Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Câu mong mưa cuốn đi khoảng trời xa cách .Chắc bạn viết nhầm là ( cuối đi )
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Tiêu Dao Hội5 others thích điều này.
  2. choicctt60

    choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

    Có cảm giác buổi vui này còn thiếu
    Có cảm giác buổi vui này còn thiếu cây đàn ghi ta.
     
  3. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Chúc chị sinh nhật vui vẻ
     
  4. thích đàn ông

    thích đàn ông Chắn hội Hải Phòng

    cám ơn em đã chỉ giúp
     
  5. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Tặng các bạn yêu thơ.
    Viết về Biển.

    Anh Lỡ Hẹn.

    Đã hẹn rồi về phố biển cùng em
    Cùng ngắm biển về đêm trên đất cảng
    Và dạo bước khi trời vừa hửng sáng
    Tựa vai nhau lúc chạng vạng sang canh

    Đã hẹn rồi sẽ tắm biển cùng anh
    Mùa hè đến trời trong xanh gió mát
    Nghe con sóng dạo lên từng khúc nhạc
    Biển thì thầm cất tiếng hát dịu êm !

    Đã hẹn rồi sao anh lại lãng quên
    Để bãi biển một mình em lặng lẽ
    Bước từng bước chiều hoàng hôn buồn tẻ
    Và lặng nghe biển kể chuyện cô đơn !

    Sớm tinh mơ em lại thấy buồn hơn
    Hình như biển cũng giận hờn không sóng
    Biển lặng lẽ mặc dù trời gió lộng
    Bởi cũng buồn thiếu hình bóng người thương !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thuỳ Anh xin được làm thơ.
    Viết về người bạn ở trên Sân Đình.
    Con người cùng với tính tình.
    Rất nhiều các bạn Sân Đình mến yêu.

    VÂNG ĐÓ LÀ ANH CỦ KHOAI LANG.

    Sống lương thiện chan hoà nhân ái
    Sống vô tư phải trái công minh
    Trong tâm luôn vẹn nghĩa tình
    Rất nhiều các bạn tượng hình tôn vinh !

    Anh luôn coi trọng chữ tình
    Tận tâm công việc Sân Đình đã giao
    Không quản sớm tối gian lao
    Một lòng tâm huyết dám nào thở than !

    Tính thì tâm thảo không tham
    Bạn bè xin bảo anh vào chuyển ngay
    Bất kể là đêm hay ngày
    Tấm lòng thơm thảo bạn nào dám quên !

    EM CHÉM THÊM TÝ NHÉ :D

    Em tự hào có người bạn như anh
    Không quá đẹp nhưng đủ làm phái khác
    Khi nhìn thấy phải hồn siêu phách lạc
    Nói thật mà chẳng khoác lác đâu anh !

    Thật hiền lành và lại rất chân thành
    Không phù phiếm hay xa hoa bảnh chọe
    Chẳng nổi bật hay khoe gì chói loé
    Nhưng vẫn làm bao kẻ phải ngẩn ngơ :D

    129ABF3C-0FBE-4CF6-90BC-9D66C7E62165-37454-00002DB5D47DCB03.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 24/5/17
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit11 others thích điều này.
  7. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    HOA TIM VỠ....
    thơ BÁT NGÔN

    Hoa tim đó,nó cũng còn trăn trở
    Hoa buồn nhiều vì chẳng nỡ xa cành
    Hoa cứ trách thời gian trôi quá nhanh?
    Hoa hờn dỗi sao mong manh đến thế ?

