[Chắn - Express] Ý nghĩa nick name của bạn là gì?

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi khuongtunha, 13/12/11.

  1. Luận Ních : Ù BÉ THUI


    Sân đình sợ nhất Ù BÉ THUI

    Lỡ mà bàn ấy có BÉ ngồi

    Ù là BÉ sẽ THUI tái đấy

    Mình già còn tí thịt xương thôi.

    BÉ toàn bach định, cùng tám đỏ

    Bài có tôm lèo, còn bạch thủ

    Cài Đình xé chắn đợi Hoa Rơi

    Nhưng chỉ cho làng Ù BÉ THUI.:x
     
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh5 others thích điều này.
  2. Luận Ních : KENDAY


    Sân Đình đất Phỏm Nha, Chắn Thủ

    Có một người toàn rủ uống bia

    Hàng KEN ngon ĐẤY say nhòe

    Tỉnh mê làng gõ cho tòe đầu ra

    Đất quê nhà rượu bia còn KÉN

    Chẳng vào DÂY rồi kiếm ở đâu

    KÈN toe vợ nói ong đầu

    Trốn ra hè phố, quán đâu rót ĐẦY

    Rồi đêm đến dở say, dở tỉnh

    Thuế vợ đòi, phú lỉnh chuồn xa

    Đổ Trường buôn chuyện tây ta

    Thắng thua chuyện nhỏ, chính là góp vui.=))=))
     
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh5 others thích điều này.
  3. cau_ut_mai_choi_1102

    cau_ut_mai_choi_1102 Chánh tổng

    E hôm nay mới vào topic này..
    Nick e là.. cau_ut_mai_choi_1102 đúng là e rất ham chơi ham chơi như tên nick của e vậy.
    Có anh chị nào giải thích thêm cho em ko ạ
     
  4. Phi Yến Hoa

    Phi Yến Hoa Lý trưởng

    Cậu Út dù có mải chơi
    Vẫn là độc nhất trên đời đó chăng
    Mới nghe ngỡ tưởng nam nhân
    Tên em Hồng thị ở tận Thanh Hoa
    Làm ăn thì chọn rất xa
    Lâu lâu ít gặp khéo mà quên em
    Chắn chơi không chỉ muốn xem
    Tiếng thơm chắn thủ ai quen cũng chiều
    Sân Đình lắm kẻ mộng yêu
    Nhưng em chỉ chọn một điều AQ
    Rượu ngon em nhấp tí ti
    Ngọt môi vui bạn nhớ chi đường về
    Đêm khuya nói chuyện tỉ tê
    Đừng trách Phi Yến ngồi lê nhé Hồng.
     
    Tào Tháo, SON_NET_BN, pdhien5 others thích điều này.
  5. cau_ut_mai_choi_1102

    cau_ut_mai_choi_1102 Chánh tổng

    Thks bài thơ hay quá, tiếc là e ko làm thơ
     
  6. Luận Ních : SKILLLOVEVN.


    THỢ YÊU lạc đến Sân Đình

    Nhà Vệ Nữ muốn oai linh Đổ Thần

    Giải Vua dọ dẫm tần ngần


    Lính mới, chưa điểm Công Thần muốn sao

    Diễn Đàn MOD viết từ đầu

    Thủ tục đăng ký dặn nhau rõ ràng

    Xem rồi cứ thế xếp hàng

    Lông Hươu chẳng đến tay chàng Thợ Yêu

    SKILL-LOVEVN nghe theo

    Sớm mà đăng ký để leo Giải này.:x
     
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh1 người khác thích điều này.
  7. Biết rồi CẬU ÚT MẢI CHƠI

    Đồng hương rau má, dựa hơi đường tàu

    Cháu con Triệu Ẩu rất ngầu

    Đam mê Đổ Bác, đậm mầu Lưu Linh

    Chơi cho thỏa chí bình sinh

    Vẫn nhắc CẬU ÚT nhà mình đừng theo

    Phi Yến Hoa chút mến yêu

    Tương lân đồng cảnh có điều gì đâu

    Con cháu bà Triệu mau mau

    Cảm ơn tình ấy một câu ân tình.:):)
     
    Tào Tháo, pdhien, nobody_vt6 others thích điều này.
  8. Luận Ních : YÊU…………


    Nam nhi “Khí đoản tình trường”

    Riêng YÊU……yêu thuật phi thường hơn ai

    YÊU …….gì cả một quãng dài

    YÊU…… mê, YÊU mỏi , YÊU mài miệt YÊU

    Thuốc gì cho giỏi chuyện YÊU….

    Mách cho Chắn Thủ vài liều để mua

    Vi-a…Minh Mạng bây giờ

    Dùng không công hiệu như xưa nữa rồi

    Hay là YÊU…. Chỉ YÊU người

    Tình YÊU nhân thế muôn nơi thắm nồng

    Để người hiểu khác chết không

    Tưởng YÊU…. Nhất Dạ Ngũ Thông Dương Cường.=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/6/15
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh4 others thích điều này.
  9. Luận Ních : PIANOKISS


    Gặp PIA-NO-KISS đêm nay

    Ngấm đòn mới biết ghê tay má hồng

    Đì gì, đì rát cả hông

    Bóc gì như “bóc quần chồng sao đang”

    Đánh cho khiếp vía cả làng

    “Tàn Hoa Vũ Đả” quần hùng ngay râu

    “Một cơn gió thảm mưa sầu”

    Tiếng đàn xé tớ thành tàu chuối khô

    Nhớ rồi chơi KISS-PIA-NO

    Lỡ làng còn cái xác vờ mà thôi.:)):)):))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/5/15
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh4 others thích điều này.
  10. Luận Ních : HOANGTHAICUC9999


