[Chắn - Cười] Truyện cười mỗi ngày

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 19/5/12.

  1. Screenshot_2019-03-31-08-10-12-097.
     
    _Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  2. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Screenshot_20190404-103951.
     
    pdhien_Trần Phong_ thích điều này.
  3. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Sau nhiều ngày cày cuốc, lao động vất vả. Em cũng đã gom đủ tiền..:o):D
    DD9F6DE5-1C7E-4C3C-A769-58EAE8B725A8.
     
    pdhien thích điều này.
  4. Thắng IS

    Thắng IS Lý trưởng

    Vợ nhây thế này thì sống sao đây.

    Đi làm xa thì nhớ nó. Mà nghĩ đến những lúc ở nhà nằm ngủ với nhau, phải nghe nó lảm nhảm mấy chuyện . Trời ! Bó tay, bó chân bó toàn thân luôn, cũng sợ.
    Ko biết vk người ta thế nào , vk tao chuyên gia nghĩ đc những câu hỏi ko thể tìm đc đáp án.
    " Anh có sợ chết ko? "
    Chết ai chẳng sợ.
    " kiếp sau hồi sinh mình có nhớ đc nhau ko anh "
    Bảo ko thì nó giãy đành đạch kêu anh ko yêu em sâu đậm nên mới thế
    Lần sau nó hỏi câu này mình biết rồi nên nói " có nhớ "
    Nó lại hỏi tiếp.
    " Nhưng nhớ đc nhau, còn yêu sâu đậm, nhưng anh với em đầu thai thân phậnkhác, cùng là trai thẳng thì sao ? "
    Ôi, oan nghiệt vl .
    " Thì phải chấp nhận quên đi quá khứ, yêu người khác chứ sao. "
    Nó lại giãy đành đạch nói tao "ko yêu nó nên mới thế".
    Tao bảo thôi thôi, mình vẫn yêu nhau nha. Thì nó kêu bệnh hoạn, cùng là trai thẳng yêu cái cục cứt.
    Tao ko biết phải làm gì nữa.
    Nếu là chúng mày thì chúng mày làm gì ???
    Tao thuaaaa...
    Nó giận nên tao yên ổn đc mấy ngày. Mấy ngayf sau nó lại băt đầu. Nằm trong lòng mình nó lại hỏi.
    " Nếu bây giờ nhá! Em bị băt cóc nhá! Rồi bọn bắt cóc nó tâm thần, nó băt chồng ăn cứt nó mới tha cho em. Không ăn nó giết em. Chồng có ăn không ? "
    Mịa, nó biên kịch đc cái phim kinh dị vl.


    Mình bảo " anh ko ăn đâu!". Thì nó lại gào lên là ko yêu nó, nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết.
    Mình phải dỗ , bảo " Thôi đc rồi, anh ăn anh ăn!". Thì nó cười như mắc dại, bảo eo ơi chồng ăn cứt, kinh lắm, nghĩ thấy sợ rồi, tránh xa em ra.

    Mịa, cứ kiểu này tâm thần mất.
    Nhớ lại máy chuyện này xong mình cũng ngồi nghĩ nghĩ. Yêu nhau như thế, xong mai này chết, hóa thành cát bụi cũng đau lòng phết. Kiếp sau lệu có đc gặp lại nhau, liệu có nhớ nhau ko ?
    Mình nhắn cho vk bảo:" Vk ơi, nếu có kiếp sau em có nhớ anh là ai ko?"
    Nó nhắn lại: " Không! Anh đang mơ ah, có xui xẻo vẫn nhớ anhthif em cũng phải giải thoát cho chính mình, coi như ko quen biết, đi yêu trai đẹp, nhiều tiền, thơm như hoa ".
    Lòng người quả là khó lường.
    Đàn bà đúng là giống ác quỉ.^:)^^:)^^:)^
    Nguồn sưu tầm.
     
  5. Thích xu nịnh

    Một người giàu có nói với một người nghèo:

    - Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?

    Người kia nói:

    - Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông?

    Người giàu bảo:

    - Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?

    Người kia nói:

    - Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?

    Người giàu tức quá lại nói thêm:

    - Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?

