Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Chúc các bạn yêu có kỳ nghỉ lễ vui vẻ !
    Ngày mai lại bước vào công việc của cuộc sống hàng ngày !
    @maithuyanh0205
    Xin gửi tới các bạn yêu một bài thơ tình !
    Viết cho T/y lứa đôi.

    Anh có buồn hãy ghé vào trang thơ
    Phút bình yên nhớ anh nhiều lắm đó
    Nắng ban chiều hong tình ta đã có
    Khoảng trời xanh nơi ấy rất ngọt ngào !

    Nếu một lần anh ngồi đếm trăng sao
    Gió lao xao mây bồng bềnh phiêu lãng
    Mái tóc em tìm quên màu dĩ vãng
    Thoang thoảng hương quyến rũ đến lạ thường !

    Nếu một lần anh trót nói lời thương
    Mình bên nhau trên cung đường tuyệt đẹp
    Vẫn đan tay nồng nàn mơ giấc điệp
    Thỏa ước thề chẳng lạc bước duyên tình !

    Nếu một lần anh ngồi ngắm bình minh
    Xin gìn giữ những lời mình hẹn hứa
    Lúc xa nhau vẫn ấm nồng hơi thở
    Thỏa mong chờ hai nửa tựa hồn nhau !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  2. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Thông Báo

    ( V/v treo giải Bình thơ tháng tư )


    Tiêu Dao Hội trân trọng kính mời các chắn thủ yêu thơ trên sandinh.com vào bình bài thơ :

    NỖI LÒNG !

    Nỗi này ai biết chăng ai
    Lòng em thay đổi đúng sai rõ ràng
    Biết rằng tình đã vỡ tan
    Gửi em tin nhắn nghi oan anh rồi
    Về rồi nhớ lắm đi thôi
    Đâu còn những lúc như thời mới quen
    Khi xưa tình chớm lên men
    Niềm tin yêu đó đã bèn lìa xa
    Tin người đã dối lừa ta
    Đã cho quả đắng đậm đà khó quên
    Úa phai tình đã không bền
    Nhàu theo dĩ vãng gọi tên làm gì
    Thời em cứ việc đi đi
    Gian nan níu kéo làm gì khổ nhau !


    Ba bài bình hay nhất sẽ có các phần thưởng tương ứng là 100, 50 và 30m Bảo.
    TDH xin cảm ơn chị @maithuyanh0205 đã luôn đồng hành cùng các sự kiện của hội.
    Chúc các bạn có những giây phút lãng mạn, tươi trẻ khi thả hồn vào những áng văn thơ của chúng tôi.

    Trân trọng !



     
  3. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    @maithuyanh0205 xin có lời mời gửi tới mọi người !

    Xin được mời các chú , các bác
    Và các anh ,các chị ,các em
    Cùng nhau ta hãy vào xem
    Thơ Tiêu Dao Hội đăng lên để bình !

    Mời các bạn khắp nơi muôn ngả
    Ngày hôm nay cũng sẽ vào đây
    Bình thơ vui vẻ xum vầy
    Ta cùng bè bạn đắp xây nghĩa tình !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit8 others thích điều này.
  4. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Ôi thôi em chả dám bình đâu.. Em xin tức cảnh sinh tình gửi đến các anh chị em chút tự sự cuối chiều:
    ..............................
    Mộng ước chi nhiều được bấy lâu,
    Sự đời vui ít, lắm ưu sầu.
    Dặn lòng quên đi duyên tình cũ,
    Có nuối tiếc nhiều chỉ thương đau.

    Này thôi.. hãy đến Tiêu Dao đây
    Anh em ngạo khí ngút từng mây.
    Hữu duyên tương ngộ không hẹn trước
    Đôi dòng chia sớt chuyện vơi đầy.

    ở Tiêu Dao chúng tôi:
    Sáng sớm ngâm thơ chị Thùy Anh
    Tối về bắt báo Nghé sao đành?
    Chém gì cũng phải dòm Mạnh Đức
    Hở sườn lão chọc thật là nhanh. ^.^

    Còn nữa Thánh Thơ, bác Tàn kia...
    Chân nhân bất lộ biết nói gì.
    Đại tỷ xứng danh vai thủ lĩnh
    Mày râu, quân tử có kém chi?

    gửi đến em @Lộc Phong Lan:
    Nhìn em lại nhớ cái thân anh
    Cái buổi sơ giao bát ngát tình.
    Một mình một ngựa ta phó hội
    Cho thỏa chí hùng sức bình sinh.

