Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Gái quê bác kể thật là mê
    Sắc son chung thủy một câu thề
    Ong vờn, bướm lượn cũng mặc kệ
    Công dung đức hạnh chẳng thể chê..:-bd>:D<:-"
     
  2. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Ngày mai là ngày SINH NHẬT BÁC. 19/5

    KHẮC GHI ƠN NGƯỜI .

    Hãy ngủ ngon nhé Bác ơi
    Nghìn thu tên Bác rạng ngời non sông
    Việt Nam đất nước trống đồng
    Cháu con vẫn mãi một lòng sắt son
    Dẫu cho sông cạn núi mòn
    Đời đời tên Bác vẫn còn khắc ghi !

    NHỚ ƠN HỒ CHỦ TỊCH

    TẤM lòng Bác bao la biển rộng
    GƯƠNG một đời quyết chống ngoại xâm
    SÁNG soi như ánh trăng rằm
    RẠNG danh đất nước ngàn năm vững bền

    NGỜI toả sáng viết lên trang sử
    NHÂN chu toàn quyết giữ nước non
    ĐỨC tâm hai chữ vẹn tròn
    BÁC là gương sáng của lòng bao dung

    KÍNH phục Bác tận chung vì nước
    YÊU quê hương dân tộc giống nòi
    CHÍNH nhân quân tử sáng soi
    BẬC thầy cách mạng muôn đời khắc ghi

    VĨ đại sống không vì danh vọng
    NHÂN trí tâm lắng đọng trong người
    VÌ bao kiếp sống nổi trôi
    NON sông chìm đắm Bác rời quê hương

    VÌ chính nghĩa có trong tư tưởng
    NƯỚC Việt Nam dẹp chướng thực dân
    VÌ bao đế quốc xa gần
    DÂN cùng diệt nguỵ đánh tan Mỹ về

    NGƯỜI luôn sống lắng nghe tiếng gọi
    LÀ anh hùng chói lọi năm châu
    TRÍ cao sách lược đứng đầu
    TUỆ tâm ân đức muôn đời sắc son

    TINH hoa ấy mãi còn bất diệt
    THẦN muôn loài luốn biết đúng ngay
    VIỆT Nam có Bác đêm ngày
    NAM hoà BẮC nhập tiếng cười khắp nơi

    TẤM GƯƠNG SÁNG RẠNG NGỜI NHÂN ĐỨC
    BÁC KÍNH YÊU CHÍNH BẬC VĨ NHÂN
    VÌ NON,VÌ NƯỚC,VÌ DÂN
    NGƯỜI LÀ TRÍ TUỆ TINH THẦN VIỆT NAM
    IMG_0965.JPG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/5/17
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  3. BáchBéBỏng

    BáchBéBỏng Vườn thơ Tiêu Dao Hội

    Quá tuyệt vời!
     
  4. thích đàn ông

    thích đàn ông Chắn hội Hải Phòng

    bao giò bến mói gặp đò
    hoa khê các bướm giang hồ gặp nhau
     
  5. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    ĐỊNH NGHĨA"TÌNH YÊU " :):):)
    Thơ BÁT NGÔN

    Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu
    Là trao nhau những kì diệu trong hồn
    Là sầu muộn sẽ mãi được vùi chôn
    Là xa vắng phải bồn chồn mong nhớ

    Yêu là quên đi những điều lầm lỡ
    Là chân tình, luôn che chở thân thương
    Là ao ước cùng chung một con đường
    Là xa cách thì vấn vương chờ đợi

    Yêu là chẳng bao giờ cần nghĩ ngợi
    Rồi thiệt hơn,cố đào bới cho sâu
    Rồi đắng cay chì chiết để thêm sầu
    Rồi lặng lẽ bước qua cầu hờn tủi

    Yêu là yêu, chẳng dựa vào may rủi
    Chẳng quan tâm khi cái túi vơi đầy
    Chẳng bắt bẻ rồi hục hặc cãi gây
    Chẳng oán hận nếu mai này ngăn cách

    Yêu là giữ cho tâm hồn trong sạch
    Là dìu nhau qua thử thách gian nan
    Là ở bên khi những lúc cơ hàn
    Là nếm trải với muôn vàn trướng ngại

    Yêu là thế, là quá nhiều ngang Trái
    Nếu đã yêu ta cố phải vượt qua...
     
  6. thích đàn ông

    thích đàn ông Chắn hội Hải Phòng

    tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung
    đây chiều hương ngât tiêu dao hội
    sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo
    mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng
     
  7. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    SINH NHÂT BÁC !

