[Chắn - Cười] Truyện cười mỗi ngày

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 19/5/12.

  1. Ninja Baba

    Ninja Baba Học chơi

    @-)@-)@-)[​IMG]
     
    nammt333, pdhien, SON_NET_BN2 others thích điều này.
  2. Ninja Baba

    Ninja Baba Học chơi

    =))=))=)) bay lên nào, bay lên nào, và em bay...xuống ao>:):)):)):)):)) 10526098_330389703783393_4044986737452742567_n.
     
    nammt333, pdhien, SON_NET_BN1 người khác thích điều này.
  3. Trọng Đạt

    Trọng Đạt Lý trưởng

    Có một anh chàng nhát đi cưa gái
    Tối hôm đó đến nhà người yêu chơi , trời nóng nhà người yêu bật quạt trần cho mát , anh chàng vốn nhát gan lại ít nói , ngỗi mãi không nói gì , anh ngẩng mặt lên nhìn thấy quạt trần đang quay , a ta nhìn sang ông Bố vợ tương lai nói mỗi câu , Bác ơi cái quạt trần này mà dơi thì chết cả nhà bác nhỉ .[-O<
     
    nammt333, Thục Vương, SON_NET_BN3 others thích điều này.
  4. Ninja Baba

    Ninja Baba Học chơi

    Các bạn nữ vào xem để biết được tiêu chí chọn vợ của những người đàn ông thành đạt nhé:D

    Một chàng trai giàu có và thành đạt có 3 cô bạn gái nhưng không biết nên cưới cô nào. Vì thế anh ta đưa mỗi cô 5.000 USD và xem các cô tiêu thế nào.

    Cô đầu tiên đi mua quần áo mới, làm tóc, làm móng tay móng chân và nói với chàng:

    - Em tiêu tiền để làm đẹp cho anh vì em rất yêu anh.

    Cô thứ hai mua thẻ chơi golf, đĩa CD, ti vi, stereo tặng chàng:

    - Em tiêu tiền mua những quà tặng này cho anh vì em rất yêu anh.

    Cô thứ ba cầm 5.000 USD, đầu tư vào chứng khoán, làm số tiền đó tăng gấp đôi, trả lại 5.000 cho anh chàng và tiếp tục đầu tư số còn lại:

    - Em đầu tư số tiền này cho tương lai của chúng ta vì em rất yêu anh.

    Chàng trai suy nghĩ rất lâu và lựa chọn rất khó khăn về cách thức các cô tiêu tiền, cuối cùng quyết định cưới cô có. . .ngực to nhất.=P~=P~=P~=P~=P~=P~=P~=P~
     
    nammt333, SON_NET_BNỚi Giời Ơi thích điều này.
  5. bịp thần 01

    bịp thần 01 Đời là bể khổ!

    Con Chó khốn nạn nhất mà tôi đã từng thấy X-( =))

     
  6. KuBin_Love

    KuBin_Love Guest

    ớ...nay thấy anh Bịp vào You Tube chém gió nữa hà...đúng là đa ngành nhiều nghề...:))...lần sau kiếm mấy cái hay hay hơn cho ACE xem mất con mắt với anh ớib-(\:D/8-}
     
    bịp thần 01nammt333 thích điều này.
  7. Ninja Baba

    Ninja Baba Học chơi

    Sorry những ai đang Ế:-SSđừng ném đá à nhaX_X

    - Ế đang là một xu thế của quốc tế trong khi nền kinh tế rất chi lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao hơn điện thế.

    - Ế là phong cách sống của các con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế, nhâm nhi cafe, chơi đế chế hoặc nghịch dế.

    - Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ... Rồi 1 ngày kinh tế sẽ đủ sức khống chế tình yêu.

    - Ế cũng cần phải có trí tuệ, để khi bạn bè trêu mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: "Tao ế là vì tao sống quá tử tế mà thôi."

