Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    ô thế cụ cùng chung sở thích với tôi về dòng nhạc này rồi . Cảm ơn cụ có lời khen .
     
  2. Tố Nương

    Tố Nương Chánh tổng

    Vườn thơ em lạc bước vào
    Bỗng nhiên lại nhớ anh Tào A Man
    Bấy nay thơ phú luận bàn
    Lòng riêng ngưỡng mộ A Man bội phần
    Buông lời những muốn kết thân
    Mong chàng chiếu cố cho gần nhau hơn
    Tố Nương chồng đã có con
    Tấm thân vướng bận chẳng son rỗi gì
    Đạo nhà giữ phận thê nhi
    Chăm chồng con những quản chi nhọc nhằn
    Tơ vương vướng nợ hồng trần
    Đam mê thơ phú, dấn thân vườn đào
    Tiêu Dao nức tiếng anh hào
    Mến tài mến đức, lòng nào chả ngây
    Lòng riêng chất chứa còn đầy
    Mộng mơ mong mỏi có ngày tri giao
    Vườn thơ kết bái anh hào
    Ngày đêm vui thú thanh tao với đời
    Mặn nồng bầu bạn khắp nơi
    Sớm hôm cóp nhặt tiếng cười Nghinh Phong
    Đôi lời dãi với Tào Công
    Mong chàng thấu hiểu cõi lòng Tố Nương
    Thân em phận gái trên giường
    Mà lòng bay lượn bốn phương đất trời
    Chứa bao mơ ước đầy vơi
    Trong tâm vẫn muốn tìm người kết giao...
     
  3. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Phận gái trên giường sao với tới Tào hở Tố Tố...:))
     
    ngonhatlam09, ken_ars, Tố Nương3 others thích điều này.
  4. Em Chưa 18

    Em Chưa 18 Chánh tổng

    Kèo này thơm thịt, Tào công không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại. Cứ thoải con gà mái đê :

    "Trai tài Chắn cạ Tổ tôm
    Tay bốc bát họ, tay ôm vợ người ".

    :->:->:->
     
  5. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Tào Tháo của TDH thì không biết thế nào, chứ Tào của Đại Ngụy thì chỉ thích gái đã có chồng thôi đấy chị Thắm ạ.:))
    Luận trong thiên hạ ngẫm Tào Công
    Cái thú say hoa đến lạ lùng
    Trinh nữ non tơ lại không ngó
    Lại ngó Nhị Kiều chốn Giang Đông...=))
     
    maidep, ĐỎ_ QUÊN _ĐI, dangbotot5 others thích điều này.
  6. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Tào Dao tịnh thân rồi cụ ạ. Tháp tùng Cô cô Bang chủ không thế có mà thiên hạ đại loạn...:-S
     
    ngonhatlam09, ken_ars, Tố Nương2 others thích điều này.
  7. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Vậy mà chả ai gọi là chị Tào...mà lại cứ chị Thắm là sao nhể. Cụ thấy khó hỉu quá.:-O:-O.=))=))
     
    ngonhatlam09, ken_ars, Tố Nương1 người khác thích điều này.
  8. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    DẠ HẢI HÀNH
    Bán dạ hải hành bất nguyệt tinh
    Cuồng phong cuồn cuộn sóng dâng trào
    Lão ngư ngước mắt trong sâu thẳm
    Tiếng lòng thổn thức vọng cố hương

    P/S : Đêm khó ngủ viết bừa mấy câu , mong các cao nhân chỉ giáo nhé !
     
  9. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Nửa đêm vượt biển vắng trăng sao
    Cuồng phong cuồn cuộn sóng dâng trào
    Lão ngư ngước mắt trong sâu thẳm
    Tiếng lòng thổn thức dạ nao nao...
    .....
    Con tàu vượt sóng ra khơi
    Giữa đêm mù mịt cảnh trời không sao
    Cuồng phong vùng vẫy thét gào
    Cuồn cuộn sóng vỗ lao đao mạn thuyền
    Lão ngư ngước mắt nhìn Thiên
    Từ trong sâu thẳm nỗi niềm trào dâng
    Nhìn trời dạ những bâng khuâng
    Nhớ con thương vợ chín tầng có hay
    Bỗng dưng khoé mắt cay cay
    Đè con sóng dữ mong ngày đoàn viên.
    P/S: chúc lão bạn già vui vẻ nhé, anh em mình bố trí làm kèo giao lưu chứ lão.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 17/12/18
  10. Đại chú phục yêu

    Đại chú phục yêu Chánh tổng

    Hôm nay dạo bước Tiêu Dao
    Loanh quanh bỗng chốc lạc vào vườn thơ
    Bấy nay phiêu bạt giang hồ
    Ngày đêm chắn cạ vui trò thanh tao
    Vườn thơ nay lạc bước vào
    Bỗng nhiên mến cảnh Tiêu Dao chốn này
    Tiêu Dao ôi khéo dựng xây
    Để cho bè bạn về đây tự tình
    Chốn này lịch sự văn minh
    Anh hào khắp cõi hoà mình cùng thơ
    Nơi đây là chốn hẹn hò
    Là nơi gắn bó chuyện trò với nhau
    Là nơi ý hợp tâm đầu
    Là nơi bắt nhịp gieo câu tuôn vần
    Là nơi bầu bạn quây quần
    Là nơi xích lại cho gần nhau hơn
    Vào đây quên hết tửi hờn
    Mà lòng bỗng thấy véo von dạt dào
    Vườn thơ qui tụ anh hào
    Sân Đình nức tiếng Tiêu Dao xa gần
    Đã vào chả muốn lui chân
    Chìm trong say đắm những vần thơ ca
    Hôm nay tiểu nữ lân la
    Những mong cũng được vào ra chốn này
    Phận hèn phiêu bạt đó đây
    Phục yêu đại chú ngày ngày kệ kinh
    Cũng mê Chắn Cạ Sân Đình
    Cũng mê thơ phú luận bình văn chương
    Nhưng tài chữ nghĩa còn thường
    Dám mong huynh đệ vẽ đường cho nha
    Chúc cho bang hội nhà ta
    Vườn thơ mãi mãi nở hoa thơm lừng
    Vườn thơ là chốn vui chung
    Là nơi bầu bạn vui cùng thơ ca...
     
  11. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Nghe đồn động Tiêu Dao nhiều yêu lắm. Chẳng hay các hạ đã thu phục được yêu nào chưa?
     
  12. Đại chú phục yêu

    Đại chú phục yêu Chánh tổng

    Tên em Đại chú phục yêu
    Những mong lấy thiện khắc điều tà tâm
    Quan anh sao lại hiểu lầm
    Phải đâu tiểu nữ chuyên tầm bắt yêu
    Dao Hội thương lắm yêu nhiều
    Anh em gắn bó là điều mừng vui
    Tiểu nữ nay ghé vào chơi
    Thấy trong Dao Hội toàn người mến yêu
    Thánh cô đẹp tựa Thúy Kiều
    Thùy Anh đằm thắm sắc xiêu đổ thành
    Tào Công một đấng tài danh
    Trai tài Bò Tót đã thành Trạng Nguyên
    Tinh thông võ lược binh quyền
    Tửu Thần, Tịnh Đế, khắp miền đều hay
    Tiêu Dao nhân sĩ tràn đầy
    Có các trưởng lão sum vầy thêm vui
    Chẳng Yêu cũng quý tuyệt vời
    Dẫu chưa giáp mặt cũng lời ngợi khen
    Tiểu nữ thân thế thấp hèn
    Những mong nấn ná làm quen thôi mà
    Chốn này đâu có tà ma
    Mà sao quan bác nói ra dị kỳ
    Phận này thân gái từ bi
    Cúi xin quan bác xét suy cho tường
    Nikc gem tên Chắn làm gương
    Những mong đại chú dẹp đường tà tâm
    Để nay quan bác hiểu lầm
    Bỗng nhiên tiểu nữ khổ tâm những là
    Thấy lời ủ dột nét hoa
    Hỡi ơi quan bác nhà ta thương tình
    Em đây như kẻ thư sinh
    Vào đây chỉ muốn kết tình mà thôi
    Phục yêu phục cả lòng người
    Chỉ mong có nụ cười là hơn.
     
