Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Bao ngày hồi hộp đêm trông
    Đến ngày họp hội ngóng trông từng ngày
    Nhà thì cũng vừa xây xong
    Mong sao vô địch tivi mang về.
    văn thơ củ chuối xin các cụ đừng cười trê
     
  2. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Nhà thì hòa thượng mới xây...Chúc mừng nhé. Trận Chung kết có mời anh em về thăm nhà không nè..:D>:)=))
     
  3. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Cái em chọn không phải là rời xa
    Mà là để bỏ qua cho quá khứ
    Em chỉ muốn người một lần nhìn lại
    Anh sẽ nhớ hai ta từng quen nhau.

    Em có khóc chưa hẳn vì em đau
    Mà là cho sau này thôi hối tiếc
    Sẽ không chờ một tình yêu bất diệt
    Bởi em biết người ấy không phải anh

    Em hiểu rằng thiếu anh tim thật lạnh
    Nhưng buông tha là ranh giới cuối cùng
    Em sẽ cười anh bên ai hạnh phúc
    Dù rằng đó chẳng là cảm xúc của em
     
  4. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Luôn cửa mở chào đón mọi ng có mỗi cái sập để đợi trận ck FB_IMG_1549096146359.
     
  5. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    MỪNG TÂN GIA

    Hân hoan mừng Bạn khánh thành nhà
    Kiên cố ,cao tầng,... đẹp quá ta !
    Nội thất bày vào trông khéo vậy
    Từ nay mưa nắng ắt lùi xa .
    Hai bàn tay trắng nên cơ nghiệp
    Đời bớt lo âu buổi xế tà
    Gieo hạt bao ngày nay hái quả
    Mấy vần chúc gửi tới toàn gia .
     
    Nhìn thấy là chánĐỉnhCao81 thích điều này.
  6. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Chúc mừng hạnh phước đến toàn gia
    Tài lộc thênh thang trước cửa nhà
    Điền trạch thiên thời sinh vạn quả
    Thổ viên địa lợi nở ngàn hoa
    Lòng mơ như ý niềm vui thỏa
    Dạ ước hanh thông hỷ sự hòa
    Hưng thịnh muôn đời xây chí cả
    Chức mùng hạnh phúc đến toàn gia
     
    Nhìn thấy là chánĐỉnhCao81 thích điều này.
  7. quangdiep.198657

    quangdiep.198657 Tiêu Dao Hội

    Lại cóp pi thơ ở đâu thế thanh niên hì hì
     
    ken_arsĐỉnhCao81 thích điều này.
  8. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    ngồi bụi chuối rảnh thì tức cảnh làm thơ cho vui kkk
     
    Mạnh Đức thích điều này.
  9. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Mắt buồn lệ ướt bờ mi
    Ngậm ngùi thương nhớ tình si thuở nào
    Tiễn em. Anh gửi lời chào
    Con đường xưa cũ bây giờ vắng em..8->
    3FE027B4-955F-4F66-9291-9A50B44A2E4C.
     
  10. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    gió lay bụi chuối sau hè
    mây đem võng rước em về với anh
    sáng nhìn ngọn năng vàng hanh
    bùi ngùi diếp cá, lá xanh bạc màu
    *
    này chim sẻ, em về đâu
    mưa lâm râm ướt thầu đâu trong vườn
    trời mây xiêm áo mùa Đông
    cuối Xuân mặt vẫn như dường buồn hiu
    *
    vườn sau, bụi hẹ tiêu điều
    bụi rau húng lủi hương nhiều cay cay
    một vài sên ốc lá lay
    vịn cành ngò xuống, chia mày, chia tao
    *
    bằng lăng nụ thẹn, cúi đầu
    chờ qua Hạ mới bắt đầu trổ bông
    trời Tây nhớ trời quê hương
    rau răm, rau má tư trầm, không vui
    *
    năm mươi năm trên xứ người
    tiếng gà gáy sáng xa ơi, tận cùng
    vạc trời gọi mẹ xé đêm
    tiếng đưa kẽo kẹt võng buồn ngoại ru
    *
    Huế chiều tím dãy mù u
    đêm lên Thành Nội, sa mù mắt em
    em, con én lạc xa đàn
    không cha, không mẹ, chỉ còn anh thôi
    *
    gió lay cành trúc, ngậm ngùi
    Anh cũng ngàn dặm, vợi vời biển sương
    ca dao mẹ chừ vô thường
    nghẹn đau trong cổ, cội nguồn mình đâu? 13244624_1019661648126453_4602963925569618020_n.
     
