Tiêu Dao Hội

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 5/9/16.

  1. em có bó hoa đẹp mừng tdh đây a :bz:bz:bz
    1498834967231.
     
  2. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Xuân đến sớm:D

    IMG_5163.JPG
    Hoa ơi nở sớm làm chi
    Trong khi bàn thiếu bóng người hai bên
    Thôi thì chấp nhận phải rên
    Nổ lên một tiếng cho vui cả phòng<:-P<:-P<:-P
     
  3. thuc0989

    thuc0989 Chắn hội Lèo Tôm

    Phải chơi bàn 4nguoi nó mới ý nghĩa chứ a
    2nguoi Nó dễ hơn
     
  4. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Hì hì thế mới nói là xuân đến sớm. Vừa vào chưa đủ người mà. =))
     
  5. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Tổng kết sự kiện
    "Hoa đẹp mừng Tiêu Dao Hội"
    Chúc mừng các chắn thủ đã gửi bài tham gia sự kiện. Giải thưởng sẽ được trao tặng ngay đến tài khoản của các bạn chậm nhất là 17h chiều ngày 02/07/2017.

    Đây là @dangbotot - trạng kiêm thợ gò bậc 7/7 :x ChanPro2017.6.25.15.46.33. ChanPro2017.6.26.10.53.50.

    và đây là @Lộc Phong Lan - người bạn đồng hành của Trạng Bò - chuyên dìm hàng 8-}:)) ChanPro2017.6.26.15.52.2.

    Tiếp đến là Đại Gian thần @Tào Tháo , người có thể im lìm suốt trận đấu nhưng ủ mưu rất thâm ...sâu>:) 1498592180147.

    Cuối cùng là 2 chắn thủ tự do @Long Nguyen@cô đon môt cuôc tinh cũng có món quà mừng Tiêu Dao Hội chính thức được công nhận trên diễn đàn chanphom.com. =D>=D>=D> ChanPro2017.6.29.1.19.52. 1498834967231.
    Tiêu Dao Hội xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và chúc các các bạn sức khỏe và thật nhiều niềm vui.

    Trân trọng!
     
  6. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Em xin cám ơn! ^:)^^:)^^:)^
    image.
     
  7. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng


    " Bảo thưởng đã về đến thôn quê
    Kính chúc Tiêu Dao mãi đề huề "
    Xem tranh mà lòng vấn vương mãi
    Cả tranh cả Chắn vạn người mê .
     
  8. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Vinhcaybaichan2.

    THÔNG BÁO

    (V/v Tổ chức sự kiện)

    Các bạn thân mến !

    Chào mừng sự kiện ra mắt phiên bản chắn 3.0 đánh dấu sự vượt trội của Sân Đình so với các trang game chắn cạ truyền thống đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy và tăng thêm tính thơ, chất nhạc cho thú chơi tao nhã của ông cha. Xét thấy kho tàng văn thơ nói về cây bài chắn còn hạn chế, chỉ có một số ít các câu vịnh, câu vè được sử dụng trong Tổ Tôm Điếm. Trong khi tổ hợp 25 cây trong bộ bài chắn là một đề tài đầy ngẫu hứng và thi vị. Chúng ta có mặt ở đây cũng vì yêu thích thú chơi tao nhã này. Vậy thì tại sao không chung tay bổ sung thêm những câu thơ hay vào kho tư liệu của chanphom.com để thú chơi này thêm phần sinh động, thú vị , đậm chất nhân văn !?!

    Trăn trở đã lâu, sức lực, trình độ không cho phép một mình Tiêu Dao Hội có thể xây dựng hay đảm nhiệm tốt sứ mệnh cao cả này được. Với sự ủng hộ của BQT Sân Đình, nay Tiêu Dao Hội tổ chức sự kiện: Vịnh Cây Bài Chắn Sân Đình. Đây là một cuộc thi làm thơ , sưu tập những câu thơ hay gợi lên hình ảnh hoặc tên gọi của cây bài trong trò chơi Chắn dân gian.

    Cụ thể như sau:

    I. Ban Tổ Chức:

    Tiêu Dao Hội và BQT Sân Đình.


    II. Thành phần BGK:


    - @Nguyễn Tiểu Thương
    - @bến đò xưa
    - @maithuyanh0205
    - @Mạnh Đức
    - @BáchBéBỏng



    III. Cơ cấu giải thưởng:


    Giải thưởng được tổng kết và trao hàng tuần, cụ thể là trước 17h Thứ 3 của tuần kế tiếp.

