Sân Đình Chắn Cạ Diễn Ca

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 6/1/18.

  1. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Bài Số 19.

    Vịnh quân bài Chắn

    (Diễn ca rút gọn)

    Hằn trong tâm trí rất sâu
    Quân bài xuất xứ từ đâu hỡi người?

    Chi Chi hầu hạ Bát ngồi
    Cửu Vạn
    vất vả một đời cu li


    Thất Văn lỡ dở kỳ thi
    Ba Vạn Ba Sách vứt đi nhẹ đầu


    Đào hoa nở thắm Ngũ lầu
    Tứ xe
    nô nức theo hầu quân vương


    Ngũ thuyền hay phận Tứ nương
    Nổi trôi phiêu dạt ai thương mà chờ


    Ngũ Văn, Lục Vạn ngẩn ngơ
    Bỏ cày chống cuốc ước mơ mùa vàng


    Tam Văn giỏi võ họ hàng
    Thất Vạn răng sún vợ chàng Lục Văn


    Lục Sách dắt cháu xin ăn
    Vác đèn đi dạo Nhị Văn, Cửu Tuần


    Còng lưng Nhị Sách bần thần
    Gậy tay sao đọ gậy chân Bát khèo


    Cửu Văn cõng sọt lần theo
    Bóng nàng Thất Sách của treo một đùm


    Tứ Văn Chép bạc bỏ chum
    Đợi quan mở cửa lom khom bê vào


    Trần gian đất thấp trời cao
    Trăm cây bài lá trò nào vui hơn?
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
    TCSK_TDH, Tào Tháo, Tiêu Dao Hội5 others thích điều này.
  2. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Bài Số 21.

    Vịnh 25 quân bài Chắn
    (Dự thi Diễn ca Chắn cạ Sân Đình)

    Trăm cây bài chắn Sân Đình
    Chất Văn Vạn Sách còn hình hai lăm

    Nhị Văn đội mũ quàng khăn
    Tam Văn dựng gậy đọ chân Quách Hoè
    Tứ Văn nịnh nọt xun xoe
    Ngũ Văn ngồi mát nhăm nhe bát vàng
    Lục Văn chuỳ múa tung tăng
    Thất Văn bê ống kêu rằng mất tôm
    Bát Văn đua gậy kiếm cơm
    Cửu Văn cõng sọt bắt lươn ngoài đồng

    Nhị Vạn đôi trái tươi hồng
    Tam Vạn duyên dáng đắt chồng nay mai
    Tứ Vạn xe kéo rất tài
    Ngũ Vạn giống vọng nguyệt đài cong cong
    Lục Vạn chống cuốc chờ mong
    Thất Vạn cứ uống rượu xong múa quyền
    Bát Vạn cá hoá rồng thiêng
    Cửu Vạn bốc vác mọi miền ngược xuôi

    Nhị Sách chống gậy bồi hồi
    Tam Sách dây rợ buộc rồi tháo ra
    Tứ Sách hiếu đễ mẹ cha
    Ngũ Sách lỗi hẹn thuyền xa bến tình
    Lục Sách dắt cháu theo mình
    Thất Sách kẻ trộm rập rình chợ đông
    Bát Sách hút tẩu ngồi đồng
    Cửu Sách vai vác đèn lồng đi đâu

    Chi Chi khệnh khạng công hầu
    Tiền hô hậu ủng đứng đầu trăm quân

    Vài câu lựa ý ghép vần
    Bảo tồn chắn cạ góp phần chung tay
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
    TCSK_TDH, Tào Tháo, Tiêu Dao Hội5 others thích điều này.
  3. Đan Quat Xuất Khẩu

    Đan Quat Xuất Khẩu Lý trưởng

    Bài Số 22.

    Bài Thi Chắn Cạ Diễn Ca


    Đan quạt xuất khẩu vào thơ
    Anh em yêu chắn ước mơ đã thành
    Cùng nhau bình vịnh ngon lành
    Dăm câu lục bát để dành tặng ai
    Tiêu dao đứng tên đăng cai
    Sân đình rạng rỡ báo đài đưa tin


    Tràng hoa quấn cổ mang tên
    Vặn nhi nói lái gọi quen miệng rồi
    Đào mai nở khắp sườn đồi
    Đầu xuân năm mới vạn người đặt mua
    Khom lưng chống gậy suốt mùa
    Bởi thời trai trẻ ham đùa gió trăng

    Què chân giữa chợ tung tăng
    Văn văn vở vở là thằng buôn tôm
    Đào ao thả cá kiếm cơm
    Công tròn ba vạn còn ham kéo cày
    Chồng người đi nhật đi tây
    Chồng em nón rách chơi dây ngoài đường

    Học hành lười nhác ở trường
    Tứ thời bưng tráp đời thường dạy răn
    Kéo xe công việc nhọc nhằn
    Đêm về mỏi gối chùn chân ngủ khò
    Ca ve thành lập tổ "sô" ( show )
    Bốn cô một nhóm làm cho yêu nghề

    Vắt chân chữ ngũ ngồi đê
    Tay ôm tẩu thuốc luận đề quanh năm
    Chùa thiêng đón khách về thăm
    Vạn năm còn mãi tiếng tăm đạo đời
    Thuyền tình lạc bến một thời
    Để cho ai phải cất lời cảm thông

    Con cò con vạc con nông
    Ba con cùng béo "vặt lông " con nào ( lục văn)
    Lão nông chống cuốc ước ao
    Cầu mong cho được thóc cao gạo đầy
    Đông con nhiều cháu một bầy
    Đến khi sáu chục vui vầy sớm trưa

    Quần chủng áo vải lên chùa
    Hai tay dâng sớ mong mùa bội thu
    Thất tha thất thểu buồn lo
    Nhọ mồm nhọ mũi ngây ngô một thời
    Mất sạch cũng bởi tại lười
    Bán buôn mất khách mải chơi còn cười