    ĐỉnhCao81Nhìn thấy là chán thích điều này.
  11. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Rất cảm ơn em đã quan tâm và tích cực chăm bón vườn thơ của Tiêu Dao.
    Tuy nhiên anh nhận thấy rất nhiều bài thơ không phải do em làm. Em nên lưu ý nếu là cóp lại thì nên cóp đầy đủ, ghi rõ sưu tầm hoặc dẫn nguồn. Việc để giữ nguyên Tiêu đề và ghi tên Tác giả cũng rất cần thiết em à.
    Thân ái !

    Khổ
    Hôm xưa lên tỉnh về làng
    Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
    Bây giờ quần trễ rốn lồi
    Khổ tôi khổ cả bố tôi đang thiền

    T/g Bảo Sinh.
     
    Tịnh_Đế, maithuyanh0205, ken_ars9 others thích điều này.
  12. Nhìn thấy là chán

    Nhìn thấy là chán Chánh tổng

    Mắt buồn dõi bước người đi
    Nghẹn ngào nuốt mối tình si vào lòng
    Giơ tay tiễn kẻ sang sông
    Mà lòng dậy sóng từ trong ra ngoài
    Bâng khuâng buông tiếng thở dài
    Thôi Thôi... người cũ đi rồi còn đâu
    Chim chiều cất tiếng gọi nhau
    Mình ta nặmg trĩu một bầu tâm tư...
     
  13. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    Muốn TÌM
    mà cụ đã chán sớm thế
    Nàm sao bi giề
    ~x(~x(~x(
     
    Hà_ HồNhìn thấy là chán thích điều này.
  14. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Sen à...:-S
     
    Nhìn thấy là chán thích điều này.
  15. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    FB_IMG_1554025592785.
    " Em về xứ Huế đợi ai
    Vào Hoàng Thành đứng miệt mài hả em ?
    Trăm hoa xõa tóc buông rèm
    Hồng pha sắc tím buồn lên trời chiều... "
    FB_IMG_1554025609195.

    ( Cây Ngô Đồng - Tuyền Linh ).
     
    maithuyanh0205, Hà_ Hồ, Bokutachi3 others thích điều này.
  16. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    SẮC HOA MÀU NHỚ
    Thơ: Nguyễn Mạnh Thoa

    Đường làng trải thảm hoa Xoan
    Xuân về chim hót ríu ran đêm ngày
    Một làn gió nhẹ thoảng bay
    Xinh xinh tím rụng vương đầy hồn ai

    Trải qua nhiều tháng năm dài
    Sắc hoa màu nhớ đậm hoài nên hương
    Biết bao tình nghĩa vấn vương
    Xuân về ta lại Yêu Thương nhau nhiều!
    thơ-mùa-hoa-xoan-tím.
     
    maithuyanh0205, Hà_ Hồ, _Trần Phong_6 others thích điều này.
  17. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    .
     
  18. Bokutachi

    Bokutachi Lý trưởng

    Mẫu bài tham khảo đây rồi
    Để mình lưu lại còn ngồi tìm thơ...:)
     
    Ken_ars1 thích điều này.
  19. Bokutachi

    Bokutachi Lý trưởng

    Để nhớ một thời ta đã yêu
    (Thái Thịnh)

    Hạnh phúc trong tầm với
    Đã không còn tới
    Khi vắng em trong đời
    Tìm đến chân trời mới
    Vẫn thương một thời
    Giờ đã xa ngàn khơi.

    Ngày đó ta lầm lỡ
    Bỏ mặc nhau hững hờ
    Để tiếng yêu rạn vỡ
    Rồi thời gian xóa mờ
    Mãi vô tình đến bây giờ
    Nhận ra hai đứa
    Không còn nhau

    Cuộc sống luôn vội vã
    Với bao nghiệt ngã
    Xô cuốn ta miệt mài
    Một bước chân trượt ngã
    Đã trôi thật dài
    Lạc mất nhau ngày mai

    Còn mãi khung trời đó
    Mình gặp nhau lúc đầu
    Ngày tháng thơ mộng đó
    Cùng niềm vui nỗi sầu
    Sẽ ghi lại biết bao điều
    Để nhớ một thời ta đã yêu

    Thì thôi ta đã lỡ
    Lìa xa bến bờ
    Đời lênh đênh sóng vỗ
    Buồn trôi lững lờ
    Cuộn mình trong nỗi nhớ
    Cho đến bao giờ
    Mình mới quên ngày xưa

    Thì thôi ta đã hết
    Chờ nhau sẽ về
    Mùa xuân nay đã chết
    Vàng phai não nề
    Để lại bao hối tiếc
    Ghi khắc tên người
    Gọi mãi trong đêm buồn.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/4/19
  20. Bokutachi

    Bokutachi Lý trưởng

    Spam này @dangbotot ...:))
     
    Mạnh Đức thích điều này.