Vịnh Cây Bài Chắn Tuần Số 9 - Vịnh Cây Tứ Sách

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 28/8/17.

  1. Diều Gặp Gió

    Diều Gặp Gió Chánh tổng

    Lẳng lơ cái đẹp phi thường
    Đường cong, nét lượn, khiêm nhường phô ra
     
  2. Chanbn217

    Chanbn217 Lý trưởng

    Thân em ai cũng muốn mò
    Cầm chai hầu rượi khách vò đời em
     
    ...bavanchinnghin thích điều này.
  3. ...bavanchinnghin

    ...bavanchinnghin Lý trưởng

     
    nongdanvuichoimaithuyanh0205 thích điều này.
  4. Người rất tốt

    Người rất tốt Chánh tổng

    Hằng đêm bê rượu hầu người
    Bình minh ló rạng nụ cười biệt ly
     
  5. Người rất tốt

    Người rất tốt Chánh tổng

    Tặng một người anh sinh năm 1977 mà Người rất tốt yêu quý như con (nghe nói có tí chức sắc ở Tiêu Dao Hội)


    Bốn mươi KAI RƯỢU được sao?
    Thôi đành cập bến TIÊU DAO giải sầu.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/9/17
  6. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Đọc câu thơ này của bác em lại nhớ tới câu ca dao bà ngoại em ( sinh 1924) vẫn hay đọc:

    Lẳng lơ mắt liếc môi cười
    Tiễn chồng cửa trước rước người cửa sau >:D<
     
    quanguoc1970 thích điều này.
  7. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Tại em còn trẻ ý mà
    Nửa đêm phi ngựa vào ra là thường =))=))=))


    Bởi chưng đứng mũi chịu sào
    cho nên em phải hết vào lại ra
    Nếu cứ cưỡi ngựa xem hoa
    Anh em chê trách rồi ra thế nào
    Mong làng giữ lẽ thanh tao
    Dĩ hòa vi quí em nào tiếc like :-bd:-bd:-bd


    Anh đi chiến dịch phờ lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Nếu cứ chấm phẩy in hoa
    Lỡ câu lỗi nhịp ấy là em bye :)):)):))

    ^:)^^:)^^:)^
     
  8. Hắc Tam Lang

    Hắc Tam Lang Chánh tổng

    "Bởi chưng đứng mũi chịu sào
    cho nên em phải hết vào lại ra"

    (Ví như đứng mũi chịu sào
    Tận tâm dốc sức ai nào kêu ca)

    "Nếu cứ cưỡi ngựa xem hoa
    Anh em chê trách rồi ra thế nào"

    (Nếu mà cưỡi ngựa xem hoa
    Ai mà chê trách thì ta cãi liều)

    "Mong làng giữ lẽ thanh tao
    Dĩ hòa vi quí em nào tiếc like"

    (Thanh tao vi quý dĩ hoà
    Can chi đến việc "quan toà" dụng like?
    Câu này bậy quá hỡi ai
    Like câu like ý ai like lẽ làng.)
     
    Mạnh Đức...bavanchinnghin thích điều này.
  9. Hắc Tam Lang

    Hắc Tam Lang Chánh tổng

    Tầm Dương sóng lượn dập dờn
    Mùi hương kỹ viện lạc hồn khách thơ.
     
  10. Hắc Tam Lang

    Hắc Tam Lang Chánh tổng

    Đồn rằng có ả Tứ nương
    Tài nhân bạc mệnh đứng đường bán thân.
     
    Mạnh Đức thích điều này.
  11. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Mạnh Đức nói nói cười cười
    Mà trong ý tứ có lời,khéo thay
    Hai dòng lục bát trên đây
    Ca dao một nửa,Ước dây một phần
    Trích dẫn,lòng lại phân vân
    Còn đâu chữ nghĩa cổ nhân ngày nào
    Vườn thơ Ước mới ghé vào
    Trang bẩy, dòng sáu.,.ca dao rành rành
    Cám ơn:Mạnh Đức rất nhiều!.....
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/9/17
  12. timesaver

    timesaver Ma Xó

    "Bai" không là việc của ngài
    Câu từ biến hoá là bài của em
     
    ...bavanchinnghin thích điều này.
  13. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Cho nhà cháu gửi lời chúc sức khoẻ tới cụ. Tiện thể cụ còn câu nào xưa cụ hay ru cháu cụ nữa thì chỉ cháu với ạ :) Để cháu né...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/9/17
    Mạnh Đức thích điều này.
  14. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Kính gửi:GK.TDH.Quang Ước tôi là người yêu thơ thực lòng.nhất là dòng thơ lục bát và thất ngôn,và song thất lục bát.do thưở nhỏ không được ăn học đến nơi đến chốn,nên thơ của Quang Ước ,ý tứ không sâu xa.lời lẽ không được mượt mà.Nhưng vì tâm hồn yêu thơ ca,và muốn học hỏi.nên khi thấy BTC mở hội thi thơ.Ước tôi phấn khởi vô cùng.muốn đem hết khả năng của mình để góp phần cho vườn thơ thêm sinh động.trong quá trình Quang Ước tham gia.rất mong được sự đánh giá và góp ý chân tình từ BGK và anh chị em trong bang hội.để giúp Quang Ước hoàn thiện hơn!
    ...........
    Kính chúc tất cả anh chị em trong bang hội vui vẻ và hạnh phúc.Đoàn kết đại đoàn kết.
    Quang Ước :Kính gửi!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/9/17
  15. Diều Gặp Gió

    Diều Gặp Gió Chánh tổng

    Lẳng lơ rót rượu mời nhau
    Chắc gì còn có kiếp sau làm người
     
  16. Diều Gặp Gió

    Diều Gặp Gió Chánh tổng

    Vỉa hè bia tỉnh, người say
    Cave đứng đợi chờ anh giải sầu
     
  17. Diều Gặp Gió

    Diều Gặp Gió Chánh tổng

    Chị như một kiếp cỏ hoa
    Đất cằn, mưa thuận gió hòa... lại xanh.
     
  18. Diều Gặp Gió

    Diều Gặp Gió Chánh tổng

    Than ôi thân phận bướm đêm
    Sướng vui thì ít, khổ đau thì nhiều
     
  19. Diều Gặp Gió

    Diều Gặp Gió Chánh tổng

    Áo vàng yếm đỏ lẳng lơ
    Mọng mềm say đắm anh chờ duyên em
     
  20. Hắc Tam Lang

    Hắc Tam Lang Chánh tổng

    Làm gì có câu ca dao nào như thế, có lẽ cụ ngoại nhà bác Tào và quanguoc1970 đều làm thơ vịnh cây Tứ Sách cả đấy chứ.

    Trích Truyện Kiều:

    "Muôn nghìn người thấy cũng yêu,
    Xôn xao oanh yến rập rìu trúc mai!
    Tin nhạn vẩn, lá thư bài,
    Đưa người cửa trước, rước người cửa sau”.


    Mong các anh coi lại.
     
    ...bavanchinnghin thích điều này.