    Bắc thang lên hỏi ông giời
    Có tiền cho gái có đòi được không
    Chép hồng tháng chạp hoá rồng
    Để cho bà táo ông công chầu trời
    Vỉa hè tám chuyện lả lơi
    Sách xưa truyền dạy là người bất minh

    Văn nhân lều chõng lên kinh
    Chín năm cần mẫn muốn rinh giải vàng
    Nhọc công cửu vạn vác hàng
    Mưu sinh cuộc sống chẳng màng khó khăn
    Đèn lồng soi tỏ canh tuần
    Giữ yên làng xóm cho dân được nhờ

    Quần hồng áo đỏ lơ ngơ
    Đầu hói chân dạng nghi ngờ cái chi


    Trăm cây bài chắn kiêu kỳ
    Vịnh thơ cũng bởi là vì tiêu dao
    Hai lăm hình ảnh đẹp sao
    Để người yêu chắn cùng vào vịnh ngâm
    Sân đình quả thật xứng tầm
    Giữ gìn văn hoá gieo mầm thơ ca
    Thú chơi tao nhã ông cha
    Giờ lưu truyền lại muôn nhà đam mê
    Diễn ca chưa phải có nghề
    Mong ban giám khảo đừng chê đừng cười
    Vì thơ viết bởi dân chơi
    Thôi thì lách luật cho đời thêm vui...
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
  4. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Bài Số 24.

    Bài dự thi: DIỄN CA CHẮN CẠ SÂN ĐÌNH
    ******************************************
    Thế gian vật đổi sao dời
    Thú vui bài lá muôn người vẫn say
    Bộ bài chắn cạ là đây
    Hai màu đen đỏ sum vầy âm dương
    Sách ngoằng văn chéo vạn vuông
    Thấp cao chín bậc tỏ tường phân minh
    Một trăm quân hai lăm hình
    Mượn câu lục bát viết thành bài ca
    Giữ gìn nét đẹp ông cha
    Vịnh quân bài chắn thưa qua cùng làng
    Đầu năm lễ hội tưng bừng
    Diễn ca chắn cạ vui cùng ngày xuân
    .......
    Hè sao đội mũ quàng khăn
    Hai chân đi đất còn văn vở gì
    Đào tơ đôi trái đương thì
    Đổ chùa xiêu xế nhỡ kỳ hoa rơi
    Cụ non trống bỏi ham chơi
    Loằng ngoằng gái gú giời ơi lưng còng

    Què chân chống gậy đi rông
    Ba câu văn vở cũng hòng buôn tôm
    "Ba vợ" tối chẳng được ôm
    "Vạ ban" Nguyệt lão chả cơm cháo gì
    Dây thừng áo cói nón mê
    Trâu tìm được cọc em về với anh

    Tứ thời luồn cúi cầu danh
    Văn văn vở vở khom mình bưng bê
    Quanh năm xe kéo làm nghề
    Vạn điều vất vả tứ bề long đong
    Tứ đức mới chả tam tòng
    Sách xưa mối mọt nó xông mất rồi

    Lô đề chủ nợ nó đòi
    Ngồi đê lánh mặt ngẫm đời "vẫn ngu"
    Chùa kia vào đấy mà tu
    Ba tầng cổ tự rêu mờ chữ tham
    Thuyền về cá lội trong khoang
    Ngư ông đắc chí cười vang sân đình

    Lục Vân Tiên trọng nghĩa tình
    Giữa đường thấy sự bất bình chẳng dung
    Bán mặt mà đất không ưng
    Chống cuốc mặc cả bán lưng cho giời
    Câu thơ bánh đúc truyền đời
    Đành làm gà trống con côi được nhờ

    Văn nhân bầu rượu túi thơ
    Thất phu chỉ biết mỗi bơ gạo đầy
    Nhọ mồm nhọ mũi nhọ tai
    Chân đi thất thểu miệng nhai bánh mỳ
    "Mất khách" chịu tiếng thị phi
    Cạnh tranh thất sách kiểu gì chả thua

    "Bắt van" con trẻ cho chừa
    Chống cà kheo lại cứ đùa cam nhông
    Cá chép được nước hoá rồng
    Xuồng nan vội chở ngư ông về trời
    Ôm chân bó gối lặng ngồi
    Mồm ngậm tẩu thuốc, tiếc thời xuân xanh

    Chín phương mười hướng cầu danh
    Văn thơ lận đận nay đành buôn than
    Tên anh nghề ấy cực thân
    Còng lưng bốc vác gian truân vạn phần
    Vận đen gặp gã đi tuần
    Đèn lồng soi tỏ chín phần hỏng ăn

    Vong ông chống sừng hiện lên
    Điên khùng quát hỏi còn thèm chi chi?
    ..........
    Hai lăm hình ảnh diệu kỳ
    Góp thành bộ chắn, diễn suy tùy người
    Thú chơi tao nhã bao đời
    Giờ đây có mặt ở nơi Sân Đình
    Trăm quân vẫn dáng vẫn hình
    Cho ta vui thú kết tình gần xa
    Giữ gìn nét đẹp ông cha
    "Sân Đình Chắn Cạ" mở ra cho đời
    Vui say mê mẩn lòng người
    Thanh tao lịch sự muôn lời ngợi ca
    Đắm say chẳng kể trẻ già
    Vui chơi cho thỏa lòng ta lòng mình
    Văn minh "Chắn Cạ Sân Đình"
    Trò chơi tao nhã, bóng hình cha ông
    Đêm thanh gió mát thong dong
    Vịnh cây bài chắn theo dòng diễn ca
    Sớm chiều ngâm vịnh ngân nga
    Sân Đình vang mãi lời ca quân bài.
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
    TCSK_TDH, bến đò xưa, vechaibinhduong12 others thích điều này.
  5. Múa Đôi

    Múa Đôi Chánh tổng

    Bài Số 25.