    • 01 Giải Ngư Ông Bắt Cá: Trị giá 100 triệu bảo cho chắn thủ có câu thơ vịnh xuất sắc nhất. Câu vịnh này sẽ được chọn đưa vào kho thơ vịnh đại diện cho cây bài. Giải này do BGK hội họp và bình chọn.
    • 01 Giải Cá Lội Sân Đình: Trị giá 50 triệu bảo dành cho các câu thơ vịnh được cả 5 like của Ban Giám Khảo nhưng chưa được chọn.
    • 01 Giải Phá Thiên: Trị giá 50 triệu bảo cho thành viên có câu thơ vịnh được nhiều người yêu mến nhất. Nếu nhiều người có số like bằng nhau tại thời điểm tổng kết thì Giải phá thiên được trao cho người vịnh cây bài sớm hơn.
    • Giải Suông: Trị giá 5 triệu bảo. Sẽ có rất nhiều giải suông được trao cho các câu thơ vịnh chỉ cần có ít nhất 1 like của bất kỳ thành viên nào trong Ban Giám Khảo.

    IV. Thời gian tham gia:
    Sự kiện kéo dài 25 tuần từ ngày 3/7/2017 đến ngày 26/12/2017.
    • Tuần 1 từ 10h ngày 3/7 đến 10h ngày 10/7 vịnh cây Nhị văn
    • Tuần 2 từ 10h ngày 10/7 đến 10h ngày 17/7 vịnh cây Nhị vạn
    • Tuần 3 từ 10h ngày 17/7 đến 10h ngày 24/7 vịnh cây Nhị sách
    • Tuần 4 từ 10h ngày 24/7 đến 10h ngày 31/7 vịnh cây Tam văn
    • Tuần 5 từ 10h ngày 31/7 đến 10h ngày 7/8 vịnh cây Tam vạn
    • Tuần 6 từ 10h ngày 7/8 đến 10h ngày 14/8 vịnh cây Tam sách
    • Tuần 7 từ 10h ngày 14/8 đến 10h ngày 21/8 vịnh cây Tứ văn
    • Tuần 8 từ 10h ngày 21/8 đến 10h ngày 28/8 vịnh cây Tứ vạn
    • Tuần 9 từ 10h ngày 28/8 đến 10h ngày 4/9 vịnh cây Tứ sách
    • Tuần 10 từ 10h ngày 4/9 đến 10h ngày 11/9 vịnh cây Ngũ văn
    • Tuần 11 từ 10h ngày 11/9 đến 10h ngày 18/9 vịnh cây Ngũ vạn
    • Tuần 12 từ 10h ngày 18/9 đến 10h ngày 25/9 vịnh cây Ngũ sách
    • Tuần 13 từ 10h ngày 25/9 đến 10h ngày 2/10 vịnh cây Lục văn
    • Tuần 14 từ 10h ngày 2/10 đến 10h ngày 9/10 vịnh cây Lục vạn
    • Tuần 15 từ 10h ngày 9/10 đến 10h ngày 16/10 vịnh cây Lục sách
    • Tuần 16 từ 10h ngày 16/10 đến 10h ngày 23/10 vịnh cây Thất văn
    • Tuần 17 từ 10h ngày 23/10 đến 10h ngày 30/10 vịnh cây Thất vạn
    • Tuần 18 từ 10h ngày 30/10 đến 10h ngày 6/11 vịnh cây Thất sách
    • Tuần 19 từ 10h ngày 6/11 đến 10h ngày 13/11 vịnh cây Bát văn
    • Tuần 20 từ 10h ngày 13/11 đến 10h ngày 20/11 vịnh cây Bát vạn
    • Tuần 21 từ 10h ngày 20/11 đến 10h ngày 27/11 vịnh cây Bát sách
    • Tuần 22 từ 10h ngày 27/11 đến 10h ngày 4/12 vịnh cây Cửu văn
    • Tuần 23 từ 10h ngày 4/12 đến 10h ngày 11/12 vịnh cây Cửu vạn
    • Tuần 24 từ 10h ngày 11/12 đến 10h ngày 19/12 vịnh cây Cửu sách
    • Tuần 25 từ 10h ngày 19/12 đến 10h ngày 26/12 vịnh cây Chi chi

    V - Hình thức tham gia:

    Chắn thủ gửi các câu thơ theo thể lục bát, không ràng buộc tự sáng tác hay sưu tầm. Gợi lên hình ảnh hay tên gọi của cây bài chắn đang sử dụng trên game chắn của Sân Đình theo hai chủ đề: Châm biếm - Hài hước và Tình yêu - Tình duyên trai gái.

