[Chắn - Cười] Truyện cười mỗi ngày

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 19/5/12.

  1. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Magic Stick!
     
  2. Mod01

    Mod01 Administrator

    >:)
     
  3. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    Những câu hỏi khiến 1080 bó tay
    1.
    KH: Chị cho em hỏi tòa nhà nào cao nhất TPHCM.
    1080: Toà nhà 37 TÔN ĐỨC THẮNG (lúc đó chưa có Bitexco)
    KH: Vậy chị cho em hỏi, em đứng trên đó nhảy xuống thì bao lâu em tiếp đất
    1080:

    2.
    KH: Chị cho em hỏi tiệm bánh gì gì.. nổi tiếng lắm, nằm ở quận 1, mà chổ em làm nhìn qua bên đường thấy nó đó. Cho em xin số điện thoại tiệm đó đi
    1080: ???????????

    3.
    KH: Chị cho em hỏi số điện thoại cái nhà có cái cổng cao nằm trong hẻm đường THĐ, đi vào hẻm đó khoảng 20m nằm bên phải. À, cái hẻm đó nằm gần đồng công an.
    1080: ???????
    4.

    KH: Chị cho em hỏi mỡ heo sôi ở nhiệt độ bao nhiêu
    1080: ?????

    5.
    KH: Chị ơi, tui kể chị nghe chuyện này
    1080: Dạ, anh kể đi ạ
    KH: (đọc 1 bài báo cho 1080 nghe)
    đọc xong
    KH: Chị thấy bài báo này kì ko, tui ko đồng ý như vậy. mà thôi tui bức xúc quá nên gọi lên đây để kể với chi nghe vậy thôi. chứ ko có gì hết, cám ơn chị nha. bye bye chị
    1080:

    6.
    KH: Anh cho em xin 1 số tiết mục giải trí cuối tuần này đi anh
    1080: Dạ cuối tuần này thì có …..
    KH: Gọi lên 1080 tòan nghe giọng nữ, lần đầu tiên nghe giọng nam đó nha.
    1080: Dạ, nhân vien nam bên em thì ít hơn nhân viên nữ rất nhiều
    KH: Mà giọng em nghe dễ thương quá ah, chắc là chọn dữ lắm mới được vào làm với mấy em 1080 hà.
    1080: Dạ,….(ko biết nói gì)
    KH: Anh mấy tuổi rồi, nghe giọng anh dễ thương quá, em giới thiệu anh cho nhỏ em em
    1080: Dạ em 23 tuổi
    KH: Trời, anh nhỏ hon nhỏ em em 10 tuổi lận
    1080:

    7.
    KH: Anh cho em hỏi đầu số này là số điện thoại gì mà sao nó lạ quá: 856xxxxxxxxxxxx
    1080: Dạ đầu số điện thoại này là của nước Lào
    KH: Nước nào hả anh
    1080: Dạ nước Lào
    KH: Thì nước Nào
    1080: Dạ nước Lào anh ạ
    KH: Ttui nói nước Nào phải ko?
    1080(lúc này mới nghĩ ra): Dạ đúng nước Lào
    Kh: Cám ơn anh

    8.
    Có 1 cầu hỏi KH hỏi mà chưa trả lời liền dc, nên hẹn gọi lại sau cho KH
    KH (giọng 1 em gái khoảng 10tuổi): Alo, ai đó
    1080: Chào em, anh gọi từ đài 1080,cho anh hỏi đây có phải số điện thoại của chị XXX ko ạh
    Kh: Uhm đúng rồi, có gì ko anh
    1080: Em vui lòng cho anh gặp chị XXXX
    KH: Chờ chút , BA ƠI, CÓ ÔNG NÀO KÍM MÁ NÈ

    9.
    KH: Chị ợi, dạo này em xui quá, làm gì cũng ko thành công, chi biết thầy nào giỏi ko, giới thiệu cho em để về cúng giải hạn giùm em?
    KH: Anh ơi, em chỉ cho em từ số 0 đến số 99, mỗi số là con gì vậy anh (số đề)
    KH: Chị cho em hỏi các đời vua Lê của mình có Lê Duẩn ko chị ?
    KH: Huyền Trân công chúa là người TQ phải ko chị?
    KH: Con tôm khác con tép chổ nào?
    KH: Con ngựa vằn là trắng sọc đen hay đen sọc trắng?
    KH: Con chó sói có phải là tổ tiên của con chó nhà ko?
    …….

