Vịnh Cây Bài Chắn Tuần Số 2 - Vịnh Cây Nhị Vạn

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 10/7/17.

  1. vietlottery

    vietlottery Chánh tổng

    Bách ơi bé bỏng mãi chi
    Đào rồi cũng lớn, đến thì sang ngang
     
  2. vietlottery

    vietlottery Chánh tổng

    Cảm ơn giám khảo Tiêu Dao
    Để em bắt được Cá ao của làng
     
    trần lưu phúc thanhTiêu Dao Hội thích điều này.
  3. nanpro34

    nanpro34 Dân đen

    nhờ ơn ngũ vạn sân đình
    hoa đây rơi giữa cửa chùa ù to
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  4. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Lên chùa hỏi tiểu sư cô
    Đào tiên hai quả ai vô bẻ rồi.? (rụng 2 quả);));))
     
  5. trần lưu phúc thanh

    trần lưu phúc thanh Lý trưởng

    Cửa chì hai trái Đào tiên,
    Thêm anh Ngũ vạn- xướng liền Hoa rơi!
    :) :) :)
    Nhà lầu lại có xe hơi,
    Gặp em Nhị vạn- là đời lên tiên!
     
  6. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    "Dấn thân đến bước lạc loài

    Nhị đào thà bẻ cho người tình chung"

    Dấn thân chứ không phải Biết thân nhé!
     
    hamsay68, Mr Pip, Mạnh Đức2 others thích điều này.
  7. gaitrinhsg2017

    gaitrinhsg2017 Lý trưởng

    Trong bài gì đẹp bằng hoa
    Trên tay mái ngói , ù to cửa chì
    Cửa chì là cái cửa mình
    Hoa lên đúng chỗ thì mình ù to.
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  8. baique7

    baique7 Dân đen

    Chờ em đôi trái nhị đào
    Giữa chùa cửa Phật lên nào hoa rơi
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  9. Ko Hút Thuốc

    Ko Hút Thuốc Lý trưởng

    Đào tiên hai quả đầu cành
    Quả dành ngâm rượu, quả dành tặng em.
     
  10. Gia cát dự :

    Bách ơi mau trở lại nhà
    Kẻo rồi quen thói nguyệt hoa chơi bời :->
     
    bến đò xưaTiêu Dao Hội thích điều này.
  11. _xung_

    _xung_ Chánh tổng

    Tú tài lạc lối thiên thai
    Tay mò Bồng Đảo chảy dài hơi sương
     
    Mr Pip, Mạnh ĐứcTiêu Dao Hội thích điều này.
  12. thaituhalong6789

    thaituhalong6789 Lý trưởng

    Chào BQT Sân Đình và Tiêu Dao Hội.
    Nay em mới đọc trang này nhưng thấy rất thích, xin gửi đến BQT Sân Đình và Tiêu Dao Hội đôi câu Vịnh về cây Nhị Vạn như sau:
    Hoa Đào lất phất mưa bay
    Sân Đình mở Hội vui say hương nồng
    :D:x:D
    Đào tơ má đỏ môi hồng
    Chờ người Quân tử bế bồng nâng niu
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/17
  13. thuc0989

    thuc0989 Chắn hội Lèo Tôm

    Tóc xanh,da trắng,má hồng
    Em tôi xinh đẹp tựa bông hoa đào
     
  14. yêu chị bát sách

    yêu chị bát sách Chánh tổng

    Vì ai khuy áo quên cài
    Vì ai trễ yếm thở dài năm canh

     
    Em Chưa 18, Mạnh ĐứcTiêu Dao Hội thích điều này.
  15. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Có giải suông 5m khích lệ làm thơ quá.
    Bài1.Cô e da trắng mịn mà
    Để a đứng ngắm trái đào mọng căng.


    Bài2.Trông đào từ lúc còn non
    Bây giờ đào đã có con mất rồi.


    Bài3.Hoa đào đẹp nhất mừng xuân.
    Để cho ta hẹn ngày này năm sau.


    Bài4. Bốn mùa xuân hạ thu đông
    Hoa đào chỉ nở mừng ngày đón xuân.


    Bài5Xuân về đào cũng theo về
    Nhà ai cũng có hoa đào đón xuân.


    Bài6Xuân xưa thì vẫn chơi đào
    Xuân nay thì vẫn có đào chơi xuân.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/17
    maithuyanh0205, Em Chưa 18, Ù 80 điểm2 others thích điều này.
  16. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Vạn người mê đắm ả đào
    Xe hơi anh đón, nhà cao anh chờ...
     
    maithuyanh0205, Mr Pip, Em Chưa 185 others thích điều này.
  17. xedapom08

    xedapom08 Lý trưởng

    Đào tơ mơn mởn ở đây
    Anh nào muốn chiến vô đây em chiều
     
    Mạnh ĐứcTiêu Dao Hội thích điều này.
  18. 0912730368

    0912730368 Lý trưởng

    Vì ai nút áo biếng cài
    Vì ai ôm gối thở dài thâu canh

    Vì ai nút áo biếng cài
    Vì ai quắp gối thở dài thâu canh

    Vì ai nút áo biếng cài
    Vì ai vê vú thở dài thâu canh =))

    (hói boi thi thánh biên tập)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/17
    Mạnh ĐứcTiêu Dao Hội thích điều này.
  19. ziczac250

    ziczac250 Dân đen

    Xa xa thấp thoáng bóng hồng
    Lại gần mới tỏ Nhị đào dáng tiên
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  20. Ù tan xác con bà bác

    Ù tan xác con bà bác Lý trưởng

    Kìa em da trắng gân xanh
    Đào em lúng liếng ửng hồng cả lên
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.