng

    Chó nào chó sủa chỗ không
    Chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày
     
  9. yêu chị bát sách

    yêu chị bát sách Chánh tổng

    Lưng gù lọ mọ đêm đông
    Đến trốn lầu hồng trống bỏi năm canh
     
    Lểu Vãi Lầu, vuquangthuan, tdanhtd5 others thích điều này.
  10. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Tham gia :D

    Lò to đêm bẩy ngày ba
    Vào ra đóng gạch về già còng lưng



    P/S Hình tượng cây nhị sách ở đây là anh công nhân làm việc tại lò gạch
    Cả đời Đêm ngày anh phai đóng gạch xúc than vất vả lắm.. lúc trẻ hăng say làm việc đóng khoảng 1000 viên gạch một ngày ... về già anh tuy còng lưng chống gậy ( đây là bệnh nghề nghiệp ) nhưng vẫn yêu nghê lắm, cố gắng đóng một ngày khoảng nửa viên :D
     
    Last edited by a moderator: 19/7/17
  11. X_X Lão bà

    X_X Lão bà Chánh tổng

    Tuổi xuân chẳng biết kiêng khem.
    Về già chống gậy tòm tem thế nào?
     
  12. gaxao1

    gaxao1 Dân đen

    A còng (@) là chính ông đây
    Gọi cây nhị sách lên ngay cửa chì
     
  13. ____

    ____ Chánh tổng

    Ngày xưa cứng rắn thì nghèo
    Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
     
  14. Xuông

    Xuông Chánh tổng

    Đêm qua trót dại vào buồng
    Sáng đi chống gậy khom lưng cúi người
     
    Lểu Vãi Lầu, coaingeonhutoiMod08 thích điều này.
  15. Đặng Thị Hằng

    Đặng Thị Hằng Chánh tổng

    Chiều nay mưa tạnh mây tan
    Cưỡi xe lướt phố trên lưng a còng.
     
  16. Khổ thân cụ ấy bẩy mươi
    Lấy cô vợ trẻ chỉ trông và nhìn
     
    Lểu Vãi Lầu, Dang Thi Hangcoaingeonhutoi thích điều này.
  17. _Bạch Vân Cư Sĩ_

    _Bạch Vân Cư Sĩ_ Chánh tổng

    Lúc trẻ không dậy bảo con
    Về già chống gậy còng lưng đi tìm
     
    Lểu Vãi Lầu, Bảonbcoaingeonhutoi thích điều này.
  18. Đỗ Như Lộc

    Đỗ Như Lộc Dân đen

    Ai ơi chớ lấy chồng còng
    Tối đến nằm ngủ tưởng mình ôm chum
     
    Lểu Vãi Lầucoaingeonhutoi thích điều này.
  19. Khấu Trừ Lương

    Khấu Trừ Lương Thổ địa

    Bảy mươi tuổi vẫn chưa già.
    Ngày thì chống gậy đêm là đạp mây!
     
    Lểu Vãi Lầu, Mạnh Đứccoaingeonhutoi thích điều này.
  20. Đã yêu thì khổ vì yêu
    Còng lưng chống gậy ta đây đi tìm
     
    Lểu Vãi Lầucoaingeonhutoi thích điều này.