    …….
    10.
    KH: Anh ơi, em có 1 địa chỉ nhà, anh cho em xin số đt nhà kế bên được không anh ?
    KH(em bé khoảng 10-12 t): Chú ơi, chú chỉ con làm bài này nha. Nước Pháp có tháp Eiffef, nước Anh có đồng hồ Big Ben. Vậy nước VN mình có gì chú?
    KH (em bé): Chú ơi, con muốn nghe chuyện cổ tích, chú kể con nghe được không?

    11.
    KH : A biết cái bài thơ “Đêm nay bác ko ngủ” ?
    1080 : Dạ biết…A cần thông tin j trong bài này ?
    KH : Dzậy cho em hỏi sau khi viết hết bài đó Bác có đi ngủ ko ạ ???
    1080
    :-" :-" :-"
     
    ANH_ĐỨC2010, crom1chancaGiaLai3 thích điều này.
  4. liên hoàn chỉ

    liên hoàn chỉ Lý trưởng

    Đề bài : Em hay tả 1 con vật nuôi yêu quí của em
    Bài làm :

    “ Em có nuôi 1 con lô, lâu phết rồi đấy.Chiều nào em cũng ra cửa ngóng kết quả đê, ngày nào nó không về là em mặt ngắn tũi, lại bỏ cơm, cả tháng nay nó đi đâu mất tiêu . Em buồn lắm .Chiều qua em hết tiền quyết bỏ, không nuôi nữa. Đến đúng 5h30 tối,
    nó về #-o
     
    mod09 thích điều này.
  5. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm đuợc 1 đôi giày bóng rổ hàng hiệu rất ăn ý. Vừa buớc vào nhà, cụ ông liền khoe với cụ bà:

    "này bà, bà có thấy diều gì khác lạ trên người tôi ko? "

    "tôi chẳng thấy gì khác cả" - cụ bà đáp.

    Bực mình, cụ ông cởi hết quần áo ra, chừa đôi giày lại và hỏi lần nữa.

    Cụ bà đáp:

    "tôi vẫn chẳng thấy gì khác cả, vẫn là cái "kim đồng hồ" lúc nào cũng chỉ 6:30."

    Cụ ông gắt: "phải rồi, nó chỉ 6:30 vì nó đang nhìn xuống đôi giày mới của tôi này!"

    Cụ bà nghe thế hớn hở: "vậy mai ông đi mua nón mới đi!"
     
    ANH_ĐỨC2010, crom1mod09 thích điều này.
  6. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Chắc đôi vợ chồng này người nước ngoài :D
    Người vợ ở Việt Nam không bao giờ bảo chồng đi mua nón mới cả. Phí tiền mà không hiệu quả ;;)
    Nếu hớn hở là họ chỉ cần mở nhạc bài hát quốc ca là ok ngay, đặc biệt là những người vợ có chồng là bộ đội như bác Tào X_X
     
    ANH_ĐỨC2010, _Thu Hương_crom1 thích điều này.
  7. Mod01

    Mod01 Administrator

    Trong một khu rưng nọ , có một gia đình thỏ, thỏ đực và thỏ cái sống với nhau đã lâu ! sau một cuộc cãi lộn lớn thỏ đực bỏ nhà ra đi . Thỏ đực đi đến bên hồ nước ngồi buồn bã . Bỗng có một anh voi đực chạy đến . Sau một hồi tâm sự với nhau ,thỏ đực nhận ra voi cũng giống hoàn cảnh mình !! cả hai đều buồn !! thỏ ta nhanh trí nghĩ ra một cách liền bàn bạc với voi rằng :thôi thì tôi đến đau khổ với con vợ tôi còn bác cũng chẳng thiết tha gì với con vợ bác hay là chúng ta đổi vợ cho nhau có khi lại giai quyết được vấn đề ??? voi nghe thế đồng ý ngay !!!

    Một thời gian sau, trong khu rừng xuất hiện hai ngôi mộ của gia đình thỏ .
    Trên mộ thỏ cái ghi: chết trong.... khi làm nhiệm vụ!!!!
    Trên mộ thỏ đực ghi : mất tích trong ..khi làm nhiệm vụ !!!!!!!!!
     
