Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ
    Ngẫu hứng thơ tình

    Em sẽ là mùa xuân của riêng anh
    Là hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh
    Anh có thấy muôn vì sao lấp lánh
    Khung trời đêm toả ánh sắc thiên thanh

    Em sẽ là sóng biển của đời anh
    Cuốn trôi hết bao nhọc nhằn buồn tủi
    Cho quá khứ dần tan vào cát bụi
    hạnh phúc về nửa đoạn cuối đời nhau

    Em điểm tô cho tình đẹp muôn màu
    Trong giấc mộng luôn có nhau ở đó
    Anh có thấy sợi tơ hồng thắm đỏ
    Nối duyên mình đẹp mãi đó không anh.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, DẦU VĂN ĐẠO9 others thích điều này.
  2. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

    Rảnh rỗi, em mạn phép post bài thơ st vui này ạ! ACE đừng gạch đá nha:):):)
    20228817_826380264210016_4863567661052334578_n.
     
    Tịnh_Đế, thuc0989, hailam1311 others thích điều này.
  3. Để Cậu Ba

    Để Cậu Ba Chánh tổng

    Tại mỗ bất tài chẳng có chi
    Hai
    năm chơi chắn, văn vở gì.
    Chẳng dám mon men Tam quan khẩu.
    Tứ
    khố bần cơ, đọc sách gì?
    Năm tháng a dua, thua vài vạn.
    Lục tung hòm sách mỗi đợt thi.
    Cứ ngỡ đường duyên thời thất bát
    Trái chín, bồng lai đến tức thì.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/7/17
    Tiêu Dao Hội, Taichenhot, Mod096 others thích điều này.
  4. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Ngày nảy ngày nay.

    Chuyện kể rằng có một anh chàng nọ lên thành phố làm việc , lấy vợ và ở luôn trên đó.
    Ngày vợ anh ta sinh em bé. Anh ta gọi điện về quê khoe với mẹ của mình :

    - Mẹ à , vợ con đã sinh em bé. Ông trời phù hộ, nói trộm vía, mẹ tròn con vuông , đứa bé kháu khỉnh lắm ạ !

    Bà mẹ vui mừng nói :

    - Ơn trời. Thế là tốt rồi, hôm nào con bố trí về đón mẹ lên thăm cháu nhé .

    Anh con trai :

    - Vâng ạ ! Mà có chuyện này con quên chưa nói với mẹ. Vì vợ con không có sữa, con phải thuê bà vú cho bú. Ở viện về được một hôm mà da cháu đã đen như củ súng. Con hỏi vợ, vợ con bảo : Chắc tại bà vú này da đen quá, con mình bú sữa của họ nên da đen là phải thôi. Mẹ lên chơi đừng hỏi gì nhé, kẻo vợ con lại buồn.

    Bà mẹ trầm ngâm một hồi rồi từ tốn trả lời :

    - Không sao đâu con. Ngày đẻ con, mẹ cũng không có sữa. Mẹ cũng phải cho con uống sữa bò suốt. Cho nên bây giờ con vừa ngu và vừa có sừng là điều đương nhiên .3:-O3:-O3:-O

    :)):)):))
     
    thuc0989, hailam13, choicctt609 others thích điều này.
  5. Để Cậu Ba

    Để Cậu Ba Chánh tổng

    Em xin hầu các cụ vài câu ạ IMG_3716.JPG
     
    timesaver, hailam13, choicctt6012 others thích điều này.
  6. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    ...3:-O3:-O=))=))=))


    Bo.
    Mà con người cũng thật lạ: Hay nói Ngu như Bò nhưng lại thích uống sữa của Bò để được thông minh...:D:D=))=))
     
  7. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    3:-O3:-O3:-O hắt xì 3:-O3:-O3:-O hắt xì 3:-O3:-O3:-O hắt hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
    __Phieu_Du__, Mod09, maihanh19685 others thích điều này.
  8. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    :)):))Sao thế anh Dangbotot ? Mấy hôm nay mưa gió lại cảm cúm hay sao mà hắt xì thế? =))=))=)) Làm tý ~o) cho ấm nhé.:D:D
     
    __Phieu_Du__, maihanh1968, thích đàn ông2 others thích điều này.
  9. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương Binh Liệt Sỹ
    Thuỳ Anh xin làm một bài thơ để tưởng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì dân vì nước.

    TỔ QUỐC GHI CÔNG.

    Tháng bảy về em lại nhớ các anh
    Người bộ đội nơi rừng xanh quyết chí
    Anh hy sinh nơi chiến trường an nghỉ
    Cuộc chiến tranh chống giặc Mỹ ,Pháp ,Tàu

    Hạ sắp qua lại tháng bảy mưa ngâu
    Nhiều bà mẹ vẫn nuốt sầu rơi lệ
    Những nỗi đau trong lòng người vợ trẻ
    Vẫn khắc khoải lặng lẽ nhớ về anh

    TỔ QUỐC ta sẽ mãi gọi tên anh
    Luôn một dạ bao chân thành ghi nhớ
    Máu anh chảy nhuộm tô màu cờ đỏ
    Thịt xương tan để đất nước hoà bình

    Nước Việt Nam đã hết cảnh điêu linh
    Bởi anh đã hiến thân mình đổi lại
    Cho TỔ QUỐC được rạng ngời mãi mãi
    Để toàn dân được thoát cảnh lầm than

    Em có lời bao tiếc nuối vô vàn
    Cuối tháng bảy lòng dâng tràn nỗi nhớ
    Xin chia sẻ Mẹ các anh cùng vợ
    Nỗi tiếc thương sâu thẳm ở trong tâm

    Tưởng nhớ anh thắp một nén nhang trầm
    Mãi tri ân các anh nằm ở lại
    Để thân xác nơi rừng sâu vững trãi
    Tổ Quốc mình mãi mãi gọi tên anh.

    IMG_1512.JPG
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, timesaver10 others thích điều này.
  10. Để Cậu Ba

    Để Cậu Ba Chánh tổng

    Nhớ về Anh!
    ***
    Nắng gạt mưa sa đón anh về.
    Về với đất mẹ, với đồng quê.
    Tổ quốc ghi công người đồng chí.
    Con thơ vợ dại nhớ câu thề.
    Hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
    Máu xương đổi mái ấm miền quê.
    Gửi chút tâm hương về chín suối
    Mong anh yên nghỉ giữa bộn bề.
     
  11. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    Để đây và không nói gì! :):):)
    SỢ



    [​IMG]


    Sợ mưa sợ gió sợ giông

    Bao nhiêu điều sợ, sợ lòng dối gian

    Sợ bàn tay lạ xỡ xàm

    Sợ lòng nhẹ dạ đa đoan say tình


    Để môi người chạm môi mình

    Vô phương cứu chữa nên tình dở dang

    Sợ duyên không thắm lỡ làng

    Men say quá chén hoa tàn bướm bay


    Lời buồn để lại xưa nay

    Xiêu lòng nhẹ dạ tình đầy trái ngang

    Là hoa sắc thắm nhụy vàng

    Tinh khôi hương tỏa quyến đàn bướm ong


    Là người son sắt tình lòng

    Đoan trang chung thủy trắng trong tâm hồn

    __Phieu_Du__ st
     
  12. Em Chưa 18

    Em Chưa 18 Chánh tổng

    Thơ anh Đủ viết thật bay
    Bướm em mong đợi từng ngày từng đêm:x:x:x
     
  13. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Tử Sa

    Gió buồn gió chẳng hỏi trăng
    Phải đâu cô tịch thấu chăng đổi chiều
    Hư hao dẫu có bao nhiêu
    Cũng đừng thổi nhẹ ru diều buồn thêm

    Chao nghiêng cánh bướm dịu êm
    Nương theo chút gió hoa sen đậu vào
    Bỗng dưng trời đổ mưa rào
    Uổng cho sương đã nép vào đêm qua

    Nghi Hưng ôi hỡi phong ba
    Bể dâu trăm họ còn là Tây Thi
    Nâng lên đặt xuống ích gì
    Non cao nước chảy trách chi đá mòn...
     
  14. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Chào bạn @Tửu Thần !

    Tiêu Dao Hội luôn có những quyết định và việc làm không theo nguyên tắc và cũng không báo trước. Trong cơ chế hoạt động của chúng tôi ở mục Tri ân - Khen thưởng có một điểm qui định thưởng Bảo cho các chắn thủ có bài viết hay trên box của Hội. Chúc mừng bạn đã đạt được phần quà này, với bài thơ :

    Phong trần phủ bụi tử sa
    Long đong một kiếp dù là hồng nhan
    Ngô vong Việt khởi gian nan
    Tâm giao trà đạo mạn đàm Tây Thi.

