Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thùy Anh xin được chia sẻ với các bạn

    Tưởng rằng sớm nhận được bằng
    Thành ra phải đợi đầu năm mới rồi

    IMG_1269.PNG
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Tiêu Dao Hội2 others thích điều này.
  2. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    babom, Tiêu Dao Hội, Tào Tháo1 người khác thích điều này.
  3. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumitTiêu Dao Hội thích điều này.
  4. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Niềm vui sướng nghẹn ngào trong nước mắt của Thuỳ Anh được cô vừa gửi lời chúc mừng và cùng bao nhiêu tin nhắn của các huynh tỷ trong lớp gửi lời chúc mừng, làm Thuỳ Anh ko cầm được nước mắt trong niềm vui của giây phút này,
    Xin được chia sẻ với các bạn thêm chút ạ, Thuỳ anh học thơ lấy Facebook mang tên con gái là Nguyệt Ánh , còn lúc đăng ký học là mình đăng ký tên tuổi thật , là Nguyễn Thị Như Ngân, đầu năm mình lấy bằng tốt nghiệp sẽ mang đúng tên tuổi của mình ạ.
    Tốt nghiệp xong Thuỳ Anh phải ở lại lớp 2 tháng để trợ giảng chấm bài giúp cô trong khối 1 vì học viên đông quá lên cô ko chấm kịp.

    IMG_1270.PNG IMG_1272.PNG Đây là quyết định của cô giao đây ạ.

    IMG_1112.PNG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 6/7/17
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Tào Tháo3 others thích điều này.
  5. choicctt60

    choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

    Rất vui vì bạn đã nhất trí. Tuy nhiên, mình không tin là con muỗi ấy chỉ đốt mỗi một phát.
     
    thuc0989, Lộc Phong Lan, maithuyanh02052 others thích điều này.
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ
    Tác giả @maithuyanh0205
    TÌNH VỠ

    Tình đã lỡ thì xin đừng nhớ
    Ước nguyện xưa vụn vỡ tim ngần
    Cung đàn nỗi nhịp vừa ngân
    Đêm dài khắc khoải nghe tần thở than

    Thơ viết vội dâng tràn tủi trí
    Nét mực nhoà khai vị đắng cay
    Lời thương trao gửi bao ngày
    Màn đêm vắng vẻ vá may nỗi lòng

    Để trăng khuyết ngoài song gõ cửa
    Bao ước thề lỡ hứa rồi quên
    Sầu vương lệ ướt môi mềm
    Ngàn câu hẹn ước càng thêm vạn sầu

    Lòng đâu muốn giọt châu trên má
    Mong nắng về đón hạ để hong
    Biển đời như nước muôn dòng
    Tình xa cách trở chỉ mong đắp bồi .
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, quanguoc19705 others thích điều này.
  7. Vần thơ Lục bát

    Với tay định vén mây trời
    Nhìn xem cho rõ em cười như tranh
    Trời đêm sương mỏng mong manh
    Tay không với tới cũng đành phận thôi
    Lòng vui em mới mỉm cười
    Trong tâm e thẹn má môi tươi hồng
    .....
    Bước đời còn lắm chinh chông
    Con đường vô định nát lòng thương quê
    Bao giờ trở bước lối về
    Tuổi đời xuân úa mỏi mê lắm rồi
    .....
    Bước về dịu vợi xa xôi
    Quỷ ma cản lối quên rồi chuyện xưa
    Chuyện từ mây chuyển giông mưa
    Thẩn thờ buông thỏng dư thừa chân tay
    Nhìn mây gió nén thở dài
    Dấu đời nghiệt ngã đắng cay nát lòng
    .....
    Dáng hoa tươi nét xuân hồng
    Rót lời an ủi- ước mong thuận đời
    Em vui, em hát, em cười
    Thiết tha nhỏ nhẹ ướm lời chở che
    Chút tình gió mát đêm hè
    Đếm thầm tuổi tác cứ e phận mình
    .....
    Tại em nụ thắm hồng xinh
    Mây chuyền cho gió lời tình trêu nhau
    Trong thương nhớ lắm buồn đau
    Làm sao ý nguyện ngọt ngào dịu êm ...

