Tiêu Dao Hội

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 5/9/16.

  1. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    CHÚC CÁC ANH THI ĐẤU TỐT. HÃY BÌNH TĨNH, TỰ TIN VÀ TỎA SÁNG...=D>@};-<:-P
    " Trải qua muôn nẻo đường đời
    Chìm trong sóng gió một mình bước đi
    Gian nan vất vả sá gì
    Làm trai nhất quyết phải thi anh hùng." \m/
     
  2. lê lập 89

    lê lập 89 Chánh tổng

    Cố kiếm giải nhé anh rể
     
  3. lê lập 89

    lê lập 89 Chánh tổng

    Chúc 3 anh mang giải về cho hội nhé
     
  4. Hà_ Hồ

    Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

    Em chúc 3 bác gặp nhau trong trận Chung kết Giải Đấu..... @};-@};-@};-
     
  5. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Cám ơn lời động viên quý báu của e Xin hứa sẽ cố gắng hết sức để có thành tích tốt nhất có thể
     
  6. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Nhà cũng vừa xây xong hơi thiếu cái tivi a nhất định sẽ cố vác cái tivi
     
  7. Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81

    Tiêu Dao_Đỉnh Cao 81 Tiêu Dao Hội

    Thay mặt 3 AE cám ơn bạn và những lời động viên quý báu mọi ng dành tặng xin cố gắng hết sức để đạt đc thành tích tốt nhất hi vọng of hội có dịp gặp bạn. Hẹn bạn ngày đó
     
  8. Hà_ Hồ

    Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

    Dạ anh.... em ko giám hứa trc vì công việc bên này... đến giữa tháng 7 đầu tháng 8 em hết hạn hợp đồng cố gắng xin về mấy hôm. ... em rất mong mỏi đc hội tụ cùng Gia Đình TDH... :x:x:x:x:x:x:x
     
  9. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

  10. TCSK_CHLT

    TCSK_CHLT Chắn hội LÈO TÔM

    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 CỦA ACE THÀNH VIÊN TIÊU DAO HỘI

    Lich vong 1_TDH.
     
  11. TCSK_TDH

    TCSK_TDH Tiêu Dao Hội

    Chúc toàn thể anh chị em thành viên @Tiêu Dao Hội tham gia thi đấu giải Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần 7 có những phút giây giao lưu vui vẻ, gặp nhiều may mắn! >:D<>:D<>:D<

    ma dao thanh cong.JPG
     
  12. Hội chắn_Bắc Ninh

    Hội chắn_Bắc Ninh Ban Quản Trị HCBN

    THƯ MỜI
    Hội Chắn Bắc Ninh

    Xin trân trọng kính mời BQT Tiêu Dao Hội tới tham dự buổi OFFLINE trận chung kết và trao giải” Hội Chắn Bắc Ninh mở rộng lần thứ nhất năm 2019”

    Thời gian diễn ra sự kiện 8h30 ngày 07/04/2019

    Địa chỉ nhà hàng Trung Nguyên: Khu đô thị Đền Đô (sau siêu thị DABACO), Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh


    Sự hiện diện của các anh/chị sẽ là niềm vui và vinh dự cho Hội Chắn Bắc Ninh


    Trân trọng & Thân mến!

    BQT Hội Chắn Bắc Ninh
     
  13. CÂU ĐỐ THÁNG TƯ 2019: “CHỮA NGỌNG CHO ĐÀI VIỆT NAM”


    Một từ trong Tiếng Việt, chỉ có một “CÁCH ĐỌC ĐÚNG”, để người nghe “VIẾT CHÍNH TẢ ĐÚNG”.

    1- Bạn hãy liệt kê các “LỖI ĐỌC CHƯA ĐÚNG” của Đài Tiếng Nói VN và Đài Truyền Hình VN trong các Bản Tin Thời Sự.

    -Lưu ý ghi lỗi: “lỗi tổng quát” chứ không phải “lỗi chi tiết”. Thí dụ: liệt kê “Lỗi ngọng L với N” chứ không phải là “Lợn” với “Nợn”.Mỗi lỗi có 1 thí dụ kèm theo.