    Diễn ca dự thi

    Tiêu Dao mở hội phong trào
    Thơ ca để vạn người nao cõi lòng
    Bá đạo tiêu chí phải không
    Mà dân mê chắn trông mong rất nhiều
    Khoái lạc bởi được yêu chiều
    Diễn ca chắc chắn làm xiêu lòng người
    Sân Đình rộn rã vui tươi
    Để người yêu chắn mỉm cười cùng thơ


    Văn hay chữ tốt lại khờ
    Quàng khăn áo ấm để chờ thu sang
    Đào tơ đôi trái em mang
    Kìa anh nào dám trèo thang hái về
    Bạch cụ giữa chốn đam mê
    Chồn lưng mỏi gối thì về mà mơ

    Ba vuông ruộng nhỏ trông chờ
    Đào ao thả cá hay là thả tôm
    Vạ ban cũng bởi lôm côm
    Ba vợ thời cũng phải mòn sức trai
    Chồng em nón lá chơi dây
    Chồng người hết Nhật lại Tây đời thường

    Cũng bởi cuộc sống chán chường
    Bưng bê khúm núm nhún nhường bề trên
    Phu xe sớm tối triền miên
    Gia cảnh vất vả cố quên mà làm
    Lúng la lúng liếng quanh năm
    Tứ thời cũng chi ăn nằm bán thân

    Triền đê dạng háng bất cần
    Thuốc thì nghiện ngập nhiều lần vẫn ngu
    Chùa kia vào đấy mà tu
    May ra thì mới chỉn chu nên người
    Thuyền tình còn mải ra khơi
    Bến nao nhẫn nại cả đời chờ trông

    Lục tìm câu chữ chửa xong
    Văn dốt võ dát thì mong nỗi gì
    Nông dân chống cuốc đa nghi
    Thiên thời địa lợi còn chi phải bàn
    Đông con nhiều cháu đàng hoàng
    Về già con trẻ giữa đàng chăm Cha

    Văn nhân ống quyển mang ra
    Kinh kỳ thẳng tiến để mà lập công
    Thất tha thất thểu giữa đồng
    Là thằng nhọ mõm áo hồng xì ke
    Bảy năm buôn sách vỉa hè
    Giờ đây mang tiếng cái nghề chanh chua


    Bắt van bắt lạy cho chừa
    Cái thằng hai gậy trộm dừa đêm qua
    Cá chép mà đem om dưa
    Vạn lời khen cũng chỉ thừa mà thôi
    Vỉa hè tám chuyện liên hồi
    Ngồi lê đôi mách thì đời ra sao


    Gùi sách vở lên vùng cao
    Tặng cho trường lớp đồng bào khó khăn
    Cửu vạn bốc vác nhọc thân
    Để lo cuộc sống học hành cho con
    Chín năm đèn sách mỏi mòn
    Sáng soi đường lối để còn đấu tranh


    Tứ chi run rẩy sao nhanh
    Hói đầu chân dạng mộng giành giải cao



    Sân đình ai cũng muốn vào
    Làm thơ, vịnh chắn ai nào chả mê
    Bài lá khắp mọi miền quê
    Hội làng việc lớn thoả thê giữa đàng
    Giải trí, trí tuệ đàng hoàng
    Giữ gìn văn hoá xóm làng chớ quên
    Thú chơi tao nhã thân quen
    Trăm cây mà lại hai lăm hình hài…..
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
    TCSK_TDH, bến đò xưa, maithuyanh02058 others thích điều này.
  6. Ken_ars1

    Ken_ars1 Chánh tổng

    Bài Số 26.

    Chắn Cạ Diễn Ca

    Chắn cạ xuất xứ từ đâu
    Bao đời xưa ấy chưa câu trả lời
    Say mê theo những cuộc chơi
    Trăm cây ngỡ cả dòng đời ở đây
    Bè bạn vui vẻ sum vầy
    Hội thơ vịnh chắn đắp xây nghĩa tình
    Anh em khắp chốn Sân Đình
    Đôi câu lục bát chúng mình ngâm nga

    ………………..
    Anh Hai khăn gói đi xa
    Khăn bông quấn cổ bỏ nhà lang thang
    Đào tiên đôi trái mỡ màng
    Sao anh không hái lỡ làng tình em
    Tuổi xuân chẳng biết kiêng khem
    Về già chống gậy tòm tem thế nào

    Thọt chân thì có làm sao
    Tay ôm nạng chống vẫn cao thêm nhiều
    Tam nương yểu điệu dáng kiều
    Khiến bao quân tử vạn điều nhớ nhung
    Nón mê, áo rách, dây thừng
    Làm thân con ở chui rừng tìm trâu

    Áo xiêm đùm bọc lấy nhau
    Vào luồn ra cúi, công hầu mà chi
    Sinh ra cái kiếp cu li
    Còng lưng xe kéo còn gì mà mong
    Tứ đức với chả Tam tòng
    Sách xưa mối mọt nó xông mất rồi

    Lô đề chủ nợ nó đòi
    Ngồi đê lánh mặt ngẫm đời “vẫn ngu”
    Chùa kia vào đấy mà tu
    Cầu cho trút bỏ ưu tư nỗi sầu
    Bến xưa người cũ về đâu
    Chiều nay một cánh buồm nâu thẫn thờ

    Văn nhân ngẫm nghĩ vịnh thơ
    Vác sào chọc bưởi còn mơ giải vàng
    Phân lô ruộng đất bỏ hoang
    Lão nông chống cuốc nhớ làng quê xa
    Sáu mươi mới được làm cha
    Mải mê đèn sách nên ra thế này

    Thất thời xóc quẻ cầu may
    Văn chương bỏ dở số này về đâu
    Thất cơ chớ vội buồn rầu
    Vạn sự khởi đầu ắt có gian truân
    Một thời hạch sách hành dân
    Nay ông thất thế làm chân phụ hồ

    Cà kheo chân bước nhấp nhô
    Giữ tay cho khéo kẻo vồ gãy chân
    Chép vàng bơi dưới nắng xuân
    Bát cơm, manh áo, vạn dân ngóng vời
    Khoan thai gác bỏ chuyện đời
    Vểnh mồm nhả khói ai cười mặc ai

    Chín phương mười hướng cầu tài
    Văn chương lận đận tính bài buôn than
    Tiền công khuân vác rõ ràng
    Thêm mười ngàn nữa, trăm ngàn thì đưa
    Đèn ai lúc tỏ lúc thưa
    Sách ai trễ nải chín mùa hỏng thi

    Họ gì tên đấy cần chi
    Vai kiếm tay ấn long trì xưng vương
    ……………

    Đam mê chắn cạ lẽ thường
    Cuộc chơi há dễ ai nhường cho ai
    Đỏ đen cũng chỉ canh bài
    Vui thôi chớ có trượt dài nhọc thân
    Bè bạn khắp chốn xa gần
    Cùng chung chí hướng thêm phần thâm giao
    Mê say với thú thanh tao
    Diễn ca chắn cạ gửi vào hội thơ
    Tiết xuân đầm ấm ta chờ
    Anh em mình lại cùng mơ giải vàng.

    Ken_ars1. (trên đây tôi có sử dụng nhiều câu thơ của nhiều tác giả khác nhau,vì ép vần nên xin được chỉnh sửa một vài câu từ, kính mong các tác giả thông cảm. !!!)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/1/19
    TCSK_TDH, bến đò xưa, maithuyanh020512 others thích điều này.
  7. ongkha_7

    ongkha_7 Lý trưởng

    Bài Số 28.

    Diễn ca hai lăm cây bài chắn
    (Dự thi)

    Làm sao nhớ mặt quân bài
    Tôi đây xin mách bạn vài câu thơ

    Chi Chi xách túi đứng chờ
    Rước đèn Cửu Sách lượn lờ đêm thâu
    Cửu Vạn vác đá xây cầu
    Cửu Văn cõng sọt đi đâu đấy chàng?
    Bát Sách hút thuốc giữa đàng
    Bát Vạn như cá chép vàng đáy sông
    Bát Văn hai gậy lội đồng
    Thất Sách che mặt vì không dám nhìn
    Thất Vạn tay giấu tay xin
    Thất Văn ống sớ ra trình minh quân
    Lục Sách con cháu quây quần
    Lục Vạn dựng cuốc bần thần ngưỡng thiên
    Lục Văn chọc bưởi kiếm tiền
    Ngũ Sách trông giống chiếc thuyền ra khơi
    Ngũ Vạn chùa tháp bạn ơi
    Ngũ Văn rỗi việc ngồi chơi cổng đình
    Tứ Sách bạc phận đa tình
    Tứ Vạn không ngựa tự mình kéo xe
    Tứ Văn vững nghiệp bưng bê
    Tam Sách tay ngắn phải thuê dây dài
    Tam Vạn kiều nữ đợi ai
    Tam Văn chân thọt còn oai nỗi gì
    Nhị Sách chống gậy lần đi
    Nhị Vạn đôi trái xuân thì đào tiên
    Nhị Văn sợ rét cho nên
    Cổ quàng khăn ấm đội thêm mũ nồi

    Hai lăm quân đấy hỡi người
    Cước sắc chưa thạo bạn chơi tính giùm
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
    TCSK_TDH, Tào Tháo, Tiêu Dao Hội5 others thích điều này.
  8. tbac007

    tbac007 Lý trưởng

    Bài Số 29.

    Bài thi diễn ca chắn cạ


    Thú chơi tao nhã thanh cao
    Cha Ông truyền lại đã bao nhiêu đời
    Đám hiếu đám hỷ cũng ngồi
    Nhất là lễ hội thì thôi khỏi bàn
    Chiếu trên, chiếu dưới khắp làng
    Trẻ già trai gái đàng hoàng khoanh chân

