[Chắn - Cười] Trang thơ Chanphom.com

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Mod09, 18/12/12.

  1. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Ác ôn thơ Sổ vần ồn
    ồn duyên, ồn dáng Sổ ồn.. Sổ ơi
    Vần ồn ...thơ các kiểu cười
    Đọc xong là nhớ Sổ cười .... ác ôn :D
     
  2. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Thơ vui khéo xướng... vần ồn
    Để cho chắn thủ dập dồn ..vào ra
    Trẻ trung cho tới ông già
    Xem thơ đều khoái lân la ....vần ồn.
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  3. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Vô tư đi.. SPAM chỉ dẫy chết thôi..
    Qĩ bảo Chắn hội Hà Nội sinh ra chỉ mang tính chia sẻ cộng đồng nhé... Có hiểu đc tiêu chí đấy ko ?.
    Có bị não không mà kêu hội mua bán bảo... Thôi ra miếu hoang mà làm cô hồn.. anh giữ lại cái Quate làm kỷ niệm. SPAM vu khống anh ban nic B-)
     

    Các tệp đính kèm:

  4. crom1

    crom1 Chắn hội Hà Nội

    Khoai kía đang bận thơ ồn
    Mà đi quote với cô hồn phí công
    Hỏi spam mãi đc ko
    Hội ta vững trí đau lòng hồn cô

    Que sậy chọc bánh xe tăng=))

     
  5. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Cô hồn thì cũng vào đồn
    Sờ pam thơ rác vào bồn vệ sinh
    Loại người nhen nhỏ thấy kinh
    Đọc thơ phỉ nhổ thấy khinh Cô hồn..Ok
     
    maithuyanh0205, DẾ MÈN 80, _Thu Hương_5 others thích điều này.
  6. Lữ Khách

    Lữ Khách Chắn hội Hà Nội

    Có những bài thơ tật nguyền
    Xác thân đủ cả thừa nguyên nỗi buồn
    Bao giờ hết nhớ cội nguồn
    Biết đâu như tiếng ngáy luồn qua đêm
    Bắt chước cả phố ngủ êm
    Mặc cho hậu thế nặng thêm nợ đời
    ....
    Bao giờ ngôn ngữ tan ca
    Vội vàng thay áo tràn ra cổng đời
    Đón tôi nhé ngôn ngữ ơi
    Cưỡi âm thanh đến để chơi sắc mầu !
     
  7. Lữ Khách

    Lữ Khách Chắn hội Hà Nội

    Vẽ

    làm sao vẽ tiếng tim kêu
    làm sao vẽ lớp rong rêu phủ buồn
    làm sao vẽ nổi cội nguồn
    làm sao vẽ mắt chuồn chuồn thấy chi
    này thơ đang vẽ những gì
    hay em vẽ nỗi lầm lì nơi tôi
    vẽ mơ đêm đã chết rồi
    nụ cười em vẽ lộc chồi ban mai
    tôi hoang mang vẽ ngày dài:
    khói lìa miệng chén trà nhài ươm hương
    tôi lang thang vẽ con đường:
    người vô hình mãi soi gương tìm mình
    tôi cô độc vẽ mối tình:
    dở dang mãi một khuôn hình tinh khôi
    tôi khao khát vẽ bờ môi:
    một dòng sông cạn nắng nôi ngập tràn
    tôi mê man vẽ bầy đàn:
    loài ong đôi cánh sắp tàn rướn bay
    bàn tay tôi vẽ bàn tay
    dò tìm nhịp đập một ngày yên vui
    ngậm ngùi tôi vẽ ngậm ngùi
    vẽ xong tôi lại lặng chùi
    mong manh…

    tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành
    bỗng dưng muốn xé tan tành hư vô
    dịu đi vẽ mảnh mặt hồ
    xoay nghiêng nước gẫy xô bồ trong tâm
    buồn rơi lún phím dương cầm
    bức tranh nhân loại âm thầm vẽ tôi…

    Thơ ST chứ ko phải của em đâu :D !
     
  8. Lữ Khách

    Lữ Khách Chắn hội Hà Nội

    Lại Vẽ ...
    cầm bơ vơ vẽ mây trời
    tô lên lẻ tẻ những lời vu vơ
    thật ra tim vẫn đợi chờ
    cơn mưa chôn cất thời giờ hoang vu
    vẫn bay đấy cánh chim mù
    lạc loài mà chả căm thù không gian
    mãi mơ nhịp đập bầy đàn
    dìu nhau vỗ giữa bạt ngàn mong manh
    bay qua đôi mắt trong lành
    gieo vào tâm trẻ màu xanh đầu đời

    cầm bơ vơ bỗng sợ rơi
    trước khi vẽ kịp một thời hoang mang
    coi như một bức tranh xoàng
    mỗi khi ngắm đỡ tiêu hoang loài người

    cánh chim giống những môi cười
    cũng tựa môi khóc rượi rười xuống lên
    trần gian xứng đáng làm nền
    phớt lên âm sắc rỉ rên của nàng

    Thơ ST
     
  9. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Copy lại trên face của thằng bạn thân , thằng này cũng hâm lắm . Các bác đo thử độ hâm của nó giúp E !
    Bác nào chơi trên Sân đình từ lâu đoán thử xem nó là ai nhé ;;)

    Không biết bao lâu rồi mới lại ngồi uống một mình, chạy lòng vòng quanh cái thị xã nhỏ, tính gọi vài người, nhưng rồi thôi, vì sợ ...
    Sắp qua sinh nhật một người bạn, nhớ những chén rượu trong thinh lặng, kiểu cười, và tiếng gọi chả giống ai
    Cuộc sống xô bồ, để những cuộc gặp gỡ, ngồi bên nhau ít dần, rồi cách xa đôi ngả; Nhưng chắc vẫn vậy và mãi vậy, khi thấy nhau là lúc bình yên

    Trả lại cho tôi một chút buồn,
    Lẫn, khuất, nhòa, trong nỗi nhớ đầy, vơi
    Người đi nơi ấy còn xa lạ!
    Mãi hẹn gặp nhau lúc yên bình
    ____________________________________________________________________-
     
    Dương Minh Châu, Lữ Kháchlàng gà thích điều này.
  10. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Chắc là tay này!
     
  11. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bác Tào =D> ................ Đã đoán sai :">
    Có lẽ bác Đức thủ to biết tay này :D

    Tiện thể các bác điền từ vào ba chấm giúp E nhé lại bí từ X_X

    Tình yêu có nghĩa một buổi chiều
    A , E cùng uống r.ấ.t là nhiều
    Uống nhiều E buồn nên đi ...
    A cũng buồn ... thế là yêu X_X
     
    maithuyanh0205Dương Minh Châu thích điều này.
  12. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Chèn mã:
    Uống nhiều E buồn nên đi xiểu
    A cũng muốn liều thế là yêu
    Lại chuyển sang thơ vần iêu rồi!

    P/S: mấy hôm nay chú mày trốn ở đâu vậy?
     
    Dương Minh Châumod09 thích điều này.
  13. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    đồng chí này đúng ko em :)
     
    mod09 thích điều này.
  14. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Chị hương quả thật là =D>............................................................................
    Lại đoán sai , Mod06 là ông anh lại bựa hơn E nhiều , văn như thế mà chị không nhận ra thì đáng tiếc lắm .
    Còn có lẽ mỗi bác thủ to , hi vọng bác đoán chuẩn :-*
     
  15. crom1

    crom1 Chắn hội Hà Nội

    Khả năng chú đang nói đến cái giá treo ao di động:-? rót bao nhiêu rượu vào cũng vừa:))
     
    Dương Minh Châumod09 thích điều này.
  16. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    E làm gì biết trốn , chả qua là bận chuyện búa xua nên ít online 1 chút mà thôi X-(
    E thích suy nghĩ của bác :">
     
  17. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Có ông anh trương phát tài : phát biểu nghe thấy yêu quá xứng danh thầy phán Sân đình :-*
    Tặng bạn vài câu :
    Tôi yêu bạn vì bạn đố kỵ
    Tôi yêu bạ vì bạn hẹp hòi
    Tôi yêu bạn vì bạn yếu đuối
    Tôi thương bạn vì phật dạy tôi :

    Đau khổ nhất đời là: thù hận :((

    Bạn có thể tự làm mình bực tức nhưng chả làm nhức được ai :(( ->bạn ...ất tài
     
    Dương Minh Châucrom1 thích điều này.
  18. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    đến giờ chị chỉ có thế đoán đó là N.A thôi :"> :((
     
    mod09 thích điều này.
  19. denhattuu

    denhattuu Dân đen

    Hi chn Hà Ni, mùa thu vàng?
    T hp quây qun các cao th
    Đã nhn li mi t anh Ngc
    Nhưng mà em bn biết làm sao
    Các anh thông cm cho em nhé
    Công vic vùng cao bn quá mà!

    Quý T năm mi chúc Hi khe
    Các anh đánh chn tht là sung
    Năm mi lun lách đng b bt
    Bài trên nc dưới thun c đôi
    Nhưng mà chơi cho vui thôi nhé
    Chúc Hi mt năm mi an lành!
     
    đỗ thành chungLữ Khách thích điều này.
  20. crom1

    crom1 Chắn hội Hà Nội

    Xuân xưa và nay
    Đào thôi khoe sắc với xuân
    Em tôi thêm tuổi tần ngần xót xa
    Tuổi em mới chỉ hôm qua
    Vẫn còn phơi phới chờ qua giao thừa
    Tháng ngày nhanh tựa thoi đưa
    Kéo em miết mải xa rời tuổi xanh
    Vô tình em gặp lại anh
    Ngươi thương xưa ấy giờ thành người dưng
    Người dưng ánh mắt lạ lùng
    Chua cay ngọt đắng thêm cùng mắt tôi
    Hôm nay thêm tuổi nữa rồi
    Em tôi lặng lẽ bên người ko quen
    Người ấy duyên nợ cùng em
    Anh cũng duyên nợ mà quên chưa đòi
    Xuân nay chỉ khác chút thôi
    Bỏ đi câu chúc ko lời nhìn nhau
    Lần đầu tiên gặp cảnh 2 người chúc tết nhau để quên lưỡi ở nhà=))