    Ví dụ:

    - Vịnh cây Ngũ Vạn:

    Qua đình ngả nón trông đình
    Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu.

    - Vịnh cây Lục Sách:
    Chớ nghe gái đẹp nỉ non
    Kẻo rồi có lúc chăm con một mình.


    VI - Tiêu chí và thể lệ tham gia:
    • Các chắn thủ gửi thơ dự thi trong thời gian diễn ra sự kiện, tính theo từng tuần của từng sự kiện nhỏ.
    • Nội dung ý tưởng của tác phẩm thể hiện đúng chủ đề đã đưa ra.
    • Tác phẩm đạt giải là tác phẩm có tổng điểm do Hội đồng BGK bình chọn cao nhất theo thứ tự nhất, nhì, ba.
    • Các câu thơ chưa được sử dụng trong Tổ Tôm Điếm hay trên diễn đàn chanphom.com sẽ được BGK đánh giá cao hơn.
    • Các tác phẩm dự thi được đăng tại topic của Tiêu Dao Hội :https://chanphom.com/threads/vinh-cay-bai-chan-san-dinh.12017/
    • Tất cả các chắn thủ đang sinh hoạt tại diễn đàn chanphom.com đều có thể tham gia sự kiện.
    • Các câu thơ - vịnh sau khi đoạt giải sẽ là tài liệu của Sân Đình, được lưu trữ, lồng ghép hình ảnh, biểu tượng của Sân Đình và được Sân Đình toàn quyền sử dụng trong các sự kiện.

    Tiêu Dao Hội xin gửi tới BQT Sân Đình lời cảm ơn chân thành nhất về việc đã ủng hộ ý tưởng và tài trợ cho sự kiện này. Cảm ơn các chắn thủ đã dành thời gian quan tâm và tham gia sự kiện.

    Trân trọng!
     
  9. thuc0989

    thuc0989 Chắn hội Lèo Tôm

    E biết nay tặng hoa mừng tiêu dao là muộn, cơ mà hoa em chăm nó chậm lớn nên hái muộn mong hội không chê cười IMG_20170703_063054.
     
  10. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Gửi Trạng Bò,

    Chỉ là đôi khi ta lãng đãng nhớ một yêu thương đã cũ

    Người đã từng nói rất yêu, người đã từng nói rất thương, người đã từng hứa hẹn, dường như đã quên đi mất. Vậy mà còn một người, vẫn cứ mãi muốn hỏi dù chỉ một câu, "còn nhớ không?"

    Sau chia tay, tôi vừa sợ lắm cảnh hai người cố làm bạn của nhau, cũng sợ lắm cảnh gặp mặt nhau chẳng nói lấy một lời. Chúng ta làm sao có thể trở thành bạn khi đã từng có nhiều yêu thương đến thế. Nhưng cũng chẳng thể trở thành hai kẻ xa lạ khi đã quen thuộc nhau đến từng hơi thở. Chúng ta như vô tình rơi vào một mối quan hệ mà mình không thể gọi tên. Chẳng thể tiến tới, mà càng không có can đảm bỏ đi xem nhau như chưa từng quen biết. Giống như bị một cái gai đâm đau vào da thịt nhưng không thể gắp ra được.

    Đến khi quay đầu nhìn lại, thì chúng ta đều đã không còn đứng ở vị trí cũ nữa. Người đổi thay, tôi cũng thay đổi, dòng đời trôi, và khoảng cách giữa người với người cũng ngày một xa hơn.

    Đến khi quay đầu lại nhìn thì chúng ta cũng đã không còn trở về thời điểm ấy được nữa. Người đã từng nói rất yêu, người đã từng nói rất thương, người đã từng hứa hẹn, dường như đã quên đi mất. Vậy mà còn một người, vẫn cứ mãi muốn hỏi dù chỉ một câu, "còn nhớ không?"

    [​IMG]
    Yêu thương một người đáng sợ như vậy đấy, đáng sợ nhất là lúc biết nên bỏ nhưng không làm được, sợ người ấy lúc gần lúc xa, không biết nên bỏ cuộc hay nên vì một chút hi vọng mong manh người ấy ban cho mà cố gắng thêm chút nữa. Từng ấy năm, tôi ỉ lại vào sự chờ đợi của người, đi hết vòng này đến vòng khác, quen hết người này đến người khác, cũng nhất quyết không quay đầu lại nhìn người… Có lẽ đôi khi vì biết không thể có được mà con người ta lại đi hành hạ nhau thế đấy.