    Chi chi cũng một chữ văn
    Mà sao tên họ một vần lạ thay

    Nhị văn áo ấm quàng khăn
    Giữa trưa hè nắng tần ngần đứng chơi

    Tam văn bỏ nạng ra ngồi
    Kiếm con tôm tép làm mồi nhậu luôn

    Tứ văn bưng tráp cúi luồn
    Cả đời ôm một nỗi buồn sâu xa

    Ngũ văn ngồi đực mặt ra
    Đề lô trượt suốt bán nhà lên đê

    Lục văn thiên hạ cười chê
    Là thằng chọc gậy bánh xe hại người

    Thất văn nghiêm chỉnh rạng ngời
    Đền thiêng dâng sớ mong đời ấm no

    Bát văn nhí nhảnh chơi đùa
    Cà kheo nhuần nhuyễn mặc mùa nước lên

    Cửu văn nghề chính buôn than
    Bắt lươn là phụ kiếm ăn qua ngày


    Nhị vạn hoa trái đủ đầy
    Nhiều anh nhòm ngó sớm ngày vào ra

    Tam vạn xinh đẹp nhất nhà
    Vạ ban làm lẽ thành ra phí hoài

    Tứ vạn xe kéo nặng vai
    Lên đời xe máy Bác tài đặt tên

    Ngũ vạn hình ảnh chùa chiền
    Rêu phong bao phủ ai quên được nào

    Lục vạn chống cuốc trông sao
    Ngửa mặt khoe trán còn cao hơn đầu

    Thất vạn quần áo thật ngầu
    Từ trên xuống dưới một màu đỏ tươi

    Bát vạn cá chép lội bơi
    Hăm ba tháng chạp chầu trời thăng thiên

    Cửu vạn bốc vác triền miên
    Nhọc nhằn sớm tối mà tiền thấy đâu

    Nhị sách lưng mỏi âu sầu
    Nhớ thời trai trẻ tửu lầu thăng hoa

    Tam sách dáng vẻ thật thà
    Tay cầm dây chão áo bà ba đen

    Tứ sách đã được đặt tên
    Ca ve nghề chính làm tiền nuôi thân

    Ngũ sách hình dáng thuyền nan
    Tròng trành trước ngọn sóng dâng cuộc đời

    Lục sách nhiều cháu đông con
    Đến già mà vẫn sòn sòn mỗi năm

    Thất sách lười nhác sai lầm
    Bán buôn mất khách đêm nằm thở than

    Bát sách tính tình lăng nhăng
    Để chơi phấn khởi, khi thăng chẳng sài

    Cửu sách đèn lồng vác vai
    Tuần tra khắp chốn trong ngoài bình an



    Họ hàng nhà sách vạn văn
    Trăm quân mà chỉ hai lăm hình hài
    Để ta có thú chơi bài
    Rảnh rang là lại làm vài canh chơi
    Giải trí mà còn có lời
    Cạnh tranh lành mạnh để đời thêm vui
    Thấp cao bộc lộ ngay thôi
    Vận đen cầu đỏ cứ ngồi sẽ lên
    Tiêu Dao mở hội khắp miền
    Khoái lạc bá đạo tiếng liền vang xa
    Sân Đình vạn người ngâm nga
    Chắn thơ vui vẻ muôn nhà hoan ca.

    " thăng = chết, thăng thiên"
    " Bác tài = Người lái xe"
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
  9. JBond007

    JBond007 Chánh tổng

    Bài Số 30.

    Chắn Cạ Diễn Ca


    Không ham chơi chắn thì thôi
    Ham rồi hãy nhớ phải chơi Sân Đình
    Anh em bạn hữu kết tình
    Vịnh cây bài chắn hết mình cùng chơi
    Bạn bè ở khắp muôn nơi
    Cùng chung chí hướng đôi lời ngâm nga
    Dẫu rằng đều ở rất xa
    Nhưng chơi trên mạng hóa ra lại gần
    Diễn Ca ai cũng có phần
    Đôi câu lục bát nhanh chân lên nào
    ………………………
    Vạn người mê đắm ả đào
    Xe hơi anh đón, nhà cao anh chờ
    Tứ phương đồn đại lẳng lơ
    Sách xưa đã chép, bao giờ hết oan
    Thuyền về cá lội trong khoang
    Ngư ông đắc chí cười vang Sân Đình
    Cá rô cá diếc còn tình
    Vì con cá chép chúng mình xa nhau
    Thất cơ chớ vội buồn rầu
    Vạn sự khởi đầu ắt có gian truân
    Văn nhân vai khoác kinh luân
    Cửu trùng mong gặp minh quân hiến tài
    Văn chương có một không hai
    Tràng hoa quấn cổ anh tài làng ta
    Lò to đêm bảy ngày ba
    Vào ra đóng gạch về già còng lưng
    Nón mê, áo rách, dây thừng
    Làm thân con ở chui rừng tìm trâu
    Áo xiêm đùm bọc lấy nhau
    Vào luồn ra cúi, công hầu mà chi
    Vì dân vì nước ra đi
    Thọt chân cũng bởi bom bi giặc thù
    Lục tuần vẫn cố thằng cu
    Thế nên đầu hói, lưng gù chăm con
    Rêu phong gió quyện mây vờn
    Nghìn năm cổ tự vẫn còn trơ trơ
    Học vẹt “mất sách” thì lo
    Bụng đầy kinh sử chẳng cho là phiền
    Lục tìm trong sách thánh hiền
    Vạn vuông nhờ có chữ điền đấy thôi
    Nặng như Cửu đỉnh chàng ơi
    Một lời đã hứa vạn đời khắc ghi
    Họ gì tên đấy cần chi
    Vai kiếm tay ấn long trì xưng vương
    Trai nam tử, chí bốn phương
    Thất thời, không thế nghiệp đường kéo xe
    Áo quần khăn vấn đỏ hoe
    Môi ngậm tẩu thuốc lại khoe dáng ngồi
    Lô đề chủ nợ nó đòi
    Ngồi đê lánh mặt ngẫm đời vẫn ngu
    Bắt van bắt lạy cho chừa
    Cái thằng hai gậy trộm dừa đêm qua
    Thất thời thất thế thì thua
    Về vườn vắt vẻo vi vu văn vần
    Sáu năm luyện võ nuôi thân
    Văn chương bỏ dở, co chân múa chuỳ
    Cô Ba đương tuổi xuân thì
    Vạn tiền sính lễ anh đi đón về
    Chính sách quan phủ đã đề
    Vác đèn cho có, chẳng hề cần chi
    ……………………..

    Bạch thủ ta đợi cửa trì
    Nhà trên cứ cấu,xén, đì,mặc ai
    Trăm cây gom lại bộ bài
    Sân Đình ta lại thi tài cùng nhau
    Hai lăm hình thái muôn màu
    Cước sắc gom lại trước sau sẽ thành
    Mải mê hỡi chị hỡi anh
    Say sưa ai biết sang canh bao giờ
    Tiêu Dao có hội vịnh thơ
    Anh em chắn thủ mở cờ chung tay
    Diễn ca xin góp bài này
    Giúp cho chắn cạ có ngày lưu danh.

    ( P/S : Tôi thấy nhiều tác giả viết diễn ca sử dụng nhiều câu thơ đạt giải cao , nhưng vì ép vần nên phải thay câu ,thay chữ so với nguyên tác đôi khi làm mất đi ý nghĩa, cái hay của câu thơ cũ, nên tôi mạn phép làm bài diễn ca này theo thể tự do, ko theo thứ tự các cây bài, với mong muốn giữ được nguyên gốc tất cả các tác phẩm, kính mong các bạn thơ và BGK ủng hộ )
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
    Mạc Đại, TCSK_TDH, bến đò xưa12 others thích điều này.
  10. Mễ Trì Thượng

    Mễ Trì Thượng Chánh tổng

    Bài Số 33.

