Vườn thơ Tiêu Dao

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 1/2/17.

  1. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Hic.. ông iem lại vạch áo cho Sân Đình xem lưng roài! #-o#-o#-o
    Hôm qua đang oánh hay vào ám làm anh mất con Gà còi.. Lại còn dọa dẫm hôm nay cho lên sóng quốc gia SANDINH.ORG
    Hôm nay lên thật! X_X
     
  2. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    MỘT NỤ CƯỜI BẰNG 10 THANG THUỐC BỔ !

    Cười vui vẻ ko cần suy nghĩ
    Lên sóng là cũng chỉ cười thôi
    Cho buồn đau của cuộc đời
    Vợi đi tất cả thảnh thơi tâm hồn !

    Niềm hạnh phúc mãi còn muôn thủa
    Đau buồn phiền tan vỡ theo mây
    Cười đi bạn nhé mỗi ngày
    Lên hình toe toét đăng ngay ngại gì !

    IMG_0410.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit9 others thích điều này.
  3. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Xin tặng các bạn yêu thơ !

    Vườn thơ yêu của em đầy hoa
    Anh đã đến một lần là nhớ mãi
    Vườn Tiêu Dao có đầy cây trái
    Có tình người có cả một nguồn thơ !

    Có tình em gửi gắm những ước mơ
    Có vườn thơ gió lộng về tươi mát
    Mỗi đêm đến ngọt ngào lời ca tiếng hát
    Đầm ấm, ân tình, chan chứa mọi niềm vui !

    Vườn thơ em luôn rộn rã tiếng cười
    Như sóng biển cứ ồn ào dào dạt
    Cho anh đứng nhìn từ xa khao khát
    Muốn được về quấn quýt với vườn thơ !

    Vườn thơ em vườn yêu của tâm hồn
    Của nhớ nhung của thương hoài yêu mến
    Của sao trời của trăng thanh của bờ bến
    Cho anh được về mơ mộng cùng em !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit10 others thích điều này.
  4. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    TẶNG CÁC BẠN ĐÓA HOA TÂM !

    Xin tặng đời một đóa hoa rực rỡ
    Nở trong lòng thành một đóa từ Tâm
    Trong sáng dịu êm tựa ánh trăng rằm
    Tình bạn bè thăng trầm cùng chia sẻ !

    Hoa từ Tâm chẳng đơn lẻ một mình
    Bởi nở từ Tâm mình lòng hướng thiện
    Đẹp khoan dung luôn nguyện chí hòa đồng
    Luôn yêu thương kết giao hòa cuộc sống !

    Hoa từ Tâm trổ bông trong tình bạn
    Cùng sẻ chia khi hoạn nạn khó khăn
    Lúc thành công vui vẻ lại quây quần
    Sống hòa đồng không hề phân cao thấp !

    Trong cuộc sống muôn màu hoa đẹp nhất
    Không gì hơn chắc chắn đóa hoa Tâm
    Tuy không sắc nhưng hương ngát bội phần
    Hoa của Lương Tâm và lòng Thánh Thiện !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit9 others thích điều này.
  5. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Ta dốc cạn tìm em nơi đáy cốc
    Rượu hết rồi nhưng chẳng thấy em đâu..
    can.
    (:|(:|(:|8->8->8->8->8->
     
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Ngày mới yêu thương !
    Mình chém gió tý nhé các bạn yêu .

    Bước vào đầu bốn khoan thai
    Thơm hương đậm sắc như về tuổi xuân
    Má hồng đậu vết chân chim
    Thêm đằm chữ thắm, bởi duyên chữ tình !

    Dịu êm tỏa sắc lung linh
    Ngời ngời đọng lại xuân tình đôi mươi
    Nụ cười đẹp nhất thế gian
    Lạc vào mơ mộng ngập tràn yêu thương !
    IMG_0528.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit9 others thích điều này.
  7. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Chiều công viên Tôi buồn trên ghế đá
    Mắt mơ màng nhìn một thiếu phụ dần qua
    Mắt bỗng sáng như chưa bao giờ sáng
    Nàng quá đẹp rực rỡ cả vườn hoa
    Có chú bé theo sau tươi tắn
    Hồn mải mê theo bướm lượn hoa tươi
    Cười rạng rỡ chú chuồn kim bị tóm
    Tôi chết ngồi trong tiếng gọi Bà ơi...
    .........:-O:-O:-O:-O:-O:-O:-O:-O............
    (st: vô danh)
    20140525_180101(0)-1.
    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)........
     
