Tiêu Dao Hội

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 5/9/16.

  1. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    =D>=D>=D> Quá hay( Mầy là tằng lùn nào? Éo quen với ân binh) E ủng hộ Tào 1 phong cách chuẩn của Tháo
     
  2. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Biết thì bạn dịch hộ tôi cái đề bài, ko biết thì chờ Tháo tra Gu Gờ trả lời tôi nhé, đến trình độ copy mà còn bị tam sao thất bản thì tôi nghi ngờ cái phiếu ủng hộ của bạn lắm:D
     
    Tịnh_ĐếANH HYE thích điều này.
  3. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Nguyên bản chữ hán đây bố :

    赤壁懷古

    折戟沈沙鐵未銷
    自將磨洗認前朝
    東風不與周郞便
    銅雀春深鎖二喬

    Dịch nghĩa :

    Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết.
    Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua.
    Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du.
    Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khóa chặt hai nàng Kiều.

    Bố biết rồi, bố cứ cầm tinh con giả vờ. Lần sau có giỏi thì mang nick củ ra mà chém nhé !
    Chữ 風 có nghĩa là là Phong... Bố có thích gì nữa không, để tôi cúng một thể ?
     
    Tịnh_Đế, nhat cai chi chi, ANH HYE3 others thích điều này.
  4. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Mình thích nhiều thứ lắm, nhất là món Gà ác hầm thuốc bắc với cá nướng than hoa mà được thèm thuồng bằng những giọt nước mắt cá sấu:)). Bạn giỏi quá, nhưng sẽ giỏi hơn nếu giải thích được cho mình ý nghĩa của bài thơ này cơ. Nói thật chứ, tôi cũng muốn cầm tinh con giả vờ lắm nhưng vẫn chưa đủ tuổi nên ở nhà vẫn làm phận em út bạn Tháo ạ :">. Mà bạn rằng thì là mà hơi nhiều đấy, chắc là uống rượu khá lắm, 2 chai vẫn chưa say, chắc 3 chai rồi mới nói nhịu đến thế nhỉ? ;))
     
    ANH HYETào Tháo thích điều này.
  5. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Tiêu Dao Hội ...
    Túc túc tiệp .. nhậu

    IMG_0748.JPG
     
  6. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Có đôi vợ chồng trẻ mới cưới được mấy hôm thì anh chồng phải đi công tác xa nhà. Xuống sân bay anh chồng liền nhắn tin về cho vợ: Em đang làm gì thế? Anh đến nơi rồi nhé.
    Cô vợ nhắn lại: "EM DANG THU DAM VOI CAI LOAN"
    Anh chồng đọc xong bực bội nhắn lại: A cái con đĩ này, bố mới vừa đi mà mày đã thèm đến thế sao?:">
    Hóa ra anh chồng dịch: " EM ĐANG THỦ DÂM VỚI CÁI LOAN ":))
    Thực ra cô vợ nhắn: " EM ĐANG THỬ ĐẦM VỚI CÁI LOAN"..:D
     
    Tịnh_Đế, maithuyanh0205, ANH HYE2 others thích điều này.
  7. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Ae chém tin nhắn ko dấu thôi. Noi lon moi nghe. :)):)) AE dịch đê...
     
  8. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Hai vợ chồng giận nhau cả ngày không nói với nhau câu nào, tối vợ làm cơm xong nhắn tin cho chồng: 'Co ve an com khong con cho?'

    Chồng đọc tin nhắn xong tức quá nghĩ đang giận nhau nên chửi mình, chờ hết việc về nhà mặt hầm hầm gọi vợ lên phòng hỏi:

    - Cô nhắn tin gì cho tôi!

    Cô vợ thanh mình:

    - Thì em hỏi anh xem có về ăn cơm không còn chờ.:)):)):))
     
    Tịnh_Đế, ĐỉnhCao81, maithuyanh02053 others thích điều này.
  9. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Đại Phong

    À ơi ... Anh bán tương ơi !
    Trời mưa gió lộng mù khơi,
    Chợ chiều tan sớm tôi về tay không,
    Chợ chiều gió lộng mênh mông
    Tôi về chỉ có bó rau cúng rằm .

    À ơi ... Anh bán tương tư,
    Dưới thềm cô gái giàu sang anh mời ,
    Anh rao, anh hát, anh gào,
    Nhưng anh không biết cô nào ăn tương,
    Cá ngon tôm ngọt cô xơi
    Xá chi đôi lọ tương quèn của anh!

