Thơ vui của các mod

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi mod18, 19/6/12.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. mod18

    mod18 Moderator Ban quản trị

    BẠCH ĐỊNH CHỜ NHỊ
    Sáng tác: Mod06

    Gậy buồn chống giữa đêm mưa
    Bạch địch chờ mãi vẫn chưa thấy về
    Bực mình đem chọc bánh xe
    Nhà dưới bốc nọc quân đề nhị văn.

    HỊCH CHẮN THỦ
    Sáng tác: Mod06

    Ta đây…
    Dân Làng thượng, làng hạ dấy nghĩa,
    Chốn dân đen nương mình.
    Ngắm đại gia hờn căm ngồi ủ thế,
    Thề rình gà thay đổi đời một phen.
    Ðau lòng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa,
    Nên đời Mõ làng, há phải một hai sớm tối.
    Quên ăn vì phục kích, sách lược thao suy xét đã tinh;
    Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.

    CÂU ĐỐI VÀO HẠ
    Sáng tác: Mod06

    Thông Chì Bạch Định Vui Hạ Tới
    Tám Đỏ Hai Lèo Tiễn Xuân Đi

    CƯỜI KHÓC
    Sáng tác: Mod06

    Đêm buồn ôm nọc đợi Chi
    Chi thời không nảy bỏ đi chẳng đành
    Bên kia hoa rụng sân đình
    Nghe người phúc phận ngẫm mình quả cô...

    (Chú thích: bài này đăng trên fanpage của Chắn Pro và đã bị Tầmtay ăn cắp mang về dán ở trang của họ :D)

    BẠCH ĐỊNH KHÔNG TÔM
    Sáng tác: Mod06

    Thất văn còn ở giữa làng
    Cô đơn tam sách đã sang cửa trì
    Thiếu tôm bạch định làm chi
    Thôi ngồi giữ nọc mà đì cửa sau...

    NHAN SẮC ĐỔ ĐI
    Sáng tác: Mod06

    Long lanh như bát nước chè
    Đẹp thì có đẹp nhưng què một chi
    Thương em nhan sắc đổ đi
    Cửu vạn bát sách lấy gì ù đây?

    KHÔNG ĐỀ
    Sáng tác: Mod06

    Cửu vạn bát sách chi chi
    Vì em anh phải bán đi cái quần
    Tam vạn tam sách thất văn
    Vì em anh phải bán quần để chơi :))
     
    _Thu Hương_Lều anh Chí thích điều này.
  2. Lều anh Chí

    Lều anh Chí Chánh tổng

    >:D< \m/
     
    mod09Ù_Thì_Em_Xin thích điều này.
  3. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bài này của anh Đức em rất nhớ , đó là hồi mới về E còn nhầm là Bình ngô cơ :))\m/
     
    _Thu Hương_Củ khoai lang thích điều này.
  4. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Đây em có 2 bài này , đố trang nào dám lấy trộm >:) Vì nó quá chuối(chỉ có AE chơi chắn trên Sân đình mới hiểu được) và nó liên quan đến 2 thế bài , 2 cước ù to nhất Sân đình chỉ ở Sân đình mới có . Nó chính là 2 câu đố vui E viết giao lưu cùng AE chắn thủ :
    Cước ù to nhất Sân đình : Ù bòn Kính tứ chi Hoa rơi cửa phật Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật thiên khai tôm :

    Chia bài đã 4 chi chi
    3 em ngũ vạn thò ra thụt vào
    lại thêm 1 chắn hoa đào
    Cạ tam cạ thất đi vào kiếm tơm
    Cuối bài lòi chắn xe hơi
    què 3 đầu lục cùng em bát gàn

    Bài này gò rất nhẹ nhàng
    Ăn vào cạ ngũ đánh nhanh bát gàn
    Nhà trên lại ném nhị vạn
    Lục thời thủ sẵn ăn vào ném ngay
    Quả là gặp ván quá may
    Nọc chiều nọc nổi ù ngay cửa chì

    Em hỏi các bác ù gì?
    Xướng sao cho sướng , không đi cước nào
    Gặp bác xướng đúng em chào :D
    Tặng luôn cho bác 1 tràng pháo tay =D>=D>

    Cước ù to thứ 2 Sân đình : Ù bòn 8 đỏ Cá lội sân đình Ngư ông bắt cá 2 thiên khai tôm

    Nhà Có Giỗ

    Nhà em 4 cụ đang ngồi
    Nhìn đôi chép rán thơm nồng bốc ra
    Thuyền tình treo 4 góc nhà
    Lấp ló thập thò ngũ vạn tứ văn
    3 đầu tam , thất rình ăn
    Lén nhìn Cửu vạn băn khoăn nỗi niềm

    Tứ văn nhìn thấy buồn phiền
    Bỗng anh xe kéo rất hiền bước vô
    Tay cầm cá chép thật to
    Liền đưa văn tứ tặng cho chủ nhà
    Rượu uống rồi cũng là đà
    Tăm văn thất sách từ tà rút lui
    Ngũ ngồi lại đến chung vui
    Cửu vạn biết ý mừng vui đến chào
    Dạo này bác thấy thế nào
    Thôi em say quá hôm nào em qua :-h

    Tiệc vẫn vui , vui vui quá
    Thình lình cá lội nhảy qua Sân đình
    Trong nhà ai cũng giật mình
    Chủ nhà sung sướng biết mình gặp may

    Bác nào biết nghĩa giải ngay
    Tai sao cá lội lại may cho mình
    Cũng mong nhận được lời bình
    AE cùng hiểu thắm tình chắn thơ >:D<

    Còn mấy bài cóc nấu chuối lẫn lộn bên box thơ E viết mà xấu hổ không dám post đâu :">
     
    _Thu Hương_Củ khoai lang thích điều này.
  5. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Hoan nghênh Các Mod làm thơ..Tiếp tục nào..Thanks =D>=D>=D>
     
  6. Lệnh xoá sổ

    Lệnh xoá sổ Học chơi

    Lại xuất hiện nhiều "mốt thơ" nhể!
    Hoan nghênh, hoan nghênh! =D>=D>
     
  7. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Thực sự là em rất muốn cop paste bài thơ các bác đã làm ở bên box thơ , nhưng nó lại không hợp với tiêu đề .
    Thôi để em luyện thêm tí võ nghệ rồi lại sang giao lưu . E học làm thơ không qua sách vở thầy dậy nào cả mà chính là học qua box : Những câu thơ vui về chắn trên Sân đình .
    Tập làm thơ như em chỉ là nghêu ngao vài câu đỡ buồn và có cái để mà giao lưu tâm sự với các bác .
    Như A Đức đã từng nói : "Thơ không bao giờ là văn xuôi được" :D
    Mời các ACE qua đây thưởng thức các siêu phẩm về thơ chắn Made in Sân đình .
    Em xin đóng topic tại đây Có dịp E sẽ rủ bác Mod06 sang box Những câu thơ vui về chắn giao lưu .
     
    _Thu Hương_ thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.