Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. OÁI người đâu xênh vậy ta :bz:bz:bz
     
  2. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    KÝ ỨC - THÁNG 3
    "'""""''"""""""""""""""""""""""
    Nhớ thuở xưa tháng 3 ngày 8
    Cảnh làng quê ảm đạm biết bao
    Trong tôi ký ức nghẹn ngào
    Tháng 3 ngày 8 năm nào còn đây

    Mùa giáp hạt đong đầy nỗi khổ
    Lúa đang đòng cái thuở hàn vi
    Ngoài đồng, lúa vẫn xanh rì
    Trong nhà hết thóc, lấy gì mà ăn

    Thời bao cấp khó khăn chồng chất
    Cảnh đói nghèo trùm khắp làng quê
    Cái nghèo, cái đói, lê thê
    Tháng ba ngày tám não nề lắm thay

    Hạt mưa rào thêm gầy thân mẹ
    Gió đầu mùa thêm nhẹ xác cha
    Mưa tuôn gió thổi nhạt nhòa
    Chân trần bấm bước đường xa mịt mờ

    Ôi tháng 3 tuổi thơ ta đó
    Cảnh bần hàn đói khổ khi xưa
    Tháng 3 là những trận mưa
    Là cơn đói bụng bởi chưa ăn gì...:((:((
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 17/3/19
  3. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Thùy Anh chả đẹp như hoa
    Thùy Anh chỉ giống Hằng Nga trên giời
    Chiều tà bóng xế thế thôi
    Vưỡn như thiếu nữ xuân tươi đương thì
    Vớ gà vẫn chén tì tì
    Nổi danh là Chúa Mai Thùy cô nương
    Sớm chiều nơi chốn phủ Vương
    Gà to gà bé tan xương vì nàng
    Thánh thơ tiếng đã đồn vang
    Lại thêm chữ Chúa, nên càng nổi danh
    Mai Thùy Anh...Mai Thuỳ Anh
    Cụ phó bang chủ, long lanh toẹt vời...
    =))=))=))=))=))=))
    @};-@};-@};-@};-@};-... @};-@};-@};-@};-@};-...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/3/19
  4. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    VỊNH BÀI CHẮN

    Nhị sách Thái Bình tôi ơi
    Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành
    Bắt sách liền chị Bắc Ninh
    Liền anh Chi đứng một mình hát ca
    Tam sách quê Thanh Hóa mà
    Kéo anh Tứ vạn đi ra đi vào
    Tam văn tuyển thủ nhảy sào
    Đẩy thuyền Ngũ sách cặp vào Ngũ văn
    Nhị vạn quê ở Nhật Tân
    Còn chùa Ngũ vạn nằm gần Hồ Tây
    Nhị văn Vạn Phúc Hà Tây
    Yêu cô Tam Vạn quê cây Anh Đào
    Tứ văn tu ở chùa nào?
    Để em Tứ sách đi vào đức công
    Ngũ văn bói dạo lông bông
    Để bố Lục vạn đứng mong cả ngày
    Bố con Lục sách xem này
    Bát văn đi cà kheo hay anh tài
    Thất vạn là sa mu rai
    Cửu sách thì lại rước đèn Trung Thu
    Thất sách-Ông địa lù khù
    Để Lục văn múa Lân như múa quyền
    Cửu văn cõng đá đi quyền
    Thất văn bắt Bát vạn liền bỏ chum
    Cửu vạn vác nặng như cùm
    Cõng thơ lục bát làm um Sân Đình
    -st-
     
  5. Sumimasen19

    Sumimasen19 Lý trưởng

    Bác cho em xin nick Zalo, FB, Viber, Twiter, Instagram của cô ý với ạ :)
     
  6. Sumimasen19

    Sumimasen19 Lý trưởng

    Đã thế còn thêm ngày 08/3 nữa ạ. Ôi cuộc sống mến thương :-S
     
  7. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Mai Thùy Anh
     
    maithuyanh0205quanguoc1970 thích điều này.
  8. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Chả dại...=))=))
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  9. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    Dạo này chú thơ ca hò vè cũng ra phết nhỉ
    Cơ mà chưa được lần chạm vỡ chén với chú. Chắn thì dạo này anh ít chơi nên không mấy khi gặp ;));));))
     
    Ken_ars1hieuchienhc thích điều này.
  10. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    em giờ chắn bụi chuối có chơi đâu thỉnh thoảng ngó cái cho đỡ nhớ xong lại thoát
     
  11. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Cho ta nhé hương sen nồng ngơ ngác. Bước ngập ngừng theo gió khẽ đu đưa. Em có biết trời như..sắp đổ mưa. Ướt thương yêu,nơi này ta bỗng xót. Cho ta nhé, giọt sương đêm thơm ngọt. Đốt thân ta mặc mộng cháy năm canh.
     