    Lặng lẽ biến mất, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời của nhau không một lời kết thúc đàng hoàng. Có lẽ sau cùng những dang dở với anh năm tháng đó khiến cho tôi nhớ mãi không quên. Có lẽ thứ ám ảnh còn lại, là mộng tưởng về một tương lai đã từng có thể có nhưng tôi không hối hận.

    [​IMG]
    Thời gian không phải là thước đo để tính chúng ta đã quên đi một người hay chưa quên được, cũng không phải nhận ra người mình từng yêu xấu xa đến mức nào thì bây giờ phải tìm kiếm một người hoàn toàn ngược lại. Mà là khi chính ta nhận ra mình không còn phải cố gắng tìm kiếm một người để khỏa lấp sự cô đơn trống vắng nữa mà vẫn ổn, cũng không phải là để sửa chữa những sai lầm thời còn trẻ; mà là trong lòng chúng ta muốn yêu một người, mang tình yêu của mình khiến cho người ấy hạnh phúc những ngày sau, thì có lẽ đó mới là lúc chúng ta thực sự có thể yêu một người khác.

    Nhưng chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. Năm tháng đã qua ở lại trong quá khứ. Yêu nhiều đến mức nào, đau khổ đến mức nào thì điều cuối cùng chúng ta cần cũng là người đáp trả lại tình yêu và không tổn thương ta. Thế nên khi tình yêu đến, đừng sợ hãi. Yêu, và rồi chúng ta sẽ gặp được một người yêu mình hơn tất cả.

    Còn bây giờ, chỉ là đôi khi nhớ lại những yêu thương đã cũ... chỉ vậy thôi!

    P/s: uống ít thôi, tỉnh mới thấy có đôi ba cô đang ngồi ...ngắm Bò ;)) =)) =))
     
  11. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Nó sợ tôi uống mất sữa nên nằm bệt ở nhà để trông rồi :)):)):))
     
  12. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Mang tiếng Gian thần, đa nghi là bản tính mà chỉ hiểu được bề nổi của tảng băng. Về giở lại sách học từ đầu đi nhé. Cái P/s chỉ dc gửi gắm vài từ, còn sau đó là trêu cho con bò nó :D thôi.
     
  13. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Có phải: Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác không? Bởi vì khi yêu mà không đến được với nhau vì lý do nào đó, hai người đều tự nhủ: Thấy em (anh) đang hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống mới thì em (anh) cũng thấy hạnh phúc. Nói như vậy có phải tự dối lòng mình không? Vì có nỗi đau nào khi phải buông tay một người mà ta vẫn yêu..=((
    " Nhưng chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. Năm tháng đã qua ở lại trong quá khứ. Yêu nhiều đến mức nào, đau khổ đến mức nào thì điều cuối cùng chúng ta cần cũng là người đáp trả lại tình yêu và không tổn thương ta. Thế nên khi tình yêu đến, đừng sợ hãi. Yêu, và rồi chúng ta sẽ gặp được một người yêu mình hơn tất cả." :-bd:-bd:-bd
     
  14. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    LỜI CẢM ƠN

    Mọi sự khởi đầu khi hạt giống được gieo trên đất. Dù muốn dù không, bạn cũng có mặt trên đời. Rồi như hạt giống ngày càng lún sâu, bám chặt đất như nền tảng, hấp thụ tinh hoa; con người cũng cắm sâu trong cội nguồn, trong một không gian và thời gian nhất định, tiếp thu văn hóa và truyền thống, lớn lên với tất cả những gì thân quen bao bọc, đất không là đất lạ, đời cũng không xa lạ với người.

    Trong lòng đất hạt giống âm thầm mọc, từ tối tăm vươn ra ánh sáng, đẩy bao chướng ngại, bao gò bó chật hẹp để góp mặt với đời. Nó ngỡ ngàng khám phá ra thế giới chung quanh và bầu trời rộng lớn, thấy rõ tầm vóc bé nhỏ, yếu đuối và giới hạn của mình, nhưng vẫn tin tưởng vì có niềm hi vọng và sức sống bên trong, luôn luôn thôi thúc mình triển nở, cho tới ngày thành đạt khai hoa.

