Tiêu Dao Hội

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 5/9/16.

  1. May mà e nhanh chân không thì chít với bác rồi @ANH HYE nhể :->:))
     
    Tịnh_Đế, DuyHV, ANH HYE4 others thích điều này.
  2. Nguyễn Ngọc Thư

    Nguyễn Ngọc Thư Chắn Hội LÈO TÔM

    Em nể mình quá, đoán chuẩn không lệch tẹo nào, chuẩn ngược từ dưới lên\m/
     
    Tịnh_Đế, DuyHV, DẦU VĂN ĐẠO5 others thích điều này.
  3. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Đã có lịch thi đấu giải Thiên Sơn Chiết Mai Thủ - 2017.
    Mời các cụ vào đây để biết chi tiết : https://chanphom.com/threads/lich-thi-dau-thien-son-chiet-mai-thu-2017.10945/#post-200082

    =D>=D>=D>
     
  4. ANH HYE

    ANH HYE Chắn hội LÈO TÔM

    chuẩn không pải chỉnh;););) Ơ thế không chia lộc cho anh à?;));));)):)):)):))
     
    Tịnh_Đế, Tiêu Dao Hộitrai nha que 1986 thích điều này.
  5. trai nha que 1986

    trai nha que 1986 Chánh tổng

    Chán
     
    Tiêu Dao Hội thích điều này.
  6. Thế Mới Khoái

    Thế Mới Khoái Chánh tổng

    Ù như này..Thế mới Khoái:x8-> ChanPro2017.1.26.0.39.8. ChanPro2017.1.26.1.26.33.
     

    Các tệp đính kèm:

    Nguyễn Tiểu Thương, DuyHV, pdhien7 others thích điều này.
  7. ANH HYE

    ANH HYE Chắn hội LÈO TÔM

    Tịnh_Đế, pdhien, Tào Tháo1 người khác thích điều này.
  8. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng


    Con 6 vạn thì nét như "SONY" ,còn con Chi Chi thì 5 ăn 5 thua ...Nếu được ù đã là may ,còn rơi đúng cửa thì chắc là MOD lập trình hay tác động gì đó thui .
    Chỉ vì đang được nên ko dám nghỉ ,thành ra hôm nay ngủ bù .
     
  9. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Cháu cứ tưởng chú cao hứng nên chơi khuya thế. Gà nhà nuôi được, chú khách khí quá ! :(:(:(
    May mà thằng ku Khoái nó chủ động xin thua non. Không thì có khi tới sáng mất =))=))=))
    Hôm qua đè được nó ván , cháu mừng quá. Lên giường nằm, nhắm mắt và thở rồi ko biết gì chứ có ngủ nghê gì được đâu :((:((:((
     
  10. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    Mời cả nhà đọc và làm theo vì khá thực tế :



    KHỎE 360

    11:00 ngày 26 tháng 01 năm 2017
    Quảng An

    Cách tuyệt vời chống thiu mốc cho bánh chưng
    TPO - Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết. Nhưng bảo quản thế nào để bánh luôn thơm ngon, không thiu mốc, gây ngộ độc thực phẩm lại là điều không phải ai cũng biết
    [​IMG]Ảnh minh họa: Internet
    Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hiện nay, nhiều gia đình vẫn có thói quen gói bánh chưng với số lượng nhiều để ăn dài ngày trong dịp Tết.

    Vì để trong thời gian dài nên bánh rất dễ bị mốc, khiến người ăn có thể bị ngộ độc, rối loạn tiêu hóa… ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

    Trên thực tế, theo thói quen nhiều người vẫn gọt bỏ phần ngoài của bánh rồi rán lên ăn. Điều đó rất có hại cho cơ thể vì tất cả các thực phẩm đã mốc đều sinh ra độc tố Aflatoxin. Loại độc chất này có thể gây nên những ảnh hưởng bất lợi cho con người qua một thời gian dài tích tụ Aflatoxin từ thực phẩm.

    Vì thế, người dân không nên tiếc mà cần mạnh dạn vứt bỏ những thực phẩm đã bị nấm mốc, tuyệt đối không ăn. Tốt nhất là nên gói lượng bánh vừa đủ để ăn trong những ngày Tết.