    - Khi ế ta cũng chả sợ yêu nhầm 1 đứa dở tệ (hay là pê đê) để sau này người mình yêu không phải ê chề và rơi lệ.

    - Tóm lại, ngắn gọn 1 câu: "Ế là một phong cách sống cực kỳ tinh tế" :)):)):))
     
  8. Trọng Đạt

    Trọng Đạt Lý trưởng

    >:)>:)Một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn-cu-đơ, không có tiền mà phải xài card.

    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.

    Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.:)):)):))>:)>:)>:)
     
    nammt333, pdhien, lamtythoi5 others thích điều này.
  9. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    @ Cho anh Trọng Đạt vào .sới này oánh ko... =P~=P~
     
  10. PHONG THỦY GIẢI VUA – DỰ ĐOÁN 4 CAO THỦ VÀO CHUNG KẾT.


    Giải Vua Phỏm tháng năm này

    Hành KIM, DƯƠNG mệnh rõ ai loại rồi

    Số thứ tự LẺ thì thôi

    Dẫu là Cao Thủ chỉ ngồi đủ chân

    Người mệnh MỘC, chầu rìa sân

    Vịt Ngan mệnh THỦY vẫn gần ghế Vua

    Âm Dương thuận nghịch còn chờ

    Xếp bàn mới biết Âm mờ hay Dương

    Xong Vòng Loại mới tỏ tường

    Số ghi Chung Kết dọn đường lên ngai

    Ất Mùi, Tân Tỵ giải này

    Bắc Ma, Nam Quái, Sơn Đầy,Hoàng Lô.

    Ai cá cược tớ mách cho

    Trận Chung Kết bốn tay to sẵn rồi

    Phong bao phải giá mà thôi

    Cò kè một tí lợi người ích ta

    Bói mò xin được loa loa…….=))=))
     
    nammt333, pdhien, SON_NET_BN2 others thích điều này.
  11. Đãi vận tải

    Đãi vận tải Hội chắn Hà Tây

    Có 3 anh chàng miền xuôi lên miền núi công tác,trời về chưa đói bụng đành vào quán cơm ven đường gọi đồ ăn.
    - Bà chủ ơi, cho xin đĩa hành thái
    Thật không may cho anh bàn bên là 3 anh dân tộc Thái, nghĩ bụng bảo: à mấy thằng người kinh chơi xỏ mình đây. Anh ta cũng liền đập bàn gọi to:
    _ Bà chủ đâu, cho xin đĩa hành kinh.;;);;)
     
    nammt333, pdhien, SON_NET_BN1 người khác thích điều này.
  12. Đãi vận tải

    Đãi vận tải Hội chắn Hà Tây

    Ở Việt nam vào quán Cháo lòng tiết canh gọi rất hoành tráng: chị ơi cho em bát tiết canh với đĩa ruột non.
    Báo hại cho 3 anh người Trung Quốc không biết gọi thế nào đành gọi: cho bát tiết và đĩa máu luồn ( món Dồi của VN được làm từ tiết đã đông rồi luồn vào đoạn ruột già)
     
  13. Có người tật nghiệp, bệnh nghề

    Chuyện gì cũng có bề bề, ba ba

    Chuyện vui bỏ chữ Thái, Hoa

    Dùng từ “ hảo ngọt” thế là thâm sâu

    Người ta thấy gái qua cầu

    Còn ghen bóng nước in sâu hiệu hàng

    Còn đây Ko-Tex ở làng

    Nhìn đâu cũng thấy một màng nước che

    “Sâu hàng sành điệu” gớm ghê

    Kiếp sau chuyển giới cho về Thái Lan=))=))=))
     
    nammt333, doi_la_the_thoi, pdhien1 người khác thích điều này.
  14. quangthanh_nqt

