Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ .
    Bài thơ được làm về Hoa.

    Thương cho một kiếp làm hoa
    Ong thời hút mật,bướm vào tìm hương
    Cuộc đời dầm nắng cùng sương
    Nào đâu có đặng mùi hương thơm lừng !

    Yêu hoa kẻ thích người mừng
    Không yêu lại cứ giữa chừng buông lơi
    Thương hoa dở khóc dở cười
    Nào đâu khác biệt giữa người là bao !

    Cuộc đời là những đảo sao
    Là chê, là trách, là vào, là ra
    Mặc cho thế sự phong ba
    Hoa kia vẫn đượm, kiêu xa bên đời !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  2. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    @maithuyanh0205 đã nói :

    hội thơ nam định.JPG

    Chị có thể chia sẻ thêm với mọi người về Hội thơ và các tác phẩm tiêu biêu của năm nay không ạ !
     
  3. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Chị xin được chia sẻ với em và mọi người nhé !

    Đây là một trang thơ tình được rất nhiều các bạn ở bốn phương tìm về học hỏi giao lưu, tất cả , già ,trẻ , gái , trai ,đầy đủ hết trên trang thơ tình này . Mọi người cùng chung một sở thích là rất đam mê thơ tình , vì những câu thơ tình trao nhau ngọt ngào luôn đi vào lòng người và bay bổng khắp mọi nơi,những câu thơ tình đã gắn kết tình bạn bè huynh tỷ .
    Chị cũng là thành viên mới lên cũng chưa được biết nhiều lắm, và buổi giao lưu ngày hôm qua là Sinh Nhật trang thơ Tình tròn 3 Năm ,và chị là khách mời đến dự SN trang thơ được tổ chức tại Nam Định. Đất Thành Nam .
    Và nhân tiện @maithuyanh0205 xin được viết mấy câu thơ về đất Thành Nam SN hôm qua !
    Xin mời các bạn cùng vào đọc nhé .

    SINH NHẬT TÌNH THƠ !

    Ngày hôm qua Thành Nam mở hội
    Trang THƠ TÌNH kết nối tình thân
    Thi huynh thi hữu xa gần
    Tất cả các bạn bốn phương cùng về !

    Thành Nam đón nhiệt tình vui vẻ
    Khắp mọi miền già ,trẻ ,gái trai
    Câu thơ nốt nhạc đan cài
    Kết tình bằng hữu kề vai chuyện trò !

    Tình thơ vẫn hằng giờ mong đợi
    Ngày hôm qua bạn tới thăm nhà
    Cùng nhau nhảy múa hát ca
    Chúc Mừng sinh nhật lần ba Thơ Tình !

    Nắng đã trải lung linh khắp ngả
    Phượng nở rồi mùa Hạ đã sang
    Thành Nam nay đã sẵn sàng
    Đón chào thi hữu các trang cùng về !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 8/5/17
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  4. Hãy nói yêu e

    Hãy nói yêu e Chánh tổng

    Ai đã từng yêu dù chỉ là một lần trong đời tin chắc rằng chẳng mấy ai không trải qua cảm giác ấy...cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến, nhớ nhung khi " tình chớm lên men".Cái thuở yêu đầu mộng mơ ,ngọt ngào, lãng mạn biết bao, đắm chìm trong tình yêu,cho dù " vật đổi sao dời,trái tim này vẫn mãi yêu người ".Thế nhưng trong tình yêu cũng không thể tránh khỏi những giận hờn, cãi vã...hiểu, cảm thông,trân trọng nhau để vượt qua không phải là điều dễ dàng. Tình yêu càng nồng nàn say đắm bao nhiêu thì sẽ càng đau bấy nhiêu khi người thay đổi, lừa dối khi tình vỡ càng để lại "Quả đắng đậm đà khó quên " bấy nhiêu.Khi hai con tim đã không chung nhịp đập,khi đôi chân đã muốn bước về hai hướng, khi tình đã tan thì có níu kéo cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ.Dẫu biết là khó khăn nhưng thà đau một lẫn còn hơn đau một đời"
    Đúng là "đố ai định nghĩa được chữ yêu" và cũng " chẳng một ai có thể hiểu được trái tim khi đã lỡ yêu rồi".Cái cảm giác ngại yêu,sợ yêu bạn đã trải qua???Niềm tin giờ đây có lẽ là " thứ hàng xa xỉ" để rồi
    "NỐI LÒNG BIẾT GỬI VỀ ĐÂU
    KHI NIỀM TIN ĐÃ ÚA MÀU THỜI GIAN"
    =((=((=((
     
  5. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ !

    Viết cho T/y lứa đôi.

    Nếu một ngày...em vắng những lời thơ
    Anh đừng nghĩ cũng đừng chờ nữa nhé
    Trái tim em đã muôn vàn sứt mẻ
    Em lặng thầm, có lẽ...để bớt đau !

    Nếu một ngày...hai đứa chẳng còn nhau
    Em mãi nhớ mối tình đầu hoa nắng
    Con đường xưa sao giờ như trống vắng
    Tán phượng già chỉ văng vẳng tiếng ve !

    Nếu một ngày...giữa oi ả trưa hè
    Em độc bước như không hề thấy nóng
    Trước mặt em một khoảng trời vô vọng
    Bởi giá băng đã ngưng đọng trái tim !

    Nếu một ngày...Xin anh chớ kiếm tìm
    Mối tình ấy hãy để chìm quên lãng
    Và đôi ta chỉ còn là dĩ vãng
    Nắng hạ vàng gợi thoang thoảng hương xưa !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit10 others thích điều này.
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    TÌNH BẠN
    tặng các bạn yêu.

    Chúng mình là bạn Sân Đình
    Tháng ngày vui vẻ tâm tình áng thơ
    Nhiều khi nhung nhớ bất ngờ
    Cười vui, tâm sự, mà thơ nghẹn ngào !

    Chúng ta tình nghĩa dạt dào
    Kết tình bè bạn lệ trào bờ mi
    Gặp nhau dẫu chẳng mấy khi
    Xôn xao nỗi nhớ, thôi thì hỏi thăm ?

    Mong rằng đẹp mãi trăm năm
    Niềm vui thì vẫn lặng thầm gửi trao
    Xa xôi, lòng vẫn ước ao
    Xuân qua, hạ đến, dâng trào nhớ thương !

    1876DC29-BD6E-42C3-A11A-384048D0BA6A-27947-000023273C2CF81D. IMG_0895.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  7. Doanh Muội

    Doanh Muội Chánh tổng

    @maithuyanh0205 đã viết :

    Nếu một ngày...em vắng những lời thơ
    Anh đừng nghĩ cũng đừng chờ nữa nhé
    Trái tim em đã muôn vàn sứt mẻ
    Em lặng thầm, có lẽ...để bớt đau !

    Nếu một ngày...hai đứa chẳng còn nhau
    Em mãi nhớ mối tình đầu hoa nắng
    Con đường xưa sao giờ như trống vắng
    Tán phượng già chỉ văng vẳng tiếng ve !

    Nếu một ngày...giữa oi ả trưa hè
    Em độc bước như không hề thấy nóng
    Trước mặt em một khoảng trời vô vọng
    Bởi giá băng đã ngưng đọng trái tim !

    Nếu một ngày...Xin anh chớ kiếm tìm
    Mối tình ấy hãy để chìm quên lãng
    Và đôi ta chỉ còn là dĩ vãng
    Nắng hạ vàng gợi thoang thoảng hương xưa !


    Họa

    Nếu một mai... em không làm thơ nữa
    Anh đừng chờ , cũng đừng trách nghe anh
    Tay cố giữ, tim ơi đừng rung động
    Giá lạnh đi , em sẽ bớt đau thương

    Nếu một mai... mình chẳng còn đổi trao
    Em vẫn nhớ thuở ban đầu xao xuyến
    Em vẫn bước trên con đường đầy nắng
    Dẫu không anh, vẫn còn phượng và ve..

    Nếu một mai... trời có đổi sang hè
    Nóng đâu anh ? Đông vẫn còn ngự trị
    Trong lòng em băng tuyết vẫn giăng đầy
    Sương mịt mờ, trời đầy mây xám bay

    Nếu một mai... anh ơi đừng chờ đợi
    Tình qua rồi cứ để nó vơi đi
    Cố luyến thương tiếc nhớ mà làm gì
    Để cho nắng giữ chút hương ngày cũ
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/5/17
  8. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Biển, nỗi nhớ và Em

    Biển đêm sóng vỗ rì rào
    Nào đâu có biết cồn cào trong anh
    Tựa như cơn gió qua nhanh
    Xua tan khói thuốc mong mong thưở nào

    Tiếng yêu xưa cũ ra sao
    Em còn nhớ chứ, anh nào bỏ quên
    Có ai yên giấc ngủ bên
    Anh lặng lẽ ngắm dáng em xuân thì

    Bóng dừa nương gió ngả đi
    Muốn ôm muốn níu muốn ghì muốn nâng
    Sóng ơi sao mãi bâng khuâng
    Vỗ về muôn khúc trào dâng trong lòng

    Hết mưa sẽ thấy cầu vồng
    Đêm dài sẽ đến sắc hồng bình minh
    Sóng kia đâu vỗ một mình
    Vẫn mong chờ đợi trọn tình bờ em.

    NT 11.5.17
     
  9. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Ôg bạn học theo Tào Tháo lạc ở đây ko ra đc à
     
  10. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Bờ em vẫn ngóng bóng hình
    Mong rằng @Tịnh_Đế yên bình bên ai
    Chữ tình đừng để bên tai
    Chỉ cần cái thuở sơ khai ban đầu
    Bờ em sóng vỗ bạc đầu
    Vẫn thương, vẫn nhớ, âu sầu từng đêm.......
     
  11. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Chỉnh sửa lần cuối: 11/5/17
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Tiêu Dao Hội4 others thích điều này.
  12. Mạc Đại

    Mạc Đại Chánh tổng

    Câu cuối thay chữ Âu thành chữ Vẫn có phải là hay hơn không ?!?
    Mà nghe đâu @Tịnh_Đế đã thiến mất rồi, lại một phiên bản của Nhạc Linh San ? Tội nghiệp !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/5/17
  13. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ.

    Viết cho T/y lứa đôi !

    Có khi nào mình quên được nhau không
    Khi tim nhỏ vẫn nặng lòng thương nhớ
    Trao hơi ấm những đêm trời trở gió
    Lúc xa rồi giăng nỗi nhớ trong nhau !

    Có khi nào xoa dịu nỗi cách xa
    Em khờ dại trót yêu anh nồng thắm
    Bao kí ức khoảng trời mơ sâu đậm
    Khẽ lùa về từ sâu thẳm con tim !

    Nhớ nhé anh đừng để mất niềm tin
    Bao ước nguyện nghiêng về anh thổn thức
    Em nhận thấy một tình yêu đích thực
    Khi tim hồng đã rạo rực tìm nhau !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit5 others thích điều này.
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    CHÉM GIÓ NGÀY MƯA :D

    Hôm nay mưa gió buồn ghê
    Thôi thì ta lại đăng thơ với hình
    Chém về hai chị em mình
    Đôi bồ câu nhỏ Sân Đình chấm com =))

    Chị em mình tuy chẳng đẹp chẳng xinh
    Và cũng chẳng có thân hình đạt chuẩn
    Nhưng vẫn để cho lòng ai vương vấn
    Bước ra đường vẫn nổi bật như ai ;;)

    Đất Hà Nội quả thật xứng chân dài
    Nói thật đấy ối trai còn phải ngước
    Và thầm nghĩ giá mà một lần được
    Bước bên nàng cùng nguyện ước tròn đôi 8-}

    Gái Hà Nội tuy chẳng đẹp rạng ngời
    Nhưng cũng đủ để chơi vơi khác phái
    Tuy có béo nhưng thân hình mềm mại
    Tuy xế chiều nhưng vẫn mãi hồn nhiên :D

    Chị em mình tuy chẳng đẹp như tiên
    Trên Sân Đình chị em ta vẫn nổi
    Nét đẹp dịu dàng tuy không quá trội
    Nhưng ra đường vẫn còn ối anh mơ =))

    P/s : ngày mưa xin các bạn cho hai chị em chém gió tý ạ :-bd

    B643272E-96AB-4B57-B680-6CE737ED0E1F-28741-000024BE78F66FD5.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 12/5/17
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit9 others thích điều này.
  15. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Lãng du hát khúc tiêu sầu:-":-"
    Tiêu Dao hội ngộ nhà giàu toàn thơ
    Những lúc cảm thấy bơ vơ
    Vào đây mà ngẫm mà ngâm thơ tình...
     