    À ơi ... trời chiều gió lộng thênh thang,
    Đứng cao trên bục tượng buồn cho anh,
    Thôi về chớ để bão to,
    Gió càng thêm lộng, tượng càng thêm lo,
    Bão lên thì gió thổi phăng,
    Cả anh, cả tượng, kể gì bướm hoa!

    À ơi ... tương, tượng ra khơi ....

    *Đại Phong: Theo tích Trạng Trình dâng tương cho vua gọi là món Đại Phong .
    Hỏi rằng sao gọi là Đại Phong ?
    Trạng rằng : Đại Phong là gió lớn, gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương. :-P
     
    Tịnh_Đế, nhat cai chi chi, __Phieu_Du__6 others thích điều này.
  10. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Nghe À ơi..À ơi..À à ơi....Hay quá.. Mắt cứ díp lại... Buồn ngủ rồi. I-)I-).

    Đêm hè trăng sáng như gương
    Đàn bầu ai gẩy khúc tương tư buồn
    Thương người bán dạo hàng tương
    Gió ơi chớ nổi, đổ chùa tượng lo...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 24/5/17
    Tịnh_Đế, __Phieu_Du__, Tiêu Dao Hội4 others thích điều này.
  11. _ Đông Tà _

    _ Đông Tà _ Chánh tổng

     
    Tịnh_Đế, __Phieu_Du__, Tiêu Dao Hội4 others thích điều này.
  12. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Chân chính, chân phụ

    Một anh bộ đội đóng quân ở làng quê và phải lòng cô gái người làng ấy. Vốn là lính, lại là người đàng hoàng, đứng đắn nên anh đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi rất lễ phép. Nếu có muốn rủ người yêu đi chơi bao giờ cũng thưa gửi, xin phép cẩn thận . Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất khó tính, dẫu biết anh là người tốt nhưng ông vẫn xét nét, cản ngăn .
    Một lần, anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già đáp " vâng ". Anh ta lân la cưa cẩm :
    - Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ ?
    - Cảm ơn ! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi.
    Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp :
    - Dạ, thưa bác... Cháu xin phép bác cho cháu đưa em sang đơn vị để xem văn nghệ có được không ạ?
    - Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái vở của các anh, lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa ra bụi ra bờ nào đó; để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à...
    Anh bộ đội nghe vậy thanh minh:
    - Dạ, sao lại dám vậy ạ ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu một tình yêu chân chính ạ.
    Ông già cười và mỉa mai:
    - Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ... của anh thôi. Cái chân chính thì anh giữ được, còn chân phụ... anh giữ làm sao nổi ?
     
    Tịnh_Đế, pdhien, Lộc Phong Lan9 others thích điều này.
  13. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    NGỘ ĐỘC...(Vui cuối tuần nha cả nhà):D:D:D

    TNBC

    Hớt tóc như vầy thấy cũng tê
    Làm sao cựa quậy,hãy yên bề
    Ngồi im thưởng thức thịt da mát
    Lạng quạng xui rồi mất chỗ kê...
    Chốn ấy thiên đường bao kẻ lụy
    Còn đâu nhớ nẻo để mà về
    Ô kià ...đã bảo nơi này độc...
    Cũng cứ chui vào...cảm giác phê...???
    [​IMG]
     
  14. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    LỜI CẢM ƠN!

    Tiêu Dao Hội xin được gửi lời cảm ơn tới thành viên @maithuyanh0205 về việc tài trợ Giải bình thơ tháng 4.
    26/05/17 14:43 maithuyanh0205 tặng Bảo cho Tiêu Dao Hội với lời nhắn: trao giải bình thơ +200.000.000

    Được biết thời gian gần đây tuy chưa rửa tay gác "chắn" nhưng phần lớn thời gian chị dành cho niềm đam mê của mình, đó là Thơ. Nhắc đến Thơ, đó là món ăn tinh thần không thể thiếu của những thành viên Tiêu Dao Hội. Không chỉ tầm sư học đạo, muốn cho tác phẩm của mình được trọn vẹn, được các bạn yêu thơ tìm đến và bình thơ, chị còn có những món quà nho nhỏ để góp phần cho sân chơi Tiêu Dao Hội thêm phần hứng thú.

    Nếu trước đây "Thánh Thơ" Nguyễn Tiểu Thương không bận, chúng ta cũng rất hay được chú - hay với Tiêu Dao, đó là anh - làm thơ không biết mệt mỏi, ngoài những bài thơ vui vẻ trên bàn chắn, "Thánh Thơ" còn có những bài "sấm" về những trận đấu giải của từng Chắn hội khi đang diễn ra.