    Hôm nay mười chín tháng năm
    Ngày sinh nhật Bác con nằm ước mơ
    Ước gì trở lại ngày xưa
    Cái thời mà Bác vẫn chưa băng hà

    Toàn dân như thể một nhà
    Nghe theo lời vị cha già kính yêu
    Bác ơi thương Bác bao nhiêu
    Lòng dân lại dấy lên nhiều xót xa

    Cái thời xưa ấy đã qua
    Giờ đây đất nước toàn là tiểu nhân
    Miệng nói thì rõ vì dân
    Nhưng lòng chúng lại muôn phần tham ô

    Thành tích thì chúng tung hô
    Khi mà sai phạm đổ thừa cho nhau
    Dân đen muôn vạn nỗi đau
    Oan sai chúng xử cho mau vì tiền

    Có tiền thì chúng cho yên
    Ko tiền vô tội cho liền chung thân
    Nhớ lời Bác dạy ân cần
    Hết lòng phục vụ nhân dân đâu rồi

    Nói ra buồn lắm Bác ơi
    Chúng con chỉ ước Bác thời sống lâu !

    IMG_0968.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit3 others thích điều này.
  8. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    MƯA GIÓ CHÉM BANG CHỦ TIÊU DAO :D

    Dáng Vy nghiêng nước nghiêng thành
    Nhẹ nhàng qua phố nhiều anh ngước nhìn
    Mắt Vy luôn rực niềm tin
    Bốn hai xuân vẫn xì tin như thường :D

    Bao cô môi thắm má hường
    Đôi mươi ,mười tám ,ngoài đường thua xa
    Tuổi Vy cũng sắp lên bà
    So về tài sắc ai đà sánh cô :D

    Mắt trong như nước mặt hồ
    Môi cười cho gió mơ hồ lãng du
    Vắng Vy sầu cảnh trời thu
    Vy về với hội khật khù rượu bia =))
    =))=))

    IMG_0970.JPG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/5/17
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit9 others thích điều này.
  9. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Tặng các bạn yêu thơ !
    Viết cho T/y lứa đôi .

    Anh là cơn gió mong manh
    Làm nên con sóng vỗ thành bờ yêu
    Anh như con sóng sớm chiều
    Vỗ vào vách đá bao nhiêu ân tình !

    Em như bờ cát trắng tinh
    Anh làm con sóng để mình ôm nhau
    Anh làm giọt nước không màu
    Hòa vào con sóng xô mau vào bờ !

    Em như bờ cát ngẩn ngơ
    Ngày đêm trông ngóng đợi chờ sóng anh
    Em như thuyền nhỏ tròng trành
    Để cho con sóng vỗ nhanh mạn thuyền !

    Anh như con sóng triền miên
    Quanh năm sóng vỗ mọi miền gần xa
    Anh là mặt biển hài hòa
    Quanh năm tạo sóng sinh ra biển đời !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit4 others thích điều này.
  10. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Ngố xin mượn toppic này gửi lời chúc sinh nhật đến ng ấy. Thêm tuổi mới đầy niềm vui và hp. Tràn ngập may mắn và sức khỏe IMG_20170520_060534.
     
    maihanh1968, thích đàn ông, Tào Tháo4 others thích điều này.
  11. Nguyễn Ngọc Thư

    Nguyễn Ngọc Thư Chắn Hội LÈO TÔM

    image.
    Chúc mừng sinh nhật chị @maithuyanh0205 !
    Em chúc chị đón tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc! Chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp sẽ luôn đồng hành cùng chị!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 20/5/17
    hieumit, thích đàn ông, maihanh19685 others thích điều này.
  12. thích đàn ông

    thích đàn ông Chắn hội Hải Phòng

  13. thích đàn ông

    thích đàn ông Chắn hội Hải Phòng

    chúc mừng nhà thơ thêm một mùa hè oi ả>:D<>:D<
     
    maithuyanh0205, maihanh1968Tào Tháo thích điều này.
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA.

    Chuyện kể về năm một chín bảy tư
    Ngày hai mươi tháng năm hoa phượng đỏ
    Và cũng là một đêm trời trở gió
    Có một nàng công chúa nhỏ sinh ra !

    Ngày hôm nay Sinh Nhật tuổi bốn ba
    Lòng nghẹn ngào nhớ tình Cha ,nghĩa Mẹ
    Con khắc ghi trong lòng Cha Mẹ nhé
    Suốt cuộc đời con không thể nào quên !

    @maithuyanh0205 XIN ĐƯỢC CÁM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

    Cám ơn tình nghĩa mặn mà
    Cám ơn lời chúc rượu hoa đón chào
    Cám ơn tình nghĩa tâm giao
    Chúc mừng Sinh Nhật có nào vui hơn !

    Ngày sinh mượn gió đưa vờn
    Nhờ câu thơ tỏ lời ơn bạn bè
    Dẫu rằng mấy ngữ bút tre
    Nhưng tràn cảm tác mà se mấy dòng !

    Hôm nay nguyện ước hằng mong
    Ngày Sinh Nhật đó thỏa lòng sướng vui
    Đọc lời bạn chúc bùi ngùi
    Gần xa các bạn tới lui tặng mừng !

    Mấy khi đời đã được từng
    Bốn phương tám hướng vui chung một nhà
    Niềm vui nở rộ ngàn hoa
    Tiếng cười ròn rã thật là mừng thay !

    Lời thơ chỉ muốn tỏ bày
    Cám ơn tình bạn chung tay chúc mừng !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  15. choicctt60

    choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

    Chúc MTA tuổi mới nhiều niềm vui.
     
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    NÀY THÌ @Tào Tháo .
    Lần này thì đừng có trách chị chém quá tay nhé :o):o):o)

    Nay thông báo đốt nhà Tào Tháo
    Và bồ câu ko dự tiệc vui
    Hẹn rồi chẳng đến tính lùi
    Để năm người phải chung vui vậy à :D

    Nếu ko mời thì cậu sẽ cáo
    Chị mời thì lại bảo bận ư
    Hay là ninh xương chưa nhừ
    Còn bồ câu nhỏ việc quê phải về.

    Tháo nhớ đấy đã mời ko đến
    Chị bực mình chị nện gãy chân
    Chém cho tơi tả áo quần
    Rồi là cắt đứt tình thân từ rày =))

    IMG_0995.JPG
     
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Hôm nay Thuỳ Anh xin tặng các bạn yêu thơ một bài thơ rất đặc biệt ,
    Những dòng Davinci Code đầu dòng là lời bài hát LÂU ĐÀI TÌNH ÁI.
    Viết cho T/y lứa đôi.

    ANH..gom nỗi nhớ gửi mây
    SẼ...dành mơ ước gửi đầy dòng thơ
    VÌ...bao xa cách mong chờ
    EM..ơi đừng có hững hờ tình anh.

    LÀM.. cho giấc mộng mong manh
    THƠ...tình anh đã dệt thành yêu thương
    TÌNH...này dù ở hai phương
    ÁI...ân cũng sẽ đêm trường bên nhau.

    ANH...mong gió nối nhịp cầu
    SẼ...mang thương nhớ với câu chân thành
    GOM...yêu gửi trọn bóng hình
    MÂY...kia hãy giữ tâm tình cho ta.

    KẾT... lại như một bài ca
    THÀNH...lời yêu dấu của ta trao người
    LÂU...rồi chưa thấy em cười
    ĐÀI...trang duyên dáng rạng ngời tình anh.

    ANH SẼ VÌ EM LÀM THƠ TÌNH ÁI
    ANH SẼ GOM MÂY KẾT THÀNH LÂU ĐÀI !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit8 others thích điều này.
  18. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    CHỈ VẬY THÔI...
    Thơ BÁT NGÔN

    Sau tất cả,là nụ cười gượng gạo
    Dấu vào trong vẻ cao ngạo,lơ là
    Nào ai biết, chỉ còn lại mình ta
    Vẫn thao thức, đêm trăng ngà vàng úa

    Có ai biết, hồn ta đang giãy giụa ?
    Mơ đi hoang như dải lụa lưng trời
    Cũng muốn mình có một cuộc dạo chơi
    Cho quên hết khúc phim đời chiếu chậm

    Cho qua mau nỗi buồn đang gặm nhấm
    Cho nhạt dần vị đắng thấm buồng tim
    Cho bước chân ai vội vã đi tìm ?
    Cho dừng lại đôi cánh chim hoang hoải

    Ta vẫn muốn một đôi tay vững chãi
    Dìu nhau đi,vượt qua ải gian nan
    Cùng chung nghe lời dịu ngọt tiếng đàn
    Rồi trầm lắng trong đêm tàn mùa hạ

    Chỉ vậy thôi,mặc đường đời muôn ngả
    Ta chẳng buồn, chẳng gục ngã được đâu
    Ngẩng đầu lên,đem rao bán nỗi sầu
    Đã cạn hết những giọt ngâu đắng chát...
     
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Tặng các bạn yêu thơ.
    Viết về tình biển.

    Em gửi buồn vào sóng biển trùng khơi
    Gửi cay đắng vào khung trời mùa hạ
    Nhờ gió biển mang giùm em tất cả
    Nỗi ưu phiền mang đi thả khơi xa !

    Biển hôm nay sao êm ái hiền hòa
    Những con sóng như bài ca dịu ngọt
    Quyện theo gió thật nhẹ nhàng ve vuốt
    Bờ cát dài trải suốt một miền mơ !

    Sóng dịu êm cứ mải miết hôn bờ
    Như muốn nhả những vần thơ êm ái
    Còn em lại thấy lòng mình trống trải
    Cô đơn buồn trên bãi biển mênh mông !

    Sớm hôm nay bình minh đã tươi hồng
    Mà anh vẫn để lòng em vương vấn
    Trên triền cát với biển khơi vô tận
    Mà trong lòng nổi những trận cuồng phong !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  20. thích đàn ông

    thích đàn ông Chắn hội Hải Phòng

    nhạc khúc nào đưa anh
    vào vùng mê đắm
    cung đàn thương
    cô đơn nỗi niềm gác vắng
    môi hoang vu
    nghẹn làn khói trắng
    mơ về em anh sầu như mưa
    mưa
    mưa
    cơn mưa chiều xé nát buổi chiều mái phố
    mong đợi ngày về
    mưa
    mưa
    mong mưa cuốn đi khoảng trơi xa cách
    xích lại gần nhau một giấc mơ yêu
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 24/5/17