    Hà_ Hồ thích điều này.
  12. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Cái em chọn không phải là rời xa
    Mà là để bỏ qua cho quá khứ
    Em chỉ muốn người một lần nhìn lại
    Anh sẽ nhớ hai ta từng quen nhau.

    Em có khóc chưa hẳn vì em đau
    Mà là cho sau này thôi hối tiếc
    Sẽ không chờ một tình yêu bất diệt
    Bởi em biết người ấy không phải anh

    Em hiểu rằng thiếu anh tim thật lạnh
    Nhưng buông tha là ranh giới cuối cùng
    Em sẽ cười anh bên ai hạnh phúc
    Dù rằng đó chẳng là cảm xúc của em
     
    Nguyễn Tiểu ThươngHà_ Hồ thích điều này.
  13. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    Nửa đêm con dậy đòi ăn
    Làm cho bố phải năm canh mỏi mòn
    Nửa đêm chuột chạy vẫn còn
    Lọ hoa rơi đổ cho con giật mình
    Nửa đêm vợ ở bên mình
    Mình nằm nín thở như rình nửa đêm
    :)) :)) :))
     
    Nguyễn Tiểu ThươngHà_ Hồ thích điều này.
  14. NumahaTMK

    NumahaTMK Lý trưởng

    Hẳn nào cụ Ước quê mình
    Chết mê chết mệt người xinh giang hồ!
     
    Hà_ Hồ_Vy Tiểu Bảo_ thích điều này.
  15. NumahaTMK

    NumahaTMK Lý trưởng

    Nhà bác này còn muốn giữ làm của riêng thì cho ai :))
     
    Hà_ Hồ_Vy Tiểu Bảo_ thích điều này.
  16. NumahaTMK

    NumahaTMK Lý trưởng

    Bạn post bài này vào mục Vịnh cây bài chắn Sân Đình có khi được @Tào Tháo thưởng nóng đấy !
     
    Tào Tháo, Hà_ Hồ, hieuchienhc1 người khác thích điều này.
  17. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    :-<:-<:-<:-<:-<:-<
    Mình ta ôm mảnh trăng gầy
    Gió đùa lá rụng, tình đầy lại vơi
    Đêm dài sương lạnh sao rơi
    Uống ly rượu đắng cho vơi nỗi sầu...(:|
    _LPL_.
     
  18. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Thuở hàn vi chòi tranh vách lá
    Vạt phên thưa nắng hắt hiu soi
    Đời buồn lơ lửng đời trôi
    Đói no một nắm cơm ôi muối mè…

    Hạt cơm trắng như tay hàn sĩ
    Trắng công danh trắng cả đường mây
    Người qua thả chút thương vay
    Nhìn theo chạnh nỗi tỉnh say nhân tình…
     
  19. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Tình trong mơ
    Nhìn cơn mưa chiều nay rơi nặng hạt

    Nghe lòng mình vỡ nát bởi buồn thêm

    Nhặt lá rơi...em ngồi đếm trước thềm

    Rồi lần bước khi màn đêm chưa sáng.



    Đời không may trái ngang tình nứt rạn

    Ôm nỗi sầu năm tháng khóc chia phôi

    Bước đường yêu tình ngược lối mất rồi

    Đành cam phận lẻ đôi gồng gánh nhớ.



    Còn bao nhiêu những vần thơ dang dở

    Chưa trọn tình trăn trở muốn tìm nhau

    Nét chữ nghiêng dù mực đã phai màu

    Hay nghịch cảnh đớn đau tình không đổi.



    Vừa tan mưa mình em ngồi ngóng đợi

    Nguyện tình này chỉ trao gởi cùng anh

    Ước mong sao luôn hạnh phúc an lành

    Bao kỷ niệm ngày xanh đừng tuột mất.



    Bởi chiêm bao nên giấc mơ chẳng thật

    Tình chúng mình đã mất giữa trần gian.
     
    maithuyanh0205, TrymCong, ĐỉnhCao814 others thích điều này.
  20. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    Sông quê mình đẹp quá
    Con thấy nóng mẹ ơi
    Con chỉ tắm một lát
    Rồi con sẽ về thôi
    Vậy mà chân chẳng chạm
    Bờ cát sông quê mình
    Vậy là con cứ chìm
    Xuống đáy sông êm ả
    Mẹ ơi con đã ngủ
    Dưới tận đáy sông sâu
    Con chẳng về đc đâu
    Ăn cơm chiều mẹ nấu
    Mẹ ơi con biết lỗi
    Đã làm mẹ phải đau
    Mẹ ơi con xin lỗi
    Đã làm mẹ chờ chông 55589260_321088705150471_413397031806042112_o.
     
    maithuyanh0205, Hà_ Hồ, Lộc Phong Lan2 others thích điều này.