[Chắn - Express] Ý nghĩa nick name của bạn là gì?

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi khuongtunha, 13/12/11.

  1. khuongtunha05

    khuongtunha05 Dân đen

    Ranh giới giữa nghệ thuật và dung tục trong việc chụp ảnh khỏa thân là rất mong manh. Tuy vậy, bất cứ ai cầm máy ảnh đều chắc chắn sẽ có lần muốn thử chụp khỏa thân, bởi suy cho cùng, con người là một trong những tác phẩm đẹp nhất của thiên nhiên. Dưới đây xin liệt kê một vài nhiếp ảnh gia có tiếng trên thế giới đã thực sự bước qua được ranh giới của sự dung tục và mang lại cho người xem những bức ảnh đẹp.


    Edward Weston(1886-1958)
    [​IMG]
    Nude - 1936- Ảnh: edward-weston.com
    Từng được coi là nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX, Edward Weston đã lập ra Nhóm F/64 cùng với hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng khác là Ansel Adam và Imogen Cunningham, nhóm cổ vũ cho các bức ảnh cực kỳ sắc nét mà không qua bất cứ sự chỉnh sửa nào. Trong thập niên 1920 và 1930, ảnh của Edward Weston cũng là một trong số ít các bộ sưu tập ảnh được coi là tuân theo chuẩn mực của giáo hội (Canonical).

    Cậu theo đường link của Edward Weston(1886-1958) chọn chotớ một avatar khac để tơ thay thế nhe>:D<
     
  2. khuongtunha05

    khuongtunha05 Dân đen

    Tớ thấy rất đẹp, rất trần trụi nhưng vẫn kín đáo một cách tinh tế, hoàn toàn không thô tục một chút nào, cũng chỉ là muốn giới thiệu ảnh thôi, vì tớ thấy nhiều thành viên có vẻ nghèo vốn từ tiếng việt để lập nick name và nghèo ảnh nude để chọn lựa làm avatar quá, tớ sẽ chọn một avatar khác sớm nhé:-bd
     
  3. đỗ thành chung

    đỗ thành chung Chánh tổng

    >:D< avatar nude nghệ thuật k bị xóa nhỉ bác khuongtunha? mai em cũng sưu tầm vài cái...Ngọc Trinh nude
    hehe cũng nghệ thuật đấy chứ...:)):)):))
     
  4. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    =)) Chú yên tâm, naked và nude có ranh giới rất mong manh, tuy nhiên mỗi người đều tự phân định được thôi, cũng như ta quyết định khi nào rời bàn ấy mà.>:D<
    P/s: Với riêng tớ mỗi khi bật thốt lên từ đẹp thì nó là nude, nhưng phọt ra từ thô thì nó là nacked.:))
     
  5. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Thô bỉ lên ngôi
    Những bậc hiền sĩ xưa, khí độ có thừa, phong nhã ra dáng, bụng đầy kinh luân, quân tử mẫu mực đã thống kê bốn cái sung sướng của cuộc đời như thế này:
    Cửu hạn phùng cam vũ
    Tha hương ngộ cố tri
    Động phòng hoa chúc dạ
    Kim bảng quải danh thì
    Còn gì sung sướng hơn trời đang nắng hạn lâu ngày bỗng rào rào mưa xuống. Người lang thang xa quê bỗng gặp người quen cũ cùng làng. Tân nương tân lang rúc rích trong phòng đêm tân hôn. Học trò đi thi thấy bảng vàng đề mình tân trạng nguyên.
    Ôi nghe qua mới nho nhã làm sao, thanh cao làm sao, thoát tục làm sao. Sẽ không khỏi kính phục trong lòng những bậc trí giả hiền triết đã biết đứng cao hơn cuộc sống tầm thường vậy.
    Nhưng chẳng phải mong mỏi trời mưa cũng để thỏa mãn cái dạ dày, khỏi lo chết đói chết khát đó sao. Tha hương gặp được người quen cũ thì mừng như chết đi sống lại, cái tâm lý nhược tiểu mãi mãi không làm quen được với môi trường sống mới, cứ ngong ngóng hoài niệm về cái xó làng nhỏ nhoi quen thuộc. Vợ chồng mới trong đêm động phòng thì dĩ nhiên là vui, nhưng ngày xưa vợ chồng có yêu nhau quái đâu, khéo đến lúc mò vào phòng lột khẩu trang mới biết mặt nhau, nên tóm lại tân hôn cũng chỉ gói gọn trong cái việc thằng kia xơi con ấy. Đi thi đỗ cao thì mừng cũng chỉ vì lòng tham danh, tham lợi làm lóa mắt, rồi trên ngôi vị cao cao ấy bị danh lợi phù du nó trói chặt, trên luồn cúi thượng cấp, dưới hống hách với lê dân.
    Thử hỏi cái vui của những bậc quân tử hơn đời ấy có tao nhã như họ nghĩ thế không?
    Cạnh nhà ông đồ nho, cạnh nhà chàng học trò, cạnh dinh ngài quan lớn, cạnh đôi vợ chồng son có nhà người nông dân nọ. Một vợ một chồng và một đám con lít nhít. Sáng chồng vác cày ra đồng, vợ ở nhà dệt cửi, đám con đứa đuổi gà đứa mò cua bắt ốc. Tối về cả gia đình quây quần đầm ấm quanh mâm cơm, chồng ăn quả ớt lớn uống chén rượu to, vợ ngồi cạnh nồi cơm luôn tay xới cho đàn con rào rào như tằm ăn rỗi. Ăn xong cả lũ kéo nhau ra đồng đi chơi, đốt lửa bắt ếch săn chuột rồi kéo nhau lên bờ đê ỉa bậy. Ỉa xong cả lũ lấy lá chuối chùi đít rồi phi thẳng xuống sông tắm một trận đã đời trước khi về nhà ngủ quay lăn lóc. Đêm trăng thanh gió mát, anh chồng có chén rượu không ngủ được, khẽ lần mò ra giường vợ kéo nhẹ chân, rồi trong đêm tối những tiếng hừ hự huỳnh huỵch ư ử vang lên. Sáng ra vợ mặt mày tươi tỉnh gói vào mo cau cơm trưa cho chồng thêm khúc cá kho. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi.
    Những dân đen ấy, họ cũng có 4 cái sung sướng riêng của họ. Tứ cái khoái, Ăn, Ngủ, Ị, Đụ. Nào có khác chi những bậc hiền nhân quân tử, thậm chí còn thanh cao hơn, vì họ không phải bon chen, không phải suy nghĩ băn khoăn bận lòng chút gì phức tạp. Dù cao hay thấp, con người cũng chỉ hưởng có bấy nhiêu cái sung sướng ở cuộc đời.
    Vậy nên cứ vui lên đi em.

