Thay lời muốn nói

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Mãiyêuanh_CD, 7/11/15.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. THƠ ĐÊM

    Thơ gì mà thật đắm say
    Để gieo giọt nhớ cho cay mắt buồn
    Đêm dài thi hứng mù tuôn
    Gạn câu nhả chữ khơi nguồn tình lay.
     
  2. thanhhuong251189

    thanhhuong251189 Chánh tổng

    Cảm ơn năm cũ đã qua
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp người
    Cảm ơn những chuyện buồn vui
    Những lầm lỗi, những khóc cười, vấn vương.

    Cảm ơn những nhớ, những thương
    Những người đã gặp trên đường ta đi
    Những trùng ngộ nối phân ly
    Cảm ơn tất thảy những gì đã qua.

    Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha
    Đã cho con một mái nhà bình yên
    Cảm ơn hai chữ “tùy duyên”
    Giúp ta vui sống an nhiên giữa đời.

    Xuân đang về khắp đất trời...

    Ps: ST:)
     
    ANH HYE, hoangcaloc, maithuyanh02052 others thích điều này.
  3. thanhhuong251189

    thanhhuong251189 Chánh tổng

    Em đừng khóc can cớ gì phải khóc
    Chúng ta đâu phải những kẻ phi thường
    Tình say đắm những ngày đầu tiên ấy
    Giữ làm sao nguyên vẹn giữa đao thương

    Em đừng khóc can cớ gì phải khóc
    Gừng vẫn cay, muối vẫn mặn đấy mà
    Truông ngàn ấy dẫu trăm mùa cỏ héo
    Thì gió chiều vẫn nhớ một lần hoa

    Em đừng khóc những chuyện buồn miên viễn
    Kẻo mai sau cạn hết những nguồn cơn
    Cách lìa nhau là một chuyện bình thường.
    Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc
    tumblr_o8quncnaVm1qcochxo1_500.
     
  4. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. HỘI LIM

    Áo em mớ bảy mớ ba
    Chênh chao điệu lý nắng sa thuyền rồng
    Bồng bềnh vôi mặn trầu không
    Đòng đưa đáy nước tình nồng Hội Lim.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19685 others thích điều này.
  5. Thế Mới Khoái

    Thế Mới Khoái Chánh tổng


    The day turns into night
    Love that floats like wayward clouds
    That's not what were about
    Sure and strong is my love for you
    And it comes from the bottom of my heart :-j:D
     
  6. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. DUYÊN TRẦU CAU

    Còn yêu quyệt thắm vôi nồng
    Hết yêu nhạt nhẽo trầu không lặng buồn
    Còn duyên cau trải buồng khuôn
    Hết duyên cau lả, trầu tuôn ngõ người.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19685 others thích điều này.
  7. kelamat

    kelamat Dân đen

    Mới yêu tất tả tìm trầu
    Hết yêu vội vã ra bầu mua vôi
    Trầu vôi bạc bẽo duyên trời
    Lẽ đâu thói ở do người quệt nên.
     
  8. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    " Ăn trầu thì giở trầu ra
    Kẻo là thuốc độc hai là mặn vôi "

    :-j:-@

    " Miếng trầu ăn kết làm đôi
    Lá trầu là vợ, cau tươi là chồng
    Trầu xanh, cau trắng, chày hồng
    Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên .”

    >:/^:)^
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/3/17
  9. Bài thơ hay quá, diễn tả đúng thưc trạng hiện nay
     
    baipoker813maithuyanh0205 thích điều này.
  10. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Trầu này têm với vôi tàu.
    Giữa thêm cát cánh hai đầu quế cay.
    Trầu này ăn thật là say.
    Dù mặn dù nhạt ,dù cay dù nồng.
    Dù chẳng lên nghĩa vợ chồng.
    Xơi dăm ba miếng kẻo lòng nhớ thương.
    8->8->8->
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19684 others thích điều này.
  11. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Chị cũng khéo chọn bài, tàu, với chả tầu, xoáy kinh quá đấy ~x(~x(~x(

    Thương nhau cau sáu bổ ba
    Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
    Yêu nhau trầu vỏ cũng say
    Ghét nhau cau đậu đầu khay chẳng màng

    >:/>:/>:/
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/3/17
  12. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Trầu này trầu quế trầu hồi.
    Trầu loan trầu phượng ,trầu tôi trầu mình.
    Trầu này trầu tính trầu tình.
    Trầu nhân,trầu nghĩa ,trầu mình trầu ta.
    Trầu này têm tối hôm qua.
    Trầu cha trầu mẹ đem ra mời chàng.
    Trầu này ko phải trầu hàng.
    Ko bùa ko thuốc sao chàng ko ăn.
    Hay chàng chê khó chê khăn.
    Xin chàng đứng lại mà ăn trầu này.
    :-bd:-bd:-bd\:D/\:D/\:D/
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19685 others thích điều này.
  13. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. SÓNG VÀ BỜ