    Trong sự kiện bình thơ sắp tới chúng tôi sẽ sử dụng bài thơ này của bạn để làm đề tài . Có hai vấn đề tôi muốn bạn xác nhận đó là số id để chúng tôi chuyển bảo thưởng cho bài viết xuất sắc. Và mời bạn đặt tên cho bài thơ. Cá nhân tôi xin mạn phép đặt tên cho bài thơ là Tịnh Phong , chẳng hay bạn có đồng ý ?
    Mọi vấn đề cần trao đổi bạn liên hệ với tôi qua hộp thư diễn đàn nhé .
    Trân trọng !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/7/17
  15. xuong xit 001

    xuong xit 001 Lý trưởng

    Vô đề

    Thính thuyết thi đàn Hội Tiêu Dao
    Ái nhân quân tử vọng anh hào
    Đề thi vịnh thế thời thường lạc,
    Chiết tự luận vần thú thanh tao.


    Nghĩa:

    Không có đề tựa

    Nghe nói trên thi đàn của Tiêu Dao Hội
    Yêu mến quân tử trông mong anh hùng hào kiệt tới
    Làm thơ luận bàn thế sự ngày qua ngày thật là thích chí
    Tranh luận câu chữ, vần điệu cũng là cái thú vui tao nhã vậy.


    Mong cao nhân Tiêu Dao Hội chỉ giáo thêm.
     
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    NỤ CƯỜI

    Nụ cười rạng rỡ trên môi
    Cười tươi như thế cho đời đẹp hơn
    Không buồn không dỗi không hờn
    An nhiên vui vẻ tâm hồn ánh minh

    Tuy rằng cũng chẳng đẹp xinh
    Nhưng lòng luôn sống vẹn tình trước sau
    Chiều tà tóc đã điểm màu
    Vẫn luôn vui vẻ viết câu thơ tình.

    IMG_1425.JPG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/7/17
    YÊU SÂN ĐÌNH, Chungtinhngoc, hailam1310 others thích điều này.
  17. BáchBéBỏng

    BáchBéBỏng Vườn thơ Tiêu Dao Hội

    Lâu rồi không viết.
    Góp vội cho Vườn thơ Tiêu Dao Hội một bài không tên, đừng trách vì thơ khó đọc.
    Mời bình luận @Tào Tháo @maithuyanh0205 @Để Cậu Ba @Lộc Phong Lan @dangbotot

    Lại một mùa ngâu...
    Anh vẫn đứng bên cầu Ô Thước
    Ghép duyên như một lần đánh cược
    Đâu phải vì xa xôi

    Hoài niệm đắng môi
    Khúc hát dưới trăng nhạt dần theo dĩ vãng
    Bóng ai khuất dần khi chạng vạng
    Chỉ còn sóng mắt xanh xanh

    Trăng bơi giếng đục mỏng manh
    Buồn không gợn sóng để anh vớt về...

    Đứng bên đời nghe mong nhớ tràn trề
    Hoa nở đêm thổn thức
    Yêu là mơ hay thực?
    Em còn nhớ hay quên

    Đọng mãi một giọt sương đêm...
     
  18. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội


    maxresdefault.
    Không Bốn cũng có khi đa đoan phết nhờ :-bd
    Gặp ông chú Lam Phương nhé :">:">:">
    ---------------------
    Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu
    Nhịp cầu Ô Thước hẹn đến mai sau
    Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau
    Trên cao bao vì sao sáng
    Rừng vắng có bao lá vàng là bấy nhiêu sầu.

    Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ
    Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ
    Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau
    Quên đi cho hết một kiếp thương đau.


    @};-@};-@};-@};-@};-
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 2/8/17
  19. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Lão đang ngậm sâm. Đừng bỏ trà Thiết Quan Âm ra mà pha vào lúc này nhé>:). Ờ mà giá như chú treo giải 500 , 1tỷ bảo. Khả năng anh cũng cho 7,8 thằng âm binh tham gia đấy8->.
    Vui là chính, quan bảo chỉ là phù du, nhưng chẳng phải ông bà mình vẫn nói có thực mới vực được đạo đó sao:-j.
    8->1 tỷ bảo cho một bài bình 1000 chữ. Bảo đảm chú đọc xong thỏa tâm, mãn ý, cười khì khì... Ý chú thế nào ?
     
  20. BáchBéBỏng

    BáchBéBỏng Vườn thơ Tiêu Dao Hội

    Không bình được thì cứ nói, em không dám trách đâu:->
     
    Ma Tước, __Phieu_Du__, thích đàn ông3 others thích điều này.