    Cây trước lúc đơm hoa, còn chịu bao cắt tỉa đớn đau để nên hoàn thiện, nhận lãnh sự bổ sung của bao phân tro, nước tưới để vươn cao và đứng thẳng trong đời. Con người cũng vậy : nhờ giáo dục của gia đình, học đường và xã hội, cùng nỗ lực bản thân, bạn đã loại bỏ bao nết xấu, cắt tỉa bao cá tính gây phiền toái, chặt đi bao vướng bận thừa thãi, bao lo toan vụn vặt để sống thành toàn. Bạn cần cả những câu khen ngợi lẫn những lời phê bình chỉ trích đúng đắn để lớn lên, bạn cần gió lay để biết mình đang đứng vững và cố cắm sâu hơn trong đất sống, bạn cần ngày nắng để sống cứng cát và cũng cần đêm về để nghỉ ngơi lại sức. Bạn cần gia đình, bạn bè bên cạnh để nương tựa trong mưa gió cuộc đời. Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn đã là một bông hoa.

    Bông hoa sống rất tự nhiên, nó mở lòng đón nhận tất cả: sương mai, ánh nắng, gió xuân, mưa lũ, và cả đêm đen; không tham lam, không kiểu cách, không phàn nàn, không hãi sợ. Với tất cả vẻ đẹp duyên dáng, bông hoa biết mình hiện diện là hiện diện cho đời.

    Người ta dùng hoa làm ngôn ngữ trong niềm vui cũng như trong nỗi buồn, nói lên tâm hồn, ý nghĩ: Hoa hồng biểu tượng cho tình yêu, hoa huệ tượng trưng cho sự khiết tịnh, hoa sim tím nhắc đến lòng chung thuỷ….Nếu bạn sống như một bông hoa, bạn thật có ý nghĩa đối với người khác, đem lại niềm vui, sự an ủi, nâng đỡ người khác. Bông hoa thấy mình giá trị vì đã làm cho đời có giá trị: dấu chỉ tình yêu, tình thân thiện, nét thẩm mỹ…. Bông hoa nào còn muốn gì hơn?

    Cùng tươi nở trong một khu vườn, mỗi bông hoa có một vẻ đẹp, một hương thơm, nên không so sánh mình với những bông hoa khác: hoa hồng không ganh tị với màu vàng rực rỡ của hoa cúc, hoa dạ lý không khoe mình ngát thơm hơn hương của hoa quỳnh. Chúng dễ chung sống với nhau vì chấp nhận đứng bên cạnh nhau, vì biết mình có thể bổ túc cho nhau để vườn hoa là vườn hoa muôn sắc. Vườn hoa càng lớn, càng nhiều loại hoa, thì như càng đẹp và càng nhiều khách muốn ngắm nhìn. Kìa những hội hoa xuân với muôn hồng nghìn tía, bạn muốn là bông hoa lẻ loi một mình hay thấy cần phải dấn thân trong ngày lễ hội chung?

    Bông hoa nở rộ thật vô tư, chẳng bao giờ kênh kiệu khất lần, hay hờn dỗi để mãi khép kín. Rồi khi đã tươi nở, hoa không quan tâm đến việc được nâng niu, nhìn ngắm hay không. Và nhỡ ra có bị bóp nát, hoa vẫn toả hương thơm trên tay người đã vò xé mình. Bông hoa như không biết đến giận dữ, trả thù, cho dù có bị thiệt thòi cũng vẫn hành động theo hướng tích cực. Bạn cũng vậy, tôi không biết có bao nhiêu khinh thường đã làm bạn tủi hổ, bao nhiêu bất công mà bạn đã âm thầm gánh chịu, có bao nhiêu nước mắt bạn đã đổ ra trong đau khổ, có bao oan ức đắng cay mà bạn đã phải cắn chặt môi… Nhưng tôi có thể biết được sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của bạn khi cảm được hương thơm.

    Dù sao, những vấp ngã đã làm bạn thêm vững bước, những mất mát làm bạn thêm quý những gì đang có, những đau buồn làm bạn thêm trân trọng giữ gìn niềm vui dù nhỏ bé nhất, những thử thách rèn bạn thêm kiên nghị, những xúc phạm dạy bạn tập tha thứ, những thù ghét mời gọi bạn sống yêu thương. Chẳng có gì làm khó được bạn giữa một cuộc đời đang cần những con người chân chính như bạn, những bông hoa dám sống để toả hương thơm cho người.

    06d5afab0ad2c0f9aabbb20d26c3c688.