    Chắn Cạ Diễn Ca


    Từ khi chơi chắn Sân Đình
    Thêm bao bạn hữu kết tình anh em
    Tiêu Dao nơi ấy vào xem
    Hội thơ đang mở lại kèm giải to
    Chữ nghĩa vài chữ lò dò
    Cũng xin góp nhặt chẳng cho là phiền
    Đôi câu lục bát ngả nghiêng
    Nay xin phép được gióng chiêng trình làng

    ………………………………………….

    Khăn quàng cổ, bước lang thang
    Dấn thân phiêu bạt bởi mang nợ trần
    Hoa đào chẳng đợi gió xuân
    Trách sao nở vội tần ngần khách chơi
    Đừng ham chi nữa cụ ơi
    Lưng còng chống gậy hết thời còn đâu

    Què chân ôm gậy mà sầu
    Thèm con tôm tép buông câu chẳng thành
    “Ba vạn” bán một chữ danh
    Hồng nhan bạc mệnh cũng đành vậy thôi
    Buồn buồn nhìn áng mây trôi
    Cầm dây lại nhớ đến hồi chăn trâu

    Áo xiêm đùm bọc lấy nhau
    Vào luồn ra cúi, công hầu mà chi
    Sinh ra phải kiếp cu li
    Còng lưng xe kéo cũng vì miếng cơm
    Lẳng lơ sáng sớm chiều hôm
    Lầu xanh hầu rượu ,ai ôm mặc người

    Lô đề chủ nợ nó đòi
    Ngồi đê lánh mặt ngẫm đời “vẫn ngu”
    Chùa kia còn đó ngàn thu
    Quanh năm khói tỏa mây mù vờn bay
    Thuyền đi vui gió với mây
    Nhớ chăng bến cũ vẫn ngày đợi mong

    Sáu năm văn vở nằm lòng
    Vác chùy luyện võ cho thông mọi đường
    Ra đồng dựng cuốc ngóng trông
    Chờ làng đánh kẻng chấm công lại về
    Đông con nhiều cháu đề huề
    Bỗng đâu ông lại dắt về thằng cu

    Văn nhân chịu tiếng thất phu
    Bưng bình rượu đế mua xu thịt cầy
    “Mất bạn” mất vợ vì mày
    Thằng nhọ mõm, cắn bánh tây đây rồi
    “Mất sạch” đi nữa con ơi
    Sách thầy nhớ giữ dành đời mai sau

    Đừng chê em bé mà sầu
    Cà kheo thi hội đứng đầu trong thôn
    Dưa chua nấu với chép giòn
    Chồng say vợ hát bát còn cá không
    Cô kia áo đỏ khăn hồng
    Ngồi đây hút thuốc,đợi chồng tàn canh

    Chín phương mười hướng cầu danh
    Văn chương lận đận thôi đành buôn than
    Tiền công khuân vác rõ ràng
    Thêm mười ngàn nữa, trăm ngàn vừa xinh
    Tuần đêm chỉ có một mình
    Vác đèn, chống gậy giữ gìn trị an

    Chi chi rồi lại chành chành
    Cái đanh nổi lửa bắt anh đi tìm.

    ***************
    Vận đen đành chịu ngồi im
    Chứ mà vận đỏ thì xin cả làng
    Đam mê trót đã nặng mang
    Cuộc chơi ta cứ đàng hoàng khoan thai
    Trước sau phải tính cho tài
    Còn nhiều còn ít chạm bài ù ngay
    Diễn ca cũng góp chút này
    Anh em vui vẻ ngày ngày vịnh ngâm.
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
    Mạc Đại, TCSK_TDH, bến đò xưa13 others thích điều này.
  11. vechaibinhduong

    vechaibinhduong Chánh tổng

    Bài Số 34.

    Dự thi CHẮN CẠ DIỄN CA
    Thời gian chuẩn bị cũng đà khá lâu
    Em khó với khúc dạo đầu
    Y như thợ chữ bí câu bí từ
    Nhặt lên đặt xuống ậm ừ
    Vào ra tháo lắp rối như tơ vò
    Thôi thì em chẳng vòng vo
    Qua hình cây chắn kể cho cả làng
    Câu chuyện về một anh chàng
    Do em tự bịa nhưng mang nỗi lòng
    Cao siêu em chẳng dám mong
    Xuôi tai vừa mắt là lòng em vui
    “Yêu thích” đứng đó ngậm ngùi
    Bà con nhớ bấm, em vui lắm nà ,,,(^~^),,, :

    Em đến xứ lạnh người ta
    Áo choàng khăn quấn xa cha mẹ hiền
    Hoa đào chớm nụ ngoài hiên
    Hẹn mùa sau sẽ nên duyên vợ chồng
    Cha già luôn ngóng luôn trông
    Chống gậy chờ đợi đến còng cả lưng

    Mùa tôm lễ cưới đủ- mừng
    Anh Tam què ghé rồi bưng hòm tiền
    Làng bắt được phạt vạ liền
    Phạt ba vạn lượng không quên dặn dò
    Ba cuốn sách, hãy nhớ cho
    Lệ làng luôn nhắc rất to chữ tình

    Em về tiệc rượu linh đình
    Anh bê quà đến giật mình không yên
    Xe hoa đã đậu ngoài hiên
    Rượu nồng pháo đỏ hết duyên nợ rồi
    Lẳng lơ mụ Tứ mở lời
    Rể hiền dâu thảo đây thời chứ đâu

    Thì ra em đã quên lâu
    Anh ngồi châm tẩu, nhấp sâu chung tình
    Trăng khuya treo ngược mái đình
    Mây đâu đen kín che tình âm u
    Hững hờ se lạnh sóng thu
    Chuyến đò mười bảy hát ru tình đầu

    Kệ đời ta xách chữ “sầu”
    Chọc ít hoa bưởi cùng ngâu thưởng trà
    Chống cuốc nhìn gần ngắm xa
    Điền- viên- phong- nguyệt, buồn - ra vẫn còn
    Cha già vì cháu vì con
    Đã mòn mái tóc chưa mòn sầu lo

    Chỉn chu phong thái nhà Nho
    Lên kinh ứng thí giúp cho cuộc đời
    Nào ngờ gãy gánh nửa vời
    Thất vọng cay đắng dở hơi thế này
    Bảy năm đèn sách mong ngày
    Vinh quy bái tổ góp tay giúp làng...

