Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    IMG_0620.JPG Lâu lắm rồi vườn thơ Tiêu Dao Hội đã không còn nồng ấm, đến nay có một tứ thơ lạ làm thao thức những người yêu thơ. Nhân đây, ngoài đối chuẩn, đúng vế và sẽ nhận thưởng giải hay nhất là 50m, giải nhì 30m, giải ba 20m. Mời các bạn yêu thơ và yêu mến Tiêu Dao Hội vào góp vui bình thơ:

    Kẻ yêu hoa trồng hoa, hoa không mọc
    Người vô tình cắm liễu, liễu lại xanh

    Tịnh_Đế - TB TCSK Tiêu Dao Hội.

    P/s/: thời hạn 3 ngày, từ thời điểm này đến 15h ngày 16/10/2017. Giải thưởng sẽ đc trao trong ngày 17/10.

    Ảnh minh hoạ: nguồn _Tàn Chi Lệnh_
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/10/17
    maithuyanh0205, _Tàn Chi Lệnh_, shogun 014 others thích điều này.
  2. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Thế là bình cái ảnh minh họa hay bình 2 câu chữ đậm in nghiêng kia hả chú? Nếu ảnh kia không phải là ghép thì thực sự là thánh nhọ chứ chả phải đen. Xin có lời rằng:

    Chân tình em lại ngoảnh lưng
    Vô tình em lại rưng rưng nhớ hoài
    Thương thay thân phận hoa nhài
    Chê anh chọc bưởi gặp giai đèo bòng

    Ở đời có những sự việc, những ước muốn mà dù cố gắng đến mấy chúng ta cũng không thể đạt được nhưng có những thứ tưởng như như ảo ảnh, như vô tình lướt qua nhưng lại mang đến cho ta những kết quả, những cảm xúc thật bất ngờ.

    Kết luận:

    Thuận thiên hoa nở liễu xanh
    Ung dung tự tại sớm thành...thiền sư :D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/10/17
  3. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Bình thơ chứ anh..:)
    Ưu tiên chắn thủ đối, hoạ theo tứ thơ trên. Cảm ơn a em đã quan tâm.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/10/17
    hailam13, maithuyanh0205, lamtythoi3 others thích điều này.
  4. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cảm ơn chú đã "like". B-)
     
    maithuyanh0205, Tịnh_Đế, lamtythoi2 others thích điều này.
  5. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Bình tại Topic này luôn à anh..?:-/
    Vậy em mạnh dạn phán một câu theo thời đại:

    Người vô sinh đẻ con, con không được
    Kẻ bình thường sinh cái, cái mang thai..:">
    :D
    (nếu thấy không phù hợp anh xóa giúp em nhé..)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/10/17
    maithuyanh0205, Tịnh_Đế, shogun 014 others thích điều này.
  6. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cười vãi...Thề.
     
    Lộc Phong Lan, Tịnh_Đế, shogun 013 others thích điều này.
  7. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    ChanPro2017.10.14.21.20.48.

    Anh thích Chi chờ Chi, Chi chẳng tới
    Đế kiêng tanh bỏ Cá, Cá lại về
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/10/17
    hailam13, maithuyanh0205, _Tàn Chi Lệnh_3 others thích điều này.
  8. shogun 01

    shogun 01 Chánh tổng

    Ong thèm mật hút mật, mật chẳng ra
    Bướm hững hờ vờn hương, hương càng ngát.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/10/17
    hailam13, Tịnh_Đế, Tào Tháo2 others thích điều này.

  9. GỬI SEN TỊNH ĐẾ

    “Xuất đối dị...” vẫn còn chưa “cân đối”

    Chữ “vô tình” thay “hờn liễu” ngọt hơn

    Bởi chưng Thương còn bận việc Sài Gòn

    “Đối đối nan...” xin góp vào kỷ niệm:

    “Chàng si nàng, mết nàng, nàng chẳng thiết

    Người phụ ai, rẫy ai, ai cứ mong”.
    -P/S: hoặc thay "yêu hoa" bằng "Si mê".
    :):):):x:x:x
     
    hailam13, maithuyanh0205, Lộc Phong Lan4 others thích điều này.
  10. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cháu nghĩ có gì đó sai sai ở đây. Nếu là đối thì vế ra phải chuẩn trước đã. Không thì mình chỉ bình thôi có phải không ạ?
    Theo cháu, chữ "yêu hoa" câu 1 thay bằng " hữu ý" mới chuẩn cả nghĩa và bằng trắc.

    "Hữu ý trồng hoa hoa không mọc
    Vô tình cắm liễu liễu lại xanh"

    Cảm hứng từ cái hình kèm theo, cháu hoạ lại như sau:

    Chờ chi có thấy chi đâu
    Chẳng mong đào rụng vỡ đầu bốn bông

    Và đối:

    Tám đỏ yêu chi chi ngoảnh mặt
    Nhà xe bỏ vạn vạn vây quanh
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/10/17
  11. shogun 01

    shogun 01 Chánh tổng

    Bác Thương và bạn Time (Tham sát thủ, hì) góp ý đều chuẩn.
    Nhưng, ơ hơ, Tịnh Đế ra đề là đối lại tứ thơ lạ nhể (không nói là câu đối nhá). Không chơi sửa đề nhá. Tớ cứ răm rắp đối lại câu thơ, nếu chuẩn trả tớ xiền để tớ đong gạo.:">
    P/s: Vì nó nghiêng nghiêng thế mềnh nghĩ mãi mới ra từ hững hờ đới, lệch đâm ra lại khó chơi, hi hi.
     
    choicctt60, maithuyanh0205, Tịnh_Đế3 others thích điều này.
  12. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Thương mê gái gọi gái, gái chẳng theo
    Đế bâng quơ vẫy trai, trai lại tới :)):)):))
     
  13. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    "Hữu ý vun hoa, hoa bất phát
    Vô tâm thực liễu, liễu thành âm"
     
  14. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Góp vui tý.
    Đề ra có gì đó mông lung... Thôi thì, vì yêu cũng đành mơ hồ theo người vậy :

    Ai si tình gieo mộng, mộng chẳng nẩy
    Họ hững hờ lìa bóng, bóng lại theo
     
    choicctt60, hailam13, maithuyanh02057 others thích điều này.
  15. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Dị, quá dị, chẳng qua là quá say nhỉ? :)):)):))

    Ta yêu nàng, thương nàng, nàng không giữ,
    Nàng thù ta, hận ta, ta chẳng buông...
     
  16. Thiên Sơn Đồng Lão

    Thiên Sơn Đồng Lão Chánh tổng

    Trai phong lưu, thích đùa, không trách nhiệm
    Gái làng chơi, vui thú, chẳng quan tâm...:-"
     
  17. hailam13

    hailam13 Thổ địa

    Người yêu ấy anh yêu, yêu chẳng được
    Gái vô tình gọi gái, gái lại theo
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/10/17
  18. hailam13

    hailam13 Thổ địa

    Hải Lâm mạn phép sửa đôi chút:

    Người vô sinh sinh con, con chẳng được
    Kẻ bình thường chạm cái, cái đậu thai

    ( Cái = giống cái)
     
  19. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Bác này cũng giấu nghề. Người ra đề đã dùng "Kẻ" và "Người" rồi thì họa hay đối lại phải dùng từ khác đi chứ. Đã sửa cho em nó thì sửa cho hết đi cho trọn vẹn !
     
  20. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Ngang bỏ m ra. Chắc lại có tý rồi...