tình yêu mạng ảo

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi ngoclan2611, 11/9/14.

  1. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    3h.00 15/9/2014
    một ngày hai cảm xúc...



    Một sớm mai khi tôi bừng tỉnh giấc
    Khóe mắt buồn, đôi dòng lệ cay cay
    Nơi xa ấy có một người đang khóc
    Em vô tình , vỡ vụn trái tim tôi...

    Một sớm mai khi tôi bừng tỉnh giấc
    Hiu hắt buồn...ngày tháng tàn phai
    Ánh Dương kia... gợi bóng u hoài
    Nhớ mảnh trăng-tim tôi đau nhói...

    Một sớm mai khi tôi bừng tỉnh giấc
    Trách cuộc đời sao lắm trái ngang
    Ở nơi đó lẽ nào em đã..
    Quên bài thơ... một thoáng yêu thương..

    Nếu một mai tôi không còn tỉnh giấc
    Liệu mây còn vờn gió với trăng
    Ánh dương kia cũng chỉ là vô nghĩa
    Một kiếp người 2 nét chữ - Nhân duyên....
     
    kiepngheo2232, quê tôi 17, ngoclan26112 others thích điều này.
  2. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Đêm nay trăng một nửa
    Về soi sáng cây cành
    Như hồn em một nửa
    Về chung bóng bên anh

    Đêm nay trăng một nửa
    Chơi vơi trên bầu trời
    Trái tim em một nửa
    Buồn hiu hắt không thôi

    Đêm nay trăng một nửa
    Ai treo trên đỉnh sầu
    Như lòng em một nửa
    Nghiêng nghiêng về vực sâu

    Đêm nay trăng một nửa
    Soi sáng lối anh về
    Như tình em một nửa
    Ngơ ngác bóng trăng thề

    Đêm nay trăng một nửa
    Một nửa đứng phương này
    Còn nơi đâu một nửa
    Ai lấp mảnh trăng đầy ?
     
    Tào Tháo, nguyentuanvietCủ khoai lang thích điều này.
  3. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    Có phải....

    Bài thơ này anh viết tặng riêng em
    Người con gái chưa một lần biết mặt
    Nhưng đâu đó hiện lên trong ký ức...
    Mái tóc huyền khe khẽ chớm bờ vai

    Ôi dáng em đẹp tựa nắng ban mai
    Để anh quên những chiều nhạt nắng
    Có mỗi khi thấy lòng trống vắng
    Anh mở hồn mơ tới dáng kiêu sa

    Ánh mắt em đẹp tựa giải Ngân hà
    Khẽ trôi nhẹ làm tim anh thổn thức
    Một sớm mai khi bình minh tỉnh giấc
    Ánh mắt buồn lóng lánh nước hồ thu....
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/9/14
    quê tôi 17, kiepngheo2232, muathuvang_vt2 others thích điều này.
  4. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Thơ hay! Nhưng mạn phép cho e sửa vài chỗ
    _ Nhưng đâu đó hiện lên (nên) trong kí ức - sai lỗi chính tả
    _ Để anh quên những chiều buồn nhạt nắng
    Có những khi thấy trong lòng trống vắng
    Đang thơ 8 chữ chen ngay 2 câu 7 chữ đọc tụt cả cx
    :)):)):))
     
    thuc0989, SON_NET_BN, muathuvang_vt1 người khác thích điều này.
  5. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    =))=))=)) Cảm xúc nó đến nên viết vội ko sợ lại quên=))=))=)). văn vần thì quan trọng gì 7 hay 8 em ơi >:)>:)>:)
     
  6. cuongxadan_bk

    cuongxadan_bk Học chơi

    các bác làm thơ hay quá
     
  7. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Làm mà k hay thì đọc văn cho nhanh hả a
     
  8. nguyentuanviet

    nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

    Hoài niệm..

    Có buổi chiều nào như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Con phố dài rộn người qua lại
    Phút chạnh lòng vương vấn sầu rơi...

    Mùi hoa sữa vẫn thơm màu nắng
    Lá me non,xanh tựa tuổi xuân thì
    Hàng bằng lăng, tím màu chung thủy
    Gió lặng thầm nhớ mãi người đi....

    Bước lang thang mà lòng trĩu lặng
    Nhớ một người, nhớ kỷ niệm xưa
    Vẫn còn đó mực thơm mùi giấy
    Vỡ tan rồi em nhớ hay quên....
     
  9. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    "Anh sống thế nào, có hạnh phúc không anh?"
    Câu hỏi ấy bao lần em muốn hỏi
    Lời đã ngập ngừng trên môi... lại lặng im không nói
    Bởi anh trả lời sao... em cũng chẳng hài lòng.

    Nếu anh trả lời là "không"
    Em vui được sao khi người em yêu đau khổ.
    Nếu anh trả lời là "có"
    Em sẽ buồn hơn vì đã để mất anh!

    Bài toán tình yêu dù đã cũ mèm
    Nhưng tìm hoài vẫn chưa ra lời giải
    Nên chúng mình chia tay, dù con tim nhức nhối
    Câu nói yêu thương gửi theo gió bay xa

    Chiều hôm nay gặp trên phố tình cờ
    Em bỡ ngỡ quay đi như hai người xa lạ
    Để đêm về day dứt hoài câu hỏi
    "Anh sống thế nào, có hạnh phúc không anh?"
     
    Tào Tháo, 113 thiền quang, muathuvang_vt3 others thích điều này.
  10. NamChinh2236

    NamChinh2236 Guest

    Vãi vịt giờ còn làm thơ nữa chú phủ sóng ghê quá=))=))=))=))
     
    nguyentuanviet thích điều này.
  11. NguNgơLàmThơ

    NguNgơLàmThơ Dân đen

    Tình yêu là hãy cứ cho đi rồi sẽ nhận lại...
    Nếu không nhận lại mình nên hãnh diện vì đã được cho ! :D:D
     
  12. NguNgơLàmThơ

    NguNgơLàmThơ Dân đen

    Chào tất cả a chị e ạ ! e là thành viên mới... tại ham vui nên e đi lạc vào nơi này... xin mấy a mấy chị mấy e mấy cô mấy chú mấy bác... thương tình mà chỉ dạy ạ !
     
  13. Copy thơ mà chẳng ghi nguồn
    Tác giả đọc được sẽ buồn lắm đây... IMG_20171022_201126.
     
    dinhchip thích điều này.
  14. trathaomocltc

    trathaomocltc Dân đen

    không biết em có vào nhầm forum yêu văn thơ không nhỉ @@