  8. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Chú 01, thế chú muốn mất tích hay là hy sinh?
     
    ANH_ĐỨC2010 thích điều này.
  9. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    Cô giáo gọi hs lên bảng:
    - E hãy đọc thuộc lòng bài thơ sóng của Xuân Quỳnh cho cô...!!!
    ..
    - Thưa cô,e xin đọc!!!!!
    ..
    Bạn A :
    Sóng bắt đầu từ gió,
    Gió bắt đầu từ đâu??
    Em suy nghĩ hồi lâu
    Từ đâu kệ mẹ nó!
    Cô hỏi toàn câu khó,
    Em biết chó gì đâu!!! :))
    ...
    Bạn B:
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Ở tận dưới hang sâu
    Hay là trên đồi vắng
    Thôi thì để giấy trắng
    Vì có học bài đâu =))
     
    ANH_ĐỨC2010, Mod08mod09 thích điều này.
  10. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    Trong nhà tù nọ có đại ca nổi tiếng hung hăng. Phạm nhân mới nào làm mếch lòng hắn đều bị điều trị ra trò.Một hôm người nhà phạm nhân mới mang vào một con gà béo thơm ngon. Đại ca thèm lắm nhưng chẳng lẽ lại ra cướp gà ăn thì mất thể diện quá, liền gọi tên đàn em ra.
    - Mày xem thằng kia nó làm gì với con gà đầu tiên thì mày cũng làm y như thế với nó. Nó bẻ cánh mày bẻ tay, nó bẻ đùi gà mày cũng bẻ đùi nó… Nếu mày không làm thế với nó thì tao sẽ làm thế với mày– đại ca gằn giọng.
    - Vâng, thưa đại ca.
    Chú phạm nhân mới toát hết mồ hôi hột… Nhưng một lúc sau… tên đàn em quay về bẩm báo đại ca, vừa đi vừa khóc:
    - Em xin chịu tội với đại ca em không làm được.
    - Thằng này nhu nhược quá, thế nó đã làm gì với con gà đầu tiên?
    - Nó liếm phao câu con gà.
    =)) :))
     
    crom1 thích điều này.
  11. Mod01

    Mod01 Administrator

    Cô giáo muốn dạy về đề tài “Chăn bông” bèn hỏi Tèo:
    - Em cho cô biết vào mùa đông thì trên người mẹ em là gì?.
    - Thưa cô, là... là... bố em... ạ!
    Cô bị bất ngờ lúng túng không biết nên tiếp theo thế nào, nghĩ một lúc, hỏi:
    - Vậy bên trên người bố em là gì?
    - Không có gì ạ!
    Cô vừa ngượng vừa bực mình bèn quát:
    - Vậy cái chăn đâu?
    - Nó nằm dưới nền nhà ạ!
     
  12. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    Ba người bạn chơi thân với nhau và cùng nghi ngờ vợ ngoại tình. Họ bèn rủ nhau ra quán rượu tâm sự. Một người nói:
    - Tớ nghĩ vợ tớ ngoại tình với một thằng thợ điện. Một hôm, tớ về nhà và phát hiện một chiếc kìm cắt dây điện dưới gầm giường mà nhà tớ không có món đồ đó.
    Người thứ hai tiếp:
    - Còn tớ thì nghi vợ tớ ngoại tình với một thằng cha thợ cơ khí. Một hôm tớ về nhà và phát hiện dưới gầm giường có một cái mỏ lết mà tớ thì cả đời chưa từng sờ đến của nợ đó bao giờ.
    Người thứ ba thở dài:
    - Không còn nghi ngờ gì nữa, vợ tớ ngoại tình với một con ngựa.
    Hai người bạn nhìn anh ta vẻ kinh ngạc.
    - Tớ nói nghiêm chỉnh đấy! - Anh chàng gằn giọng - Hôm nọ tớ về nhà và bắt gặp một gã nài ngựa dưới gầm giường.
     