    Ngàn năm sóng đã bạc đầu
    Triệu năm đá khóc bể dâu tình mòn
    Vỗ bờ chung thuỷ sắt son
    Mải hôn trảng cát dập dồn bến mơ.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19685 others thích điều này.
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. ĐÊM PHỐ NÚI

    Đêm dài phố núi chơi vơi
    Tắc kè ném lưỡi vọng nơi suối nguồn
    Mưa rừng rả rích mù tuôn
    Thương người lữ khách gói buồn vào thơ.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19684 others thích điều này.
  15. Thế Mới Khoái

    Thế Mới Khoái Chánh tổng

    Họa..khó ngủ..

    Dẫu là trăm nẻo ngóng chờ
    Tình xuôi vạn lý hững hờ mong chi
    Cuộc đời dẫu có lạ kỳ
    Sinh ly tử biệt đâu vì một ai

    Có chăng một đoạn ngắn dài
    Dở hay thành bại khéo Ngài sắp nên
    Khốn thay hai chữ uyên nguyên
    Hàn vi nồng đượm, sang bèn ghét nhau

    (Thơ trên chẳng nhắm vào ai
    Đậm phai tường tỏ khẩn nài đừng suy).
     
  16. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Thức Dậy Đi !

    " Thức dậy đi, này em, đừng ngủ nữa
    Mặt trời lên, ánh sáng chiếu bừng lên
    Lạnh căm căm, em hãy mặc áo len
    Chạy bộ nhé, ấm nồng truyền mạch máu

    Thức dậy đi, này em, đừng ẩn náu
    Núp trong chăn tránh thực tế hôm nay
    Em nhìn kia, ngoài cửa sổ, nắng say
    Đùa tuyết trắng, trên sân nhà, mái ngói

    Thức dậy đi, nhịp chân đời vẫy gọi
    Chuyện hôm qua đã vùi kỹ trong đêm
    Chuyện ngày mai khoan nghĩ tới đi em
    Hãy hưởng trọn ngày hôm nay trước đã

    Mỗi ngày sống cũng tựa là phép lạ
    Sẽ đổi thay, chuyển mới trái tim ta
    Em nhìn kia, tuyết trắng cũng đậm đà
    Bởi ánh nắng đã chạm vào truyền sức

    Thức dậy đi, đừng để hồn rấm rức
    Chuyện buồn đau quá khứ cũng đi qua
    Mỗi một ngày là mỗi một nụ hoa
    Em hãy sống để hoa bừng nở rộ "


    St.
     
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    image. NHỚ

    Nhớ gì như nhớ người yêu
    Hoàng hôn tím biếc lam chiều mù sương
    Ngoảnh hồn tìm bóng người thương
    Níu câu thơ vịn vấn vương bến tình.
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19685 others thích điều này.
  18. tuannguyen999

    tuannguyen999 Học chơi

    MINH LAM QUEN NHA
     
  19. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    THƠ TÌNH

    Thơ gì sao cứ lả lơi
    Ngả nghiêng câu chữ rối bời lòng em
    Trăng cùng em thức thâu đêm
    Sương giăng bậu cửa bên thềm đọc thơ
    Tình chan đâu hẹn chữ hờ
    Bài thơ anh xướng em mơ bóng người
    Cớ sao lại trách ông trời
    Giăng mây lùa gió gọi mời lao xao
    Câu thơ em mãi ngọt ngào
    Nhớ về nơi ấy với bao nỗi lòng
    Sông kia mãi chảy xuôi dòng
    Có người nơi ấy đêm mong ngày chờ !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, maihanh19684 others thích điều này.
  20. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    8-3.
    Thay lời muốn nói. Gửi đến các bà, các cô, các chị và các em gái...Chúc một ngày 8-3 vui vẻ hạnh phúc.!@};-@};-
    @};-@};-Chúc mừng ngày 8 tháng 3
    Vui lòng phụ nữ, chết quà đàn ông
    Chị nào tốt số, có chồng
    Ngày này thong thả vì ông đã làm
    Chị nào vất cả gian nan
    Ngày này thui thủi vì chàng có đâu
    Nhưng mà đừng có vội rầu
    Luôn luôn có đám mày râu tặng quà...:x:x
    (Thơ ăn chộm..Hí hí :D;)) )