    Người kia bảo:

    - Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải! B-)B-)

    Nguồn: Sưu tầm
     
  6. TRÍCH ĐĂNG LẠI BÀI CỦA ÔNG EM HP-Blog Người Xứ Thanh

    THỨ BA, 6 THÁNG 9, 2011
    Điều khao khát – nhặt trên mạng

    Trong công viên nọ có 2 bức tượng một nam một nữ. Chúng lặng lẽ đứng nhìn nhau suốt nhiều năm ròng.
    Một thời gian sau, có một thiên thần xuất hiện và ban cho hai bức tượng một điều ước:

    - Vì hai người là những pho tượng mẫu mực, đã mang lại niềm vui cho nhiều người, nay ta ban cho các ngươi điều ước vĩ đại nhất: sự sống. Các ngươi sẽ có 30 phút để làm tất cả những gì các ngươi đã khao khát bấy lâu nay.
    Thiên thần vừa dứt lời lập tức 2 pho tượng trở thành người thật. Họ mỉm cười với nhau, dắt tay nhau chạy vào khu rừng bên cạnh và lẩn vào trong một bụi cây. Thiên thần mỉm cười một mình khi nghe thấy đôi trai gái cười khúc khích và bụi cây rung lên soàn soạt, cành lá đung đưa.
    15 phút sau, 2 pho tượng trở ra từ bụi cây vẻ thỏa mãn tươi tỉnh. Băn khoăn và ngạc nhiên, thiên thần hỏi:
    - Các ngươi còn 15 phút làm người nữa, các ngươi có muốn tiếp tục không ?
    Tượng nam nhìn tượng nữ âu yếm và hỏi:
    - Em ơi! Mình làm lại lần nữa nhé !
    Tượng nữ mỉm cười e ấp và đáp:
    - Dạ vâng ! Nhưng lần này đến lượt anh giữ con bồ câu để em “ị” lên đầu nó...

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    Chuyện vui về người Việt – sưu tầm trên mạng

    Thi vắt sữa bò
    Ở Mỹ hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.
    Anh chàng đến từ Úc sau 2h đã bước ra với 6 thùng sữa lớn.

    Anh chàng từ Hà Lan cũng sau 2 h nhưng anh lại vắt đựoc tới 8 thùng.
    Đến lượt chàng trai Việt Nam đi vào và bắt đầu vắt... 1h... 2h... 3h... trôi qua.
    Ban tổ chức đợi mãi không thấy anh chàng Việt Nam bước ra nên đoán anh ta sẽ thua. Đang định trao giải cho anh chàng Hà Lan thì anh VN bước ra với 1/2 thùng sữa.
    Ban tổ chức hỏi :
    - Tại sao trong vòng 4h mà anh chỉ vắt được bằng này sữa?
    Anh chàng VN trả lời:
    - "Tiên sư thằng nào nó cho nhầm tôi con bò đực, được 1/2 thùng là khá lắm rồi đấy!
    Và thế là anh nông dân VN đã được trao giải nhất
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/22
    pdhien, _Trần Phong_, lamtythoi1 người khác thích điều này.
  7. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    Chỉ có hai người trong một toa riêng, trên chuyến tàu đêm:
    Một chàng trai và một cô gái. Họ còn phải đi rất xa nữa, họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm.
    Để giết thời gian, cô gái bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn:
    “Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu.
    Đêm đến, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ. Người hầu bước vào phòng.
    Công chúa trần truồng trên giường nói:
    - Ta đang rất lạnh!
    Người hầu tìm thấy cái chăn trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi.
    Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái chăn nào. Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa và cũng bỏ đi.
    Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình đắp cho công chúa.
    Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi:
    - Nào, người hầu, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao?
    - Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ.
    - Thế còn công chúa có thể nói gì?
    - Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả!
    - Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi.
    Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy.
    Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói:
    - Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không? Hãy đến đó và ăn đi!
    - Tại sao?
    - Bởi vì ngươi là con lừa!”
    Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu ngu ngốc kia…
    Và cũng đến lúc cô gái phải xuống tàu…
    Chàng trai giúp cô mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu.
    Trước khi chia tay, cô gái đưa cho chàng trai một ít tiền.
    Chàng liền nói:
    - Cô ơi, cô làm sao đấy. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà!
    - Không! Anh không hiểu ý em rồi. Tiền này để anh đi mua… cỏ khô!
    ~~~~~ST~~~~
    (Ảnh chỉ mang tính minh họa cái rèm cửa)

    4.
     
  8. BumeranVN

    BumeranVN Trưởng Lão Tiêu Dao Hội


    Thế cho nên giờ đây mọi người đều hiểu 1 điều : Tên Hải Tàn Chi này không bao giờ hắn béo được .
     
  9. _Trần Phong_

    _Trần Phong_ Chánh tổng

    Anh @_Tàn Chi Lệnh_ ơi. cho em xin số điện thoại cái cô quảng cáo rèm cửa đi ạ. Để em lắp cho mấy cái khách sạn ạ...o-><:-P