    Không phải chờ đợi lâu, một người yêu thơ cũng chẳng kém cũng đã xuất hiện, chị yêu thơ lắm, từ những bài thơ nho nhỏ rồi đến cả code Da Vinci giờ đây chị cũng thường xuyên gửi tới những bạn bè yêu thơ. Còn có cả những bài thơ vui, gọi là "chém" nhau cũng được chị cho ra lò tới tấp khiến ngôi nhà chung của Tiêu Dao Hội lúc nào cũng có tiếng khóc thút thít rồi dỗ dành, đâu đó còn có tiếng cười ha hả vì thấy bạn bị "dìm hàng".

    Tháng 5 sắp qua, giải bình thơ của tháng 4 đến hẹn lại lên đang tiến hành thẩm định để trao giải, còn nhiều giải thưởng và niềm vui đang chờ đợi các chắn thủ yêu thơ tới gửi bài bình. Mong đợi sự đóng góp của mọi người thật nhiều.

    Trân trọng!
     
    Tịnh_Đế, pdhien, Lộc Phong Lan9 others thích điều này.
  15. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Vịnh Bò tót


    Hôm nay bán kết Thi Đình
    Tiêu Dao góp một ân tình "bò - tơ"
    Còn nhớ Giải Hội hôm xưa
    Sơn Tinh Phò mã vị Vua anh hùng

    Trạng Nguyên một ước mơ chung
    Bò tơ rinh giải, vui cùng Tiêu Dao
    Hội chắn thơ xôm đến nhường nào
    Mỗi người một vẻ anh hào nhất phương.
     
  16. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Dạ.. con Bò chết hụt đang ăn rơm ạ. =))
    Vẫn chỉ một cương lĩnh: chơi để vui. Trạng Nguyên cũng tốt mà giải tư cũng mừng (em còn chưa thuộc tên các giải, âu cũng là một trải nghiệm thú vị) \:D/
    ..............
    Lần đầu vác ống lai kinh
    Phồn hoa đô hội đẹp xinh quá chừng.
    Anh hào cười nói tưng bừng
    Bò ta bẽn lẽn kiếm từng ván U.

    Chuyên tâm nhặt những cước Ù
    May sao lại được vào khu cuối cùng.
    Đến đây thì cứ vẫy vùng
    Biết đâu Cô trải chiếu mừng thương em. :D
    ..........
    Một lần nữa em xin cám ơn tất cả các chú bác, anh chị em đã động viên suốt quá trình em thi đấu đên tận hôm nay. ^:)^^:)^^:)^
    Có những lúc em không trả lời được mọi người cũng bởi lần đầu thi Đình còn nhiều lạ lẫm nên em ẩn bảng chát lại chuyên tâm theo dõi các tình huống bài.
    Xin các cụ thể tất cho em ạ! >:D<
     
  17. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Chúc mừng @dangbotot đã được vào trận chung kết khoa thi đình tháng 5 nhé.
    Nếu mai @dangbotot vô địch thì đây sẽ là trạng nguyên thứ hai của Tiêu dao hội sau anh Tào Tháo đấy.
    Cố lên nhé.. Chúc em chiến thắng ..:x
     
  18. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Em cám ơn anh Khoai... em sẽ thi đấu hết khả năng theo đúng phương châm CHƠI VUI - SỐNG ĐẸP. >:D<
    Phao, ruột mèo, tài liệu... bí kíp, kiểm phổ các kiểu em được truyền thụ kha khá rùi! \:D/\:D/\:D/

    IMG_20170220_134539.
     
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    TIÊU DAO xin được chúc mừng
    Em @dangbotot thi vào ngày mai
    Chúc em mãi xứng anh tài
    Trạng Nguyên lừng lẫy tiếng vang khắp làng !

    TIÊU DAO lại được vẻ vang
    Vui mừng chiến thắng , như chàng rể xưa
    Biết bao lời chúc cho vừa
    Mong em đỗ được Trạng Nguyên Sân Đình !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/5/17
    Tịnh_Đế, __Phieu_Du__, Lộc Phong Lan7 others thích điều này.
  20. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Chúc mừng tân Trạng Nguyên tháng 5 năm 2017 của sandinh @dangbotot
    Chúc mừng Tiêu Dao Hội đã có trạng nguyên thứ hai của game Sandinh..
    .. đề nghị @Vy Bà Bà tuyên dương khen thưởng kịp thời cho kỳ tích này của @dangbotot
    Thật tuyệt vời.. Tiêu Dao Hội tuy thành lập sau nhưng đã có đến hai trạng nguyên.. Chúc mừng Tiêu Dao Hội :-*
    :-*

    ChanPro2017.5.28.21.35.0.