    5 mẹo bảo quản bánh chưng thơm ngon ngày Tết


    Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra hướng dẫn cho người dân cách bảo quản bánh chưng thơm ngon cho ngày Tết như sau:

    1. Lá dùng để gói bánh cần phải được rửa kĩ và để ráo nước. Bình thường mọi người không quen gói bằng lá dong đã được luộc, tuy nhiên, đó là cách giúp bánh có thể để được lâu hơn.

    2. Sau khi bánh chưng đã được nấu chín, bạn nên rửa bánh lại bằng nước sạch. Như vậy, những nước nhớt khi luộc bánh sẽ không bị bám trên bánh, giữ cho bánh tránh được bị ôi thiu nhanh, nhất là khi thời tiết nắng nóng.

    3. Ép bằng vật nặng để bánh ém chặt lại hơn. Bạn có thể dùng mâm hoặc vải ni long phủ lên trên, sau đó đặt vật nặng đề lên trên. Cần để vật nặng đè đều lên tất cả số bánh vừa luộc.

    4. Treo bánh nơi mát và thoáng gió sẽ giúp bánh được khô se phần mặt, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa giữ được lâu.

    5. Cần để nguyên lá gói vào tủ lạnh, ăn đến đâu cắt đến đó, phần mặt cắt, lấy giấy nilông bao kín lại. Nếu bánh có hiện tượng lại gạo (bánh cứng) bạn nên luộc, chiên hoặc hấp lại và tiếp tục dùng.


    Theo báo Tiền Phong .
     
  11. __Phieu_Du__

    __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

    Thời khắc giao thừa sắp sang, em xin chúc toàn thể BQT SĐ và BQT TDH, 1 năm mới, an lành, dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng
     
  12. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    images861943_Maitranggiuanentroi_xanh.

    Ta chúc gì nhau giữa tiết Xuân ?
    Chúc tài chúc lộc vượng muôn lần
    Bán buôn vốn một, lời năm bảy
    Hay chúc công danh phát bội phần ?

    Thôi thì mộc mạc vẫn là hơn
    Xin chúc Tiêu Dao nhẹ gánh buồn
    Mạnh khoẻ bình yên và hạnh phúc
    Thuận hòa, hiếu thảo với yêu thương

    Công việc làm ăn tiến triển đều
    Chẳng giàu thì cũng đủ chi tiêu
    Miễn sao giữ được lòng trong sạch
    Ấy mới bền lâu, ấy mới nhiều !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/1/17
  13. lopking

    lopking Chánh tổng

    "Trời huyền thoại Giao thừa rung pháo nổ
    Đất xô nghiêng nâng cốc đón Xuân về
    Đời là thế buồn vui Xuân vẫn thế
    Giọt thời gian ta uống cạn ngày xuân."
    .....
    Đầu xuân năm mới năm con Gà
    Chúc anh chúc chị chúc nhà ta
    Vui vầy sum họp sớm hoan ca
    Tiêu dao khoái lạc thú la đà

    Năm mới vui xuân nhiều tài lộc
    Gia đình mạnh khỏe lắm niềm vui
    Học hành tấn tới ngoan con trẻ
    Sự nghiệp hanh thông mã đáo thành

    Thiên thời địa lợi mong nhân hòa
    Dùi mài kinh sử chớ bê tha
    Tâm nhân trí đức trong một dạ
    Phúc lộc thọ hưởng cùng an khang.

    P/s: Nhớ lại thưở nào còn đốt pháo, năm nay tiết kiệm chẳng pháo hoa. Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa trời & đất, năm cũ sang năm mới, luôn rất đặc biệt và thiêng liêng... Năm nay sau khi cùng vợ hoàn tất mọi cv, cúng lễ & dọn dẹp, giờ ngồi một mình uống rượu (vợ mệt nên nghỉ sớm), có chút thời gian may mắn đc riêng tư :D lại đâm ra hoài niệm, nhớ về cái thời dại dột bồng bột mà lâu nay bỏ quên đâu mất. Chợt nhìn lại thấy mình đã quá già so với cái thời lần đầu biết rung động và yêu ở tuổi 18, với bao hoài bão và ước mơ về sự nghiệp, về gia đình, về nhiều thứ mà đến bây giờ vẫn chưa định hình và gọi đươc tên..... Thời gian trôi nhanh thật nhưng thời gian đem lại mùa Xuân, đem đến cái Tết đoàn viên, lại có thêm niềm tin, thêm hy vọng vào tương lai mà ở đó thế hệ mai sau đang đón chờ.
    Năm mới chúc tất cả mọi người, mọi nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn may mắn và đạt được những ước mơ của mình.
     
