Những câu thơ vui về chắn.

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Mod04, 13/10/11.

  1. HẤP_DIÊM

    HẤP_DIÊM Học chơi

    Tức là phải hết bảo mới làm dc thơ hả bac???thank bac>:D< mai em thử xem ntn...=))


     
  2. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Lúc thua chắn hoặc lúc có rượu là hay thơ nhất...Vui nhất là lúc vừa rượu vừa chắn thì thành rất nhiều thơ chắn....:))
    Bài này em Bay lúc say rượu đánh chắn....:)) giờ chả hiểu sao em nghĩ ra đc ....=)) quả Tôm này..​
    [​IMG]
    Tam sách cầm thừng tìm trâu​
    Ngờ rằng trâu mất dấu lầu Thất văn​
    Tạm vạn là chị Thất văn​
    Cả hai cùng cãi rằng quân đặt điều.​
    Tam sách mày chớ nói điêu​
    Đặt điều vu khống tao điều lên quan.​
    Cãi nhau loạn hết xóm làng​
    Lên quan, quan quát một phường buôn tôm.​
    Đã tôm thì quan cũng tôm.​
    Tôm luôn ba đứa hết hôm ...thăng đường …Tôm​
     
    maithuyanh0205Mod09 thích điều này.
  3. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Lúc ngẫu hứng viết vui thật .
    Nhiều lúc viết xong E còn chả nhớ mình mới viết gì :))
     
    maithuyanh0205, _Thu Hương_Củ khoai lang thích điều này.
  4. HẤP_DIÊM

    HẤP_DIÊM Học chơi

    =))=))
     
    ngocha1511 thích điều này.
  5. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Tên Nic của Bác nghe hấp dẫn quá lộn đi lộn lại mới hiểu...đúng là nhà nho viết thơ...=)) :))
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  6. HẤP_DIÊM

    HẤP_DIÊM Học chơi

  7. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Chắn học là món nho nha​
    Vì sao bác lại đặt tên hoang đường​
    Thôi thì mời bác lên phường​
    Còng tay bác lại hết đường nho nha :))
    Đệ tử hờ kiêm bạn thơ của bác Đức đã bị công an Đép cho lên phường rồi nhé !​
    Đố bác Đức biết ai là đệ tử hờ của bác =)) Nho lắm cơ =))
     
    Mod08, maithuyanh0205_Thu Hương_ thích điều này.
  8. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Em thấy còn rất nhiều câu thơ vui về chắn của các bác được để rải rác trong các topic khác !
    Nhất là topic khoảnh khắc vàng có khá nhiều bài các bác viết mà chưa đưa vào đây .
    Mong các bác viết lại những bài thơ đó về đây >:D< Để topic ngày càng hấp dẫn >:D<
     
    maithuyanh0205, Củ khoai lang_Thu Hương_ thích điều này.
  9. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Xin phép các bác em vào tổng hợp lại những bài thơ về chắn .
    Bác nào có thơ trong đây viết lại giúp E , E sẽ xóa reply dưới đi luôn .
    Mong các bác giúp đỡ để box thơ ngày càng hấp dẫn >:D<
     
    _Thu Hương_ thích điều này.
  10. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

     
  11. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

     
    maithuyanh0205_Thu Hương_ thích điều này.
  12. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Thơ hay là phải có vần​
    Thơ hay cũng phải có thần của thơ​
    Cái tình luôn thắm trong thơ​
    Đúng ngữ đúng cảnh mới là thơ hay​
    Các bác vào viết lại các bài thơ trên giúp E nhé .​
    Em xin phép nối lại hồn thơ , các bác viết lại được theo thứ tự thì quý hóa lắm ạ !​
    Sau đó em sẽ xóa tất cả các coment trên này đi >:D<
    P/s : Các bác thích bài thơ nào ở trên thì like cho tác giả bên box khoảnh khắc vàng đừng like cho người copy ạ !​
     
    maithuyanh0205, Củ khoai lang_Thu Hương_ thích điều này.
  13. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Thấy chú 9 làm thơ anh phải cố đây :)) ...Xichlo tiếp chiêu nào...=D>

    Hoa rơi, hoa nở cửa đình
    Nhị hoa ,ngũ vạn rập rình một đôi.
    Ngồi câu ông lão thảnh thơi
    Thuyền bơi cá lôi mắc mồi ông câu.

