PHI ĐỘI SĂN GÀ

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Điệp Già, 9/5/18.

  1. Gửi Em Long da đen nhưng trym trắng !

    Em là Lữ Bố đại chiến ba huynh đệ Lưu, Quan, Trương , anh Là Lã Bất Vi buôn vua, nhường thiếp . Anh và em sẽ là cặp bài trùng hiện nay.

    Em hãy bỏ phiếu cho anh đừng bỏ phiếu cho Phong Trác Táng. Anh sẽ thổi một luồng gió mới vào Phi Đội Săn Gà, nói về độ vần gà thì hiện nay với gần 07 năm tham gia chắn Sân Đình anh tự hào đứng top 1 hiện nay. Em đừng nghe anh nói mà hãy nhìn những người khác nói về anh.

    Theo thông tin mật từ trường qua s9 thì bạn @quylq đang giao động trước thông tin mời chào của HCHT bằng rượu ngon và gái đẹp, còn bạn @NguyenKhuyen đang lăn tăn khi bên HCHD mời chào bằng chức vụ Trưởng Bản Cắt Phế.

    Trai đến tuổi phải được chịch, xoạc. Gái đến tuổi dậy thì phải được kêu zên khi làm tình. Đó là quy luật tất yếu của tự nhiên, quy luật tất yếu của xã hội. Nếu trái với quy luật mà trai đến tuổi không được chịch, xoạc thì thành hâm đơ hoặc biến thành trai cong. Gái đến tuổi dậy thì mà không được nhún nhẩy hay không được đưa đẩy sẽ trở nên khó tính và hay cằn nhằn.

    Phi Đội Săn Gà cũng vậy, các em đã tổ chức được 03 giải gà được phát triển và vun đắp trong hơn 08 tháng qua nên việc xin được thành lập là Chắn Hội chính thống trên Sân Đình cũng là lẽ thường tình.

    P/s : thời gian không còn nhiều, hãy bỏ phiếu cho anh. mai anh rủ em đi matxa nhé anh có mối quen toàn các em gái miền tây khéo lắm.

    vip.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 25/1/19
  2. longzenđa

    longzenđa Lãng Khách

    :)) :))
     
  3. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    Sáng mai thứ bảy rồi đấy, làm vài mét lòng thì phấn khởi nhỉ.
     
  4.  
    TrymCong thích điều này.
  5. longzenđa

    longzenđa Lãng Khách

    Mai rảnh k a??trưa mai đi xuân mai nhậu đi,e đón
     
  6. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    Cám ơn em! Anh rảnh buổi sáng thôi, đầu giờ chiều lại đi cày. Định làm tí chào buổi sáng ko biết có ai rảnh ko mà rủ. :))
     
  7. longzenđa

    longzenđa Lãng Khách

    Sáng mai mà uống với a chắc khỏi đi Xuân Mai nhậu với ae
     
  8. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    Sáng mai 7h30 ra làm tí với anh rồi anh đi làm, chú đi Xuân mai, uống ít cho được việc, quán mọi khi nhé.
     
    quangdiep198657 thích điều này.
  9. quylq10

    quylq10 Lý trưởng

     
    Nghĩ Đến Là Thèm thích điều này.
  10. quylq10

    quylq10 Lý trưởng

    Đm ông muốn cái lồn gì nói mẹ ra câu.Ông có bản lĩnh thì 12h trưa mai ông có mặt tại xuân mai nhà a kim việt.ông lên dc tôi bầu luôn làm phi đội trưởng pđsg.Ông cứ làm như sân đình là nhà ông ấy.
     
    vuabacbip35Nghĩ Đến Là Thèm thích điều này.
  11. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    Cụ nầy nóng tính thật nhưng bậy thì cũng thật. Cụ lấp lửng quá, nếu là em thì em vỗ thẳng mặt ngay chứ dư lày thì "chắc là nó trừ mình ra" mất....
     
    vuabacbip35, longzenđaNghĩ Đến Là Thèm thích điều này.
  12. Nghĩ Đến Là Thèm

    Nghĩ Đến Là Thèm Chánh tổng

    Thịt Gà….:))


    Trong bất cứ mâm cỗ mặn nào từ việc hiếu việc hỷ món gà luộc là món làm cỗ không thể thiếu. Người ta chọn mua những con gà sống với cái mào đỏ rực, làm sạch rồi luộc chín, quết thêm thứ mỡ gà vàng ươm cho da của con gà căng bóng, béo ngậy. Người khéo tay thì vặn mình con gà để cho hai cái cánh kết vào cái mỏ, cài thêm bông hoa hồng tươi hoặc một bông hoa bằng quả ớt được tỉa bằng tay để dâng cúng tổ tiên. Để có một đĩa thịt gà luộc mềm ngon, đẹp mắt trong ngày lễ tết thật rất tốn công và đòi hỏi sự khéo tay ko hề nhỏ…

    Lại nhớ một thời các gia đình vùng ven thành phố nhà nào khi chuẩn bị có cỗ bàn thì đều nuôi một đàn gà từ lúc mới bóc trứng để chuẩn bị cho dịp gia đình có việc nhớn, việc quan trọng. Đến khi có thể oánh chén thì nỗi thèm thuồng của đàn con cháu cứ mỗi ngày một nhớn thêm vì hằng ngày chỉ được thưởng thức trứng gà mà thịt gà thì ko thể vì gia đình đã lên kế hoạch cho cả đàn gà.

