Tiêu Dao Hội

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 5/9/16.

  1. tempura22

    tempura22 Chánh tổng

    Đảo Đào Hoa, 2 người đàn ông 1 già 1 trẻ đang ngồi đối ẩm.
    Quách Tĩnh: ;))
    - Nhạc phụ! Con nghe nói có đứa nó lấy câu cửa miệng của Người đang dùng bừa bãi đấy ạ.​
    Hoàng Lão Tà - đang nhắm mắt ngưng thần thì đột nhiên bỗng có tia nhìn sắc lẹm khiến Cu Tĩnh rùng mình:
    - Ai??? Câu gì?​
    Quách Tĩnh (giọng nịnh nọt, chắc là ở với Hoàng Dung lâu nên cũng nhiễm thói xấu này): [-X
    - Dạ, là câu "Bao nhiêu chuyện xấu trên thiên hạ, người ta đổ hết lên đầu Hoàng Lão Tà ta, thêm một chuyện nữa nào có sá gì?" nhưng hắn cũng khá khôn ngoan khi cải biên, tự cho là của mình Người ạ. Tên này gan khá to, có thể làm được mấy mâm cỗ nội tạng để Tiêu Dao Hội liên hoan mấy ngày. Hắn tên gọi Tào Tháo, tự Mạnh Đức. Người cao ráo, không đến nỗi nào, chỉ là học đòi các bậc cao nhân nên để cái chỏm râu dê nhìn trông ghét không chịu đc.​
    Hoàng Lão Tà:X-(
    - Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Ta sẽ ban cho 1 cái chết thống khoái.​
    Quách Tĩnh:
    - Con nghe thiên hạ đồn hắn đang tá túc ở Tiêu Dao Hội, làm gia sư đánh chắn cho mấy cô gái trên trang chanphom.com.​
    Hoàng Lão Tà:
    - Giỏi thật, giỏi quá, lại còn trộm bí kíp Chắn học đại cương của ta đi truyền bá ra ngoài. Ta sẽ không cho người chết dễ dàng đâu, đồ ..đồ..Tào TháoX-(X-(X-(
    Quách Tĩnh: (trốn đi đâu đó ôm bụng cười) =))=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/3/17
    Tịnh_Đế, SON_NET_BN, maithuyanh02056 others thích điều này.
  2. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Con Trâu Tơ Thông Thái .

    Con trâu thông thái mà tôi đề cập tới đây là Hồ Thanh Ngưu, một nhân vật thầy thuốc được xây dựng trong tác phẩm võ hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Hồ Thanh Ngưu là giáo đồ của Minh giáo, cư ngụ trong Hồ Điệp Cốc, một thung lũng cạnh hồ Nữ Sơn thuộc tỉnh An Huy. Y thuật của Hồ Thanh Ngưu thông thần nên được xưng tụng là y tiên. Kết hợp cả ngoại hiệu và tên họ, Kim Dung gọi nhân vật của mình là Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu.


    Hồ Thanh Ngưu có cái phong cách của một đạo gia Lão Trang. Chẳng thế mà nhân vật này chọn chỗ ẩn thân trong một vùng hang động có nhiều Bướm (điệp cốc). Ngoại hiệu của hắn khiến người đọc nhớ tới hai câu thơ danh tiếng của nhà thơ Lý Thương Ẩn trong bài Cầm Sắt :

    Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp
    Tịnh Đế xuân tâm thác đỗ quyên.
    nghĩa là :
    Mộng sớm, Trang Chu thành bướm lượn
    Lòng xuân, Tịnh đế gởi hồn quyên.


