[Chắn - Cười] Trang thơ Chanphom.com

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Mod09, 18/12/12.

  1. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    Lời thơ chan chứa bao tình
    Rôm ơi cứ thế một mình...còn lâu:))
     
    maithuyanh0205, Dương Minh Châu, hamvui682 others thích điều này.
  2. Hoàng Long_hn

    Hoàng Long_hn Thổ địa

    Anh chị em trả lời giúp mình cái tên của một bạn trong câu thơ này nhé, mình hỏi tên bạn ấy bạ ấy gieo ngay vần thơ rồi bảo tên em đó. Pó tay>:)
    Tên em cởi áo vắt vai (họ)​
    Nước mắt tuôn trào (đệm)​
    Trăm hoa đua nở (tên)​
    Mình đã tìm được câu trả lời rồi ace thử xem có đúng không nhé.<):)
     
  3. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    TRẦN LỆ XUÂN
     
    Tô hồng, ducthudo, DẾ MÈN 805 others thích điều này.
  4. Hoàng Long_hn

    Hoàng Long_hn Thổ địa

    Chuẩn không phải chỉnh>:D<
     
    Dương Minh Châu thích điều này.
  5. Dương Minh Châu

    Dương Minh Châu Thổ địa

    Đọc gần hết bài thơ thấy anh tôi thật lãnh mạn, khâm phục tài thơ quá đi mất. Nhưng đến câu cuối thì đúng chất rồi, em cười đau cả bụng, tự dưng quên đi nhanh 1 chút buồn phiền trong lòng. Tks anh.>:D<:-*
     
    ME YEU CON GAI, DẾ MÈN 80crom1 thích điều này.
  6. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Phóng viên Củ khoai lang vừa tác nghiệp trên vương chứng kiến Dai ta ve huu ăn đc con gà tỷ tư .. >:)

    Ăn thất xé cửu khéo ghê
    Ai người chơi chắn dám chê Bác Già
    Đại tá về hưu nhà ta...
    Vừa ăn được phát con gà tỷ tư...


    ChanPro2013.2.18.15.41.56.
     
  7. Lữ Khách

    Lữ Khách Chắn hội Hà Nội

    Ngửi

    tôi ngửi thấy mùi thịt chó
    khi vào bếp thấy củ riềng
    ngửi thấy mùi thời gian rữa
    khi dần mất những thiêng liêng

    tôi ngửi thấy mùi ai khóc
    khi vô tình nhìn vào gương
    ngửi thấy mùi tương lai chín
    khi gieo máu xuống con đường

    tôi ngửi thấy mùi ánh sáng
    khi vò khe khẽ đêm thâu
    ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng
    khi tôi và tôi khác màu

    tôi ngửi thấy mùi tiềm thức
    khi không còn thấy mùi gì
    nó ứa mùi em thật khẽ
    cho dù em đã ra đi…
    _________________


    Thơ tình ST - Tặng những người đang yêu , chưa yêu , sẽ yêu và đã từng yêu !
     
    Hoahongvang15_12Độc Cô Cầu Bại thích điều này.
  8. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cửa mình chắn gọi cửa chì
    Kiếm hơn tỷ bạc làm gì cho ra...
     
    Lữ Khách thích điều này.
  9. crom1

    crom1 Chắn hội Hà Nội

    8/3/2013
    Tháng 3 chỉ có 1 ngày
    Em chờ tôi đến trên tay hoa hồng
    Liệu anh có nhớ hay không?
    Em 22 tuổi cùng ngày vùng lên
    Anh đâu có nhớ mà quên
    Cách 16 tuổi em còn trẻ ranh
    Tuổi đó gần chú xa anh
    Vài lần gặp gỡ sinh tình làm chi
    Gíá mà tôi biết trước thì
    Đâu để em trách khi qua mất ngày
    Trời sắp sập tính sao đây
    Seri tin nhắn tràn đầy oán than
    Em xinh vốn tính hiền ngoan
    Sao mang tình đó đổ tràn sang tôi
    Gió mưa thì rễ tránh rồi
    Thôi thì thôi thế thì thôi thôi thì:-<
     
  10. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  11. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Sến tí chơi :((:((:((

    Buồn nào hơn khi lòng nhiều suy nghĩ
    Rồi chiều buông bước dưới phố ngẩn ngơ
    Gặp người điên khỏa thân dưới trời mưa
    Mưa xóa đi từng vết bùn nhơ ấy
    E hiện ra thánh thiện rất vô tư
    Chân E bước miệng E cười khúc khích
    Tóc E bay quyện tan những giọt mưa
    Nhìn E bước mà lòng tôi chợt sáng
    Hồn nhẹ nhàng tựa những giọt sương mai
    Đời luôn sáng khi biết sống nhẹ nhàng
     