    Chỉ khi nào gà ốm, gà rù, thậm chí gà chết do rắn cắn từ đêm mà sáng ra mới phát hiện vẫn được gia đình rang gừng mà oánh chén ngon lành, chả bệnh tật, cúm gì cả….Vậy là lũ trẻ lên kế hoạch, ko thịt gà ngon nhà mình thì thịt gà nhà hàng xóm. Cũng chỉ đơn giản vậy mà món gà bọc đất, món trứng gà bọc đất nướng bằng rơm giờ đây đã trở thành đặc sản, thành món ăn mà người ta lại kêu bằng ngôn từ mỹ miều: “món ăn truyền thống, đặc sản làng quê”.

    Quả thật, gà là một món ngon mà khi thịt gà ta không bỏ đi thứ gì cả. Cắt tiết gà cũng thành câu thành ngữ, “ gái cắt tai, trai cắt cổ”, ý nói cắt đúng chỗ thì gà mái, gà trống đều đúng động mạch và bát tiết sẽ tươi roi rói còn con gà thì nghẻo ngay:)). Cắt tiết xong thì làm lông và chọn ra cơ số lông có thể dùng vào việc thông điếu còn lại thì buộc lại bằng lạt và đợi hàng lông gà lông vịt đi thu mua cho làng Triều khúc làm chổi hay làm cái khỉ gì thì chịu.

    Làm lông rửa gà sạch sẽ xong sẽ đến khâu mổ gà, mổ gà cũng có nhiều cách như mổ moi, mổ phanh hoặc nếu như mổ dọc sống lưng gà để ta có thể lọc được lượng thịt từ lườn gà ra kha khá cho món xào lăn, xào xả ớt mà miếng nào ra miếng đó. Xương gà thì có thể nấu canh khoai sọ hoặc đơn giản nhất là giềng mẻ mắm tôm làm một nồi giả cầy là đâu vào đấy. Đoạn da cổ của gà nếu có thể thì ta làm dồi với nhân tự chọn theo sở thích…Bộ lòng gà sau khi làm sạch để chế biến các món xào hoặc nấu miến thì tất cả các thứ được ken ra từ mề, từ lòng được đem bón vào cây ớt, thấy bảo phân gà mà bón ớt thì ớt rất cay…

    Gà là vậy, thịt gà là món mà người ta vẫn gọi là món ăn truyền thống ko thể thiếu trong tất cả các lễ hội, cúng bái, hiếu hỷ….Trong chắn cạ cũng có gà, trong tá lả, tiến lên, 3 cây ….và đủ thứ môn bài lá khác đều có nuôi gà để thịt, quả thật nếu thiếu gà trong một số môn chơi thì mức độ phấn khởi sẽ giảm đi đáng kể.

    Vậy xin hỏi: Chắn cạ có trước, tá lả có trước và một số môn bài lá khác có trước hay gà có trước mà ai đó vừa nhắc đến câu “ nghĩ đến là thèm”. :))

    Tay nào nghĩ ra và đặt tên PHI ĐỘI SĂN GÀ quả thật làm khối người nghĩ đến là thèm chứ chẳng chơi. :))

    Chúc mừng năm mới!
     
  13. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    Cụ dài phết nhưng túm lại là Gà chỉ để thịt, cụ Thèm nhẩy... =))
     
    quangdiep198657, vuabacbip35, JBond0076 others thích điều này.
  14. longzenđa

    longzenđa Lãng Khách

    K có dấu : cách câu dễ hiểu nhầm lắm :))
     
    vuabacbip35, JBond007, Tào Tháo1 người khác thích điều này.
  15. Điệp Già

    Điệp Già Thần Ám

    Nghĩ đến là thèm! Ai làm ơn ship cho cuộn giấy đa năng chùi mồm phát =P~
     
    vuabacbip35, JBond007, Tào Tháo1 người khác thích điều này.
  16. Điệp Già

    Điệp Già Thần Ám

    Chỉ là chém gió vui thôi mà anh! AE ta vui vì nhân dịp tết đến xuân về, chuồng gà lại đông khách! Bất cần biết họ đến thăm, hay đến mua, hay là rình bắt trộm làm món gà bọc đất =P~ (nghĩ đến là thèm :))). Tính em cứ thấy có khách là em vui rồi =)) Làm gì mà căng thế ;;)
     
  17. longzenđa

    longzenđa Lãng Khách

    Mai đi nhậu với bọn e có phải rôm k! :))
    Sáng làm mét lòng + chai coca 1,5l của a chắc về nhà đi ngủ luôn.Nên e kiếu :))
     
    JBond007TrymCong thích điều này.
  18. longzenđa

    longzenđa Lãng Khách

    Chắc mới làm chai coca 1,5l :))
     
    quangdiep198657vuabacbip35 thích điều này.
  19. longzenđa

    longzenđa Lãng Khách

    Trưa mai tôi giã cho mấy choác nữa là ngơ luôn :))
     
    quangdiep198657, vuabacbip35Điệp Già thích điều này.
  20. Điệp Già

    Điệp Già Thần Ám

    Hộ tôi chục chén nhé! Tất niên gà mà ko về đc hơi tiếc! Cơ mà cuối năm, dân phụ hồ như tôi ko dứt ra đc! Cố về thìcai sẽ ko thanh toán về ăn Tết :-??
     
    Mạnh Đức, vuabacbip35, JBond0071 người khác thích điều này.