    Kim Dung mô tả Hồ Thanh Ngưu là một người trung niên mặt mũi thanh tú. Về trình độ y thuật, nhân vật này thông thái đến mức khi mới xem mạch cho Thường Ngộ Xuân, một đệ tử Minh giáo có thật trong lịch sử Trung Quốc, viên thầy thuốc đã biết ngay giáo hữu của mình bị Triệt tâm chưởng của Phiên tăng đánh và bị điểm huyệt theo phương pháp phái Võ Đang, trong khoảng giữa giờ Tý và giờ Sửu. Mới cầm đến mạch Trương Vô Kỵ, viên thầy thuốc này đã biết ngay bệnh nhân của mình trúng Huyền Minh thần chưởng, tràn đầy khí âm hàn trong tạng phủ, khiến nội thương sang tim ! Tuy nhiên con Trâu tơ này là một nhân vật kì quái, đã lập lời thề : Chỉ chữa thương cho người Minh giáo và từ chối chữa thương cho những người thuộc bang phái, môn phái khác. Thế nhưng Thường Ngộ Xuân mang nợ của phái Võ Đang, đặt điều kiện nhờ Hồ Thanh Ngưu cứu Vô Kỵ mà khỏi phải cứu mình. Hồ Thanh Ngưu chữa cho Trương Vô Kỵ nhưng trong thâm tâm, tiên sinh chỉ định chữa cho Vô Kỵ lành mạnh để khỏi làm mất uy tín 2 chữ “ y tiên ” của mình rồi sau đó, sẽ giết đi.

    Hồ Thanh Ngưu là một nhà y học có hai công trình nghiên cứu có giá trị: bộ Đới mạch luận và Tý Ngọ châm cứu kinh. Trong thời gian được Hồ Thanh Ngưu chữa trị, chàng Vô Kỵ 15 tuổi cực kì thông minh đã học cách châm cứu, cách ra toa thuốc, học thuộc lòng hai bộ sách của Hồ Thanh Ngưu trước tác và khám phá ra phương pháp trị Triệt tâm chưởng. Thế là cậu bé vót tăm tre làm kim châm, kê toa hốt thuốc, sắc thuốc cho Thường Ngộ Xuân. Hồ Thanh Ngưu nhìn toa thuốc Vô Kỵ ra, cực kì kinh ngạc về sự thông minh của cậu bé nhưng cũng mỉm cười vì phân lạng của toa thuốc quá cao so với sức chịu đựng của Thường Ngộ Xuân. Đoán ra nụ cười ruồi đó, Vô Kỵ đã giảm tối đa phân lạng. Khi Vô Kỵ bưng bát thuốc đã sắc đến cho Thường Ngộ Xuân uống xong, Hồ Thang Ngưu mới cho biết rằng toa thuốc ấy đã làm giảm thọ bệnh nhân 40 năm !

    Hồ Thanh Ngưu bị kẻ thù tìm đến tận nơi ẩn cư của mình. Biết mình trốn tránh không được, y tiên bèn ra cho Vô Kỵ một toa thuốc sau cùng: Đương qui, Viễn chí, Sinh địa, Đốc hoạt, Phòng phong, dùng Xuyên sơn giác để dẫn và phải uống cho đúng vào canh ba. Đọc toa thuốc, Vô Kỵ hiểu ra ngay được tấm lòng của y tiên: phải quay về (Đương qui), chạy cho xa (Viễn chí), sống một mình (Độc hoạt), phải biết đề phòng (Phòng phong) và nhớ canh ba đi xuyên qua núi để thoát hiểm (Xuyên sơn giác).

    >:/>:/>:/
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/3/17
    Tịnh_Đế, SON_NET_BN, choicctt605 others thích điều này.
  3. tempura22

    tempura22 Chánh tổng

    Toa thuốc cuối may ra chỉ có vị Phòng Phong là còn thấy chuẩn, chứ mấy thứ cỏ cây vô nghĩa kia nào có đáng gì. [-X
    Bài Cẩm sắt (Đàn Gấm) hay đến vậy mà còn chẳng viết đúng tên, lại còn thay đổi cài cắm xuyên tạc thơ của cố nhân. Thật đáng chui vào đống rơm to mà giấu mặt :((
    =))=))=))
    Mời ACE cũng chiêm ngưỡng:

    Cẩm sắt

    Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
    Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
    Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
    Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
    Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
    Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
    Thử tình khả đãi thành truy ức,
    Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

    Dịch nghĩa
    Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
    Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ
    Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
    Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên
    Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
    Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
    Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
    Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.
     
    Tịnh_Đế, choicctt60, Tiêu Dao Hội4 others thích điều này.
  4. Hãy nói yêu e

    Hãy nói yêu e Chánh tổng

    E xin cám ơn sự quan tâm của Hội dành cho chúng em ạ
    hinh-anh-dep-ve-loi-cam-on-cho-1-nua-the-gioi-nhan-ngay-2010-9.
     