    Ngày vui ta lỡ hóa Lưu Linh
    Một phút lạc trôi đánh mất mình
    May sao bạn @Đời giang tay giúp,
    Cùng bác @Hye lo được yên lành.

    Chỉ là đơn giản thế em ơi,
    Sự tình lạ lắm ở trên đời.
    Mới quen mà lo cho nhau vậy,
    Hỏi rằng thiên hạ được bao người?
    ....................................
     
  5. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Anh @dangbotot thì tức cảnh sinh tình lúc cuối chiều.=))=))
    Còn em thì tức tình sinh cảnh lúc nửa đêm. :)):)):))..

    Thức đêm mới biết đêm dài
    Có ai nghe tiếng thở dài lòng tôi.
    Sương khuya giá lạnh cõi đời,
    Cô đơn một bóng không lời tri âm.

    Buồn trông một chiếc giường không
    Lên lên xuống xuống chỉ ông với mày
    Rượu nồng ta lại uống say
    Để cho trời đất cũng quay với mình.

    Đê mê ly rượu phiêu bồng
    Lắc lư thắm đượm chát nồng lâng lâng
    Một mình ta rót ta nâng
    Nâng lên hạ xuống bâng khuâng rót đầy.

    Thì thôi uống cạn chén này
    Quyện thêm khói thuốc nhẹ tan cõi lòng
    Men cay rượu đắng môi nồng
    Tìm quên trời đất hư không đêm dài.....
    ~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>

    Thattinh.
     
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Tặng các bạn yêu thơ !
    Viết cho T/y lứa đôi.

    Ta gặp nhau dù chỉ mới lần đầu
    Mà nỗi nhớ lại tràn sâu tâm trí
    Liệu có phải tâm giao thành tri kỷ
    Nên lúc này ta luôn nghĩ đến nhau !

    Muốn trao người bao ước muốn đậm sâu
    Bằng chín chắn hơn ngàn câu đã hứa
    Anh đã đến cho tim em mở cửa
    Để mơ lòng chan chứa mộng tình ai !

    Bước đường duyên dẫu muộn nhưng thật dài
    Cho mãi mãi được kề vai son sắt
    Mong tình ấy luôn đậm sâu bền chặt
    Thắp lửa lòng heo hắt đã ngủ quên !

    Dấu yêu ơi cùng mong nhé lâu bền
    Khi mệt mỏi kề bên cho nhau tựa
    Tình thứ mấy đâu còn quan trọng nữa
    Khi cuối đường hai nửa thấy còn duyên !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  7. PhongTranHoaTo

    PhongTranHoaTo Học chơi

    DUYÊN THƠ
    (Họa)
    Tám chín mười thương bảy đợi chờ
    Ba lòng bốn dạ khéo ơ hờ
    Năm canh nức nở trăm ngàn rối
    Sáu buổi u sầu vạn trượng thưa
    Nửa chữ chưa tròn hai mắt lệ
    Đôi câu đã vẹn cặp duyên tơ
    Ai dùng thước tấc đo ân ái ?
    Một nhớ hai quên quyến luyến thơ..!

    Người họa : Phong Trần
    Nick : PhongTranHoaTo
    Ngày 04/05/2017
     
  8. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin chào bạn Phong Trần
    Nếu bạn yêu thơ thì xin mời bạn vào vườn thơ của Tiêu Dao Hội chúng tôi nhé !
    Sẽ có rất nhiều bài thơ để cho bạn họa đấy ạ .
    Cám ơn bạn bài họa rất hay =D>=D>=D>
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Ma Tước5 others thích điều này.
  9. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    :)):)):)) Chào mừng bạn đến vườn văn thơ của Tiêu Dao Hội chúng tôi !
    :-?:-?:-? Bài viết đầu tiên, nick mới lập ngày hôm nay, chọn một bài thơ đã cũ trong vườn thơ để họa. Là ai nhỉ ?
    Nếu bạn mới tham gia chanphom.com thì hãy tự giới thiệu để mọi người làm quen nhé. Còn nếu đã có ý giấu tên mình cũng chẳng điều tra làm gì mặc dù có thể.
    Bài họa rất tuyệt vời ! Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài viết của bạn hơn nữa ở vườn văn thơ của chúng tôi.
    Trân trọng !
     