    Hoa âu sầu nên không còn mạnh mẽ
    Gió nhẹ thôi, hoa cũng sẽ bay xa
    Xoay xoay mãi...rồi rơi xuống la đà
    Phai úa sắc...tựa như là tim vỡ

    Ta sao giống, khi tình không duyên nợ ?
    Chẳng còn đâu chút hơi thở thương yêu
    Mãi bâng khuâng khi nắng tắt mỗi chiều
    Lòng đau thắt nỗi cô liêu,hiu quạnh

    Ta run rẩy...sao thấy hồn thấm lạnh ?
    Rồi chợt buồn nghe tiếc cánh hoa rơi
    Mắt ngóng trông nơi tận cuối chân trời
    Còn gì nữa ngoài xa vời ngăn cách ?

    Hoa tim ơi...thôi xin đừng hờn trách
    Nếu có yêu thì chẳng tách lìa cành...
    Để bây giờ con đường cũ vắng tanh
    Hoa tim vỡ...bay tròng trành trong gió ....
     
  8. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Đây là bài thơ mà chú bảo đăng để tạ lỗi với anh đó hả ?
    Công nhận mấy thằng máy móc một chức năng... làm thơ hay phết.

    :)):)):))
     
  9. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    NÀY THÌ @Nện điêu luyện :D

    Kể câu chuyện ở vườn tình ái
    Đôi trai tài gái sắc yêu nhau
    Từ khi mới gặp lần đầu
    Để rồi từ đó đậm sâu nghĩa tình !

    Và từ đó lời xinh ý đẹp
    Được ĐIÊU LUYỆN nồng ghép vào thơ
    Trao cho MỘNG VY hằng giờ
    Trái tim trinh nữ ngẩn ngơ theo chàng =))

    Ngày tiếp nối tình càng thắm thiết
    Dẫu hai người cách biệt đôi nơi
    Vườn tình là chốn gửi lời
    Cho đôi tình ái dạo chơi sớm chiều !

    Bởi hai người yêu thương đắm đuối
    Tháng năm dài rong ruổi bên nhau
    ĐIÊU LUYỆN bắc nối nhịp cầu
    Để cho VY MỘNG duyên cau mặn nồng 8->

    Chúc hai người Hạnh Phúc trọn vẹn
    Hãy cùng nhau vun vén tình yêu
    ĐIÊU LUYỆN mong sớm mong chiều
    Được cùng VY MỘNG thắm yêu xuốt đời =))=))=))=))=))

    IMG_0999.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit10 others thích điều này.
  10. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Toàn mấy thánh thơ, làm mãi cũng chán, chuyển chủ đề mới vậy
    1495728211333. 1495726925601. chủ đề này được không các bác
     
  11. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    Máy móc chức năng...! Nhưng có lòng là được anh nhỉ.^:)^^:)^^:)^
    Nếu có một điều ước
    Thì mong bạn bỏ qua
    Đừng quay đi vội vã
    Xin hãy cảm thông mà!

    Ta ngã vì chính ta
    Tự tạo ra khoảng vỡ
    Những suy nghĩ lầm lỡ
    Đã một thời đa đoan.

    Mùa xuân tím hoa xoan
    Mưa xuân giăng bụi mãi
    Chỉ còn ta ở lại
    Với nỗi đau dối lừa

    Lòng ta ơi, đừng mưa!
    Kẻo ướt lời xin lỗi
    Hoa xoan đừng tím vội
    Để một lần trắng trong,

    Cháy lòng mỗi ước mong
    Đừng về qua lối cũ
    Để kỷ niệm yên ngủ
    Cho ta thực là ta

    Bạn đừng vội lìa xa
    Xoan tím màu chờ đợi
    Cho nhau một cơ hội
    Sửa lỗi lầm bạn ơi!
     
  12. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Ông Bảo Sinh nói :

    " Muốn trộm không viếng thăm nhà
    Đề ngay trước ngõ ta là nhà thơ ".

    @Nguyễn Tiểu Thương thì nói :

    " Muốn trộm không viếng thăm nhà
    Rước ngay cặp báo có mà yên tâm ".

    Còn @Mạnh Đức lại nói :

    " Muốn trộm không viếng thăm nhà
    Cả đêm chắn phỏm cũng là mẹo hay "


    :)):)):))
     
  13. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Trộm này là trộm thường thôi
    Đâu vui thì đến, có hội thì đi
    Nước mắm nhà pha rất kỳ
    Anh em say khướt li bì suốt đêm.

    Tháo ơi đừng bắt trộm nghen... ;)) =)) =))
     
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Tặng các bạn yêu thơ.
    Viết về T/y buồn.

    TÌNH...vốn đã trăm ngàn đau khổ
    YÊU ...nát lòng lệ đổ mi cay
    PHẢI ...chăng số kiếp đọa đày
    ĐƯỢC ...gì trong đục thân này héo hon !

    ĐẮP ...xây mãi bao giờ tròn vạnh
    BỒI ...mãi chi tiết hạnh nồng say
    NGƯỜI ...ơi hiu hắt tim này
    XÂY ...rồi lại phá dở hay chạnh buồn !

    KẺ ...ra đi sẻ suôn tình mới
    PHÁ ...mà chi vời vợi nhớ thương
    MẤY ...khi mưa nắng tỏ tường
    HỒI ...trăng bóng nguyệt vấn vương ích gì !

    SẼ ...mãi mãi xuân thì đâu nữa
    TAN ...vỡ rồi lời hứa phai phôi
    TÌNH YÊU PHẢI ĐƯỢC ĐẮP BỒI
    NGƯỜI XÂY, KẺ PHÁ MẤY HỒI SẼ TAN .
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit9 others thích điều này.
  15. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    LỜI CẢM ƠN!

    Tiêu Dao Hội xin được gửi lời cảm ơn tới thành viên @maithuyanh0205 về việc tài trợ Giải bình thơ tháng 4.
    26/05/17 14:43 maithuyanh0205 tặng Bảo cho Tiêu Dao Hội với lời nhắn: trao giải bình thơ +200.000.000

    Được biết thời gian gần đây tuy chưa rửa tay gác "chắn" nhưng phần lớn thời gian chị dành cho niềm đam mê của mình, đó là Thơ. Nhắc đến Thơ, đó là món ăn tinh thần không thể thiếu của những thành viên Tiêu Dao Hội. Không chỉ tầm sư học đạo, muốn cho tác phẩm của mình được trọn vẹn, được các bạn yêu thơ tìm đến và bình thơ, chị còn có những món quà nho nhỏ để góp phần cho sân chơi Tiêu Dao Hội thêm phần hứng thú.

    Nếu trước đây "Thánh Thơ" Nguyễn Tiểu Thương không bận, chúng ta cũng rất hay được chú - hay với Tiêu Dao, đó là anh - làm thơ không biết mệt mỏi, ngoài những bài thơ vui vẻ trên bàn chắn, "Thánh Thơ" còn có những bài "sấm" về những trận đấu giải của từng Chắn hội khi đang diễn ra.

    Không phải chờ đợi lâu, một người yêu thơ cũng chẳng kém cũng đã xuất hiện, chị yêu thơ lắm, từ những bài thơ nho nhỏ rồi đến cả code Da Vinci giờ đây chị cũng thường xuyên gửi tới những bạn bè yêu thơ. Còn có cả những bài thơ vui, gọi là "chém" nhau cũng được chị cho ra lò tới tấp khiến ngôi nhà chung của Tiêu Dao Hội lúc nào cũng có tiếng khóc thút thít rồi dỗ dành, đâu đó còn có tiếng cười ha hả vì thấy bạn bị "dìm hàng".

    Tháng 5 sắp qua, giải bình thơ của tháng 4 đến hẹn lại lên đang tiến hành thẩm định để trao giải, còn nhiều giải thưởng và niềm vui đang chờ đợi các chắn thủ yêu thơ tới gửi bài bình. Mong đợi sự đóng góp của mọi người thật nhiều.

    Trân trọng!
     
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ.
    Viết về NGƯỜI TRONG MỘNG.

    Lòng khắc khoải em vẫn luôn mơ ước
    Rồi một ngày anh sẽ đến bên em
    Để tình mình cũng sẽ đẹp thêm
    Để anh đến bên em như cõi mộng !

    Chưa gắn bó mà con tim xao động
    Giữa biển đời lồng lộng gió Tình Yêu
    Muốn được bên anh yêu thật là nhiều
    Để được nói có bao điều ấp ủ !

    Bóng hình anh đã đi vào giấc ngủ
    Giấc nồng nàn ta chưa đủ Niềm yêu
    Hãy đến bên em thương nhớ thật nhiều
    Để trao gửi biết bao điều mơ ước !

    Cuộc đời này nào đã ai biết trước
    Linh cảm cuộc đời có được niềm tin
    Vẫn muốn bên nhau muốn được tận nhìn
    Một bóng hình đã in trong Tim nhớ

    Hồi hộp... Khát khao... Một lần gặp gỡ
    Để cuộc đời ta mãi nhớ về nhau
    Náo nức... Chờ mong... Như mối duyên đầu
    Anh yêu ơi...! TA NHỚ NHAU TRONG MỘNG !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/5/17
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    CHÚC MỪNG TRẠNG NGUYÊN @dangbotot .

    Tiêu Dao Hội thật là vui sướng
    Đón Trạng Nguyên @dangbotot thứ hai
    Em quả là một anh tài
    Của Tiêu Dao Hội ghi tên bảng vàng !

    Trận chung kết tối nay thi đấu
    Quyết trí lòng đi đến thành công
    Các anh, các chị ,chờ trông
    Đỉnh cao em đỗ Trạng Nguyên Sân Đình !

    Nói sao hết vui mừng kể xiết
    Tiêu Dao Hội lại được vẻ vang
    Chúc em đã được bảng vàng
    Lừng danh chiến thắng lại về Tiêu Dao !

    IMG_0272.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  18. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Tặng các bạn yêu thơ.
    Viết về . CON ĐƯỜNG T/y .

    Con đường đó đầy chông gai vực thẳm
    Anh vững lòng để nắm lấy tay em
    Những nhọc nhằn để gợi nhớ nhau thêm
    Con đường đó sẽ êm đềm khi đến !

    Anh có biết anh là người em mến
    Muốn cùng người được nếm vị ái ân
    Và được nghe những lời nói ân cần
    Cùng chia sẻ cớ gì phải mắc cỡ !

    Đường tình yêu nếu gặp nhiều trắc trở
    Vượt qua rồi sẽ thắm đỏ không phai
    Con đường nào mà thật lắm chông gai
    Thì đường đó sẽ thật dài Hạnh Phúc !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    @maithuyanh0205 xin chào tất cả các bạn yêu mến trên Sân Đình nói chung, và TIÊU DAO HỘI nói riêng.

    Thời gian tới đây Thuỳ Anh sẽ tạm xa các bạn yêu một thời gian, vì việc học thơ để chuẩn bị thi tốt nghiệp, lên Thuỳ Anh tập chung vào việc học sẽ ko có thời gian giao lưu và làm thơ tặng các bạn như mọi ngày được .
    Lên Thuỳ Anh có đôi lời gửi tới các bạn, và hẹn các bạn một ngày gần nhất khi Thùy Anh đã thi đỗ và có tấm bằng tốt nghiệp trong tay.
    Một lần nữa xin được chào tạm biệt các bạn .
    Và hẹn gặp lại các bạn yêu nhé !

    :-*:-*:-* :-h:-h
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Tiêu Dao Hội7 others thích điều này.
  20. Mod04

    Mod04 Administrator

    Em chúc chị thi tốt! Những người yêu thơ trên Sân Đình lúc nào cũng ngóng những tác phẩm của chị.
     
    Tiêu Dao Hội, maihanh1968, Tào Tháo2 others thích điều này.