  14. Mod01

    Mod01 Administrator

  15. ANH HYE

    ANH HYE Chắn hội LÈO TÔM

    CHÚC ACE TDH MỘT NĂM MỚI AN KHANG _ THỊNH VƯỢNG
    [​IMG]
     
    Tịnh_Đế, Tiêu Dao Hội, lopking10 others thích điều này.
  16. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Úp mặt vào tường ! Đố ai biết tại sao ?

    P_20170129_171319_1.
     
  17. Thế Mới Khoái

    Thế Mới Khoái Chánh tổng

    cũng muốn úp mặt vào tường giống ai đó:">=))=))=))
    ChanPro2017.1.29.20.28.54.
    :-? còn trẻ lắm, nhưng ko còn bé nữa mà được lì xì ;);))
     
    Tiêu Dao Hội, Tào Tháo, pdhien5 others thích điều này.
  18. ANH HYE

    ANH HYE Chắn hội LÈO TÔM

    có nghĩa là: 15825813_1813951895542626_1171221122446666870_n. =))=))=))
     
    Tịnh_Đế, Tiêu Dao Hội, lopking6 others thích điều này.
  19. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
    CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
    TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
    XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
    VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
    SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
    NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
    Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
    636c89cc03a8dd545a9a654aa6ec4a63.
     
  20. Doanh Muội

    Doanh Muội Chánh tổng

    Một con người đứng úp mặt vào tường với nét mặt rất đăm chiêu,trăn trở, hoài niệm...Tác giả của bức ảnh này muốn nhắn nhủ tới người xem điều gì đây?

    Theo thiển ý của tôi, con người trong ảnh với quần bò, áo phông tượng trưng cho cuộc sống hiện đại trong hiện tại.Bức tường cũ rêu phong cổ kính in dấu thời gian tượng trưng cho quá khứ. Một người trong hiện tại đang cúi mặt suy tư về qua khứ.Qúa khứ thật đáng yêu và đáng tôn thờ.Không có quá khứ thì không có hiện tại.Chúng ta cần phải trân trọng quá khứ, trân trọng những cái đã qua vì “nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ trả lời anh bằng đại bác”.Chúng ta cũng không nên quá sùng bái hiện tại mà quên đi quá khứ mà phải biết “ngọt bùi nhớ lúc đắng cay”,"Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi". Cuộc sống với những bon chen, xô bồ làm cho nhiều người ít có thời gian suy ngẫm về quá khứ.Cảm ơn tác giả bức ảnh trong ngày đầu xuân này đã vô tình lay động đến tâm hồn mọi người đạo lý “uống nước nhớ nguồn’’.

    Bức tường cũ ngay sát mặt con người.Nhiều khi con người sống ở trên đời vì cơm, áo, gạo, tiền.. hay quan tâm đến những cái xa xôi mãi đâu đâu mà quên đi cái cần quan tâm ngay trước mặt.Có thể đấy là những người thân của ta như ông bà, bố mẹ, vợ con…hay đấy là những gì gần gũi thân thương như cây lũy tre làng, gốc cây bàng ngày hè ta ngồi chơi hóng mát;là dòng sông tuổi thơ,là cánh đồng quê với con diều biếc...Phải chăng tác giả của bức ảnh còn muốn chúng ta cần trân trọng,nâng niu những vẻ đẹp, những giá trị gần gũi, bền vững, đích thực của cuộc sống rất gần ngay trước mặt mỗi con người.

    Một bức ảnh rất bình thường, dung dị nhưng lại chứa đựng chiều sâu triết lí về con người, cuộc đời và lẽ sống.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/1/17