Sự Tích Bộ Lèo

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Mod09, 1/2/18.

  1. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    ACE chắn thủ Sân Đình thân mến!
    Khi chơi chắn có phải cước 8 đỏ lèo là cước mà gần như chắn thủ nào cũng thích phải không ạ??
    8 đỏ thì dễ hiểu rồi, bài đỏ như lửa có 8 quân đỏ thì ai chả thích.
    Nhưng còn Lèo thì sao? ACE có bao giờ tự hỏi nguồn gốc của bộ Lèo từ đâu không?
    Nhân tiện đây Sân Đình xin gửi đến ACE thành viên một vài thông tin bổ ích, đó chính là: sự tích Lèo trong môn chắn học.. Đây là một câu truyện buồn. Câu truyện như sau:

    Sự tích bộ Lèo

    Cách đây khoảng vài trăm năm trước có 1 cặp vợ chồng rất nghèo. Do làm không đủ ăn, anh chồng buồn bã mượn rượu giải sầu suốt ngày cầm bình rượu và hát: “Rốc mãi những chén chua cay này..” . Anh này họ Chi tên Chi… Và sau mỗi lần say xỉn anh ta lại đánh đập và hành hạ vợ mình là Bát Sách. Bát Sách buồn bã và tìm quên bằng khói thuốc lá ACE ạ.
    Đã nghèo, đã khổ lại dính cảnh chồng say, vợ nghiện…. thuốc nên cuộc sống của hai người ngày càng bế tắc. Sau nhiều cãi vã và nhiều trận đòn của chồng, Bát Sách buồn bã bỏ nhà ra đi.

    Sau nhiều ngày lạc trong rừng đi ra tận vùng biên giới, Bát Sách đói lả và vật vã vì thèm thuốc. May sao cuối cùng, ở giáp vùng biên chị gặp được nhà của anh chàng buôn thuốc lá lậu Cửu Vạn(trên vai anh này lúc nào cũng có vài cây thuốc lá ngoại thơm phức). Cửu Vạn rất tử tế giữ Bát Sách lại cho ăn uống và đưa thuốc lá ngoại cho chị hút lại còn giữ Bát Sách ở lại nhà nghỉ ….. ngơi.

    Bát Sách ở đó và dọn dẹp nhà cửa cho Cửu Vạn. Sau một thời gian, họ nên vợ chồng và sống thật hạnh phúc. Bát Sách đã quên chồng cũ là Chi Chi.

    Một ngày kia, khi Cửu Vạn đi buôn thuốc lá lậu, thì một người đàn ông trông có vẻ dặt dẹo đau yếu tìm đến nhà xin ăn. Bát Sách động lòng thương và mời vào nhà cho ăn. Trong khi ăn uống, chị vợ quan sát và ô trời ơi đó chính là: Chi Chi chồng cũ của mình. Bát Sách thương hại, nên cho Chi Chi một con Cá Chép(đồ ăn) và cho cả Bảo(tiền bạc) để mong anh chàng gom đủ 8 đỏ đổi vận cho bớt khổ. Đúng lúc này, Cửu Vạn đi làm về thấy vợ mình cho trai lạ vật gì thì liên sinh ra nghi ngờ. Anh ta cho rằng vợ mình lăng nhăng và không còn tin tưởng nữa.

    Bát Sách giải thích mãi mà chồng không nghe. Bà ta sinh ra buồn rầu và chán nản lắm. Trong lúc ngồi bếp nấu cơm, buồn quá Bát Sách châm điếu thuốc. Đã buồn lại hút thuốc thì quá là kích thích thần kinh, cảm xúc lên cao Bát Sách liền nhảy ngay vào lửa tự tử ⇒ ACE chú ý tác hại của thuốc nhé.

    Khi người chồng thứ nhất là Chi Chi nghe tin, anh ta cho rằng đó là lỗi của mình gây ra. Anh ta ôm cả Cá Chép và Bảo, cũng nhảy vào lửa tự thiêu chết theo vợ.
    Sau nghe dân gian kể lại thì món cá chép nướng được coi là sáng tạo của Chi Chi.

    Lúc này người chồng thứ 2 là Cửu Vạn mới tin vợ mình là người ngay lành. Anh ta cảm thấy hổ thẹn về thái độ của mình và buồn phiền về cái chết của vợ mình. Anh ta thấy không thể tiếp tục sống cô đơn nữa bèn tự thiêu chết theo vợ.