    Đệ nhị hoàng đế triều Thanh

    HOÀNG THÁI CỰC vốn là minh quân Tàu

    Sân Đình hậu đế muốn sao

    Con cháu Nguyễn Huệ ghè đau đừng buồn

    THÁI CỰC nguyên thủy Âm Dương

    Thêm Bốn Số Chín Thái Dương lệch rồi

    Âm Dương xoay chuyển đạo Trời

    Cân bằng mới vững CỰC thời tan ngay

    Sòng Bài đã đến ngồi đây

    Bốn chân-Tứ Tượng, chéo bày-Lưỡng Nghi

    Thêm Nọc tự Ngũ Hành di

    Khéo dụng, khôn vận ắt thì thành Vua

    Còn như CỰC THÁI, dương thừa

    Cứng quá dễ gãy, gió lùa là tan

    Tiểu Thương trình cũng vịt ngan

    Ngang tay THAI-CUC trình làng biết cho.:)):)):))
     
    Tào Tháo, Nguyenhoavinh, heromediapro4 others thích điều này.
  11. 0966229186

    0966229186 Dân đen

    hay đấy nhỉ:-bd:-bd:-bd
     
    pdhien, doi_la_the_thoiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. cau_ut_mai_choi_1102

    cau_ut_mai_choi_1102 Chánh tổng

    Hihi....e đoán là anh mà
     
  13. Luận Ních : THAINGOCQUYNHANH


    “THÁI quá bất cập” phải Trung Dung

    NGỌC thêm mài giũa mới sáng trong

    QUỲNH nở trong đêm muôn người ngóng

    ANH thư không súng mới kiêu hùng

    THAI nghén bao năm thành tâm nguyện

    NGỐC nghếch một giây hóa tay không

    QUỲNH dao tình ấy còn lưu luyến?

    ÁNH mắt người xưa luống ngượng ngùng.:):)
     
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh4 others thích điều này.
  14. Luận Ních : PXREN910


    Pờ-Xì-Ren, Chín-Một-Không

    Lập trình ngôn ngữ còn mong biết gì

    Sân Đình chắn phỏm li bì

    Gọi là PHÓ ẾCH RÈN chi để ù

    P-X-REN tung hỏa mù

    Đàn bầu thánh thót chẳng ù tai trâu

    Môt nhà thôi nhé bảo nhau

    P-X-REN-CHÍN-MƯỜI sao tỏ tường

    Để cho khỏi nhức thủ Thương….:)):))
     
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh1 người khác thích điều này.

  15. Luận Ních : 09666229186



    KHÔNG-CHÍN là số Cực Dương

    LỘC-LỘC trùng NHỊ, CHÍN đường MỘT ĂN

    PHÁT-LỘC rồi vẫn lăn tăn

    AN-VƯỢNG TÁM-SÁU tuổi Dần phải không

    Hổ này mệnh Mộc lông bông

    Rừng chẳng ở, lại nhong nhong Sân Đình

    Lèo Tôm bang ấy nương mình

    Tiểu Thương đã biết đang rình nấu cao

    Tuổi hoa niên rõ phổng phao

    Mần nồi toàn tính được bao nhiêu tiền

    Biết chưa chạm mặt chạy liền

    Cùng bàn tớ gặp thì phiền đó nghe=))=))
     
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh3 others thích điều này.
  16. Luận Ních: NO1HANOI1988



    Số 1 Phố Phượng nhà tôi

    SỐ 1 HÀ NỘI nhà người ở đâu

    Sân Đình lẫm “chẫm” biết nhau

    Cũng mong ma mới cụng đầu quỉ xưa

    Sòng bài mạt vận lúc thua

    Tìm nồi nước lẫu cùng đua “ trẫm” mình

    TÁM TÁM cái tuổi Mậu Thìn

    Thông mình,lanh lợi,dễ nhìn, dễ ưa

    Số này trắc trở duyên tơ

    Thìn cô, Mậu quả mộng mơ một mình

    Những mong SỐ MỘT Sân Đình

    Ngờ đâu tình vắng MỘT MÌNH HẬN ƠI.:)):))
     
    Tào Tháo, Nguyenhoavinhdoi_la_the_thoi thích điều này.
  17. Phi Yến Hoa

    Phi Yến Hoa Lý trưởng

    For I S2 ... don't LOVE YOU :D
     
  18. GỬI IS2.


    “Con gái nói trắng là đen…”

    Cướp IS tình đỏ lại hên bạc bài

    Kiếp sau nếu được đầu thai

    Trung Đông đến đó thờ ngài A-La

    Dù là khủng bố yêu ma

    Tiền nhiều, Girl lắm như là đế vương

    Sân Đình đợi chút dư hương

    Còn khó hơn cả lên đường cầu kinh

    Sòng bài kiếm bảo vài chinh

    Tối ngày xác định cầu kinh lên đường

    Giải Phỏm này muốn tranh vương

    Thấy tay “I-S” tránh đường mau mau.:D:D
     
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh1 người khác thích điều này.
  19. Luận Ních : UYENMINH


    Uyên bác và minh mẫn

    Quái thủ chốn Sân Đình

    Đạo lý : Vô truy tận

    Nhân tính:Hữu môn sinh

    Lời lời như ngọc rắc

    Thấm lòng ai Sân Đình

    Mong vui không mong bạc

    Đó là Ních : UYÊN MINH.:):)
     
    Tào Tháo, pdhien, Nguyenhoavinh1 người khác thích điều này.
  20. Xin chân thành cảm tạ bài thơ luận nick của chú.Lần đầu tiên trong đời cái tên cúng cơm do mẹ cha đặt lại được luận biến thành 1 bài thơ có ý nghĩa và hay như vậy ạ.^:)^^:)^^:)^