    Bát cơm giờ cũng vội vàng
    Văn chương chữ nghĩa nhỡ nhàng vì đâu
    Cá chép vẫn cố nuốt sầu
    Hoá rồng là sẽ đổi mầu xá chi
    Cô Bát Sách ngồi nghĩ gì
    Hai mình dang dở.. liệu... thì ... nên sao?

    Tôi bắt rắn ngoài bờ ao
    Cần gì cô gọi tôi vào giúp ngay
    Bốc vác chẳng quản đêm ngày
    Kiếm lấy mảnh đất rồi xây căn nhà
    Rước đèn cùng dệt gấm hoa
    Cùng cô xây đắp hài hoà ấm- yên

    Chi say xách quà đến liền
    Hai lèo tám đỏ chẳng quên bốn gà...


    Tạo hoá trêu ngươi thật là
    Giàu- nghèo- thành- bại khó ra anh hùng

    Kết quả phải ở cuối cùng!!!
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
  12. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Bài Số 36.

    Luận hình 25 cây bài Chắn
    (Dự thi)

    Đầu xuân Mai nở đó đây
    Quàng khăn đi dạo hây hây má hồng
    Xa xa một cụ lưng còng
    Xem anh chân thọt múa rồng múa lân
    Tam nương áo thắm tần ngần
    Đợi anh Tốt đỏ xin chân thả diều
    Tứ thời đóm điếu trong triều
    Tết này anh ý cũng liều mua xe
    Nằm nghiêng nằm ngửa là nghề
    Tủi người yêu cũ ra đê ngồi chờ
    Tháp ngà vắng bóng nàng thơ
    Tao nhân mặc khách ngẩn ngơ xuống thuyền
    Chuỳ đồng nhớ Lục Vân Tiên
    Đồng quê dựng cuốc ngưỡng thiên ước gì
    Dắt con ra phố mấy khi
    Văn cao sao bảy lần thi vẫn tèo
    Vợ già che mặt mắt nheo
    Chồng say dặt dẹo đi theo con nào
    Cà kheo nối gót xuống ao
    Bắt con Chép cụ về chào Táo quân
    Lò tôn lửa cháy rần rần
    Bắt lươn bắt rắn nướng mần vài chai
    Đời cha vác đá nặng vai
    Để cho con cái ngày mai rước đèn
    Nhũn nhặn đâu phải em hèn
    Dĩ hoà vi quý ấm êm trong ngoài

    Diễn ca thêm được một bài
    Niềm vui chắn cạ thêm dài trăm năm.
     
    Last edited by a moderator: 10/2/18
    TCSK_TDH, moachaptat10, Tào Tháo4 others thích điều này.
  13. TCSK_TDH

    TCSK_TDH Tiêu Dao Hội


    Các bạn thân mến !

    Như vậy là thời gian tham gia sự kiện Sân Đình Chắn Cạ Diễn Ca đã hết. Thay mặt BTC, Tiêu Dao Hội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các bạn đã tham gia, đã quan tâm đến chuỗi sự kiện văn hóa do TDH và BQT Sân Đình tổ chức !
    Các tác phẩm dự thi sẽ được BTC đánh số thứ tự, và BGK sẽ bắt đầu chọn lựa để đề cử ra những tác phẩm hay nhất, xuất sắc nhất.
    Kết quả và phần thưởng sẽ được BTC công bố và trao tặng vào ngày 19/2 tức mồng 4 tết.
    Chúc các bạn và gia đình một mùa xuân mới đầm ấm,hạnh phúc, một năm mới tràn đầy sức khỏe và thành công !

    ^:)^^:)^^:)^
     
    Mạc Đại, maithuyanh0205, shogun 0113 others thích điều này.
  14. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    " Cụ Mết chống giáo xuống sàn, tiếng nói vang vang:
    -Thế là bắt đầu rồi ! Đốt lửa lên !
    Tất cả người già, người trẻ, người đàn ông, người đàn bà, mỗi người phải tìm lấy cho mình một cây giáo, một cây mác, một cây vụ, một cây rựa. Ai không có thì vót chông, năm trăm cây chông ! Đốt lửa lên !"


    Thưa BGK sự kiện Sân Đình Chắn Cạ Diễn Ca:

    - @Nguyễn Tiểu Thương.
    - @bến đò xưa
    - @Củ khoai lang
    - @maithuyanh0205 .

    Thế là bắt đầu rồi ! 36 tác phẩm Diễn Ca dự thi đã được đánh số thứ tự !
    Mỗi vị Giám Khảo hãy tìm cho mình 5 tác phẩm đạt giải NLXH-HRCP. 5 tác phẩm đạt giải Hoa Rơi Cửa Phật và 10 tác phẩm đạt giải Suông. Danh sách các tác phẩm đoạt giải ( theo số thứ tự BTC đã đánh dấu ) xin vui lòng gửi về hộp thư của BGK trước ngày 17/02/2018. Ai không có thì uống rượu, 36 chén rượu. Đốt lửa lên !