    quangthanh_nqt Học chơi

    hay ghê
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  15. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    Một anh chàng người Trung Quốc có người thân bên 1 Thị trấn của VN ,nên muốn sang thăm .Trước khi sang VN, anh có nhờ 1 người dạy mấy câu tiếng Việt dễ học và hay sử dụng .Người dạy cho anh nhấn mạnh : Chỉ cần 3 câu hay dùng là đủ .Câu thứ 1 - Pải ròi ( Phải rồi) Khi có ai hỏi : anh là người TQ phải không?
    Câu thứ 2- Có mọoc mìng toi thoi ( Có 1 mình tôi thôi).Khi ai đó hỏi anh đi với ai...
    Câu thứ 3- Cám òn ,thé còong gì pèng lứ ( Cảm ơn ,thế còn gì bằng nữa).Khi có ai đó giúp anh nhé.
    Sang đến Thị trấn anh ta đưa tên người bạn và nhờ chỉ giúp ...và đúng như người kia dạy ,anh chỉ cần có 3 câu trả lời là anh đã tìm dễ dàng .
    Đến tối hôm sau ,không ngờ Thị trấn xảy ra cháy .Anh bạn người TQ cũng đang gần đó .Mọi người thấy anh ta hốt hoảng nên nghi ngờ và tóm lại để truy hỏi .Và cũng như lần trước anh cũng vẫn trả lời các câu hỏi khi họ thấy anh không biết tiếng Việt :- Mày đốt nhà người ta hả ? Pải ròi..
    -Đồng bọn mày có mấy người ? Có mọoc mìng toi thoi .
    - Thôi đúng nó rồi ,cho vào trại giam nhá . -Ô cám òn ,thé còong gì pèng lứ.
     
    nammt333, _Tàn Chi Lệnh_, pdhien1 người khác thích điều này.
  16. Ghét Khựa Bành trướng “Phải rồi!”

    Tư tưởng đại Hán thì tôi băm vằm

    Người Hoa chăm chỉ, thiện lương

    Tiểu Thương em vẫn tốt đường làm ăn

    Văn hóa Trung Hoa ngàn năm

    Nhiều phần đáng ngẫm, đáng bàn học theo

    Triết lý Khổng giáo hèn nghèo

    “Chỉ một mình…” cũng chẳng theo lối này

    Tự nhiên sắp xếp khó thay

    Liền sông liền núi liệu bài mà chơi

    Đại bá mà quét sạch rồi

    “Còn gì bằng…” Việt-Hoa thời hóa long

    Đôi dòng cảm nghĩ lông bông

    Chuyện hài của bác nặng lòng cho ai.:-?:-?
     
    nammt333, doi_la_the_thoipdhien thích điều này.
  17. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng.
    Bữa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
    -Con hồ này đẹp qúa hả em?
    Vợ anh ta chỉnh:
    -Anh phải kêu là cái hồ.
    Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
    -Cái sông này cũng đẹp.
    Vợ lại cằn nhằn:
    -Anh phài kêu là con sông.
    -Sao tiếng xứ em kỳ cục wúa vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
    -Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
    Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:

    -Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con..., còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái.........
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/8/15
    nammt333, pdhien, lamtythoi2 others thích điều này.
  18. Chậu Mật Ong

    Chậu Mật Ong Hội Phó Chắn hội Lèo Tôm

    Cái định mệnh thằng Tàn =)) =)) =))
     
    nammt333, pdhien, doi_la_the_thoi3 others thích điều này.
  19. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    :)):)):))
     
    doi_la_the_thoiKSKV Vương Phủ thích điều này.
  20. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Tất cả các chắn thủ, phỏm thủ sandinh cho em hỏi ai biết địa danh này ở đâu không? Em tìm mãi không thấy, nhìn thấy nó mà thèm=P~=P~:D:D
    FB_IMG_1438755625894.
    P/S: Xuân mai có Cố thổ, Kỳ anh có phố sung sướng, Đồ Sơn, Quất lâm không có địa danh này:))
     
    nammt333, Củ khoai langHàNộiMùaThuVàng thích điều này.