  5. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    Game thủ không tay chân kiếm tiền nuôi cả gia đình
    Người đàn ông khuyết tật Trung Quốc đã học cách chơi game và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình 5 thành viên.
    Đều đặn vào lúc 3 giờ chiều, ngay tại chiếc giường bừa bộn và ẩm thấp của mình, Viên Lập Đông bắt đầu stream quá trình chơi game Liên Minh Huyền Thoại của mình lên mạng.


    Không có tay chân, game thủ 31 tuổi này dùng một chiếc đũa để nhấn và áp má của mình vào để di chuyển chuột. Dù cách chơi khá bất tiện nhưng với sự điêu luyện nhờ luyện tập, anh vẫn có thể điều khiển nhân vật trong game né trái né phải linh hoạt, rồi tung ra kỹ năng vào người đối phương khá chính xác.


    Buổi phát sóng kéo dài liên tục đến mười giờ đêm và thu hút gần bốn triệu người theo dõi trực tuyến.

    Từ 10/2015, một lần thấy người bạn cùng làng chơi game trên máy tính, Lập Đông đã cảm thấy thích thú và thử luyện tập. "Bạn tôi nói cách chơi game của tôi trên thế giới là độc nhất, khuyên tôi nên stream. Không ngờ chỉ sau thời gian ngắn đã có công ty ký hợp đồng dài hạn, có thu nhập ổn định để nuôi gia đình", game thủ này cho biết.


    Số phận của Lập Đông được thay đổi nhờ những "cây đũa thần"do anh tự chế để điều khiển máy tính, chuột, sử dụng smartphone cũng như sinh hoạt hằng ngày. Chúng có độ dài ngắn và cấu tạo khác nhau, tùy vào mục đích sử dụng. Biệt hiệu mà anh sử dụng trong game là "Khoái tử ca", dịch nôm na là "Đũa ca".


    Từ khi nổi tiếng, anh phải thường xuyên giao lưu với người hâm mộ hơn. Trong hình Lập Đông đang dùng một chiếc đũa để viết phản hồi cho mọi người trên điện thoại di động.


    Không chỉ chơi game, anh cũng khéo léo trong các công việc khác nhờ vào việc luyện tập chăm chỉ. Đông thậm chí có thể xâu kim bằng miệng một cách tài tình. Thời gian gần đây anh còn luyện viết thư pháp bằng miệng.


    Không có tay chân từ khi sinh ra, Lập Đông từng suýt bị cha mẹ hắt hủi ném đi do sợ không nuôi sống được. May mắn là nhiều người đã khuyên can và anh được bố mẹ mang trở về.

    Đông chụp ảnh trước ngôi nhà của mình. Chiếc quần của anh mặc khá đặc biệt, được may cùng với một miếng săm từ lốp xe ô-tô, do vợ anh tự thiết kế để anh có thể lăn lê mọi nơi mà không sợ rách.


    Lập Đông gặp vợ mình vào mùa hè năm 2008. Cả hai cũng đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Cách đây nhiều năm, anh vẫn còn lăn lê tại các ngôi chùa ở quanh vùng để xin ăn chứ không bao giờ nghĩ mình có một gia đình đầm ấm như thế này.


    Cậu con trai nhỏ đang giúp bố ăn táo. Mặc dù có thể tự làm nhiều việc nhưng phần lớn sinh hoạt cá nhân của Lập Đông vẫn cần người giúp đỡ như tắm rửa, vệ sinh...


    Các món ăn được người vợ chế biến đơn giản, phù hợp để anh tự ăn được một mình.


    Một nửa chiếc giường với đầy thứ đồ đạc, máy tính lỉnh kỉnh giờ là thế giới thu nhỏ của nam game thủ lớn tuổi này. Là nguồn thu nhập chính của gia đình, ngoài vợ và con trai, anh còn phải nuôi dưỡng người cha ốm yếu bệnh tật và người mẹ đã mất đi ý thức.


    Khi ra ngoài, anh sử dụng một chiếc xe lăn điện. Có gương mặt phúc hậu và chiếc bụng lớn được ví như Phật Di Lặc, Lập Đông được nhiều người yêu quý. Đi tới đâu, anh cũng được mọi người giúp đỡ và thậm chí cả những loài động vật cũng thích quấn quýt xung quanh.





    Nhân vật do Lập Đông điều khiển giết liên tiếp 5 đối thủ, khiến đội đối phương phải đồng loạt nhận thua cuộc.


    "Bài viết có rất nhiều ảnh đi kèm nhưng mình ko biết cóp cả ảnh ,bài này trên VnExpress 17/3/2017"
     
    Tịnh_Đế, Tiêu Dao Hội, pdhien6 others thích điều này.
  6. Rockconga

    Rockconga Chánh tổng

    Tàu nhanh hay dính tin vịt lắm chú để đạt đủ view định mức. Cháu nghi chiêu PR của LMHT.
     
  7. HàNộiMùaThuVàng

    HàNộiMùaThuVàng Công Thần

    Bài của cháu mới đặc sắc chú à . kiếm 2,6 tỉ đồng 1 tháng

    http://infogame.vn/cong-dong-360/nu...2-6-ty-dong-moi-thang-tu-choi-game-43923.html
    60_neZ1zHNvRT_anam6.
     
  8. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng


    Nhân vật của mình không có chân và tay ,nên trông tròn như 1 cái chum ,khi chơi game anh chàng phải ngậm que để điều khiển thay chuột .Vậy mà nuôi cả nhà mới gớm .
    Mình nhờ bạn nào gửi hộ ảnh của bài này nhé .
     
  9. Rockconga

    Rockconga Chánh tổng

    Tịnh_Đế, Tiêu Dao Hội, pdhien2 others thích điều này.
  10. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    Tịnh_Đế, Tiêu Dao Hội, pdhien2 others thích điều này.
  11. Chắn Hội Lèo Tôm

    Chắn Hội Lèo Tôm BQT CH Lèo Tôm

  12. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Thông báo
    V/v Tổ chức mini game "Cá Tháng Tư"

    Đăng ký: bằng cách đặt cược từ 1m - 200m, thời gian nhận cược từ 13h 21/3 - 12h 27/3/2017. Số bảo cược được chuyển vào ID: 3929728 - Tiêu Dao Hội.

    Thời gian: từ 00h00' ngày 25/03/2017 đến 23h59' ngày 01/04/2017.

    Thể lệ: Bài đoạt giải bắt buộc phải có chắn chi chi đồng thời có tối thiểu 1 chắn tứ dưới chiếu và ù chì bạch thủ bát vạn. Phần thưởng sẽ được tính như sau:

    • Dưới chiếu có 1 chắn tứ: Tặng thêm 10 lần cược.
    • Dưới chiếu có 2 chắn tứ: Tặng thêm 20 lần cược.
    • Dưới chiếu có 3 chắn tứ: Tặng thêm 30 lần cược.
    • Dưới chiếu có 4 chắn tứ: Tặng thêm 50 lần cược.
    Ví dụ: bạn đặt cược 1M Bảo thì khi ù được cược trên với 4 chắn tứ trên bài, bạn sẽ được tặng 50M Bảo.

    Lưu ý:

    • Bàn chơi phải có 4 người.
    • Mỗi tài khoản được đăng ký tham gia 1 cước và sẽ được lựa chọn cước ù to nhất. Nếu đã đạt giải, phải tiếp tục đặt cược mới được tham gia tiếp.
    • Tất cả các ván bài dự thi phải tham gia trong Topic này.
    • Ván bài tham gia sự kiện phải hợp lệ:
      • Phải do chính người ù chụp từ chính chức năng chụp ảnh của Chắn Pro và gửi lên, trong ảnh phải rõ, nhìn được đầy đủ bài Ù, quân Ù, phải có bảng tổng kết ván (nếu không có bảng tổng kết ván thì phải gửi kèm đầy đủ log của ván đó cùng với ảnh)
      • Trường hợp chụp ảnh qua lịch sử Tua lại ván chơi thì bắt buộc phải gửi log ván đó kèm với ảnh. Chắn thủ nào cố tình gian lận để tham dự giải (sửa ảnh, bơm bài, gửi bài ù diễn ra trong thời gian trước sự kiện …) sẽ bị hủy tư cách đăng ký và ko hoàn lại số bảo đã cược.
      • Chỉ trao giải cho các bài hợp lệ.
      • Giải thưởng sẽ được trao thưởng sớm nhất trong vòng 3 ngày kể từ khi kết thúc.
    BQT Tiêu Dao Hội xin chúc toàn bộ thành viên và các chắn thủ trên trang chanphom.com có những giây phút giải trí, thư giãn thật thú vị. Hãy chuẩn bị hôm nay và nhận ngay quà tặng.

    Trân trọng!
     
  13. DẦU VĂN ĐẠO

    DẦU VĂN ĐẠO Trưởng Lão

    DVĐ ĐẶT CƯỢC 10M


    Văn Đạo gia bản chắt chiu

    Vui thật, chơi thật, làm nhiều, ít ăn

    Hên, xui vốn chẳng chờ mong

    Bởi chưng việc Hội nức lòng tham gia

    “Mười triệu Bảo” đặt gọi là

    Đến giờ xin được cả nhà ghi tên…..:):)):)):))
     
    Tịnh_Đế, Ngố Xinh Xinh, ĐỉnhCao817 others thích điều này.
  14. Rockconga

    Rockconga Chánh tổng

    Bác ơi em muốn tham dự thì làm thế nào chuyển bảo cược được ạ?
    Nhân tiện em muốn tham gia TDH do thấy phong cách vui vẻ, trêu đùa nhau của các thành viên giống với tính cách của em thì đăng ký như thế nào bác?
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 21/3/17
  15. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng


    Tối thứ 5 tuần trước ACE Sandinh đến dự đám cưới con gái Hamsay68 .Lúc về ACE kéo vào nhà 1 anh bạn để chơi chắn chiếu .Có 2 bàn chắn và sau khi bốc cây để định vị chỗ ngồi thì mình ngồi kẹp giữa 2 nhân vật là " con dê " kia ...Nhưng mình ấn tượng nhất là khi biết có nick mới của người ngồi sau xe kia .Vâng nick " Nện điêu luyện " ;)) ;)) ;)).
    Tìm hiểu thì "hắn " chưa vợ ...Vậy thì từ "Nện" này dành cho nhân vật búa máy hay dùng cho những đòn giáng xuống đầu người ngồi tay dưới "hắn" khi chơi chắn ;)) ;)) ;)) .
    Nhờ mọi người giải thích dùm cho mình từ này nhé .



    [​IMG]
     
    Em Chưa 18, Nguyễn Ngọc Thư, pdhien15 others thích điều này.
  16. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Theo em thì từ Nện này chắc là Nện CHI, BÁT ,CỬU vào đầu nhà dưới bác @lamtythoi ạ. Vì em biết tên này đánh hay tẩy bạch định lắm ạ =))=))=))
     
  17. DẦU VĂN ĐẠO

    DẦU VĂN ĐẠO Trưởng Lão

    CHUYỆN ẤY....
    :)):))
    Chắc không phải vậy bác ơi

    “Lái dỏm, bay tập, biển khơi, rơi nhiều”

    Chuẩn giờ cao lắm Thợ Yêu

    “Phi Công Chuyên Nghiệp sĩ điều giỏi phang”

    Cho nên Dê cụ “Sâu Hàng”

    Dê “Nện Điêu Luyện” nhiều nàng mới mê

    Giá thú chẳng liên quan gì

    Bao Boi Gơn vẫn mạnh chi nhất mà……..:D:D:D:)):)):))=))=))=))
     
    Em Chưa 18, Tịnh_Đế, hamsay688 others thích điều này.
  18. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    TDH thật là vui .
    Có mấy thánh thơ ngát hương trời.
    Kẻ đố người đáp vui như hội .
    Tiêu dao khoái lạc đúng nổi trôi ! :D
    :D:D
     
  19. Thế Mới Khoái

    Thế Mới Khoái Chánh tổng

    Con dê mà ứ phải dê
    Cái duyên cái số gái mê mặc người
    Đa tình hay vẫn chung tình
    Ba lăm bốn xịch lình xình không yêu
    Đám vui lại gặp chú thôi
    Cười ngây vì nện đành ngồi cả đêm
    Cháu con ông cụ cả Thèm
    Thơ đi họa lại cười nghiêng suốt mùa ;)) :)):))
     
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    P_20170219_140034_1.

    @DuyHV :
    " Buồn tình nằm ngửa chình ình
    Không ai nằm úp lên mình cho vui
    "

    3814704.

    @Nện điêu luyện :
    " Đi đâu mà chẳng lấy chồng
    Người ta lấy hết chổng mông mà gào "


    IMG_20170321_190256.

    @Mod08 :
    " Quân tử có yêu thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay
    "

    =))=))=))