  8. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Ngày mới yêu thương !

    Trời sáng rồi cùng thức dậy đi thôi
    Ngắm bình minh đón chào một ngày mới
    Hãy vui lên để tâm hồn phấn khởi
    Ngày hôm qua ở lại ký ức rồi !

    Ngày mới rồi ta hãy cười thật tươi
    Hạnh phúc quanh đây tự mình đón nhận
    Lòng thấy vui trái tim còn phấn chấn
    Thấy cuộc đời còn nhiều thứ đáng yêu ! IMG_0411.JPG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  9. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    IMG_0699.JPG
    Hay quá. Tặng chị...@};-:)
     
    ĐỉnhCao81, Tiêu Dao Hội, Tào Tháo2 others thích điều này.
  10. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thanks em yêu nhé !
     
  11. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Viết cho T/y lứa đôi !

    Hãy tặng cho nhau phút nhẹ nhàng
    Như là bướm lượn giữa nhành lan
    Dù mai hai đứa về hai ngả
    Vẫn đọng bên nhau những nồng nàn !

    Hãy thả hồn ta những cung đàn
    Ngọt ngào Hạnh Phúc có gì hơn
    Lỡ mai cũ mất lời say đắm
    Đỡ khổ nơi ta những giận hờn !

    Hãy cứ vui đi vui đi nhé
    Cho dù chẳng vẹn nghĩa tình ta
    Ngày mai ai biết đâu mà hứa
    Hạnh Phúc đôi khi vẫn cứ nhầm !

    Chúc các bạn yêu buổi tối vui vẻ và HP !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  12. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Tiêu Dao Hội chân thành cảm ơn 2 bạn và chú @Nguyễn Tiểu Thương đã quan tâm và đóng góp cho Vườn thơ. Một chút tình nho nhỏ được gói gém trong những câu chữ mộc mạc mà ấm áp. Thời gian mà thứ mà ai cũng muốn mà chẳng bao giờ nắm lấy được, khi đã cảm thấy nuối tiếc thì mới nhớ đến rằng ta luôn bị thời gian bỏ lại. Có mất, có được, ít hay nhiều cũng tùy cảm nhận của mỗi người. Nhiều khi ta hay tiếc là đã gặp 1 người nào đó quá muộn, vậy nếu sớm hơn thì liệu có được cái tình như hiện tại hay không? Chẳng ai biết được, nên cứ vui vẻ mà sống với những ai quan tâm đến mình và quan tâm lại những bạn bè đang có thì hay hơn có phải không?

    Có chút quà nho nhỏ của tháng 2 dành tặng cho 2 bạn. Hi vọng mọi người ủng hộ và đóng góp nhiều hơn nữa. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. :x

    Trân trọng! Untitled.
     
    hãy nói yêu e, ĐỉnhCao81, maihanh19685 others thích điều này.
  13. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Muốn học đc thơ chẳng dễ gì
    Bao lần chóng nản lẫn hoài nghi
    Dù cho vốn cạn câu từ bí
    Luật đối nào xong sợ lỡ thì !

    Chỉnh vận đêm ngày mong sửa kỹ
    Thanh dò mỗi buổi tính từng ly
    Mươi bài luyện mãi trò ưng ý
    Chấm điểm thầy khen giỏi nhất nhì !

    P/s : ( mình tự làm thơ động viên mình vậy ) :D:D:D Có cố gắng ắt có thành công phải ko các bạn yêu !
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  14. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    BÁO CÁO CÁC ANH CHỊ
    Cái này gọi là tấm cám chuyện chưa kể....:D:D:D:Dcảm nghĩ của em lúc gặp gỡ buổi off lèo tôm.
    gặp mà em thấy trân trọng..:">:">:">:">. em xa lạ mà...