  13. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Họ có tật giật mình đấy em :)):)):)) Nên chức Thổ Địa Công Công rồi mà vẫn nghĩ mình là Ma Xó [-([-([-(
     
  14. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    Cảm ơn lão bạn già nhé ! uh hôm nào bố trí làm kèo giao hữu nhé bạn .
     
    quanguoc1970, Đại chú phục yêuTào Tháo thích điều này.
  15. Lạc bước Tiêu Dao dạ ngất ngây
    Thơ văn phú lục cứ tràn đầy
    Véo von tiếng nhạc mê hồn trận
    Dập dìu điệu lý tựa men say
    Tiêu Dao níu bước người Động chủ
    Vườn đào ngất ngưởng kẻ Sơn Tây
    Khen ai khéo vẽ nên Dao Hội
    Trăm hoa đua nở một chốn này...
    ....
    Hôm nay Động chủ Sơn Tây
    Vui chân dạo bước vào đây du hành
    Lâng lâng vui giấc mộng lành
    Ghé vào Dao Hội tập tành làm thơ
    Tiêu Dao níu bước giang hồ
    Đào viên thoả chí văn thơ với đời
    Vui vầy bè bạn muôn nơi
    Sớm hôm thơ thẩn cho vơi nhọc nhằn
    Xa gần bầu bạn kết thân
    Ngày đêm vui thú quây quần bên nhau
    Tây Sơn nấn ná bấy lâu
    Thâm sơn cùng cốc hang sâu ẩn mình
    Đam mê Chắn Cạ Sân Đình
    Cho nên xuống núi đọ trình thấp cao
    Hôm nay ghé chốn vườn đào
    Lòng riêng mến mộ anh hào nơi đây
    Vườn thơ phú lục tràn đầy
    Khiến cho Động chủ ngất ngây cả người
    Nỗi lòng chất chứa đầy vơi
    Thâm tâm xin nguyện một lời kết giao
    Tây Sơn động chủ xin chào
    Bạn bè khắp chốn Tiêu Dao cõi này
    Lễ thành xin được tối nay
    Muốn cùng chúng bạn ta gầy cuộc chơi
    Mong rằng Thổ Địa các nơi
    Cùng huynh cùng đệ những người tộc Dao
    Thử tài Chắn Cạ thấp cao
    Tây Sơn xin được lãnh trao giải này
    Hai trăm ai nhất trao ngay
    Một trăm xin thưởng về tay thứ nhì
    Chọn tám chắn thủ dự thi
    Mong rằng chúng bạn ta về Nghinh Phong
    Đề tên dự giải đôi dòng
    Lập nên giải đấu thảo lòng Tây Sơn...
     
  16. Vạn lý tầm hoa

    Vạn lý tầm hoa Chánh tổng

    Trăm cây nên một bộ bài
    Hai lăm hình ảnh không sai tẹo nào
    Mỗi cây mỗi vẻ lạ sao
    Khác chi bách tính vận vào trăm quân
    Tượng hình đủ mọi sắc dân
    Tam ngôi, tứ tượng, xoay vần cửu cung
    Âm dương đen đỏ hợp cùng
    Mỗi cây mỗi vẻ xoay chung bộ bài...

    Nhị văn tên gọi nhị tài
    Tràng hoa quấn cổ đi hài da trâu
    Tam văn chịu cảnh âu sầu
    Què chân chống gậy đi cầu tình duyên
    Tứ văn trong dạ ưu phiền
    Bưng bê luồn cúi cửa quyền mà cay
    Ngũ văn cờ bạc trắng tay
    Nón mê tẩu thuốc ngồi ngây giữa đồng
    Lục văn tả đột hữu xông
    Giữa đường đánh cướp, đẹp lòng Nguyệt Nga
    Thất văn áo lượt quần là
    Tay ôm ống quyển la cà quán thơ
    Bát văn con trẻ vui trò
    Cà kheo tập luyện mong cho thành tài
    Cửu văn xọt cõng trên vai
    Mò lươn, bắt rắn, tháng ngày ngược xuôi
    Cụ ông dạng cẳng giữa trời
    Vai gươm, tay ấn, biết đòi chi chi?

