[Chắn - Cười] Truyện cười mỗi ngày

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 19/5/12.

  1. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    73. Nhất quỷ nhì ma....

    Một sinh viên đến muộn giờ thi viết. Sau khi cố nài nỉ ông giám thị, cậu ta được chấp nhận vào thi với lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng sẽ không nhận bài nộp trễ sau 5 phút. Hết giờ, cậu sinh viên kia lên nộp bài chậm 15 phút và bị giám thị từ chối thẳng thừng. Cậu vẫn gan lì tiến sát đến bàn giáo viên và hỏi:

    - Thầy có biết em là ai không?

    - Dĩ nhiên là không.

    - Chẳng nhẽ thầy không nhớ nổi cả tên em ư?

    - Không biết! Và tôi cũng chẳng cần phải biết em là ai - ông thầy mỉa mai, không thèm nhìn cậu sinh viên.

    - Vậy thì xin lỗi thầy nhé! - cậu ta nhanh tay nhét bài của mình vào giữa xấp bài trên bàn và biến khỏi phòng.

    (ST)
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  2. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    74. Bố đi làm xa về thấy con đang lon ton liền chạy vào vồ vập ôm và thốt :
    - “Ôi thằng con của bố!!!”
    Con giang tay ôm bố trìu mến đáp : “Ôi thằng... bố của con!!!”

    Sự ngây thơ của con trẻ =))
    :x :x =))
     
    nghiagdhatrinh thích điều này.
  3. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    75. Cô gái trách chàng trai:
    - Sao khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào "chào bác, cháu về" thôi à ?
    Lần sau đến nhà em, khi về anh nhớ phải chào tử tế vào nhé, ví dụ như : Bố nghỉ, con về !
    Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy mẹ người yêu đang nằm đọc báo, ông bố đang chơi điện tử còn các em đang xem phim.
    Anh bèn chào:
    - Mẹ nằm bố chơi các em xem - Con về !
    @#$%@#$#@# =)) =)) =))
     
    Tăng Thanh HàH_I_E_P thích điều này.
  4. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    76. Trước khi "chuyện ấy" bắt đầu!

    Sau ngày làm việc vất vả ở công sở, ông chồng về nhà ngồi ngay vào ghế bành, bật tivi và nháy mắt với vợ...

    - Nào, em yêu! Khẩn trương mang cho anh một cốc bia trước khi chuyện ấy bắt đầu.

    Cô vợ đỏ mặt nhưng vẫn nén lòng đi lấy bia. Anh chồng làm một hơi hết sạch rồi lại yêu cầu vợ:

    - Khẩn trương mang cho anh một cốc bia! Chuyện ấy sắp diễn ra ngay bây giờ đây!

    Lần này cô vợ có vẻ không kiềm chế được nữa nhưng vẫn đi lấy bia. Làm một hơi hết sạch, anh chồng ra lệnh tiếp:

    - Một cốc nữa đi em, trước khi chuyện ấy thực sự bắt đầu.

    - Thế là đủ rồi! - Cô vợ trẻ cáu tiết. - Anh là đồ vô tích sự. Tôi có khác gì kẻ nô lệ của anh. Anh có biết tôi phải nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa mỗi ngày…

    Anh chồng thở dài:

    - Thế là chuyện ấy đã diễn ra!

    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  5. Củ khoai tây

    Củ khoai tây Lý trưởng

    Trước khi làm chuyện gì hả Bác....ko hiểu lắm...:-/
     
  6. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Chuyện ấy : chính là cố tình khiêu khích để nghe cằn nhằn .:D Bài ca muôn thủa : vợ cằn nhằn >:)
    Đọc truyện cười mà phải tư duy như truyện cười nước Anh , đau não quá bác Tào ơi 8-}
     
    Tào Duy Nhất thích điều này.
  7. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    77. Ông kia làm chủ một trang trại.Một hôm có người đàn bà đến đặt mua 1kg lông ngựa trắng
    Ông này vét hết lông ngựa trong trang trại nhưng vẫn thiếu một ít so với yêu cầu của bà khách. Bà ta nói sẽ trả giá cao nếu ông ta tìm đủ số vì bà ta đang cần gấp. Ông nhìn quanh và thấy cha mình đang nằm đọc sách, thế là ông vào gạ cha già cạo hết râu và tóc để độn vào mớ lông ngựa cho đủ. Ông cụ đồng ý vì cái giá khá cao của người đàn bà.
    Hôm sau, ông chủ tiệm không thấy cha mình nằm đọc sách nên đi tìm, một hồi sau ông ra vườn thì thấy ông cụ đang núp tuốt trên ngọn cây cao. Ông hỏi:
    - Cha ơi, cha bị sao vậy?
    Ông già run rẩy trả lời:
    - Con ơi, bà hôm qua lại đến đây. Lần này bà ấy hỏi mua trứng chim cút. Bà ấy đòi mua 100 trứng mà nhà mình chỉ còn có 98 quả!
    - !!!!!
     