  16. Lần đầu lạc vào vườn thơ, đọc được bài của @hãy nói yêu e cảm thấy sự đồng cảm nên Lính mạn phép bình 1 chút ạ:">

    Đọc bài thơ buồn quá mặc dù ý tứ đã thật quá rõ ràng, là niềm tin vào tình yêu đã không còn giữa Anh và Em dù lí do lại chẳng giống như thế. Vậy nên mới có nỗi lòng sầu muộn mà chẳng thể ngỏ cùng ai. Khi yêu thì chẳng cần lí do, Anh cũng chẳng thể giải thích được vì sao có thể nhận ra Em chính là người mà Anh có thể trao hết tình cảm của mình. Cái thời mới quen, tình cứ như rượu mới lên men, ngấu lắm, mà sao cứ như mật ngọt, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Anh say mà chẳng cần uống, chỉ cần có Em, đường về mãi chẳng thấy, thời gian như trôi nhanh mà Anh lại thấy từng phút, từng giây bên Em như ngừng lại. Anh mải mê đắm chìm trong men say tình yêu mà chẳng nhận ra có khoảnh khắc nào đó Em đã xao động. Thoáng qua thôi, nhưng vết rạn chân chim nơi đáy cốc cứ lan dần ra trong Em, để rồi chỉ cần có 1 lí do nào đó là Em có thể thay đổi, có thể muốn rời xa Anh. Ừ thì, khi yêu ai chẳng phải nếm trải đủ mọi cung bậc của cảm xúc, giận hờn, trách móc nhưng cũng hạnh phúc, say mê đến tột cùng. Tưởng chừng những điều đơn giản đó chẳng thể nào khiến Anh và Em mỗi đứa một nơi, vậy mà Anh lại nhận được tin nhắn chia tay ở cái thời công nghệ quá đỗi phát triển này cơ chứ. Nhớ lắm, yêu lắm nhưng cũng đau đớn lắm. Còn gì đắng hơn vị đắng của tình yêu. Nỗi đau chẳng thể gọi tên, hay bởi Anh đã yêu Em hết mình, yêu Em mà chẳng muốn chia sẻ Em với bất kỳ một người nào khác để rồi đến khi nỗi đau ấy cứ thấm dần vào từng ngóc ngách của tim Anh lại không thể nói với ai. Người yêu mới hôm qua mà nay đã là người dưng, nỗi đau đã quá mức chịu đựng của Anh rồi dù Anh cũng đã níu kéo chẳng muốn buông, chẳng biết đã bao lâu từ khi Em rời xa Anh, Em đã đi khỏi cuộc đời Anh tự bao giờ. Em có đau như Anh từng đau hay không, Anh chẳng biết và cũng chẳng muốn biết nữa. Chỉ có tự nói với mình:

    Thời em cứ việc đi đi
    Gian nan níu kéo làm gì khổ nhau!
    Anh mới có thể tỉnh giấc mộng mị mà yên ổn khi không còn có Em.

    Chân thành cảm ơn tác giả rất nhiều, bài thơ rất hay ạ.
     
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT.

    Chúc mừng sinh nhật anh Tiểu Thương
    Mừng anh ngũ thất vẫn chưa già
    Sức trẻ phi thường đẹp mãi nha
    Sớm vẫn yêu đời vui vẻ hát
    Chiều vẫn tưng bừng rộn tiếng ca
    Bao nàng mến mộ lòng yêu nhá
    Ối chị thầm thương dạ nhớ à
    Em gửi lời chúc anh mạnh khỏe
    Gia đình Hạnh Phúc mãi mãi nghe IMG_0920.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit8 others thích điều này.
  18. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Chúc chú Thương sinh nhật vui vẻ mạnh khỏe
     
  19. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Cách đây mấy chục năm về trước, vào ngày này có một cậu bé đã ra đời...Biết nói gì khi ngày đó trở lại.. Chúc mừng sinh nhật bác @ Nguyễn TiểuThương nhé...Chúc bác luôn vui khỏe, hạnh phúc.
    Mon an.
    Em có tý quà quê biếu bác... Hấp bia bớt đây tu zu..:o)<:-P<:-P<:-P
     
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Chúc mừng sinh nhật chú @DẦU VĂN ĐẠO !

    timthumb.

    " Mình ơi tôi bảo mình này
    Cho tôi đôi phút giãi bày chút thôi
    Gọi bà rồi lại xưng tôi
    Nghe không tình cảm như hồi chưa xa
    Tuổi già thì mặc tuổi già
    Vẫn như thời trẻ gọi là anh em
    Làm gương con cháu nó xem
    Cho bên hàng xóm chết thèm một phen. "


    Chúc chú một tuổi mới mạnh khỏe và vui vẻ !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/5/17