  10. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Ngày mới vui vẻ nhé các bạn yêu !
    Xin tặng các bạn yêu một bài thơ nói về tình nghĩa của con người .

    Người hãy lấy chữ nhân làm trọng
    Giữ cho mình ước vọng thảnh thơi
    Và còn mang tới cho đời
    Thắm tình bè bạn tuyệt vời không quên !

    Mùa hạ đến thêm phần rực rỡ
    Trong lòng người hoa nở xôn xao
    Hạ,Thu,Đông vẫn ngọt ngào
    Tình cảm sâu đậm ta vào sẻ chia !

    Sống nhân nghĩa sớm khuya,chiều,tối
    Đức phật bà dẫn lối ta đi
    Trồng cây phúc đức thần kỳ
    Cuộc đời hạnh phúc là vì nhất tâm !
    IMG_0655.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit5 others thích điều này.
  11. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ !

    Hồn thi sĩ thơ tình thắm mãi
    Cho ấm lòng bao trái tim yêu
    Thu ca tha thiết ru chiều
    Giữa mùa lá rụng dệt nhiều ước mơ !

    Đưa nỗi nhớ thẫn thờ theo gió
    Áng mây trôi nơi đó đợi mong
    Câu thơ gửi chút hương nồng
    Rót vào giấc ngủ nghe lòng chơi vơi !

    Vần song thất lả lơi hơi thở
    Lục bát gieo nức nở nghẹn ngào
    Từng lời từng ý nao nao
    Mong cùng các bạn gửi trao tâm tình !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/5/17
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  12. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    ĐỢI CHÀNG

    Thơ SONG THẤT LỤC BÁT (7768)

    Xuân đã mấy mùa hoa đua nở
    Chàng đi xa cách trở chưa về
    Lỡ làng duyên phận phu thê
    Tương tư một bóng,hẹn thề dở dang

    Nàng nơi đó ôm đàn chờ đợi
    Bóng người xưa diệu vợi nơi đâu ?
    Âm thầm rớt mãi giọt châu
    Cung thương réo rắt,lòng sầu héo hon

    Phương xa ấy hỏi còn thương nhớ ?
    Ngày chàng đi vụn vỡ trong tim
    Khuất rồi như một bóng chim
    Rã rời đôi cánh,có tìm về không ?

    Khúc nhạc tấu,má hồng đẫm lệ
    Nghĩa phu thê chẳng thể phai mờ
    Thiếp hồn lạc mãi cung mơ
    Thương cho một kiếp,vật vờ xót xa

    Xuân lại đến,trăm hoa đua nở
    Thiểp nao lòng trăn trở đợi trông
    Bầu trời xanh thẳm mênh mông
    Mây ơi cho gửi,nỗi mong nhớ người
     
  13. choicctt60

    choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

    Bạn làm thơ lên tay trông thấy, ý thơ rất hay, có lẽ cũng nhờ mới gặp anh em trong TDH chăng. Hơi tiếc một chút ở hai câu đầu khổ thơ cuối, chữ này chưa được hợp vần với chữ tan. Trao đổi mạo muội, ví dụ mình thay chữ tan bằng chữ bay thì ý bạn thế nào?
     
    Ma Tước, Tiêu Dao Hội, Tào Tháo3 others thích điều này.
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Ngày mới vui vẻ nhé các bạn yêu !
    Xin tặng các bạn yêu thơ.

    Anh có thấy gì trong mắt em
    Giọt thương ,giọt nhớ đọng ướt nhèm
    Bắt đền anh đấy làm em khóc
    Để em nhung nhớ mãi trong đêm !

    Anh có thấy gì trong tình yêu
    Cùng em sánh bước những buổi chiều
    Trời xuân bừng sắc muôn hoa thắm
    Nụ hôn đọng mãi bờ môi kiêu !