  13. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    Một anh nọ sáng sáng đi chợ hay được các bà mời mở hàng vì tốt vía. Các bà nói:
    - Anh mở hàng thì tốt lắm, không bao giờ bị ế, ngày mai anh nhớ mở hàng nhé.
    Một hôm ra ngõ anh gặp một cô gái, nói chuyện một lúc anh hỏi:
    - Em đã có chồng chưa?
    - Em ế.
    - Thế thì để anh mở hàng cho, vía anh tốt lắm :)) =))
     
    ANH_ĐỨC2010mod09 thích điều này.
  14. duydong_6

    duydong_6 Dân đen

    buồn cho tháng ngày, từ nay vắng rồi, cuộc tình ở lại???
     
  15. XXXCRAZYXXX

    XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

    Mua xăng khuyến mại

    Trạm xăng tư nhân nọ đặt ở nơi hẻo lánh nên rất ít khách. Lo sợ trước khả năng ế dài, chủ nhân trạm xăng nghĩ ra chiêu khuyến mãi, ông cho thông báo: "Đổ xăng ở đây có thể bạn sẽ được rút thăm phục vụ sex miễn phí".

    Không bao lâu, một khách hàng lái xe đến, đổ đầy bình xăng rồi đòi khuyến mãi. Chủ trạm xăng đề nghị khách hàng chọn lấy một con số bất kỳ trong dãy số từ 1 đến 10 và nếu đoán đúng sẽ được hưởng phần thưởng đã hứa. Người khách đoán số 8 và ông chủ cây xăng đáp:

    - Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 7. Xin lỗi, chúc may mắn lần sau.

    Mấy hôm sau, vẫn vị khách hàng cũ quay lại nhưng lần này đi cùng một người bạn. Anh ta ghé trạm xăng, đổ đầy bình và lại đòi được khuyến mãi. Ông chủ ở đây một lần nữa ra câu đố cũ và yêu cầu khách hàng đoán. Anh ta đoán ra số 2 và chủ cây xăng đáp:

    - Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 3. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ sex miễn phí. Chúc may mắn lần sau! Khi hai người đánh xe đi, người lái xe nói với bạn:

    - Tớ nghĩ đây là trò bịp và thằng cha đó chẳng bao giờ cho khách hàng của hắn đoán trúng và thưởng thức món tình cho không biếu không ấy đâu.

    Anh chàng kia cười:

    - Không phải trò bịp đâu. Chắc chắn là có!

    - Sao cậu biết?

    - Vợ tớ đoán trúng và được thưởng 2 lần rồi đấy!

    - !??
     
  16. XXXCRAZYXXX

    XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

    Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi: “Natasha, Natasha, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Natasha, tớ rất cần cậu!!! Cậu xuống đây với tớ!!!”
    Mẹ Natasha ngó đầu ra và mắng: “Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu! Đi về đi!”
    “Dạ không, cháu cần Natasha lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!”

    =========

    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
    - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Vova giơ tay:
    - Thưa cô vì nó bị con cá voi “đè lên”!
    Cô giáo không kiềm chế nổi:
    - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp.
    Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Vova đã ra tới cửa còn quay lại nói cố:
    - Thưa cô, vì con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.

    =========
    Bố của Vova là một bác sĩ. Một hôm đang chơi đùa cùng Natasa ở nhà. Bất thình lình, Natasa mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
    - Không việc gì cả – Vova nói – Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
    - Thật không? Tại sao?
    - Tớ không rõ… Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.

    =========

    Đi tham quan công trường, vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất. Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên:
    - Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã?
    Masa giơ tay:
    - Thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động ạ.
    - Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào?
    Kôlia:
    - Thưa cô có thể chú ấy bị cảm.
    - Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vova, em nghĩ sao?
    - Chú ấy ngã vì quát em!
    - Thế là thế nào?
    - Chú ấy bảo: thằng ôn kia, đừng có rung thang nữa!

    ==========

    Cô giáo nói với học sinh:
    - Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái “C”.
    Vova giơ thẳng tay :
    - Thưa cô em ạ!
    Cô giáo:
    - Vova ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái “B”.
     
  17. ha gia trang

    ha gia trang Chánh tổng

    chuyện đêm khuya
    Đêm khuya, năm chàng sinh viên nằm trên sân thượng ký túc xá ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. Gió từ sông Hồng dịu dàng thổi từng cơn. Một chàng bỗng nói:

    - Hôm qua ba má dưới quê bán lúa gởi cho tao một tỷ đồng. Ba tao viết trong thư:

    "Dạo này gia đình khó khăn vì phải dành dụm sắm thêm bốn chiếc xe hơi nữa vì ba bắt đầu lớn tuổi, đi cày ruộng mà không ngồi xe máy lạnh thấy bực bội lắm.