  12. Độc Cô Cầu Bại

    Độc Cô Cầu Bại Chắn Hội Hà Nội

    ko chơi chắn mà cứ thơ với thẩn:)). Lại yêu roài>:)
     
    mod09 thích điều này.
  13. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Lên FB đọc được stt của thằng bạn nó đề: "Điên CMNR" E mới ngẫu hứng làm tặng nó bài thơ và nói với nó rằng điên mới sướng. Cũng khá đúng tâm trạng của mình: Lắm việc linh tinh nghĩ nhiều quá, đâm rối. Chắc đợt tới này thiền 1 thời gian vậy :D
     
    Độc Cô Cầu Bại thích điều này.
  14. macarong199

    macarong199 Chánh tổng

    Rượu say là bởi có cồn​
    Thơ hay là bởi có hồn trong thơ​
    Tôi thì chỉ hiểu lơ mơ​
    Thôi đành viết tạm vần thơ tiếng ..ồn:)
     
    Độc Cô Cầu Bạicrom1 thích điều này.
  15. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    tôi yêu e đến nay chừng có thể
    ngọn lửa tình k thể tàn phai
    nhân duyên số kiếp xin là thế
    mãi mãi bên e nguyện kiếp này
     
    maithuyanh0205crom1 thích điều này.
  16. quang72

    quang72 Dân đen

    E mạn phép các bác làm vài vần tự sướng:

    Về Bùi Danh Tín:
    Hôm nay chơi chắn thật buồn
    Mình chơi đánh chắn học hỏi giao lưu
    Ngồi ba đang thiếu một chân
    Gà thì đã có Tín đâu nhảy vào
    Ngờ đâu Tín túm đc gà
    Ko chào ko hỏi lạnh lùng biến luôn
    A e ở lại ngẩn ngơ
    Ơ đâu lại có phi công nhảy dù.......
    e bận mời bác nào tiếp chiêu hộ cái..vãi cả tư cách ng chơi chắn
     
    maithuyanh0205_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  17. quang72

    quang72 Dân đen

    E mạn phép các bác làm vài vần tự sướng:

    Về Bùi Danh Tín:
    Hôm nay chơi chắn thật buồn
    Mình chơi đánh chắn học hỏi giao lưu
    Ngồi ba đang thiếu một chân
    Gà thì đã có Tín đâu nhảy vào
    Ngờ đâu Tín túm đc gà
    Ko chào ko hỏi lạnh lùng biến luôn
    A e ở lại ngẩn ngơ
    Ơ đâu lại có phi công nhảy dù.......
    e bận mời bác nào tiếp chiêu hộ cái..vãi cả tư cách ng chơi chắn
     
  18. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Anh Biên Giỏi nhỉ .. :D

    Non xanh xanh vẫn như xưa,
    Du nhân đi mãi vẫn chưa thấy về!
    Sóng in bóng tháp bồ đề,
    Mở toang cửa động liền kề chân mây.
    Đời lênh đênh trước khác nay,
    Thân nhàn mới biết trước ngày lầm to.
    Mênh mông trời đất Năm hồ,
    Vòm câu cũ, kíp thăm dò nơi đâu.

    Tác giả..... Phềnh Tàu Ấm
     
  19. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    NHỚ

    nhớ về em một chiều dạo bước
    quanh sài gòn lưng thấm ướt mồ hôi
    nở nụ cười trên môi em yêu dấu
    tay nắm hoài ai nói được gì đâu.....?
    xa cách rồi trong mộng vẫn chờ nhau
    câu ước hẹn khắc sâu tim em nhé
    hẹn ngày về anh xẽ kể em nghe..../....

    bỗng dưng muốn phá....hihi
     
    Nguyễn Tiểu ThươngDương Minh Châu thích điều này.
  20. quang72

    quang72 Dân đen

    Hôm nay tôi định dánh đồn
    Bỗng nghe thấy một tiếng ồn
    Chạy ra mới thấy con chồn
    Chạy đâu để vỡ cái bồn(chậu hoa)
    Làm ta mất hết cả hồn
    Bỏ luôn ý dịnhđánh đồn hôm nay.......
    ( Mời các bác tiếp chiêu hộ e )
     
    maithuyanh0205H_I_E_P thích điều này.