    **==**==**==
     
    Mạc Đại, TCSK_TDH, TrymCong9 others thích điều này.
  15. Tiêu Dao Hội

    Tiêu Dao Hội Khoái Lạc - Bá Đạo

    Thông Báo
    (Kết quả sự kiện Sân Đình Chắn Cạ Diễn Ca)
    Tiêu Dao Hội xin được trân trọng thông báo danh sách các chắn thủ và các tác phẩm đạt giải Sân Đình Chắn Cạ Diễn Ca như sau :

    - 05 Giải Nhà Lầu Xe Hơi - Hoa Rơi Cửa Phật Trị giá 100m Bảo được trao cho 05 tác phẩm được đánh số thứ tự là :
    4 - 33 - 24 - 26 - 30. Của các tác giả :
    1- @timesaver
    2- @Mễ Trì Thượng
    3- @quanguoc1970

    4- @Ken_ars1
    5- @JBond007 .

    - 05 Giải Hoa Rơi Cửa Phật Trị giá 50m Bảo được trao cho 05 tác phẩm được đánh số thứ tự là:
    11 - 25 - 16 - 2 - 8. Của các tác giả :
    1- @Dachem_Pro
    2- @Múa Đôi
    3- @Phan Đức Vinh
    4- @ken_ars
    5- @TrymCong

    - 01 Giải Phá Thiên Trị giá 100m Bảo được trao cho tác phẩm số 16 của tác giả:
    @Phan Đức Vinh vì nhận được nhiều like nhất của các thành viên Tiêu Dao Hội.

    - 05 Giải phụ @Dầu Văn Đạo trị giá 100m Bảo được trao cho tác tác phẩm số 4 - 8 - 24 - 33 - 26 của các tác giả :
    1- @Mễ Trì Thượng
    2- @quanguoc1970
    3- @timesaver
    4- @TrymCong
    5- @Ken_ars1

    - 02 Giải phụ @Mod08 trị giá 50m Bảo được trao cho các tác phẩm số 1 và 2 của các tác giả :
    1- @Nghĩ Đến Là Thèm
    2- @ken_ars

    - 13 Giải Suông Trị giá 20m Bảo được trao cho 13 chắn thủ:

    01- https://chanphom.com/members/nghi-den-la-them.3469828/
    02- https://chanphom.com/members/timehunter.2921456/
    03- https://chanphom.com/members/timekiller.1702055/
    04- https://chanphom.com/members/chanvagai123.1458/
    05- https://chanphom.com/members/than-tho-thanh-tuu.4529297/
    06- https://chanphom.com/members/dachem123.4157195/
    07- https://chanphom.com/members/ongkha_7.2813161/
    08- https://chanphom.com/members/moachaptat10.3029337/
    09- https://chanphom.com/members/akai1104.2475497/
    10- https://chanphom.com/members/hailam13.4352940/
    11- https://chanphom.com/members/dan-quat-xuat-khau.3512385/
    12- https://chanphom.com/members/tbac007.3854147/
    13- https://chanphom.com/members/vechaibinhduong.3468181/


    Tiêu Dao Hội đề nghị BQT Sân Đình ( @Mod09 ) BQT Tiêu Dao Hội ( @Mạnh Đức ) căn cứ danh sách trao thưởng cho các chắn thủ đoạt giải.
    Cảm ơn BTC, Cảm ơn BGK và toàn thể các bạn đã quan tâm và tham gia cùng sự kiện. Góp phần tô điểm thêm chất thơ cho chú chơi tao nhã này. Hẹn gặp lại các bạn ở các sự kiện tiếp theo của Tiêu Dao Hội.
    Chúc các bạn một mùa xuân tràn ngập yêu thương, một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc !.

    Thân ái !
    ^:)^^:)^^:)^
     
  16. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Được sự ủy quyền và tài trợ của @DẦU VĂN ĐẠO@Mod08 . Tháo đã trao thưởng các giải phụ Dầu Văn Đạo và Mod08 theo như danh sách. Riêng trường hợp của @quanguoc1970 phần thưởng sẽ được chuyển tặng cho @Nguyễn Tiểu Thương.
    trao thưởng.
    trao thưởng 2.
    trao thuong 3.

    Một lần nữa xin được cảm ơn @DẦU VĂN ĐẠO@Mod08 đã quan tâm và ủng hộ để cho sự kiện vui hơn thành công hơn !
    ^:)^^:)^^:)^
     
  17. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    VỊNH BÀI CHẮN

    Nhị sách Thái Bình tôi ơi
    Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành
    Bắt sách liền chị Bắc Ninh
    Liền anh Chi đứng một mình hát ca
    Tam sách quê Thanh Hóa mà
    Kéo anh Tứ vạn đi ra đi vào
    Tam văn tuyển thủ nhảy sào
    Đẩy thuyền Ngũ sách cặp vào Ngũ văn
    Nhị vạn quê ở Nhật Tân
    Còn chùa Ngũ vạn nằm gần Hồ Tây
    Nhị văn Vạn Phúc Hà Tây
    Yêu cô Tam Vạn quê cây Anh Đào
    Tứ văn tu ở chùa nào?
    Để em Tứ sách đi vào đức công
    Ngũ văn bói dạo lông bông
    Để bố Lục vạn đứng mong cả ngày
    Bố con Lục sách xem này
    Bát văn đi cà kheo hay anh tài
    Thất vạn là sa mu rai
    Cửu sách thì lại rước đèn Trung Thu
    Thất sách-Ông địa lù khù
    Để Lục văn múa Lân như múa quyền
    Cửu văn cõng đá đi quyền
    Thất văn bắt Bát vạn liền bỏ chum
    Cửu vạn vác nặng như cùm
    Cõng thơ lục bát làm um Sân Đình
    -st-
     
    Mạnh Đức, quyettimvoHà_ Hồ thích điều này.