Thay lời muốn nói

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Mãiyêuanh_CD, 7/11/15.

  1. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Gửi các bạn yêu !

    Trên trang mạng gửi vần thơ viết vội
    Mở trái tim đồng cảm cùng yêu thương
    Thăm hỏi nhau chia sẻ những vui buồn
    Động viên nhau những khi đời giông bão !

    Tuy trang mạng chỉ là dòng chữ ảo
    Mà tình người rất thật rất đậm sâu
    Ở ngoài đời có ai hiểu được đâu
    Những tình cảm dành cho nhau sau cuối !

    Yêu trên mạng cũng nhớ nhung đắm đuối
    Cũng vui buồn cũng đau khổ đầy vơi
    Cũng hờn ghen cũng bỏng rát bờ môi
    Cũng ngọt ngào cũng nhớ mong chờ đợi !

    Trên mạng ảo cũng có trăm ngìn lối
    Này tình yêu, tình bạn, tình anh em
    Dòng comment ,đồng cảm những đan xen
    Xin chân thành với lòng mình bạn nhé !

    Dù mạng ảo vẫn chân thành chia sẻ
    Ấm lòng nhau những giây phút chơi vơi
    Thì không ảo ,rất thật đấy bạn ơi
    Thật hay ảo ở lòng mình tất cả !
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, dang_tap_yeu_a17 others thích điều này.
  2. Trác Phong

    Trác Phong Chánh tổng

    Biết nói gì và làm gì bây giờ. Con tim đã rung động, nỗi tiếc thương đó chưa bao giờ là giả dối ...

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 21/7/17
  3. lãng _ tử

    lãng _ tử Dân đen

  4. Trác Phong

    Trác Phong Chánh tổng

    Nếu biết rằng yêu là đau khổ...
    Thà nhân gian đừng có chúng mình !

     
    maithuyanh0205Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  5. hãy nói yêu anh

    hãy nói yêu anh Chánh tổng

  6. một mình 50917

    một mình 50917 Học chơi

  7. hoaroicuaphat0310

    hoaroicuaphat0310 Chánh tổng

    1484824572_tu-vi-chu-nhat-ngay-22-1-2017-cua-12-cung-hoang-dao-2.
    CHỚM XUÂN!
    Một thoáng mùa Xuân sao chẳng hay
    Mới qua vừa đó có một ngày,
    Giá buốt tê da, đêm lạnh lẽo
    Nay nồng ấm lạ! Nỗi ngất ngây!

    *****
    Xuân đến bướm ong sải cánh bay
    Hương nồng theo gió thoảng trời mây
    Hoa vương trên tóc em hồng ánh
    Để mắt ai nhìn mãi đắm say...

    HN.1.1.11

    [​IMG]
     
  8. Mãiyêuanh_CD

    Mãiyêuanh_CD Chắn hội LÈO TÔM

    Chiều mưa nhớ mẹ...

    Xa rồi thưở ấy tuổi thơ
    Mỗi chiều ngóng mẹ ngu ngơ đợi quà
    Mẹ về oằn gánh đường xa
    Mà đôi mắt vẫn thiết tha dịu hiền
    Cảnh nghèo nên mẹ ít tiền
    Quà cho con chỉ vài viên kẹo đường
    Ngây thơ con nhận tình thương
    Âm thầm mẹ dõi nắng vương cuối trời...
    Đêm dài vời vợi mưa rơi
    Mẹ ru con ngủ đầy vơi giọt buồn
    Mái xiêu lành lạnh gió luồn
    Con say giấc mẹ ngồi bồn chồn lo...
     
  9. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10.
    @maithuyanh0205 xin được tặng đến các Bà, các Mẹ, các Chị Em trên Sân Đình mấy câu thơ .
    Nhân ngày Phụ Nữ hôm nay
    Một nửa thế giới có ngày Vinh Danh
    Sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành
    Chơi vui sống đẹp ngọt lành lời trao

    Chúng ta Phụ Nữ tự hào
    Đàn bà phái đẹp biết bao ân tình
    Xin chúc Phụ Nữ chúng mình
    An lành Hạnh Phúc gia đình ấm êm.

    IMG_1136.JPG
     
    YÊU SÂN ĐÌNH, hieumit, thuc09893 others thích điều này.
  10. sangocq

    sangocq Dân đen

    Mọi người làm thơ đỉnh thật sự
     
  11. linhlinh1302

    linhlinh1302 Tiêu Dao Hội

    Rồi có một ngày ta sẽ lại chán nhau,
    Sẽ lại chia tay sau tháng ngày vồn vã,
    Sẽ lại vô tâm bỏ đằng sau tất cả,
    Đổi những ngọt ngào lấy gian trá, thị phi.
    Rồi có một ngày đường ai nấy bước đi,
    Níu kéo làm chi khi trái tim lỗi nhịp,
    Hạnh phúc tuột khỏi tay, ta làm sao với kịp,
    Thôi, cứ lặng nhìn chút hạnh phúc bay xa.
    Rồi sẽ có ngày em lại với người ta,
    Lại nồng nàn yêu như ngày qua ta có,
    Lại nhớ nhung nhau đến nát nhàu cây cỏ,
    Cũng lại giận hờn, lại nũng nịu như ai.
    Tình yêu bây giờ biết đâu đúng, đâu sai,
    Giận kẻ đến sau hay trách người đến trước?
    Chín bậc tình yêu có mấy ai qua được?
    Bởi hợp rồi tan chỉ một bước thôi mà.
     
  12. Người đàn bà mạnh mẽ

    Đâu phải ai cũng muốn mình mạnh mẽ đâu anh
    Do không điểm tựa nên họ phải tự mình.... Kiên cường phấn đấu
    Giấu giọt nước mắt thật sâu thẳm trong đáy mắt
    Gom nhặt nỗi buồn hòa mình vào khoảng trống trong đêm.

    Người đàn bà mạnh mẽ, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ca ngợi
    Xinh đẹp, giỏi giang bươn chải vượt chông gai
    Luôn cố tỏ ra mình ổn, mình mạnh mẽ
    Đôi vai nhỏ này... Không cần điểm dựa ,gục đầu.

    Phải tỏ ra mạnh mẽ, họ không muốn đâu anh
    Bởi vết thương cũ đã trở thành chai sạn
    Trao yêu thương nhưng nhận lại toàn cay đắng
    Đau đủ rồi nên họ gắng đứng dậy bước thôi .

    Người đàn bà mạnh mẽ thực ra cũng mềm lòng yếu đuối
    Cũng muốn được nũng nịu được nâng niu
    Cũng muốn được dựa vai ai khi mỏi mệt
    Nhưng họ sợ người.... lặp lại vết thương lòng như xưa.