Vịnh Cây Bài Chắn Tuần Số 2 - Vịnh Cây Nhị Vạn

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 10/7/17.

  1. DAUVANDAO

    DAUVANDAO Dân đen

    Tôi xin phép góp vui:


    "Đầu bạc còn thích đào xinh

    Làm sao lên được cửa mình mới phê"



    Chú:

    - "Đầu bạc" = đầu trắng = cước ù bạch thủ

    - "Cửa mình": xin đừng hiểu bậy bạ, cửa mình ở đây có nghĩa là "cửa chì của mình"
     
  2. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Chú Quyền ẵm ẻm Kiều nào?
    Vơ nhằm tẩu tẩu ăn bao gạch liền.
    Bá Phù, Công Cẩn hai tên
    Đứng danh bìa đỏ đôi bên điếu kiều.

    Tháo ta vốn định làm liều
    Trường Giang dậy sóng vì yêu cả chùm.
    Ai ngờ đêm tối tùm lum
    Vạn quân nướng lửa toi lun anh Tào.
    ......
    >:D<;;)>:D<
     
    TCSK_TDH, quanguoc1970, Tửu Thần5 others thích điều này.
  3. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Chào các bạn !

    Như vậy là chúng ta đã hoàn thành sự kiện vịnh cây Nhị Vạn, một chủ đề rộng nhất, nhiều ý thơ nhất trong số 25 cây bài chắn. Trải qua 1 tuần tổ chức sự kiện Vịnh Cây Nhị Vạn, chúng tôi đã nhận được gần 350 tác phẩm dự thi của đông đảo các chắn thủ Sân Đình. 46 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chúng tôi gửi cho BGK nhằm chọn ra giải Ngư Ông. Tuy không có ai đoạt giải Cá Lội nhưng bên cạnh giải Phá Thiên, có tới 79 bạn đã đạt 141 giải Suông của chúng tôi. Chúc mừng các bạn, chúng ta đều là người chiến thắng !

    Danh sách các tác giả, tác phẩm đạt giải sẽ được chúng tôi nhanh chóng cập nhật và công bố. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn đã quan tâm và tham gia sự kiện cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở sự kiện của tuần số 3: Vịnh Cây Nhị Sách.

    Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui cùng chanphom.com và Tiêu Dao Hội chúng tôi.

    Thân ái !
     
    quanguoc1970, Hồng Anh HN, hong duoc6 others thích điều này.
  4. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    Thẹn thùng e ấp khẽ lay
    Đào em chớm nụ Anh say xuân nồng!
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  5. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    Xuân về cho má em hồng
    Vườn đào mở lối mình đồng nhịp tim!
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  6. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    Tình ai phai bởi nắng mưa
    Xe ai đậu trước cửa chùa khóc hoa !
    (Hồi bé xem videos chuyện tình Lan và Điệp - Tú Lân& Ngọc Huyền, nên ra câu này ạ)!
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  7. thuc0989

    thuc0989 Chắn hội Lèo Tôm

    Kết thúc sự kiện rồi còn đâu ve ơi
     
    vechaibinhduong thích điều này.
  8. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    Xót xa một cánh trên cành
    Đớn đau thì cũng tan tành sắc xuân
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  9. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    Lúc bjt chơi chắn mới thấy câu này hay khi xướng sai cước NLXHHRCP các bác ạ,,, hjhj
     
  10. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Cây gì hoa đẹp mỹ miều
    Xuân về khoe sắc liêu xiêu lòng người
     
  11. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Đào tiên bốn rụng còn hai
    Ăn non cũng thọ được vài trăm năm
     
  12. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Hoa rơi cửa Phật đã lâu
    Mà không ai nhặt để sầu kiếp hoa
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  13. Longpro90

    Longpro90 Dân đen

    Hoa tươi đẹp bởi màu hồng
    Người tươi đẹp bởi tấm lòng thủy chung
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  14. Dachem_Pro

    Dachem_Pro Thổ địa

    Đào, mai hai sắc đỏ vàng
    Rung rinh hé nhụy mong chàng ghé chơi.
     
  15. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Trăm người thích, Vạn người ưa
    Nhị đào sao nỡ cửa chùa nương thân.
     
  16. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Đào tơ đôi trái ngon lành
    Cửa chùa lạy Phật cho mình nên đôi.
     
  17. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Nhị đào chúm chím đương xuân
    Khiến bao quân tử chôn chân đứng nhìn
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  18. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Đào tiên hai trái hồng hồng
    Em giữ phần chồng, anh chớ mộng mơ.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 4/7/18
    Nguyễn Tiểu Thươnghailam13 thích điều này.
  19. Cửa thiền em gửi trao thân
    Hoa rơi cửa phật anh ân hận lòng
    FB_IMG_1540335061373.
     
    Mod01quyettimvo thích điều này.
  20. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Đã thương chín bỏ làm mười
    Nhị đào xin bẻ cho người mình yêu.

    Ong qua bướm lượn đã nhiều
    Hoa thơm phong nhụy chẳng xiêu cõi lòng.

    Hoa kia sắc thắm hương nồng
    Khiến trang nam tử đem lòng đắm say.

    Nhị đào mơn mởn trên cây
    Anh yêu chẳng để vào tay ai cầm.

    Bấy nay thương trộm nhớ thầm
    Vì hoa anh nguyện dãi dầm cùng hoa.

    Hoa kia cội ấy mà ra
    Yêu nàng yêu cả mẹ cha nhà nàng.

    Đêm thanh ngày vắng mơ màng
    Vì hoa anh phải lên đàng tìm hoa.

    Gió đưa ngọn cỏ la đà
    Hoa bay man mác biết là về đâu*
     
    _Phúc Lộc_, Timekiller, The End 882 others thích điều này.