Thầy trò del bosque thay nhau nhìn cris ronaldo với ánh mắt cảnh giác cao độ

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi mod12, 26/6/12.

  1. mod12

    mod12 Developer Ban quản trị

    Euro đang đi dần đến những chặng đường cuối cùng khi những ứng cử viên cho ngôi vô địch đã dần lộ diện. Cuộc đọ sức đầu tiên ở bán kết Euro 2012 là trận chiến giữa những người Iberia, khi ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha sẽ phải vượt qua thách thức mang tên Bồ Đào Nha trên con đường bảo vệ ngôi vương. Dĩ nhiên vật cản đáng sợ nhất của Tây Ban Nha chính là Cris Ronaldo - thủ quân của BĐN.

    Hồi tháng 11/2010, Tây Ban Nha từng phơi áo 0-4 trước Bồ Đào Nha trong trận giao hữu sau khi lên ngôi tại World Cup. Đó cũng là thất bại thảm hại nhất của Tây Ban Nha trong suốt 47 năm khiến La Roja quyết tâm biến trận bán kết thứ nhất Euro 2012 thành một cuộc phục hận. Tây Ban Nha vẫn đang thể hiện bản lĩnh tại kì Euro này khi không khó để vượt qua vòng loại cũng như đánh bại Pháp trong trận tứ kết một cách thuyết phục. Lối chơi không sử dụng tiền đạo cắm mà thay vào đó là để Fabregas đá cao nhất trên hàng công khiến Tây Ban Nha trình diễn một bộ mặt khác hẳn trong kì Euro này, khi những trụ cột như Xavi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm phong độ không còn thể hiện được những giây phút bùng nổ như hai hay bốn năm trước.

    đánh chắn online-chơi chắn online-Cris Ronaldo.
    Dĩ nhiên biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngay từ khi xác định được đối thủ trong trận bán kết là Bồ Đào Nha, HLV Del Bosque và các học trò nhanh chóng xác định điểm đáng sợ nhất của đối phương chính là nằm ở Cris Ronaldo. Tỏa sáng trong hai trận gần đây nhất, CR7 dĩ nhiên là mối nguy lớn nhất đối với Tây Ban Nha. Xác định được ngòi nổ cần phong tỏa đầu tiên nếu muốn đạt được kết quả có lợi, thầy trò HLV Del Bosque nhanh chóng đổ dồn sự quan tâm đến ngôi sao lớn nhất của ĐT Bồ Đào Nha.

    HLV Del Bosque là người mở màn bằng việc đưa ra cảnh báo tới các học trò về sự nguy hiểm của đối phương:" Bồ Đào Nha không kiểm soát trận đấu quá nhiều mà họ sẽ tập trung những đường chuyền dài cho Cris Ronaldo. Rõ ràng Cris Ronaldo là cầu thủ quá hoàn hảo và thật khó tìm được một cầu thủ như vậy".

    Hiểu rõ sự thận trọng của người thầy, Pedro lên tiếng trấn an tinh thần các cổ động viên khi khẳng định Tây Ban Nha biết cách làm thế nào để "bắt chết" Cris Ronaldo:" Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng tôi tự tin rằng chúng tôi biết cách làm thế nào để vô hiệu hóa sự nguy hiểm của Ronaldo, dù việc đó là cực kì khó khăn".

    Cùng quan điểm với Pedro, cả Busquets lẫn Xavi cũng cho rằng Tây Ban Nha hòan toàn đủ khả năng ngăn chặn Cris Ronaldo. Busquets cho rằng:" Ronaldo sẽ phải đối đầu với Arbeloa, một cầu thủ cũng thi đấu cho Real Madrid và tôi tin rằng Arbeloa hiểu rõ cách ngăn chặn Ronaldo hơn bất kì ai. Tuy nhiên để chặn Ronaldo không thể chỉ phụ thuộc vào một cá nhân mà chúng tôi phải làm điều đó bằng cả một tập thể".

    Hơi khác với đại đa số ý kiến, Xabi Alonso cho rằng không nhất thiết phải quá chú trọng vào một mình Cris Ronaldo:" Chúng tôi không cần lên kế hoạch để đối phó với một mình Ronaldo. Chúng tôi vẫn thi đấu với chiến thuật quen thuộc và sẽ chẳng cần phải thay đổi quá nhiều trước bất cứ đối thủ nào".