    St.
     
  8. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Có những lúc ngủ vùi trong giấc mộng
    Rồi giật mình tỉnh dậy biết mình mơ
    Ôi cuộc đời biết quá lắm hững hờ
    Mà sao ta cứ chờ trong mơ mộng...

    Cà phê đắng bỏ đường thì hết đắng
    Cuộc đời đắng thì biết bỏ gì đây..?
    .......................................................
    .......................................................
    buon.
    =((=((=((=((=((=((=((=((
     
    Mạnh Đức, Tiêu Dao Hội, Tửu Thần2 others thích điều này.
  9. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ
    Tác giả @maithuyanh0205
    Viết về T/y đẹp

    Trong cuộc sống tình yêu nào đẹp nhất
    Điều trước tiên phải chân thật bên nhau
    Thì tình yêu sẽ trọn vẹn sắc màu
    Niềm hạnh phúc luôn đậm sâu thương nhớ

    Dù sóng gió cùng muôn vàn trắc trở
    Đã thật lòng luôn gợi nhớ niềm thương
    Xiết chặt tay đi đến cuối nẻo đường
    Trong giấc mộng mãi còn vương chẳng vợi

    Dù xa cách niềm chân tình mãi đợi
    Lòng thủy chung sẽ chói rọi con tim
    Tháng ngày trôi luôn một dạ giữ gìn
    Không thay đổi đẹp niềm tin cuộc sống

    Tình cao đẹp như trời xanh gió lộng
    Ta cùng nhau vui giấc mộng dài lâu
    Thắm yêu trao cùng sánh bước nguyện cầu
    Tình đẹp mãi luôn bền lâu son sắc.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Lộc Phong Lan4 others thích điều này.
  10. thuc0989

    thuc0989 Chắn hội Lèo Tôm

    Like điên đảo cho bài này của a
     
  11. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    thanhk em.
     
    maithuyanh0205, Tiêu Dao HộiTào Tháo thích điều này.
  12. Hãy nói yêu e

    Hãy nói yêu e Chánh tổng

    .....
    Biết như gió thoảng mây trôi
    Nhưng làm sao hết bồi hồi nhớ thương

    Trách trời gieo lắm tai ương
    Để cho duyên nợ vấn vương không đành

    Dẫu rằng tình đó mong manh
    Cớ sao vẫn cứ mơ thành tơ duyên
    .....
    images (1).
     
  13. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    image. image.
    Người ta thứ bảy đôi sánh đôi
    Dạo bước quanh co vắt vẻo cười
    Còn tôi ngồi nhấm cà phê đắng
    Đắng với tâm can,đắng với đời...
    8->8->~o)~o)8->8->
     
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mưa to thì mình chém gió vậy :D:D

    Một ly xin được chào mâm
    Hai ly mừng hội độc thân chúng mình
    Ba ly luôn sống nhiệt tình
    Bốn ly phè phỡn gái xinh bất cần

    Năm ly đàn đúm ngoài sân
    Sáu ly tất cả chẳng cần đến trai
    Bảy ly ko sợ trả bài
    Tám ly ở vậy cho trai nó thèm

    Chín ly trai rủ đi xem
    Mười ly mặc kệ lèm bèm xử luôn .

    IMG_1293.JPG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 16/7/17
  15. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT @Mod08

    CHÚC..tuổi mới ngập tràn vui vẻ
    MỪNG..bao điều mọi lẽ thành công
    SINH..ngày nắng đẹp ánh hồng
    NHẬT..vầng dương tỏa như bông hoa ngàn
    TRẦN..gian sống muôn vàn Hạnh Phúc
    ANH..minh thời trong đục sắc son
    ĐỨC..tâm hai chữ vẹn tròn
    Gia đình Hạnh Phúc Vợ Con huy hoàng

    IMG_1340.JPG
     
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mưa gió chém tiếp :D:D

    Mười một ly thấy hết buồn
    Mười hai ly chẳng chui luồn với ai
    Mười ba ly uống lai rai
    Mười bốn ly cộc không say không về
    Mười lăm ly vẫn chưa phê
    Mười sáu ly mới đê mê cõi đời
    Mười bảy ly hứa chẳng rời
    Mười tám ly khiếu trên trời dưới mây
    Mười chín ly thấy quay quay
    Hai mươi ly ngủ tại đây éo về =P~=P~