    Bữa trước trời không chịu mưa, em gái mày phải liên hệ với nhà máy mua nước ngọt Coca Cola về tưới ruộng, chưa biết lúa mọc ra sao nhưng kiến làng mình uống nước ấy nhiều quá, chỉ cần bắt một con thả vào nồi cơm là tất cả ngọt như chè.

    Không hiểu tại sao độ rày dân thành phố đổ dồn về quê, người thì cắt cỏ, người thì chăn trâu, họ nói vậy vẫn sướng hơn thành thị bị kẹt xe mà chật chội. Nhiều cô đẹp lắm, mặc váy đầm, phấn son đầy mình cứ giành cấy lúa với phun thuốc trừ sâu; nhà ta cũng có mấy hoa hậu xin được nấu cám heo mà ba còn hỏi xem có trình độ Anh văn bằng C không đã.

    Tội nghiệp em trai mày khóc quá trời, nó học xong nhà trường đày sang Pháp thực tập, nó nhờ ba chạy để được về làng nhưng ba nghĩ ai cũng thế thì bao giờ những dân ở đấy mới có văn hóa nên lại thôi.

    Số tiền một tỷ này gửi cho mày là lấy tạm ở tiền ăn trầu của bà ngoại, ba biết như thế là ít nhưng con chịu khó, nếu thiếu mượn đỡ bạn bè, tuần sau ba gửi tiếp".

    Cả bọn nghe xong, an ủi:

    - Tội nghiệp mày ghê!

    - Càng nghèo càng ráng học nghe em.

    Chàng thứ hai thổ lộ:

    - Chưa khổ bằng tao. Sáng nay thầy hiệu trưởng gọi lên cảnh cáo vì bỏ cơm ở nhà ăn tập thể sinh viên. Chán quá, quanh đi quẩn lại cũng mấy chục món đó: heo quay, vịt bát bửu, gà nhồi hạt sen, cá lóc đút lò, cua rút xương, tôm càng hấp rượu… ai mà nuốt cho được. Đề nghị bao nhiêu lần là thực đơn phải có rau muống nấu cà, nhà trường hứa sẽ giải quyết rồi đâu lại hoàn đó. Tuần trước anh thằng bạn bên Mỹ gửi về một hũ mắm nêm, cả lớp thèm quá phải trùm chăn chấm với bánh mì vì sợ giáo vụ phát hiện tịch thu.

    Những tiếng kêu phẫn nộ vang lên:

    - Sao trắng trợn thế nhỉ?

    - Đúng là miếng ăn là miếng nhục rồi.

    - Để tao kể tiếp. Đã thế đồ ăn họ chế biến rất bừa bãi. Ví dụ như món canh chua, rau được thái nhỏ như sợi tóc, ướp với nước cốt me bảy ngày, rồi họ đem từng sợi nhồi vào củ nhân sâm, hấp lên. Sau đó lấy ra cho vào bụng cá, mang cá ấy thả xuống nước mưa hứng trên là sen vào những đêm trăng rằm, tiếp theo cá được các thiếu nữ câu lên bằng cần câu vàng, sau đó cho vào máy vi tính xử lý nửa ngày, lôi cá ra bắt làm bản kiểm điểm, bắt cá xem chương trình ca nhạc thời trang. Cuối cùng cho cá vào chậu vẽ các cô mặc áo tắm rồi mới mổ bụng cá lấy rau ra. Chế biến cẩu thả như thế mà lại trách tao không chịu ăn thì có dã man không?

    Cả bọn gào lên:

    - Dã man quá!