    2- Nếu bạn phát hiện được “hơn 2 lỗi” thì được xét thưởng thứ hạng Nhất Nhì Ba.

    -Nếu bạn phát hiện được từ 1 đến 2 lỗi thì được Giải Khuyến Khích.

    -Số lỗi được tính để xét thưởng ưu tiên theo thời gian, nội dung câu hỏi(nêu đúng lỗi + có thí dụ) và không trùng với lỗi đã được người khác liệt kê .

    3- Phần thưởng có 3 Giải Nhất, Nhì, Ba (150M, 100M, 50M) và không giới hạn số Giải Khuyến Khích.Giải được xét theo “số lỗi liệt kê”, “thời gian liệt kê”, “nội dung liệt kê”.

    4- Ban Giám Khảo (Tào Tháo-Hội Bô Lão Sân Đình) sẽ công bố kết quả vào ngày 2/5/2019. Thời hạn cuối cùng gửi Bài Dự Thi là 30/4/2019.
    Bài Dự Thi gửi đến mục “ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG” của “BÔ LÃO SÂN ĐÌNH”.

    5- Nguyển Tiểu Thương có thêm “GIẢI ĐẶC BIỆT” 300m cho Bài Dự Thi liệt kê được “hơn 10 lỗi của Đài”.

    Nguyễn Tiểu Thương.


    :):):):D:D:D:)):)):))
     
  14. TCSK_CHLT

    TCSK_CHLT Chắn hội LÈO TÔM

    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 2 CỦA ACE THÀNH VIÊN TIÊU DAO HỘI

    Lich vong 2_TDH.
     
  15. Hà_ Hồ

    Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

    Em xin cảm ơn Bang Chủ @Sauuruou Phó Bang Chủ
    .. và Anh Chị TDH đã cổ vũ động viên thi đấu vòng 2 giải CHẮN HỘI LÈO TÔM . Em sẽ cố gắng thật tốt để có đc thành tích tốt nhất các vòng đấu còn lại :x:x:x
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/4/19
  16. quangdiep.198657

    quangdiep.198657 Tiêu Dao Hội

    Sư đệ cố lên

    Cố lên sư đệ
     
  17. Chắn Hội_Hà Tây

    Chắn Hội_Hà Tây BQT Hội Chắn Hà Tây

  18. Sauuruou

    Sauuruou Bang chủ Tiêu Dao Hội

    TẢN MẠN CHUYỆN ĐỜI

    Cách đây không lâu, tôi có chút công việc cùng thằng em qua vùng vốn được gọi là cửa ngõ Thủ đô. Chị em xong việc thì cũng gần trưa nên ghé một quán nhỏ chuyên về đồ đồng quê để giải quyết cái nhu cầu ăn uống. Chỗ ấy rẻ mà ngon, thằng em hay qua lại bên này nên biết rõ. Vào quán, chủ nhân vồn vã chào hỏi rồi sắp bàn, một chỗ kín đáo như tôi muốn. Vì chỉ có hai chị em nên cũng chẳng gọi nhiều, đĩa tôm chao, đĩa cua rang và bát cá diếc nấu ngải cứu, thêm bát canh cua, bát nhỏ cà muối, định bụng ăn nhanh rồi về.