    Nguồn ST internet.
     
    Tào TháoDHHH_K51 thích điều này.
  6. meopro_chan

    meopro_chan Dân đen

    chao ca nha cac ban giai thich cho minh y nghia nik name cua minh duoc ko nik nay danh chan den qua
     
    ducthudo thích điều này.
  7. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    mình cũng đen đây mà không phải là Mèo :))
    pro_chắn thì ai cũng biết, chữ chữ đằng trc mình hiểu là mèo (suy đoán bạn cầm tinh con Mão), mèo thì kêu là "meo, meo, meo"...các cụ ngày xưa nghe tiếng mèo kêu thì bảo là nghèo, nghèo, nghèo (chắc đồng âm )...mà đã nghèo thì ít tiền, ít tiền cờ bạc hay thua ...hiii =))
     
  8. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    :)em _Thu Hương_:D
    đơn giản vì thu hương là tên em thế thôi :">
     
    Nguyễn Tiểu ThươngCủ khoai tây thích điều này.
  9. đỗ thành chung

    đỗ thành chung Chánh tổng

    em Thu Hương thế em là phái " cái " à?
    >:D<>:D<>:D< lúc nào mình solo nhé...=))
     
  10. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    solo :-/lý trưởng hay dân đen anh ;;)
     
    Củ khoai tây thích điều này.
  11. Chắncạ

    Chắncạ Chánh tổng

    Đã solo thì ít nhất phải vào Lý mới có khoá bàn, solo ở dân đen người khác vào lại phải mất công đuổi ra đấy =))
     
  12. thuyvipbn

    thuyvipbn Tình yêu chắn không bao giờ hết!

    Cho mình xin con gà ở avata của bạn với!he. Không biết gà to không nhỉ?:D
     
  13. Chắncạ

    Chắncạ Chánh tổng

    Không góp thóc nuôi, sao lại đòi bắt gà :-q. Mà nó bị thịt từ lâu rồi nặng khoảng 5m vnđ, Avatar chỉ là ảnh kỷ niệm thôi =))
     
  14. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    :-Pcó j anh ới em 1 câu nhé :D
     
  15. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    TH ơi e nói thêm về nickname của e đi, ý nghĩa "sadness" là gì vậy?
     
  16. đỗ thành chung

    đỗ thành chung Chánh tổng

    :((:((:(( tôi nghĩ sadness có nghĩa là em mải đánh chắn quá nên n.y bỏ thì '' buồn như chuồn chuồn'' thế thôi...
     
  17. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    bác thanh trung nói đúng đấy sad>>>buồn__sadness>>>>nỗi buồn :(thế thôi :">
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  18. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Điều này thì mình tin TH nói thật, sở dĩ vậy là vì thấy bạn đang xem diễn đàn một cách có hệ thống, đọc lại các chủ đề từ trang đầu trở đi chứng dành nhiều tình cảm cho chắn, điều đó mình biết được vì thỉnh thoảng thấy bài được bạn yêu thích từ những ngày sandinh dang test.>:D<
    Qua chuyện này thấy hệ thống lập trình của sandinh cho diễn đàn rất chu đáo, không chỉ tập trung vào "chơi chắn" mà dành nhiều điều thú vị cho các thành viên trong mục "diễn đàn"
     
    Nguyễn Tiểu Thương_Thu Hương_ thích điều này.
  19. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    bác ktn nói quá làm em xấu hổ :">
     
    Nguyễn Trung Tuấn thích điều này.
  20. Nguyễn Trung Tuấn

    Nguyễn Trung Tuấn Mê chắn hơn vợ, mê máy tính hơn bồ

    Ở đây phải dùng từ Tạo hóa hoặc tự nhiên mới chính xác chứ nhỉ
    @_Thu Hương_: Tên của em nó là Nguyễn Thành Chung rõ ràng như thế mà vẫn ghi là Thành Trung Là có ý gì đây nhỉ????
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.