  8. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    78. có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau.Một hôm,nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ.
    Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng. Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta huyênh hoang:
    - Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
    Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
    - Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
    Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
    - Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
    Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
    - Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng “cụ”.
    Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
    - May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
    - Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về - Ông bố cô gái nhã nhặn.
    Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:
    - Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
    Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
    - Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.

    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  9. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    79.Một buổi chiều hai ông hàng xóm nhà đối diện ngồi nhậu với nhau.
    Sau khi đã ngà ngà say, ông này hỏi ông kia:
    - Này ông, sinh nhật của ông vào ngày nào?
    - Để làm gì vậy, ông tặng quà tui hả? - Ông kia trả lời.
    - Đúng rồi, để tôi tặng ông cái rèm cửa sổ, mỗi lần thấy vợ chồng ông khỏa thân chạy lòng vòng trong nhà kỳ quá!
    - Cám ơn ông - Ông kia nhanh nhẩu cám ơn và hỏi lại:
    - Vậy khi nào đến sinh nhật ông vậy?
    - Chi vậy, ông cũng tặng quà cho tôi hả? - Ông này trả lời.
    - Đúng rồi, tôi sẽ tặng ông cái ống nhòm.
    - Thôi, tôi không cần đâu - Ông này từ tốn.
    - Tui tặng ông cái ống nhòm để ông nhìn cho rõ đó là vợ tôi hay vợ ông.
    - !!!!!!
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  10. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Hai ông này đều nhìn nhầm hết ...đấy là osin chạy xô..I-)
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
    _Thu Hương_ thích điều này.
  11. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    80. Tại sở chỉ huy,chuông điện thoại vang lên.vị sỹ quan trực chỉ huy nhấc máy : " Alo, Tao nghe,xin lỗi ai đầu dây ? "
    Đầu dây bên kia:
    - Cậu nào nghe máy, cho tôi gặp cán bộ trực chỉ huy.
    - Vâng, Tao đây.
    - Hỗn láo quá.
    Đầu bên kia dập máy. Một lúc sau chuông lại đổ:
    - A lô Tao xin nghe.
    - Tao là đứa nào?
    - A lô tôi là đại tá Đặng Đình Tao!
    Đầu dây bên kia:
    - A lô em xin lỗi thủ trưởng.
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  12. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    81. Tự nguyện đút vào

    Trong đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng "ân ái" xong, đang im lặng đột nhiên người chồng lại cười khúc khích...

    ... Thấy vậy người vợ liền hỏi:

    - Có chuyện gì mà anh lại cười thế?

    - Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ!

    Người vợ giật mình hỏi lại:

    - Sao anh biết?

    - Sao ko biết anh là chồng em mà!

    - Vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em ko?

    Người chồng ngạc nhiên: Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện đút vào mà!

    Người vợ: ??!!!

    - Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách lại đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó

    Người vợ: Trời vậy mà em tưởng.......làm hết hồn.

    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
    H_I_E_Pmod09 thích điều này.
  13. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    82. xin số =))
    + Alô, con chim bé nhỏ của anh đấy hả?
    - Không, chim mẹ đây!
    + Ơ...Ờ...Dạ, cháu chào bác ạ, thế bác có khỏe ko?
    - Khỏe để làm gì? Đánh nhau àh?
    + Dạ...Trang có nhà ko ạ?
    - Có nhà? Chẳng lẽ con tôi vô gia cư à?
    + Ý cháu là Trang có ở nhà ko ạ ?
    - Nếu nó ko ở nhà thì có chết ai ko?
    + Bác có thể cho cháu số DĐ của Trang ko ạ?
    - nó có nhiều số lắm.
    + Dạ, vậy cho cháu 1 số thôi ạ
    - 8.
    + Dạ? sao chỉ có số 8?
    - Ơ...cậu hay nhỉ? Xin 1 số thôi mà?
    + Xin bác đọc hết các số cho cháu
    - 8,4,7,6,4,3,2 Còn thứ tự sắp xếp thì cậu tùy í sắp, Bye, Cụp, Píp píp píp .....
    quá bá đạo :)) =))
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  14. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    83. Đói

    Một thổ dân bộ lạc ăn thịt người đang lôi ai đó về. Bạn anh ta trông thấy, hỏi: "Cậu kiếm được ai về thế này?"

    - À, một sinh viên.

    - Cái gì? Lại một sinh viên à? Thôi, bỏ hắn đi!

    - Tại sao?