    Bỗng đâu có một cậu trong cao to mà dáng đi lại có phần nhẹ nhàng tiến vào. "Em chào anh chị!" Chúng tôi cũng quay qua chào cho phải phép. Cậu ta tự giới thiệu tên là vân vân, sơn sơn gì đó. Rồi cậu ta huyên thuyên một tràng nào là biết chúng tôi, làm cùng một lĩnh vực với chúng tôi, quen vài người bạn của chúng tôi… Rồi cậu ta bảo đợi chút em muốn mời anh chị chén rượu. :-/ Nhân lúc cậu ta đi ra lấy rượu, tôi hỏi thằng em xem quen biết gì không, nó nói không nhớ, chắc gặp đâu đó vài lần. Khi vào lại cùng chai rượu và mấy cái chén, cậu ta rót mời rồi lại huyên thuyên đủ thứ. Tóm lại rằng ngày mai cậu ta khai trương cái cửa hàng huy động và giúp đỡ tài chính ở đây, ngay gần cạnh quán cơm này, nên muốn mời chị em tôi tới dự. I-) Thằng em xưa nay vẫn thói im lặng, còn tôi khéo lựa từ chối rằng bận công việc mà lại đột xuất nên không bố trí được nhưng xin được chúc mừng. Thấy thế cậu ta lại kể ra bốn năm anh em cùng quen biết thân tình của tôi và bảo các anh ấy cũng sẽ về dự. Ngạc nhiên về mức độ tường tận của cậu ta, tôi lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài gọi điện hỏi mấy anh em kia. Ông anh lớn tuổi hơn cùng ba người bạn đều bảo có biết nhưng không quen, biết là do vài lần gặp người khác giải quyết công việc thì không biết vì sao cậu ta cứ xông vào bắt tay giới thiệu, xin số điện thoại, sau đó thỉnh thoảng gọi hỏi thăm này nọ. Tôi kể thẳng chuyện vừa rồi họ đều cười bảo vui thì nhận lời còn không thì thôi, bọn họ rảnh đâu mà đến. Nó chém đấy, có mời nhưng đều từ chối cả. :-& Quay về bàn tôi thì thào vào tai thằng em về nội dung mấy cuộc điện thoại rồi cơm tiếp, mà cậu kia chạy đâu chẳng rõ. Thằng em ra ngoài trả tiền trước rồi quay lại ăn nốt. Vừa xong bữa, chủ quán mang vào ấm trà cùng hai cái túi đỏ chót, lùng bùng đưa cho thằng em. Cũng vừa lúc cậu kia từ đâu chạy vào, vẫn giọng giả lả nhưng mặt hơi lạnh chìa ra bốn cái thiệp mời, đưa tôi bằng cả hai tay rồi nói chị bận thì em không dám nài nỉ thêm nhưng em nhờ chị chuyển bốn cái thiệp này đến tay mấy anh mà chị em mình vừa nói chuyện, em gọi mời các anh ấy rồi nhưng tiện đây gửi thiệp cho lịch sự. :| Tôi buồn cười nhưng vẫn nhận, bụng nghĩ: thằng này ma mãnh thật, mượn tay hái lộc đây. Kệ, mình về chuyển cho mấy bố kia xem sao. Chúng tôi đứng dậy về. Bỗng thằng em bảo chị ơi em vừa điện hỏi các anh ấy rồi. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng em đưa cho cậu kia hai cái túi bảo, một túi là bốn anh kia gửi bốn con cá mè trắng, một túi tôi thay mặt chị tôi gửi anh ít tôm càng xanh gọi là mừng sự việc. Nói xong bước ra xe liền, tôi theo sau chỉ kịp nhìn cái mặt ngây ngây như ngỗng kia nổi bảy màu, mồm lắp bắp cảm ơn gì đó. :->:->:->

    Trên đường về tôi bảo thằng em mày gớm thật, chị bảo mày ra mua gói gì đó gọi là cho có mà mày làm thế. Nó nhăn nhở bảo em biết là gói gì, cứ tặng nó thế cho vui. Tôi phì cười, gọi điện kể cho bốn người kia về cái thiệp và gói quà, chắc mẩm thế nào các lão cũng chửi thằng em mình. Ai dè đều nhận được những tràng cười sảng khoái và lời khen có thằng em ngon. :">

    Chuyện đời thế đấy, có nhiều cái be bé mà chẳng ngờ, chẳng hay, chẳng luận giải nổi nó là thế nào. Thôi thì vạn sự tùy duyên. Kể đây cho có vậy, không thì người ta quên mất rằng mình vẫn tồn tại.ahihi 8->
     
  19. Điệp Già

    Điệp Già Thần Ám

    Em giật mình vì chị đăng đàn, tưởng kể về "chuyện cái vé xe" :">
     
  20. ___Tàn Độc___

    ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

    Cái thằng em đi cùng này khả nghi lắm, nhưng mà...thôi...
     
    lê lập 89, Mạnh Đức, Tào Phịch3 others thích điều này.