    Đời người như hoa nở, kiếp hoa đôi khi thật giống kiếp người, một số kiếp không được đo bằng thời gian mà bằng giá trị sống. Bông hoa kia dù biết sẽ “sớm nở tối tàn“ vẫn cứ ngang nhiên tươi nở, trao tặng vẻ đẹp và hương thơm, được ngần nào thì hay ngần nấy, với tất cả khả năng và sức lực của mình. Bạn cũng vậy, hãy cống hiến cho đời tất cả những gì bạn có với tấm lòng yêu thương.

    Trên đất sống của mình, hãy cho những người chung quanh những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi có nhiều hoa đẹp tỏa hương thơm, khi có những người quyết sống như những bông hoa trong vườn hoa muôn sắc mầu của nhân loại, để trao ban cho thế giới những giá trị nhân bản huy hoàng.

    Tiêu Dao Hội chân thành cảm ơn tấm lòng của chú @BumeranVN và các thành viên đã có sự đóng góp không biết mệt mỏi cho đến ngày hôm nay. Chúc chú và mọi người cùng gia đình sức khỏe và tràn đầy niềm vui.

    Trân trọng!
     
    Vy Bà Bà, __Phieu_Du__, Tịnh_Đế8 others thích điều này.
  15. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    E gửi bông hoa giờ mới 1499495613915. nở
     
    __Phieu_Du__, Tịnh_Đế, maihanh19688 others thích điều này.
  16. Thế Phiệt

    Thế Phiệt Chánh tổng

    __Phieu_Du__, Tịnh_Đế, maihanh19689 others thích điều này.
  17. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Các bác cho em hỏi... Có gì đó sai sai trong hai bức ảnh này..!:-/ image. image.
     
    __Phieu_Du__, Tịnh_Đế, maihanh19686 others thích điều này.
  18. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Sai ở cái thông báo. Ảnh trên báo Thi Hội kì 4, ảnh dưới báo Thi Hội kì 3 .
     
    __Phieu_Du__, Tịnh_Đế, maihanh19685 others thích điều này.
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thùy Anh khoe các bạn nè.

    Hôm nay thi Hội lạ thay
    Vào bàn ván một Ù ngay tôm rồi
    Xong là ngồi ngắm một hồi
    Mười lăm ván đã vụt trôi vèo vèo

    Trong lòng nghĩ hết cửa theo
    Ngờ đâu mười sáu Ù kèo Chi Chi
    Mười bảy thông bạch thủ chì
    Mười tám kết thúc kỳ thi hội nè .

    IMG_1305.PNG IMG_1302.PNG
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/7/17
    __Phieu_Du__, Tịnh_Đế, maihanh19687 others thích điều này.
  20. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Báo đây.. báo đây. Tin cũ, tin mới tin gì cũng có đây.. có một vụ án đang hot trên các phương tiện thông tin đây: <:-P
    IMG_5288.JPG

    CHIẾN TRANH NGA - MỸ.
    Thằng Mỹ nó đánh con Nga
    Làm cho cả Việt Nam ta lên đồng
    Chuyện rằng Nga có cái lồng
    Mỹ thuê 16 tỷ đồng nhốt chim
    Hợp đồng ký 7 năm liền
    Chỉ chim Mỹ mới có quyền vào, ra
    Ngày trôi qua, tháng trôi qua
    Lồng Nga, chim Mỹ vào ra nhịp nhàng
    Ban đầu chim Mỹ dịu dàng
    Sau dùng như phá, tan hoang cả lồng
    Nga lo, chấm dứt hợp đồng
    (Sợ rằng tiếp tục thì lồng nát tan)
    Đang vui bỗng đứt dây đàn
    Bao nhiêu dự định nhỡ nhàng cả ra
    Điên lên, Mỹ quyết đòi quà
    Dựng lên câu chuyện bị Nga lừa tiền
    Thế là Nga bị bắt liền
    Tội này, nhẹ cũng chục niên trong tù
    Ra toà, một sớm mùa thu
    Bấy giờ Nga mới từ từ khai ra
    "Hợp đồng chim Mỹ, lồng Nga"
    Thế là được dịp dân ta lên đồng:
    Thương Nga phận gái má hồng
    Chửi cha thằng Mỹ đàn ông mà hèn
    Mặn nồng đã bấy nhiêu phen
    Sao mày lại nỡ đẩy em vào tròng?
    Than ôi! tình nghĩa chim, lồng
    Loanh quanh, chỉ mấy tỉ đồng là tan...
    (ko biết tác giả)8-X:))
     
    __Phieu_Du__, babom, Tịnh_Đế7 others thích điều này.