    Chàng thứ ba thét:

    - Tớ mới thực sự bi kịch. Vừa rồi tớ lò mò xuống khu vệ sinh định tắm thì chả gặp một ai. Nước nóng, nước lạnh, xà bông thơm, khăn bông, dầu gội đầu, máy sấy tóc, kem dưỡng da để ngổn ngang, thứ nào cũng còn nguyên trong hộp. Chưa kịp làm gì đã bị những người phục vụ đổ xô ra hỏi có giặt đồ không, có kỳ lưng không, nếu đồng ý họ sẽ cho tớ tiền "boa", nhưng các cậu biết đấy, đời nào tớ chịu bán mình. Phòng tắm sinh viên được xây rất tồi, gạch men của Ý, gương soi của Đức, còn thảm chùi chân của Ănggôla, bồn rửa mặt bằng ngọc bích, còn bồn tắm bằng cẩm thạch. Tớ đòi phải có gáo dừa và xơ mướp để kỳ thì tất cả đều gãi đầu gãi tai xin lỗi vì những thứ đó phải đặt riêng. Bực nhất là đang tắm họ cứ bấm chuông hỏi có dùng trà thơm không, có ăn bánh hoa cúc không, có gội đầu bằng sữa ong chúa không. Ra khỏi cửa còn bắt làm móng chân, bắt nhúng mình vào bể dầu thơm. Tàn ác đến thế là cùng.

    Tất cả nghẹn ngào thông cảm. Chàng thư tư vừa khóc, vừa nói:

    - Nỗi khổ của các anh suy cho cùng vẫn là cái khổ vật chất, còn em khổ tinh thần mới bi kịch. Em mới vào năm thứ nhất mà vài chục công ty cứ kiên quyết bắt làm giám đốc, họ nói nếu chờ em ra trường sợ các công ty khác tranh mất. Từ chối cũng mệt vì đích thân các giám đốc đang tại chức đến năn nỉ suốt ngày, họ bảo chỉ cần em ừ một cái là họ có cớ về hưu, chẳng lẽ em không biết thương người lớn tuổi sao?

    Trong khi chờ đợi, cái gì họ cũng hỏi ý kiến, thành ra vừa học vừa ký các quyết định bổ nhiệm, duyệt chi vài triệu đôla, hoặc phải nghiến răng cho ra nước ngoài ký kết các hợp đồng đến kiệt sức. Đã thế nhiều cô tài tử xinê đòi yêu em. Họ đứng dưới cửa sổ, trèo lên mái nhà hoặc đánh đu trên cành cây hy vọng em để ý, hễ gió thổi là rớt lộp độp như mít rụng, rồi lại leo lên. Em có tấm hình trong thẻ sinh viên bị một cô trộm được phóng to bằng cái nhà treo giữa ngã tư với dòng chữ: "Sinh viên, người mẫu gọi là yêu".

    Tất cả ứa nước mắt. Chàng thứ năm lấy chiếc khăn tay màu cháo lòng lau mặt cho các bạn, vắt mạnh xuống sàn gạch rồi nói:

    - Kể khổ mãi rồi. Để tớ kể một cái sướng nghe.

    - Kể đi!

    - Sáng nay tao nằm chơi trên đường, tự nhiên có chiếc xe tải chạy qua rồi de lại đưa tiền, vì tài xế thấy bụng tao sát vào da nên tưởng đã cán qua, vội vã bồi thường. Sướng chưa?
    [​IMG]
     
  18. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Đúng là Văn Lang cả làng nói khoác, ở trong miền trong thì gọi là nói trạng hoặc nói cuội.
    Đáng tiếc là E lại chỉ biết nói thật X_X
    Lại thêm ưu điểm là cực kỳ dễ tính: Ngon mấy E cũng ăn được, sướng mấy E cũng chịu được ...
    Trên đời này không ai khiêm tốn bằng E đâu, nên E rất ghét những ai hay khoe khoang.
    E chỉ kể chứ không khoe nhé:
    E rất đẹp trai, thông minh nhiều tài lẻ. Nhà có điều kiện nhưng E lại giản dị không thích đi ô tô mà chỉ thích nằm võng mắc ở giữa 2 con phan tôm thường xuyên đi dạo phố cho người dân ném đá chơi. Mà nào có ai ném nổi E, vì đi xung quanh trước sau chính là đội xe mô tô phấn phối cao đi với tốc độ 5km/h cầm lọng, cầm quạt và đỡ đá cho E :x