    Nhị vạn mơn mởn đương thì
    Trao thân cửa Phật còn chi là đời
    Tam vạn đẹp nết đẹp người
    Hồng nhan bạc phận chịu đời chồng chung
    Tứ vạn gia cảnh khốn cùng
    Xe bò lặn lội khắp vùng kéo thuê
    Ngũ vạn cổ tự não nề
    Quanh năm rêu phủ, tứ bề phong sương
    Lục vạn gia cảnh tầm thường
    Giữa đồng chống cuốc nghĩ thương phận mình
    Thất vạn mãi võ mưu sinh
    Túy quyền luôn giữ bên mình phòng thân
    Bát vạn muốn thoát cảnh trần
    Vũ môn gắng vượt mong thân hoá rồng
    Cửu vạn thân mãi long đong
    Bến xe, phường chợ, làm công cho người

    Nhị sách mơ mộng à ơi
    Lom khom chống gậy, đòi xơi gái làng
    Tam sách chân bước vội vàng
    Cầm thừng đội nón lên đàng tìm trâu
    Tứ sách học thói Thị Mầu
    Lẳng lơ tửu điếm, theo hầu khách chơi
    Ngũ sách rẽ nước ra khơi
    Thuyền nan vượt sóng cảnh đời cam go
    Lục sách hưởng phước giời cho
    Đông con nhiều cháu chẳng lo tuổi già
    Thất sách bởi hay ăn quà
    Mang danh nhọ mõm nói ra thêm phiền
    Bát sách nghiện thuốc triền miên
    Phì phèo ngậm tẩu an nhiên giữa đời
    Cửu sách lặn lội khắp nơi
    Vác đèn chống gậy tìm người trong mơ.

    Mới hay muôn sự không ngờ
    Bộ bài chắn cũng lắm trò lạ thay
    Cảnh đời số phận từng cây
    Góp thành bộ chắn đủ đầy tròn trăm
    Cảnh đời lặng lẽ âm thầm
    Mỗi người mỗi phận chả nhầm vẻ chi
    Mỗi người mỗi một nghĩ suy
    Nhìn hình đoán việc cũng tùy thế gian
    Tầm Hoa mạn phép luận bàn
    Mua vui một chốc cho tàn đêm đen.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/12/18
    ngonhatlam09, moachaptat10, ken_ars5 others thích điều này.
  17. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Các hạ chuyển bài này vào chủ đề Sân đình trong tôi sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Lưu ý tag @Tào Tháo vào lời đề tặng...:))
    Link full không che: https://chanphom.com/threads/the-le-noi-nhan-bai-du-thi-su-kien-san-dinh-trong-toi.15714/
     
    moachaptat10, Em Chưa 18, ken_ars4 others thích điều này.
  18. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Động chủ liên hệ @Tịnh_Đế đặt lịch. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì tối nay Bang chủ TDH không có lịch rượu...:))
     
    ngonhatlam09, moachaptat10, ken_ars3 others thích điều này.
  19. Theo đề nghị của TBPC_ TDH thì kèo này lui lại đến ngày 21 này quan anh nhé, xin mọi người thông cảm cho ợ.
     
    ngonhatlam09, moachaptat10, ken_ars1 người khác thích điều này.
  20. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Cụ này ở Động Chủ Tây Sơn luyện Đại Chú Phục Yêu để đi Vạn Lý Tầm Hoa tìm Tố Nương bên cạnh nhà cụ Quanguoc1970 thì phải :)) :)) :))
     
    ngonhatlam09, quanguoc1970, moachaptat102 others thích điều này.