    Chi chi chớ chạy đi đâu
    Vắng đi cậu ấy còn đâu cái lèo.
    Bát sách cái mồm mè nheo
    Thương anh cửu vạn mình đeo nặng hoài.

    Tam sách,tam vạn, một loài
    Thất văn chạy tới là thời lũ tôm
    Cửa mình kệ sớm kệ hôm
    Chạy sang cửa khác hãy còn "nhờ xa"

    Nhà trên ăn cạ mình va
    Khéo chì Bạch thủ ấy là chơi hay.
    Cái môn đánh chắn mà hay
    Từ khi biết chắn quên ngày quên đêm…/.
     
    maithuyanh0205, Mod09, H_I_E_P1 người khác thích điều này.
  14. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bác xichlo đâu rồi nhể , hay là từ hôm bị lên phường về lại được lên đời xe tứ vạn quên mất bạn thơ rồi >:)
     
    maithuyanh0205H_I_E_P thích điều này.
  15. H_I_E_P

    H_I_E_P Chắn hội Hà Nội

    Đêm qua củ khoai lại ĐƯỢC vật lộn với hòn đất à..???
    :((
    Bàn chơi bốn điểm hàng ngày
    Tối qua quên mất xướng ngay ù chì
    Thế là vác nón ra đi
    Tam,thất,bát,cửu,chi chi dẫn đường
    Bác đức thì bảo lên vương....(........)
    Cô hương thì nói thương thuyền bàn tư
    Xich lo tôi cứ ậm ừ
    Trốn từ lúc ấy bây trừ mới ra....
    Ý là được cuốc khuya qua
    Giờ nạp cái thẻ quyết ra phen này
    Thương thuyền hay xó bếp đây???..../....<:-P
     
  16. Ù_Thì_Em_Xin

    Ù_Thì_Em_Xin Chánh tổng

    Thấy các Anh làm thơ hay quá , mà không thấy có Chị nào vào làm thơ .
    Chắc các chị ấy thẹn thùng​
    Ù em xin xướng thơ cùng mấy anh :">
    Chánh bà chẳng biết làm thơ​
    con lối xóm cứ thơ om làng​
    Đánh chiêng khua trống rộn ràng​
    Chắn thủ mời gọi cả làng cùng thơ​
    Làm cho bà chánh cũng thơ​
    Thơ rằng : chơi chắn chẳng là của riêng​
    Mới học thì thấy liêng biêng​
    Phê rồi thơ chắn nghả nghiêng với làng​
    Làm cho ông chánh bàng hoàng​
    Sao bà thơ chắn để làng bão lên​
    :"> Ngư bà cưỡi chép :">
     
    maithuyanh0205Củ khoai lang thích điều này.
  17. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Em xin phép copy 2 bài thơ của bác Mod06 vào giao lưu với AE nhé :
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  18. H_I_E_P

    H_I_E_P Chắn hội Hà Nội

    Vừa ở xó bếp lên đây
    Ba chàng chắn thủ chẳng quây được mình
    Ván cuối quyết trí phân minh
    Cá lội sân đình mang tới niềm vui
    Ôi thôi cá chạy mất rồi
    Ù thông bạch thủ còn tôi chơi gì...
    Ra ngoài hóng hớt tị ti
    Chém gió thấy nổi xì xì X_X thoát thôi.../...:))=))
     
    maithuyanh0205, Củ khoai langMod09 thích điều này.
  19. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bác là hư lắm đấy nhé !
    Bác lại ví ai như hòn đất , chắc phải đì thôi >:) Đấy là được chứ không là phải >:)
     
    _Thu Hương_H_I_E_P thích điều này.
  20. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Nho gia ...đọc thôi không cần hiểu gì hết..Mai thay chữ học chơi thành Thâm nho đánh chắn....=))

    Tứ vạn dừng trc sân đình
    Xích lô xịt lốp định rình con ga
    Tứ sách thấy thế lân la
    Tứ văn bưng tráp lại xà đến chân,
    Xich lo tức quá sắn quần
    Tao cần tao chứ đâu cần chúng bay.../ :D

    Xích lô Bạch thủ chì xích lô nhưng lên chính cổng tứ văn và tứ sách...>:D<
     
    maithuyanh0205, Ù_Thì_Em_XinH_I_E_P thích điều này.