    IMG_1187.JPG IMG_1293.JPG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 25/7/17
  17. thalogate13

    thalogate13 Lý trưởng

    Nâng ly hai mốt, thốt thề
    Uống như tắm rượu, ở quê tau đầy.
    Hăm hai ly xếp một dây
    Dzô dzô ngửa miệng hết tày nửa gang.
    Hai ba ly tận Hà giang.
    Thêm ly hai bốn xuống làng Lao cai.
    Nghỉ thôi, đêm hội còn dài.
    Hai lăm ly chốt thông bài Điện biên
     
  18. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Chúc mừng @Để Cậu Ba đã về với hội, chúc mừng Tiêu Dao đã có thêm một thành viên ưu tú !
    Và đây là tác phẩm đã đạt giải cuộc thi " Làm Thơ Chắn Hay Nhận Ngay Giải Thưởng 2016 " :

    Tác phẩm giải ba: Điểm trống Sân Đình
    Sáng tác : Để Cậu Ba

    Loa! loa! loa! Sân Đình điểm trống!
    Tám giờ thời , cô bác nghe đây!
    Thi Hương, tổ chức hàng ngày
    Ghi danh chuẩn bị , kế bày đăng khoa.

    Loa! loa! loa! tân niên vạn lộc!
    Tết sum vầy gặp mặt anh em.
    Sân đình sau trước nên quen,
    Một bàn chắn ấy làm nên bạn bè.

    Chúc cô bác bách niên bất lão,
    Mừng anh em nhất khắc tầm ngưu.
    Sân đình hòa nhã vô ưu,
    Thêm liên kết lại nên điều nhân duyên.

    Ăn bát sách, anh chờ tám đỏ,
    Cất thất văn tôi giấu đôi tôm.
    Chi chi
    làm bộ dỗi hờn.
    Trì bạch thủ biết đền ơn anh nào?

    Có những lúc anh- tôi bối rối.
    Cửa Phật thương cho gió qua thu.
    Ngũ vạn dưới chiếu lu bù.
    Nhị vạn lên đó, ai ù- Hoa rơi.

    Cũng có lúc Ngư ông bắt cá,
    Lại còn khi Cá lội sân đình.
    Sang canh, trống điểm rồi mình!
    Mải vui quên mất thân tình đêm xuân

    =D>=D>=D>
     
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thuỳ Anh xin tặng các bạn bài thơ cũng rất có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta.

    RĂN ĐỜI.

    Trong cuộc sống nhiều điều khó hiểu
    Sống làm sao trung hiếu làm đầu
    Chuyện gì cũng nghĩ thật sâu
    Dù già hay trẻ nói câu cho vừa

    Những kẻ sống dối lừa thiên hạ
    Tâm luôn mang lòng dạ tối đen
    Tiểu nhân thâm hiểm đê hèn
    Tránh sao quả báo đan xen mọi đường

    Hãy lương thiện bình thường nhân ái
    Ngửng mặt lên phải trái công minh
    Trong tâm trọn vẹn nghĩa tình
    Ai mà sống vậy tôn vinh muôn đời

    Trời cho được thảnh thơi sớm tối
    Ta giúp đời mở lối chân tu
    Xua bao tăm tối mịt mù
    Nên ta mãn nguyện thiên thu rạng ngời.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, timesaver4 others thích điều này.
  20. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Hội ta mở rộng đón người ( kết nạp thêm người)
    Lại thêm mở vịnh quân bài trong game
    Anh em đấu chí tưng bừng
    Đợi ngày kết quả được thưởng nhiều su ( bảo)
    Chơi ngoài cũng như chơi trong.( mạng)
    Chơi đâu phải có bạn hiền mới vui.

    Vài câu ngẫu hứng, ko hay xin mọi người đừng cười chê. Còn nếu hay, hãy tán thưởng cho e tràng pháo tay ạ =D>=D>=D>