    Sân Đình biết được chuyện yêu đương tam giác và những lỗi lầm của họ nên cho họ biến thành “Bộ Lèo” có nhiệm vụ theo dõi việc nội bộ bàn chơi như cước sắc, văn hóa, nói bậy hay bơm bài đều được “Bộ Lèo” báo cáo lên các mục phạt vạ, hội làng ... để Sân Đình xem xét. Và mỗi lần lên báo cáo thì đều phải mang theo Cá Chép nướng lên cùng, vì đây là vật chứng duy nhất còn sót lại cho câu truyện “Bộ Lèo” ở trên. Bộ Lèo và Cá Chép đều ra đi bởi lửa đỏ nên khi ù 8 đỏ ACE lúc nào cũng phải có ít nhất 1 trong 4 quân bài này trên tay.

    Nghe đến đây chắc nhiều ACE lại thấy “Sự Tích Bộ Lèo” giống với: “Sự Tích Táo Quân”?

    Sân Đình cũng thấy thế, và Sân Đình nghi ngờ rằng dân gian đã lấy câu truyện về Bộ Lèo để viết lên: Sự Tích Táo Quân.
    Thực ra câu truyện còn chưa dừng lại ở đây. Câu truyện này còn buồn hơn nữa khi mà Bộ Lèo đều bị lửa thiêu nên rất khó tìm lại… Ngày chầu cũng sắp đến rồi, Sân Đình mong muốn ACE chắn thủ tìm lại Bộ Lèo để câu truyện của chúng ta được tiếp tục..
    Đó cũng là mong muốn và nội dung của Sự kiện: ”Táo Quân 2018” mà Sân Đình gửi đến ACE chắn thủ của mình.
    Nhá 1 chút thông tin về sự kiện Táo Quân 2018, ACE chắn thủ chuẩn bị tinh thần: Truy tìm các Táo kiếm Bảo Sân Đình nhé. :x
    :x:x
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/2/18
  2. yêu chị bát sách

    yêu chị bát sách Chánh tổng

    tầm bậy tầm bạ:))
     
    điệu nhất sđMod09 thích điều này.
  3. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    A mới bậy L-)L-)L-)
    Kiến thức bổ ích thế còn không cảm ơn người truyền bá. X-(
    E nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở đấy, trong Sự Tich Táo Quân không hề thấy nhắc đến Cá Chép 1 tí nào.
    Chứng tỏ Sự Tích Táo Quân đã sao chép và lược bỏ mất nhân vật Bát Vạn #-o#-o
     
  4. điệu nhất sđ

    điệu nhất sđ Dân đen

    linh ta linh tinh >:)
     
    Mod09 thích điều này.
  5. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Choạc chị Hằng mất xừ vài mâm cỗ... :((:((:((
    Săn Gà bị Đại bàng mổ lòi cả mắt... [-([-([-(
    Chả hiểu Truy tìm Táo có vớ phải vỉ Berberin không nữa??? X_XX_XX_X
    Dưng cơ mà vẫn hóng lắm >:D<\:D/\m/
     
    Mạnh ĐứcMod09 thích điều này.
  6. [QUOTE="Mod09, Truy tìm các Táo kiếm Bảo Sân Đình nhé. :x
    :x:x[/QUOTE]

    Chắc sự kiện Táo quân sắp tới mà ù trì bạch thủ 8 ván hoặc 23 điểm là ăn to đây nhỉ
     
  7. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    THương anh vác đá kè sông
    Đi hầu con điếm cùng ông dạng .. Lèo :D
     
  8. vũ đình vinh

    vũ đình vinh Chắn hội Hải Phòng

    Vãi cả ông bạn. Sáng tạo đấy
     
  9. vũ đình vinh

    vũ đình vinh Chắn hội Hải Phòng

    Thế giải rút ra sao bạn không nói luôn vậy Phương?
     
  10. sontay070808

    sontay070808 Dân đen

    Thế này có đc không mod
     

    Các tệp đính kèm:

  11. sontay070808

    sontay070808 Dân đen

    GoG vui
     

    Các tệp đính kèm:

  12. sontay070808

    sontay070808 Dân đen

    Lai cc hahg
     

    Các tệp đính kèm: