[Chắn - Cười] Trang thơ Chanphom.com

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Mod09, 18/12/12.

  1. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Thành bác ơi...:)

    Vần ơ chắc của từ thơ
    Còn ồn chả rõ ghép vô từ gì...:))
     
    ken_ars, quanguoc1970dachem123 thích điều này.
  2. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Ơ ơ với chả ồn ồn
    Thơ thơ thẩn thẩn thộn thồn người ra...=))
     
    ken_ars, timesaverquanguoc1970 thích điều này.
  3. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Trông người lại ngẫm đến ta
    Ơ ồn lai láng tràn ra ầm ầm
    Mình thì vừa hạn vừa thâm
    Nặn được mấy chữ hóa hâm hóa khùng...:))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/3/18
    ken_ars, quanguoc1970dachem123 thích điều này.
  4. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Hôm nay trong dạ bồn chồn
    Gặp cô em đứng thả hồn vào thơ
    Hôm nay tâm trạng ngẩn ngơ
    Gặp cô em đứng nhét thơ vào hồn...=))
     
    ken_ars, quanguoc1970timesaver thích điều này.
  5. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Nhịp thơ dập dập dồn dồn
    Thi nhân hết rượu dí mồm vào thơ...:))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/3/18
    ken_ars, dachem123quanguoc1970 thích điều này.
  6. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Bao giờ đời hết vần ồn
    Bấy giờ Thánh Chém dí hồn vào thơ
    Còn giờ đời vẫn còn ơ
    Cho nên Thánh vẫn cứ mơ vần ồn
    Ngày đêm Thánh cứ sồn sồn
    Mượn ồn để Thánh thả hồn vào thơ.
     
    ken_ars, dachem123timesaver thích điều này.
  7. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Thi nhân thèm rượu ngẩn ngơ
    Bỗng nhiên lại dí cả thơ vào mồm
    Thơ sao dập dập dồn dồn
    Nghe như tiếng vỗ vào hồn của ai.
     
    ken_ars, dachem123timesaver thích điều này.
  8. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Thánh nhặt lá đá ống bơ
    Lạ thay sớm tối vẫn mơ vần ồn...:))
     
    ken_ars, dachem123quanguoc1970 thích điều này.
  9. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Kệ đời hay dở đúng sai
    Ơ ồn ta cứ lai rai đỡ sầu...:))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/3/18
    ken_ars, dachem123quanguoc1970 thích điều này.
  10. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Chợ Phiên nhộn nhịp khách lại qua
    Người đi cua gái, kẻ tìm hoa
    Tháng ba ngày tám vui phơi phới
    Thấy bóng anh hùng núp phía xa...:(
     
    ken_ars, quanguoc1970timesaver thích điều này.
  11. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Định ám chỉ ai nói mịa ra
    Lòng vòng tám tám với ba ba
    Ù chưa nổi ván hoa đâu tặng
    Nặng nỗi lòng ta những xót xa...:))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/3/18
    ken_ars, dachem123quanguoc1970 thích điều này.
  12. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Chẳng ám chỉ ai, chẳng ám Tham
    Cớ sao ngồi đó oán với than
    Chợ Phiên hoa hái đem đi tặng
    Tặng chị, tặng em chẳng tặng Tham...:))
     
    quanguoc1970, timesaverken_ars thích điều này.
  13. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Nghĩ mà tủi hổ thân Ma xó
    Lọ mọ đêm hôm chả được nhàn
    Hoa thơm tặng gái kia không nhận
    Vẫn bị lều thơ gán tiếng tham...:))
     
    ken_ars, quanguoc1970dachem123 thích điều này.
  14. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Hỏi thế sự ai làm nên nỗi
    Thần Tham này vướng tội tình chi
    Ma Xó là giống ma gì
    Mà sao đen đủi sầu bi não lòng
    Hoa tặng gái, gái không thèm nhận
    Quà tặng em, em giận em lơ
    Để Tham cô lẻ thẫn thờ
    Cầm hoa lầm lũi chơ vơ giữa đời
    Thôi hoa ấy cúng nơi cửa Phật
    Còn quà kia lại đặt lên ban
    Lặng nhìn theo bóng hồng nhan
    Sánh vai kẻ khác mà tan nát lòng
    Cay một nỗi chữ đồng bẻ nửa
    Đắng một điều tình bửa làm đôi
    Bác thang lên hỏi ông trời
    Cái thân Ma Xó ai người thương yêu
    Thôi đành cũng lựa chiều né gió
    Cam phận mình Ma Xó cho xong
    Mơ chi trần tục bóng hồng
    Để rồi thất vọng cho lòng tái tê
    Đời chìm nổi đắm mê bể khổ
    Kiếp phong trần tìm chỗ thong dong
    Câu thơ tìm bạn tâm đồng
    Cùng nhau nối nhịp cho lòng thảnh thơi
    Cứ thơ thẩn cho đời vui vẻ
    Cứ hồn nhiên cho khoẻ thân Ma
    Mặn nồng thôi kệ người ta
    Rồi ai cũng chả làm ma một lần.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/3/18
  15. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Phải chăng bởi lạc vần lệch phách
    Chủ lại nhà bỏ khách bơ vơ
    Gác cao gió lạnh câu thơ
    Chiều nay lạc bước thẫn thờ nhớ ai...:))
     
  16. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Văn thơ lênh láng chảy ồ ồ...
     
    quanguoc1970, ken_arstimesaver thích điều này.
  17. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Thần Tham lại nhớ Thánh Cô
    Nhớ đôi môi ấy hững hờ khói tuôn
    Lòng Tham phảng phất nỗi buồn
    Gác cao gió lạnh bồn chồn ngóng ai...:(
     
  18. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Công nhận cụ Ước thật pờ rồ
    Song thất lục bát khó như thế
    Cà phê nửa tách xuất một xô...:))
     
    quanguoc1970, ken_arsdachem123 thích điều này.
  19. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Tay này rõ khéo đùa dai
    Thứ đây mong nhớ chỉ vài câu thơ...:))
     
    quanguoc1970ken_ars thích điều này.
  20. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    Gái giờ gái chẳng thích hoa
    Thần Tham thử đổi sang quà xem sao
    Ngày lành tháng tốt gửi trao:
    "Sau này không thích thì tao lại đòi"...:))
     
    quanguoc1970, ken_arstimesaver thích điều này.