    - Hôm qua, tớ cũng bắt được một sinh viên. Thế mà khi đem nấu, nước chưa kịp sôi hắn đã ăn hết cả khoai tây trong nồi.
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  15. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    84.
    Một bác người dân tộc đi khai lý lịch,
    mục nơi sinh khai xong bác phàn nàn
    "người Kinh sao nhiễu sách thế, ai chẳng sinh ra từ "nơi đó" mà cũng bắt khai",
    mục quan hệ gia đình, bác khai "một tuần 2 lần",
    mục quan hệ xã hội, bác viết "thất thường, chỉ khi có điều kiện thuận lợi",
    nộp lý lịch, cán bộ bảo khai không đúng rồi
    bác giật mình "quái, người kinh sao nógiỏi thế, mấy chuyện đó mà cũng biết"
    bác bèn khai lại "quan hệ gia đình: 1 tuần 5 lần, quan hệ xã hội: 1 tuần 3 lần"!
    =)) =))
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
    mod09 thích điều này.
  16. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    85. Phải vạch bằng tay, bằng đầu, bằng mồm

    Cuối năm, Tổng giám đốc xuống thăm một công ty thành viên. Ông này vốn là người hay nói và có tài phát biểu dài mà không cần giấy tờ. Làm một mạch bài diễn thuyết của mình hơn 1 giờ, không ai dám có ý kiến ý cò gì.

    Và để kết thúc, ông nói: “Hôm nay tôi đến đây và muốn vạch ra cho các đồng chí thấy, chúng ta cần mạnh dạn dám nghĩ dám làm. Cứ vạch ra năm sáu cái mà làm được vài cái là tốt lắm rồi… Tùy sức, không nhất thiết cứ vạch ra là phải làm, tuy nhiên cũng không nên vạch ra rồi để đấy. Mọi cái ta vạch ra phải rõ ràng, chọn cái ngon làm trước, cái ngon vừa làm sau. Tuyệt đối không vạch ra chỉ bằng mồm mà phải dùng bàn tay và cả cái đầu thì mới đạt hiệu quả cao…”.

    (ST)
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  17. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    86. Thư ký thật thà

    Cô thư ký mới vào làm việc ngày đầu tiên. Trưởng phòng tổ chức đang hướng dẫn công việc cho cô thì sếp ra khỏi phòng (đi thăm thủ đô nước Mỹ). Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo.

    Cô thư ký cầm ống nghe và trả lời trông rất chuyên nghiệp, nhưng lại bật ra câu:

    - Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet ạ!

    - Ồ không - Trưởng phòng nhắc - Nói là sếp đang ngồi với khách.

    - Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet với khách ạ! - Cô thư ký nhanh nhảu sửa lời liền với người nghe!

    (ST)
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  18. Nhật Duy Tóa

    Nhật Duy Tóa Học chơi

    Hai người bạn ngồi trong một quán net đang kể cho nhau nghe về những giấc mơ của họ.

    - Tôi mơ thấy mình đang đi câu – Một người nói – Chỉ có tôi, cái cần câu và một cái hồ lớn tuyệt đẹp. Thật thơ mộng làm sao.

    - Tối qua, tôi cũng có một giấc mơ đẹp – Người kia kể – Tôi mơ thấy mình đang trong vòng tay của hai cô gái xinh đẹp và cả ba đã có một đêm thật tuyệt!

    Người đầu tiên mở to mắt nói:

    - Cái gì, anh ở với hai cô gái xinh đẹp mà lại không gọi cho tôi à?

    - Ồ có chứ – Người kia trả lời – Tôi đã gọi nhưng vợ anh nói anh đi câu cá rồi!!!
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  19. Nhật Duy Tóa

    Nhật Duy Tóa Học chơi

    Nhà quý tộc nọ vào rừng để săn bắn. Cùng đi với ông có rất đông bạn bè và vô số kẻ hầu người hạ.

    Tới một gốc cây lớn, ông thấy trên đó vẽ chi chít các đích ngắm và chính giữa mỗi hồng tâm găm một mũi tên. Ngạc nhiên, nhà quý tộc thốt lên:

    - Nhà thiện xạ vĩ đại này là ai vậy? Phải tìm ra anh ta!

    Sau khi tiếp tục đi xuyên rừng thêm vài dặm, đoàn đi săn bắt gặp một cậu bé mang cung tên. Cậu nhận mình chính là cung thủ đã bắn tên lên thân cây.

    - Cháu không vẽ đích lên thân cây và dùng búa đóng đinh mũi tên vào hồng tâm đấy chứ? – Nhà quý tộc hỏi.

    - Không, thưa ngài. Cháu bắn tên từ cách xa 100 bước. Cháu thề trên những gì thiêng liêng nhất rằng đó là sự thật.

    - Thật đáng ngạc nhiên. – Nhà quý tộc thốt lên – Ta sẽ nhận cháu làm hộ vệ. Nhưng ta cần hỏi cháu một câu, làm thế nào cháu có thể bắn những phát tên tuyệt diệu đến nhường ấy?

    Cậu bé đáp:

    - Trước tiên, cháu bắn tên vào thân cây, sau đó, cháu vẽ hồng tâm xung quanh nó.
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
    mod09 thích điều này.
  20. khuongtunha02

    khuongtunha02 Lý trưởng