    Anh có thấy gì trong giấc mơ
    Ngàn sao lấp lánh những mong chờ
    Để lòng chất ngất bao niềm ước
    Cho tình thắm đẹp đọng ý thơ !

    Anh có thấy gì... thấy gì không
    Ngàn tia nắng chiếu má em hồng
    Niềm vui rạng rỡ trong ánh mắt
    Cùng nhau chìm đắm phút phiêu bồng !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  15. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Anh nói chuẩn quá... Cảm ơn anh đã góp ý nhé. :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
     
    Tiêu Dao Hội, Tào Tháo, maihanh19682 others thích điều này.
  16. choicctt60

    choicctt60 Trưởng Lão Tiêu Dao Hội

    Cám ơn bạn. Ngày trước đi học, khi bình thơ chỉ được khen, nhất là với thơ của mấy ông to đương quyền. Mình nhớ có lần chê thơ của một ông, mình có dẫn chứng hẳn hoi vẫn bị một phen thê thảm. Mình rất mong TDH nêu cao hơn nữa sự chân thành. Các TV TDH khi bình thơ nên có ý kiến đóng góp cho tác giả để trình độ mọi người được nâng cao, ngoài ra cũng góp phần thúc đẩy sự gần gũi và gắn kết các thành viên của TDH.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 6/5/17
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Tiêu Dao Hội4 others thích điều này.
  18. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mừng Hội Tình Thơ !

    Thành Nam đón ngày vui mở hội
    Trang thơ tình sớm tối kết giao
    Trao nhau ánh mắt ngọt ngào
    Vần thơ gửi tặng biết bao ân tình !

    Em sẽ về chúng mình cùng chém
    Rụng răng rồi móm mém thêm vui
    Cùng nhau chia củ sắn lùi
    Bát cơm sẻ nửa ngậm ngùi vần thơ !

    IMG_0732.JPG IMG_0731.PNG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Về Thành Nam nơi mảnh đất đẹp xinh
    Ngày Sinh Nhật trang thơ tình đã gặp
    Các bạn hữu tình thơ ta cùng thắp
    Lửa tình thơ sẽ chắp cánh bay xa !

    IMG_0799.JPG IMG_0798.JPG IMG_0804.JPG
     
  20. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    ĐÊM THANH PHỐ
    Đêm thành phố...không em...buồn lắm
    Ngọn đèn vàng...chìm đắm sương mờ
    Người qua...kẻ lại...thờ ơ
    Vài chiếc lá rụng...vu vơ...thêm sầu

    Đêm thành phố...canh thâu...lẻ bạn
    Tiếng nhạc đâu...ca thán...tình đời
    Bỗng dưng nước mắt khẽ rơi
    Người xa xăm quá...bỏ lơi ta rồi...???

    Đêm thành phố... Bờ môi...khát vọng
    Trái tim gầy cháy bỏng...yêu thương
    Ai ơi..! còn chút vấn vương ?
    Xin tô một chút... má hường...chút thôi !!!

    Đêm thành phố...bồi hồi...thức trọn
    Đếm trời sao...chờ đón...mộng mơ
    Hồn sa vào nỗi thẫn thờ
    Cuộc tình hoang lạnh...bao giờ ấm đây...?

    Thôi xin gửi...ngàn Mây...cùng gió
    Nỗi sầu thương...còn đó...chưa tan
    Gửi theo giọt nước mắt tràn
    Gửi theo hương sắc...Hoàng Lan nhạt nhòa
     
  21. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Tặng các bạn yêu thơ !

    Nghe bài hát, Ở hai đầu nỗi nhớ
    Đếm giọt mưa, giọt nhớ lại đầy thêm
    Ước tựa bờ vai ấm áp dịu êm
    Đón giọt nắng bình minh cafe sáng !

    Nắm tay nhau cùng hòa vui câu hát
    Quên buồn phiền ngang trái những ngày qua
    Viết vần thơ phổ nhạc bản tình ca
    Nhịp tim rung chan hòa cùng nhịp thở !

    Vẫn xa cách ở hai đầu nỗi nhớ
    Nối vần thơ dang dở gửi trao nhau
    Vững niềm tin tình yêu phép nhiệm mầu
    Hai trái tim nhuốm màu hồng thương nhớ !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit8 others thích điều này.