    E ít nhậu nhưng đã nhậu là phải về đồng quê nhà E và ngồi ở cái đình dưới ao to 7 mẫu để nhậu, ao nhà E không nuôi cá mà nuôi tiên cá mặc bikini (chân dài mặt đẹp dáng chuẩn làm công cho nhà E ăn lương theo tháng, ngày chia làm 3 ca không kể mưa gió. CV ngày nào cũng xuống ao bơi đủ 8h cuối tháng lĩnh lương), để phòng mỗi khi E hứng chí về nhậu là phải luôn có tiên cá bơi dưới ao. E mê tiên cá và rất thích nhìn các chị ấy bơi từ nhỏ các bác ạ :">

    Nhưng năng khiếu nổi bật nhất của E chính là khả năng chém gió, E mà chém thì không chỉ ra gió mà còn gọi thêm cả đệ tử là hơi nước(nước bọt) ra múa phụ họa. Khán giả hâm mộ đứng trước mặt không ai phải rửa mặt cho phí nước, tính sơ sơ mỗi năm E cũng tiết kiệm được đủ nước cho nhà máy thủy điện Hòa Bình hoạt động hết công suất =P~
    Bây giờ về Sân đình E đỡ nhiều lắm rồi nhưng vẫn bị cái biệt danh: Chánh ông chém gió đực 8-X

    Cũng vì những ưu điểm này mà thời đi học của E hơi bị hoành tá tràng: Các hót gơ bu đến E nhiều không đuổi hết.
    Nếu chỉ có hot gơ bu đến E thì các bác sẽ không tưởng tượng ra được khả năng chém của E đâu. Các hot bôi cũng bu đến E nhiều như dân trung quốc. -> Cái này E nói thật không phải chém đâu nhé. Bằng chứng là các hót gơ và hót bôi cùng bu đến E quá nhiều cho nên giờ này E vẫn lẻ loi, vì sau đó chúng nó lại bu lấy nhau :((

    Đối với E thì như thế càng vui, 1 mình cho thoải mái. Vì thoải mái nên E lao vào rượu chè, cờ bạc và vân vân nhưng đời nào như mơ. Lao vào trác táng cứ tưởng thoát kiếp Idol thì E lại càng được nhiều người biết đến, hình ảnh của E được dán khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam.
    Bây giờ bác nào còn nhớ đến Idol này cứ đến các cột điện cao thế nhìn hình của E được các Fan dán đầy ở đấy nhé.
    Chú ý: E chém rất hiểm nên đừng có le ve lại gần 8-X E không chịu trách nhiệm đâu X_X
    _____________________________________________________________________
    Góp vui đôi ba dòng với 5 chàng Văn Lang ở phía trên :))
     
  19. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Mừng ngày sinh nhật của chồng, bà nọ dẫn ổng tới tiệm vũ khỏa thân.
    Anh gác cửa lên tiếng:
    - Chào anh Tám. Khỏe không ?
    Bà vợ đưa mắt nhìn ông chồng:
    - Sao hắn biết anh?
    - Ồ, thằng đó cùng đội banh trong sở.




    Tới quầy rượu người quản lý cất tiếng:
    - Anh Tám bữa nay uống gì ?
    Ông chồng ngó bà vợ:
    - Trước khi em kịp hỏi, anh có thể giải thích liền, thằng đó cùng toán tranh giải trượt tuyết, cũng trong sở anh.
    Tới cô vũ nữ cất tiếng chào:
    - Mạnh giỏi anh Tám! Màn đặc biệt nữa nhé!




    Hết chịu nổi, bà vợ điên lên, lôi anh chồng ra ngoài, đẩy vô chiếc taxi.

    Chợt nghe tiếng bác tài lè nhè:
    - Ê Tám ! Bữa nay mắc chứng gì mà bắt một em vừa già vừa xấu dzậy?




    ...... Đám ma Tám Tàng diễn ra vào ngày Chủ nhật ...

    (ST)
     
    cau_ut_mai_choi_1102, crom1mod01 thích điều này.
  20. Đặng Thị Hằng

    Đặng Thị Hằng Chánh tổng

    Thật là trùng hợp

    Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh.
    Ông ta quay sang bắt chuyện:


    - Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.
    Người phụ nữ đáp:
    - Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?
    - Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.
    - Thật là trùng hợp. Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?
    - À, tôi đã đổi con gà trống khác.
    - Thật là trùng hợp!