Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    link nè id: 4425029 :)
     
    timesaver thích điều này.
  2. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Tết hay ở chữ Đoàn viên
    Gia đình sum họp bạc tiền nào mua...:)
     
  3. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    Lời nói không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Lời nói không là khói
    Mà khóe mắt cay cay ... :(
     
    choicctt60, Mạnh Đức, maithuyanh02053 others thích điều này.
  4. choicctt60

    choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

    Chúc các thành viên Sân Đình, đặc biệt là các thành viên Tiêu Dao hội cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, chờ gì lên nấy. Chúc Bang chủ Tiêu Dao hội Vy Cô Cô năm mới tràn đầy niềm vui.
    Kìa Nàng Xuân đã đến,
    Đây đôi má ửng hồng.
    Sao thấy Xuân em thẹn,
    Xuân trong anh phải không?
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/2/18
  5. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Thật là sâu sắc. Chúc mừng năm mới vạn sự như ý!
     
    Tịnh_Đế, maithuyanh0205, Mạnh Đức2 others thích điều này.
  6. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Tết nhất phải vui lên chứ bác...:)

    Đàn ông đích thực
    Suy nghĩ tích cực
    Rượu tu ừng ực...:))
     
  7. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Thế rồi rừng rực.... :D
     
  8. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Đêm hôm sừng sực...:)
     
    maithuyanh0205, Mạnh Đứcquanguoc1970 thích điều này.
  9. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    Hôm nay tuyệt thực... :(
     
    maithuyanh0205, Mạnh Đứcquanguoc1970 thích điều này.
  10. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Vẫn đen như mực...:))
     
    maithuyanh0205, Mạnh Đứcquanguoc1970 thích điều này.
  11. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    CHÚC XUÂN.

    Xuân mới tết về dệt ý thơ
    Chúc nhau vui vẻ thỏa mong chờ
    Viết lên đôi chữ cho tròn mộng
    Tặng Hội đôi vần thỏa vẹn mơ

    Chúc nhiều sức khỏe đầu năm mới
    Cầu bạn gặp may mãi phút giờ
    Bình an sự nghiệp công danh rạng
    Xuân mới tết về dệt ý thơ .

    IMG_3494.JPG
     
  12. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Nào ai buồn bực
    Nghĩ chi cho cực
    Cứ vui hết mực
    Hư hư thực thực
    Quên đời cơ cực
    Vui say chuẩn mực
    ..
    Đời thực đáng yêu
    Bay bổng như diều
    Phiêu diêu tự tại
    Quên đi sầu ải
    Đời mãi vui tươi
    Sống kiếp làm người
    Vui chơi cho thoả
    Kệ đời hối hả
    Vội vã bon chen
    Ta dẫu nghèo hèn
    Thiếu tiền thiếu bạc
    Tiêu dao khoái lạc
    Ta mãi mê say
    Quang Ước là đây
    Lòng đầy hạnh phúc
    Niềm tin rạo rực
    Mơ ước sục sôi
    Mãi mãi yêu đời
    Bạn ơi hiểu nhé.
     
  13. thoivodoi99

    thoivodoi99 Chánh tổng

    Cánh Én chao nghiêng xuân đã tới
    Năm nay Mậu Tuất chúc mấy lời:
    Cả năm sung túc: an- thành- phú!
    Vui vẻ trẻ khỏe sức xuân tươi!
     
  14. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Nghe bác bẩu thế
    Em cũng hiểu rồi
    Phàm đã là người
    Ăn no ngủ kỹ...:))
     
    Tào Tháo, maithuyanh0205, quanguoc19702 others thích điều này.
  15. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    Mồng một chúc Tết quê cha
    Mồng hai quê mẹ thế là hết xuân
    Mồng ba rong ruổi xa gần
    Gặp nhau nâng chén, mùa xuân lại về... :)
     
    quanguoc1970, Tịnh_Đế, thoivodoi994 others thích điều này.
  16. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Xuân đi Xuân nó lại về
    Thằng say úp chén lè nhè: Hồi xuân...:))
     
    Tịnh_Đế, Dachem_ProTào Tháo thích điều này.
  17. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Chị từng bảo, viết thế thôi nhưng chẳng phải tính cách của chị đâu. Em tin, dẫu còn ngờ lắm. Chị lại nói: giỏi thì họa đi - rồi lại cười, chẳng nghe thấy tiếng sao cứ cảm thấy lạnh. Sẽ chẳng họa đâu, thôi cái gì cần nói sẽ nói qua chén rượu, nhé chị. Dưng mà có bài này chị và cả nhà mình đọc sẽ thấy ấm áp hơn nhiều. Mong là sẽ đem lại chút gì đó tốt đẹp hơn.

    Những chiếc lá rụng

    Anh muốn em nhớ nhiều về kỷ niệm
    Những ngày vui hạnh phúc của đôi ta
    Quãng thời gian, đời đẹp ngát hương hoa
    Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực
    Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc
    Em biết chăng anh không thể nào quên
    Xẻng hốt đi những xác lá muộn phiền
    Cả kỷ niệm, cả những điều hối tiếc
    Ngọn gió bấc mang lá bay biền biệt
    Vào lãng quên đêm giá lạnh mông mênh
    Em biết chăng, anh không thể nào quên
    Về bài ca ngọt ngào em đã hát

    Bản tình ca giống đôi lòng dào dạt
    Em yêu anh và anh cũng yêu em
    Mình sống qua những khoảnh khắc êm đềm
    Em yêu anh, anh cũng yêu tha thiết
    Nhưng cuộc đời khiến đôi ta cách biệt
    Rất nhẹ nhàng không để lại âm vang
    Biển triều dâng xoá trên bãi cát vàng
    Những dấu chân của người tình chia cách

    Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc
    Cả kỷ niệm xưa lẫn nuối tiếc không cùng
    Nhưng tình anh vẫn im lặng thuỷ chung
    Luôn mỉm cười và cảm ơn cuộc sống
    Yêu em nhiều, em vẫn xinh như mộng
    Em làm sao để anh dễ quên em
    Quãng thời gian đời vẫn đẹp ngát hương
    Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực
    Em là người yêu dịu dàng hiền thục
    Nhưng tiếc thương anh không giữ riêng đâu
    Bản tình ca em đã hát cho nhau
    Anh luôn nhớ và sẽ còn nghe mãi...

     
  18. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Ước gì mình biết tý nhạc...:)
     
    ken_arsTịnh_Đế thích điều này.
  19. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Bài này đã được phổ nhạc rồi anh ạ. :D
     
  20. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Bản này buồn quá. Thấy cả Môn rô trong ý kìa...:)
     
    Tịnh_Đế, maithuyanh0205ken_ars thích điều này.