    Tôi trở về đây lúc nhá nhem
    Tự tin bước tới chào anh em
    Nguyện ước bao ngày giờ gặp mặt
    Xin chén rượu nồng chào các anh

    Vào rồi mới biết toàn quen cả
    Hội mình tuyệt quá, qủa là vui
    Tiêu đi cảm giác em xa lạ
    Dao động trong lòng thấy xốn sang..
    ......................................................
    Say rồi...hic
     
    Thiên Quân Vũ, Ma Tước, ĐỉnhCao815 others thích điều này.
  15. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Em trai ơi chị đọc thì biết ngay Davinci Code đầu dòng của lời thơ em viết là.
    TÔI TỰ NGUYỆN XIN VÀO HỘI TIÊU DAO.
    Nhưng em viết hoa tất cả chữ thì mọi người vào đọc sẽ nhận ra rất nhanh :-bd:-bd:-bd
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, Ma Tước6 others thích điều này.
  16. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Chủ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng...

    Lại một con gà xin chết :)):)):)). Còn con gà @Rockconga đâu rồi nhỉ ? Nhảy luôn vào đây, để đun nước một thể nào !
     
    Ma Tước, ĐỉnhCao81, Rockconga6 others thích điều này.
  17. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    Gửi anh @Ma Tước nhé!

    Ta về tạ lỗi cùng anh
    Để cho năm tháng trở về tháng năm
    Sợi tơ rút tuột con tằm
    Ta đi rút nỗi nhọc nhằn mẹ cha

    Quên đi cái nỗi thực thà
    Bỏ quê lên phố mà va vấp đời
    Ta về tạ lỗi cùng người
    Tri ân ơi! Cố nhân ơi! Ta về

    Đời đâu dễ bạc câu thề
    Nghìn năm một mảnh trăng quê vẫn tròn
    Tháng ngày bán dại, mua khôn
    Để giờ làm đứa trẻ con năm nào

    Ta về… đất thấp, trời cao
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/4/17
    Thiên Quân Vũ, Ma Tước, ĐỉnhCao814 others thích điều này.
  18. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Ngày mới vui vẻ nhé các bạn yêu !
    Mình xin tặng các bạn mấy câu thơ vui .

    Người ta nghiện bạc ,nghiện lô
    Mình đây lại nghiện văn thơ bạn à
    Thơ mình chưa được mượt mà
    Câu vần chữ nghĩa còn va vấp nhiều !

    Nhưng mình vẫn nghiện sớm chiều
    Vào vườn thơ viết được nhiều thể nha
    Chỉ mong tình bạn chan hoà
    Tình thơ thắm thiết mặn mà, yêu thương !

    Nghiện thơ có phải bình thường
    Hay là em phải vào trường cai thơ ! \:D/\:D/\:D/
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit6 others thích điều này.
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Chúc các bạn yêu ngày nghỉ lễ vui vẻ và HP !
    Xin tặng các bạn bài thơ
    Viết cho T/y lứa đôi !

    Thơ em viết dạt dào dòng suối chảy
    Lời yêu thương tha thiết với trời mây
    Ấm trái tim vốn lạnh lẽo bao ngày
    Bừng sống dậy đất trời muôn hoa nở !

    Thơ em viết dù đôi dòng dang dở
    Lời chân tình nức nở nghẹn ngào tim
    Từng câu thơ như khúc nhạc ru mềm
    Trôi mãi miết vào một miền ký ức !

    Lời thơ em khúc ca đời rạo rực
    Nao nức lòng hai kẻ mới yêu nhau
    Thơ em trao thắm thiết nụ hôn đầu
    Đưa nỗi nhớ vào đêm thâu sâu thẳm !

    Mỗi vần thơ em gửi duyên nồng thắm
    Nơi quê hương yêu đất nước con người
    Đời rạng ngời nở mãi nụ cười tươi
    Ươm sắc nắng khơi trào niềm vui mới !

    IMG_0623.PNG
     
    Thiên Quân Vũ, YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit7 others thích điều này.
  20. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Hoa kia có đẹp đến đâu
    Chị Tôi đứng cạnh còn lâu Hoa bằng.
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd