[Sự kiện] Thể lệ + nơi nhận bài dự thi sự kiện "Sân Đình trong tôi"

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod22, 19/11/18.

  1. Mod22

    Mod22 Administrator Ban quản trị

    [​IMG]
    Quý thành viên Sân Đình thân mến!

    Như đã thông tin ở bài viết trước, Sân Đình xin trân trọng giới thiệu một sự kiện lần đầu tiên được tổ chức mang tên: “Sân Đình trong tôi”. Một sự kiện chỉ có viết và viết. Viết tự do, viết tất cả những gì bạn thích hay đơn giản viết cả những điều bạn chưa hài lòng về Sân Đình...Một sự kiện với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn, người đoạt giải sẽ được vinh danh trên toàn thể cộng đồng game Sân Đình. Các bạn đã sẵn sàng để tham gia cuộc thi chứ? Chúng ta cùng xem thể lệ cuộc thi nhé.

    * Tên sự kiện viết: Sân Đình trong tôi

    * Chủ đề: Những cảm nhận riêng, những kỷ niệm của từng cá nhân về Sân Đình
    - Gợi ý: Viết về những cảm nhận, kỷ niệm của bạn về Sân Đình, về những người bạn trong game, những tính năng đặc sắc, những sản phẩm của game Sân Đình...

    * Yêu cầu bài viết:
    - Bài dự thi viết bằng Tiếng Việt có dấu.
    - Đánh giá cao các bài viết có hình ảnh minh họa, tư liệu đi kèm như nguồn thông tin, video..

    * Thời gian sự kiện: Từ ngày 20-11 đến 20-12-2018.

    * Nơi nhận bài dự thi: Tại topic viết này. Chỉ chấp nhận các bài dự thi được đăng ở đây, không cấp nhận các bài dự thi đăng ngoài topic này.

    * Tiêu chí chấm giải: Do Ban giám khảo chấm theo thang điểm từ 1 đến 10. Quyết định của Ban giám khảo là quyết định cuối cùng.

    * Thành phần Ban giám khảo
    1. Chú Nguyễn Tiểu Thương - Trưởng ban Giám khảo.
    2. Anh Tào Tháo
    3. Anh bến đò xưa
    4. Anh shogun 01
    5. Mod04

    * Giải thưởng:
    - Giải nhất: 1 tỷ Bảo
    - Giải nhì: 500 Triệu Bảo
    - Giải ba: 300 triệu Bảo
    - 5 giải khuyến khích: 100 Triệu Bảo/ giải. (26/12) Ban tổ chức quyết định thay đổi giá trị giải này lên 200 Triệu Bảo/ giải.

    * Lợi ích của người chơi khi tham gia sự kiện và đoạt giải:
    - Những bài đoạt giải sẽ được công bố rộng rãi trên toàn cộng đồng Sân Đình.
    - Các cá nhân đoạt giải sẽ được vinh danh trên các trang thông tin.
    - Được Sân Đình mời làm cộng tác viên và được tham gia trực tiếp vào các sự kiện cần đến khả năng viết bài về sau này.

    Rất mong quý thành viên sẽ nhiệt tình tham gia sự kiện. Xin trân trọng cảm ơn.

    Lưu ý với các thành viên: Topic này là nơi đăng bài dự thi của những người tham gia sự kiện. Chỉ chấp nhận bài dự thi và các bình luận tương tác với bài viết. Ban tổ chức sẽ xóa những bài viết, bình luận không phù hợp với sự kiện mà không cần báo trước.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 26/12/18
  2. Bài dự thi số 1

    Picture1542432474919.
    #SÂNĐÌNHTRONGTÔI...

    Ngày ấy...những game online trên mạng rất nhiều , nhưng đúng là như một cái DUYÊN - lúc tôi bị thất nghiệp đang lang thang trên đường đi tìm việc làm , vô tình lướt facebooks đột nhiên thấy một anh chàng to con nhưng hình như không cao , đeo kính đen hát khi trời đang tối...

    Tò mò quá , tôi đã tìm nghe khá nhiều và đi tìm hiểu thêm thông tin về người ấy , thì ra đó là em Bùi Việt Bách - giám đốc truyền thông của Chắn Sân Đình - kiêm hội trưởng Group Facebook Hội Yêu Chắn của chúng ta...

    Hồi mới chơi ở Sân Đình , tôi cũng như các bạn mới chơi bây giờ , cũng tham gia rất nhiều những event , những minigame của các anh chị em trên HYC để mang về cho mình 2m bảo thưởng

    Nơi đất khách quê người kiếm được đồng tiền không hề đơn giản , nên khi cần lắm tôi mới gọi điện về nhờ chồng nạp cho cái thẻ 50k đến 100k để thi Hương , thi Hội thôi...
    Với level của nick QUÂN HÀ 77 lúc đó thì nạp 100k vnd chỉ được 10m bảo !

    Món quà đầu tiên Sân Đình dành cho tôi đó là 30 triệu bảo - tặng chắn thủ nữ nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 . 10

    Thật xúc động khi nhận được món quà ấy , người phải xa gia đình để mưu sinh như tôi cần lắm những món quà động viên tinh thần...

    Khi có trong tài khoản số bảo ấy , và còn được rất nhiều những mạnh thường quân khác tặng quà dịp 20.10 , tôi chợt nghĩ : Mình cũng chỉ cần giữ khoảng 10m để đi thi thôi , chơi hoàn toàn chỉ để giải trí lúc đêm về , không hề mang tính chất sát phạt , nên tôi quyết định mang toàn bộ số bảo đã được tặng ấy đi san sẻ , chia bớt cho những người không có bảo chơi , cũng như những bạn rất muốn chơi mà không có điều kiện để nạp...

    Sau này qua người nọ người kia , tôi được biết đến những ưu đãi khi nạp từ Mod , tỷ lệ quy đổi được nhiều hơn , thay vì nạp hàng tháng 5 cái thẻ 100k , tôi nạp từ Mod 1 triệu và dành để chơi trong 2 tháng...
    Số bảo % chênh lệch giữa nạp thẻ và nạp từ mod , tôi trích ra để làm những minigame tặng bảo cho mọi người , nói thật : tôi cũng chẳng dư dả tới mức bỏ tiền túi ra mà nạp để tặng đâu , chẳng qua đó là sự ưu ái của SĐ khi người chơi nạp từ mod , với lại được nhiều anh em chung tay , nên tôi mới có điều kiện để chia sẻ quyền được chơi với các bạn thôi...!

    Tôi chơi rất điều độ , nên dù thắng cả tỷ bảo tôi cũng không ham vào bàn lớn hơn để cày , mà sẽ lại dành toàn bộ số bảo thắng đó để chia cho những người chơi khác chưa được may mắn !

    Có lẽ vì cái tinh thần tương thân tương ái ấy của tôi đã làm động lòng đến BQT SĐ , nên giữa năm 2018 - tôi đã nhận được món quà lớn hơn cả sự mong đợi , đó chính là việc Sân Đình tặng tôi cái ID 77 mà hiện tại tôi đang sử dụng !

    Trà Đá gắn bó với chắn Sân Đình đến tận bây giờ cũng là do có cái Hội Yêu Chắn , ngoài những lúc gặp gỡ nhau trên bàn chơi , HYC chính là nơi để giao lưu , kết bạn với những chắn thủ trên mọi miền Tổ Quốc !

    HYC là nơi chúng tôi được trút bầu tâm sự , chia sẻ với nhau những ván bài hay , lên án cái xấu để cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp nhất , hoàn toàn đúng với tiêu chí "chơi vui - sống đẹp" mà HT đã đề ra...

    Sợ lắm nếu một ngày nào đó tỉnh dậy thấy mất MU , không còn HYC & chắn Sân Đình

    Cảm ơn SĐ đã cho tôi những giây phút thăng hoa khi thi Hương , thi Hội...và thiđấu SML
    Cảm ơn HYC và đặc biệt là Chắn hội MU đã cho tôi quen được những người bạn , gặp được những anh chị em trên cả tuyệt vời !

    Tôi yêu các bạn , tôi yêu Chắn Sân Đình
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 26/12/18
    mod03, mod23, Giai Ngoan27 others thích điều này.
  3. ninhtrinh01

    ninhtrinh01 Thành Nam SĐ

    #SânĐìnhTrongTôi... ( Bài ko dự thi )
    Biết đến Sân Đình cũng chỉ độ 1năm trở lại đây, thời gian chẳng phải là dài. Nhưng 1năm đó Sân Đình đã định nghĩa lại cho tôi thế nào là một trò chơi.
    Có ở đâu, có game nào lại đề ra tiêu chí " Chơi Vui - Sống Đẹp " và coi đó như tôn chỉ hoạt động của mình. Đó là điều làm tôi bất ngờ, và cũng bị thu hút nữa. Bất ngờ là bởi tại sao nhà phát hành game lại đặt ra tiêu chí này, họ ko đặt mục đích lợi nhuận lên hàng đầu sao. Họ cũng là người làm kinh doanh mà. Thu hút bởi liệu đó có phải là sự thật ko, họ có sản phẩm j ( game ) mà lại như vậy.
    Dần dà tìm hiểu, tôi biết đến Mod 04 Bùi Việt Bách hay vẫn gọi là 3B - Bách Bé Bỏng. Rất ấn tượng với ông anh này, một người truyền cảm hứng đến người khác.
    Biết đến Hội Yêu Chắn do 3B làm chủ xị, ở đó tôi gặp nhiều người dù chưa từng quen biết mà sao họ tử tế và chân thành đến vậy.
    Từ trong game đến mạng xã hội rồi đến cuộc sống ngoài đời thường họ vẫn là như vậy, họ làm cho tôi có cảm giác rằng game hay mạng xã hội là một công cụ để giao lưu, gặp gỡ nhau, và cả chia sẻ giúp đỡ nhau nữa. Một điều mà tôi chưa từng tin rằng nó là sự thật.
    Sân Đình đã cho tôi cơ hội đc biết đến họ, đc quen họ ( dù họ chẳng biết tôi ). Xin cảm ơn Sân Đình.
     
  4. hieumeo87

    hieumeo87 Dân đen

    Bài dự thi số 2

    #sân đình trong tôi.
    Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Quản Trị game Sân Đình nói chung và game Chắn Sân đình nói riêng.
    Em là một trong những thành viên mới của hội yêu chắn và là 1 thành viên chơi game sân đình trong rất nhiều người chơi game Sân đình. Em đến với game sân đình đầu tiên phải nói đến là phỏm sân đình. hồi ấy công việc em còn bận rộn cũng rất ít thời gian để chơi nhiều được nhưng em rất thích ứng dụng chơi game phỏm sân đình này. sau rất nhiều lần nâng cấp phỏm hoàn thiện hơn và được nhiều người ưu thích hơn. Sau 1 thời gian khá lâu em lại được biết đến game tiến lên miền nam. cũng rất thú vị và cuốn hút như phỏm sđ. em còn nhớ hồi em mới học chơi tiến lên em ham lắm. đánh mải miết nhưng cái tội là thua nhiều thôi ạ. rất lôi cuốn người chơi với giọng đọc bài trận đấu mỗi khi đút 3 bích... Và điêu em muốn nói nhiều hơn là bộ môn chắn sân đình. Đúng ra thì em cũng chỉ mới biết chơi game chắn này thôi ạ. Cái gì cũng có lý do của nó. Em còn nhớ hè vừa rồi cơ quan em tổ chức đi du lịch. trong khoảng thời gian ấy mọi người rủ nhau đánh chắn hết ạ. có mỗi em là ko biết chơi. em ngồi xem mà thấy thích thú lắm. em chẳng thế nhớ được như thế nào vì em lúc đó chưa biết chơi. Thế là em quyết xin học đánh chắn. lúc đầu còn ko biết là sân đình có chắn sđ. sau bạn em mách là có ứng dụng chơi chắn trên điện thoại. và đấy chính là chắn sân đình. em háo hức lắm. học mặt quân, học như thế nào là chắn, là cạ, là các cước ù. hồi mới đâu tiền ù suông mới buôn cười ạ. ván nào em ù cũng chỉ thấy ù suông thôi ạ. được cái ai chơi cùng cũng vui vẻ và dạy bảo em thêm. em còn nhớ ko biết bao lần bị báo bị treo tranh nghỉ ăn gaf. dần dần em chơi cũng biêta chơi hơn. Thời gian gần đây em may mắn được tham gia vào hội yêu chắn, được biết đên bqt sân đình biết đến các mod, các chắn hội trong tổng thể hội yêu chắn. em được biết đêna các hoạt động của HYC ,được biêta đến các giải đấu thường niên, được biết đêna các.hoạt động ngoài diễn đàn như ấm áp mùa đông là 1 chương trình thật ý nghĩa và rất nhiều chương trình khác trực tiếp dành cho các chắn thủ nhu là để tri ân và cảm ơn những chắn thủ có công lớn nhứ là vương gia đại chiến, công thần đại chiến. ngoài ra thì còn có các giải hoàng tráng khác như là nữ vương đại chiến và mới đây là đâu trường 16.... các trận đấu đều cuar giải đều được phát sóng và bình luận trực tiếp rất gay cấn và mãn nhãn.
    Phương châm tận tình phục vụ khách hàng các mod làm việc rất nhiệt tình chu đáo và chuẩn mực với tiêu chí " chơi vui sống đẹp ".
    là 1 trong những thành viên của HYC em ko biết nói gì hơn xin cảm ơn sân đình đa mang đến 1 game việt thực sự của người Việt.
    Một lần nữa em xin kính chúc sức khỏe đến các anh chị trong ban quản trị sân đình. Chúc game Sân đình ngày càng phát triển !
     

    Các tệp đính kèm:

    Last edited by a moderator: 20/12/18
  5. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Bài dự thi số 3

    Tản mạn về một trò chơi.

    *****

    Bảy năm cuộc đời một con người tưởng là dài nhưng thực ra hết sức ngắn ngủi. So với sự tồn tại của vũ trụ và các vì sao khoảng thời gian ý có khi chỉ như một cái chớp mắt không hơn không kém.

    Nhưng với một trò chơi giải trí trên mạng, việc tồn tại và phát triển giữa thị trường game online cạnh tranh cực kỳ khốc liệt trong vòng bảy năm thực sự đã là một kỳ tích.

    Giao diện khoa học, trực quan dễ sử dụng, đồ hoạ đẹp mắt, âm thanh sống động có lẽ là lý do đầu tiên hấp dẫn, níu kéo người chơi trung thành với trò chơi bài lá đậm chất dân gian có tuổi đời hơn 100 năm phiên bản online này.

    Luật chơi, cước sắc, cách xếp bài (có thể xếp bằng tay thay vì tự động), cách tính điểm trong game online hệt như ngoài đời thực mang đến cho người chơi cảm giác chân thật trong từng ván bài có lẽ là lý do thứ hai.

    Tuy nhiên lý do quan trọng nhất theo cảm nhận riêng mình là sự quan tâm chăm sóc, tri ân khách hàng của những con người thiết kế, vận hành, quản trị rất tài năng và nhiệt huyết đến từ đơn vị phát hành game (sau đây xin gọi tắt là Nhà mạng).

    Với tôn chỉ “Chơi vui - Sống đẹp” và mục tiêu lấy người chơi làm trung tâm, Nhà mạng tìm mọi cách hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể. Đường dây nóng giải đáp thắc mắc công khai hoặc thầm kín được thiết lập và duy trì bất kể ngày đêm; hòm thư góp ý được đặt ở khắp nơi; bản nâng cấp sửa lỗi được cập nhật liên tục là những minh chứng rõ ràng. Bạn có thể lựa chọn chơi miễn phí với mức cược nhỏ hoặc mua thêm bảo với tỷ lệ quy đổi hợp lý để vào những bàn chơi có mức cược lớn nhằm thoả mãn đam mê. Mình nhớ có một dạo Nhà mạng còn cho người chơi vay bảo với mức vay tuỳ vào phẩm hàm của họ (lên tới hàng tỷ bảo) mà không cần thế chấp, không cần đáo hạn! Tóm lại, nhu cầu chính đáng của tất cả đối tượng khách hàng đều được Nhà mạng đáp ứng ở mức tối đa.

    Với những người chơi thích lang thang rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm từ thành thị tới nông thôn, họ được bố trí 6 phân khu với 60 địa điểm có bối cảnh chân thực gần gũi mọi tầng lớp xã hội xưa (như Cây đa, Bến nước, Sân đình, Chợ phiên, Huyện đường...) và 1.800 bàn chơi mở cửa 24/24h để lựa chọn. Cá nhân mình đã lang thang chinh chiến tất cả các phân khu, lên đến cấp bậc Tri phủ (có được khi bạn tích luỹ đủ 100 nghìn điểm kinh nghiệm) nhưng hiện tại chỉ loanh quanh khu Thương gia địa bàn Chợ phiên vì ở đó đông bạn bè chiến hữu và làm ăn tương đối thuận lợi. Các cụ có câu: “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” mà! Khi nào phát tài phát lộc mới dám đặt chân vào khu Vương gia ngó nghiêng giải ngố tý chứ không dám ngồi lâu vì đó là thánh địa của các tỷ phú và công thần, nổi tiếng với cái luật bất thành văn là: Cấm rên!

    Với những người chơi khát khao khẳng định bản thân, Nhà mạng tổ chức và phối hợp các Bang, Hội như Chắn hội Hà Nội, Chắn hội Lèo Tôm, Chắn hội Hải Phòng, Tiêu Dao Hội... xây dựng và triển khai hệ thống các giải đấu uy tín thường niên quy tụ hàng trăm cao thủ trên khắp mọi miền đất nước cho họ thoả sức vẫy vùng. Tất nhiên để có suất thi đấu, nếu không phải khách mời hoặc thành viên chắn hội tổ chức, bạn phải đăng ký và được Ban Tổ chức giải chấp nhận. May mắn là các Bang, Hội thường xuyên kết nạp các thành viên mới phù hợp với tiêu chí họ đặt ra (cũng không quá khó khăn lắm đâu). Tin mình đi, sự hấp dẫn của các giải đấu chẳng kém gì Champion League hay đua xe F1. Với công nghệ truyền thông hiện đại, rất nhiều trận đấu được tường thuật trực tiếp trên trang chủ game, YouTube và cả Facebook! Mình cũng đang nuôi hi vọng sở hữu một chiếc cúp vô địch nên hầu hết các giải đều hăng hái tham gia nhưng cô chưa thương và nọc chưa chiều nên thành tích tốt nhất đến thời điểm này mới là Tổ trưởng Tổ trông xe!

    Với những người hoài cổ, thích trải nghiệm, Nhà mạng “phát minh” cỗ máy thời gian Khoa cử độc nhất vô nhị sẵn sàng đưa họ trở về cội nguồn dân tộc mà dùi mài kinh sử lều chõng tham dự các kỳ thi Hương (nếu mơ đỗ Cử nhân), thi Hội (nếu mơ đỗ Tiến sĩ), thi Đình (nếu mơ đỗ Trạng nguyên) để rồi kẻ đỗ đạt xênh xang mũ áo vinh quy bái tổ; người hỏng thi lặng lẽ xe bò về quê trồng rau chăn vịt nuôi chí phục thù, chiều chiều ra ngồi bờ sông trông khói thuốc hay đứng bờ ruộng chống cuốc ngửa mặt lên trời cầu thêm một phép màu. Mình thi năm lần bảy lượt mới đỗ Phó Bảng nhưng tự dặn lòng sẽ không bỏ cuộc cho tới khi đỗ Trạng!

    Với những người thích giao lưu chém gió, Nhà mạng xây dựng một diễn đàn mở hoạt động sôi nổi ngày đêm giao thương hàng trăm ngàn bài viết chất lượng trong hơn 3000 chủ đề thượng vàng hạ cám đủ để họ buôn dưa lê dưa chuột tám chuyện Đông Tây Nam Bắc trên trời dưới đất, tranh cãi tại sao cá lại lội sân đình hoa lại rơi cửa Phật. Nếu mình nhớ không nhầm thì thậm chí có cả một cuộc thi vịnh cây bài bằng thơ lục bát đã từng được tổ chức trên Diễn đàn và nghe đâu tuyển tập các câu thơ đoạt giải còn sắp được Nhà mạng in ấn phát hành! Nhất định mình sẽ mua vài cuốn để thưởng thức và tặng những người bạn thân có cùng sở thích!

    Với các đối tượng coi tiền tài vật chất chỉ là phù du, đề cao giá trị tinh thần, có tấm lòng từ bi nhân hậu, Nhà mạng tổ chức hành trình Ấm áp mùa Đông đưa họ đến các miền quê xa xôi hẻo lánh còn nhiều khó khăn của đất nước trên chuyến xe thiện nguyện tổ chức thường niên vào thời điểm cuối năm trước khi Tết đến Xuân về. Mình cũng có ủng hộ phong trào chút xíu nhưng vì nhiều lý do mà chưa tham gia được chuyến đi thực tế nào. Tiếc lắm ý!

    Để tri ân khách hàng, những người chơi đóng góp nhiều công sức cho game, những nhà vô địch các giải đấu chính thức trong năm được mời dự giải Công thần đại chiến với giải trưởng rất có giá trị. Ngày hội Sân Đình tri ân khách hàng thân thiết quy mô hàng trăm khách mời được Nhà mạng tổ chức trang trọng hàng năm. Bản thân mình đã trực tiếp tham dự hội nghị 1 lần cách đây khá lâu thế mà dư âm cảm xúc đến giờ vẫn còn gần như nguyên vẹn !

    *****

    Bảy năm trôi qua như gió thoảng mây trôi. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các thành viên xây dựng, duy trì và phát triển game đã đạt thành công rực rỡ. Game hiện là một trong những game bài lá nổi tiếng nhất trong cộng đồng game online Việt Nam với hơn 5 triệu thành viên, sở hữu diễn đàn Hội Yêu Chắn thu hút gần 20 nghìn người tham gia trên Facebook!

    Tuyệt vời và may mắn cho chúng ta là game chơi được trên máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại thông minh với tất cả các hệ điều hành. Nếu biết chơi chắn và sở hữu các thiết bị trên, nhất định bạn nên thử. Nếu chưa biết bạn có thể tự học chơi qua các đoạn phim, bài viết hướng dẫn cụ thể, chi tiết có trên diễn đàn.

    Giá trị giải trí game mang lại rất khác biệt và đáng giá. Cam đoan với bạn là bạn sẽ mê tít game này và hụt hẫng kinh khủng khi phải ngừng chơi nó trong một thời gian dài. Cá là nhiều người chơi (trong đó có mình) đã phải trải qua cảm giác đó cách đây ít năm. Lạy giời cho thời kỳ đen tối đó không quay trở lại!

    Đó chỉ có thể là Chắn Sân Đình được cung cấp bởi nhà mạng Chanphom.com

    Và mình là Timekiller phòng khi các bạn cần tìm thêm người chơi cùng. Tất nhiên lúc đó mình phải rảnh và bảo trong tài khoản còn đủ để mua vé qua cửa phòng các bạn đang chơi nữa. Chơi 4 người, cài ù Suông, nuôi Gà và thời gian đánh là 8 giây nhé! “Game ảo tình thật” biết đâu nhờ những ván bài hay, những trận đấu nảy lửa và những câu chuyện thú vị qua ô cửa sổ chat nhỏ xíu kia mà chúng ta trở thành bạn tốt của nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, giống như rất, rất, rất nhiều tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình tri kỷ đã được mối mai, thai nghén và sinh ra nhờ trò chơi Chắn Sân Đình quyến rũ đến mê hoặc này!

    “Cây đa, bến nước, mái đình
    Vạn năm còn mãi dáng hình quê hương”

    Tôi yêu Chắn Sân Đình.

    Phú Quốc, 11/ 2018.
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
    mod03, hailam13, ngonhatlam0930 others thích điều này.
  6. moachaptat10

    moachaptat10 Chánh tổng

    Bài dự thi số 4

    Cũng tham gia cho xôm cửa xôm nhà!

    Một ngăn sự nghiệp công danh
    Một ngăn bè bạn một ngăn gia đình
    Trong tim ngăn nữa của mình
    Trò chơi chắn cạ Sân Đình online
    Nhiều lần tự nhủ rằng cai
    Nhưng ăn vào máu được vài hôm thôi

    Ta mê chẳng phải ham chơi
    Ta mê cái nghĩa ngoài đời mấy khi
    Ta mê nhiều lúc chỉ vì
    Ngồi chơi chém gió mà đi bán bòng
    Ta mê chẳng thích lòng vòng
    Ta mê đơn giản vì lòng thấy vui
    Ta mê nhiều lúc bùi ngùi
    Đền làng thả báo sụt sùi bờ sông...

    Nhớ thời cắp sách chơi ngông
    Năm lần miễn phí chổng mông ngóng chờ
    Miếu hoang xó bếp bãi ngô
    Gầm cầu lều vịt ô hô sướng cười

    Rồi theo tiếng gọi người người
    Vịnh cây bài chắn tuyệt vời Tiêu Dao
    Ngồi lê đôi mách thủa nào
    Ma non gõ cửa sắp vào Ma trong
    Cô cô cụ Ước trym cong
    Anh Keo chị Thắm ...trong lòng mến yêu

    Làm thơ quen biết dần nhiều
    Tập làm sỹ tử đánh liều lên kinh
    Ngờ đâu may mắn giật mình
    Tú tài tiến sỹ thình lình ấm thân

    Quê hương tiếng gọi đầu quân
    Hải Phòng đất cảng dấn thân dần vào
    Khoác lên chiếc áo tự hào
    Lê Chân nữ tướng siết bao vui mừng

    Sân Đình mạng ảo tưởng chừng
    Hết vui thì bỏ còn mừng thì chơi
    Đâu ngờ nơi ấy tuyệt vời
    Xã hội thu nhỏ nhiều người đam mê
    Giận hờn trách móc thỏa thê
    Kết tình bằng hữu đê mê say lòng

    Bảy năm rồi, mình ước mong
    Nhiều bảy năm nữa thong dong nơi này
    Anh em mình hãy chung tay
    Góp xây vững mạnh đẹp thay Sân Đình
    Một phần tất yếu của mình
    Trong tim lưu giữ Sân Đình đẹp xinh.
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
    mod03, hailam13, ngonhatlam0928 others thích điều này.
  7. shogun 01

    shogun 01 Chánh tổng

    Bài thơ hay quá! Có câu "Cô cô cụ Ước trym cong" sao không chuyển thành " Cô cô Ước cụ trym cong" nhỉ? :D
     
    hailam13, ngonhatlam09, QuỳnhHoa199410 others thích điều này.
  8. moachaptat10

    moachaptat10 Chánh tổng

    Em cảm ơn cụ, nhưng tên các cụ ấy em muốn để nguyên
     
  9. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Bài dự thi số 5

    #Sân Đình Trong Trái Tim Tôi!
    """"'""''"'''""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
    Tôi là người biết đến Sân Đình thật là muộn, phải nói là quá muộn mới đúng. Vì điều kiện địa thế nơi tôi sinh sống còn heo hút, vì thế tôi phải kìm nén niềm đam mê Chắn cạ của mình mấy chục năm trời. Thật quả là không có gì phải khổ hơn khi phải gác bỏ thú chơi tao nhã mà mình yêu thích bấy lâu nay. Vì thế năm 2017 khi gia đình tôi kéo được mạng internet vào nhà thì tôi mừng như phát điên luôn, và lập tức truy cập ngay vào trang mạng Chắn Phỏm. Com.
    Tôi thật sự sung sướng và quá bất ngờ, khi trên trang mạng của Sân Đình trò chơi chắn cạ rất gần gũi và giống hệt ngoài đời. Hình ảnh rõ nét và đẹp mắt, âm thanh thì sống động và rõ ràng. Lại có nhiều chức năng hữu ích như chát hình, nhắn tin và kết bạn....để làm tăng thêm sự gắn kết của cộng đồng chắn thủ trên Sân Đình với nhau.
    Lại còn có nhiều khu vực, và nhiều mức cược khác nhau, để phù hợp với điều kiện của từng chắn thủ và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người cái quyền được chơi, và quyền được vui với niềm đam mê của mình nữa.
    Trong lòng tôi có cảm nhận Sân Đình không những giữ được nét đẹp văn hóa của cha ông đã bao đời truyền lại, mà còn mang đậm tính nhân văn của hồn Việt.
    Hàng năm Sân Đình luôn tổ chức các giải đấu tri ân cho các vị Công Thần của Sân Đình, và tôn vinh những bậc cao niên cũng như các bóng hồng của Sân Đình cùng nhiều những giải đấu khác. Khiến cho mọi người cảm thấy mình được đề cao, và tôn trọng hơn khi đến với Sân Đình.
    Các ngày lễ tết Sân Đình luôn luôn quan tâm và có những bức thư chúc mừng đến từng các bang hội.
    Thật không có gì hạnh phúc hơn khi vào những ngày trọng đại lại nhận được những lời chúc phúc từ một sân chơi mà hàng ngày ta đã được thoả chí với niềm đam mê của mình.
    Ôi!...lại còn những kỳ thi Hương thi Hội thi Đình với tiếng nhạc véo von làm nức lòng hàng ngàn hàng vạn sĩ tử trong khắp năm châu bốn biển. Rồi lại được Sân Đình ban thưởng mỗi khi áo mão vinh qui. Thật là vui vẻ biết chừng nào.
    Trên diễn đàn của các bang hội và Sân Đình lại còn có nơi để cho các anh em chắn thủ sẻ chia những kinh nghiệm chơi bài, và mặc sức thơ ca hò vè và chém gió thật là vui nhộn lắm thay.
    Các quản trị viên thì luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Giải quyết kịp thời mọi khó khăn và thắc mắc cũng như các ý kiến đóng góp hữu ích của chắn thủ trên mọi miền quê để Sân Đình ngày càng hoàn thiện hơn. Thật là một tinh thần phục vụ không mệt mỏi của các mod trên trang mạng Chắn Sân Đình, khiến trong lòng tôi luôn luôn cảm phục và càng ngày tôi càng yêu quí và gần gũi gắn bó với Sân Đình hơn.
    Thật sự Sân Đình đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp.Từ Sân Đình mà tôi đã được thoả chí với niềm đam mê Chắn cạ của mình. Từ Sân Đình tôi đã được giao lưu và gắn kết với rất nhiều bạn bè từ khắp mọi miền trong và ngoài nước. Cũng từ Sân Đình mà bản thân tôi đã học được rất nhiều điều rất là bổ ích cho bản thân, nhất là trong kỳ vịnh cây bài chắn Sân Đình do Tiêu Dao Hội đăng cai tổ chức tôi đã ít nhiều học được từ bác Nguyễn Tiểu Thương, cô Mai Thùy Anh, em Mạnh Đức, bạn Timelk và nhiều các bạn khác về thể thơ lục bát mà tôi hằng yêu thích bấy lâu. Cũng từ Sân Đình tôi biết rằng Chắn Phỏm. Com không đơn thuần là một trang mạng giải trí, mà đâu đây có biết bao những tình cảm của bạn bè xa gần luôn luôn dành cho mình và ngược lại.
    Thật là:
    Xa gần chung một Sân Đình
    Mà sao như thể đệ huynh một nhà
    Anh em tình cảm chan hòa
    Tháng ngày gắn bó thật là vui sao
    Vui say lòng chẳng tơ hào
    San bùi sẻ ngọt dạt dào tình thương
    Anh em tứ bể bốn phương
    Vắng nhau một khắc lại vương tơ lòng.
    Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn có đôi
    điều trăn trở, khi mà một thú chơi tao nhã và lịch sự như Chắn Cạ. Đây là một trong những trò chơi mang đậm nét dân gian, là biểu tượng của sự thanh tao nho nhã đang được Sân Đình phát huy và gìn giữ, và đã được một cộng đồng rộng lớn hoan nghênh và chào đón. Nhưng vẫn còn đâu đó một số ít chắn thủ chưa thực sự tôn trọng và gìn giữ, vẫn còn có những chắn thủ chơi chưa đẹp, vẫn còn phát ngôn thiếu văn hóa trên bàn chơi. Và còn dùng những tên nikc và những hình ảnh phản cảm trái với qui định của Sân Đình. Mặc dù Sân Đình luôn luôn nghiêm khắc nhưng những vấn đề như thế vẫn còn tồn tại.
    Tôi mong rằng tất cả các bạn và tôi hãy vì một niềm đam mê Chắn cạ của anh em mình và nét đẹp văn hóa truyền thống của ông cha ta, mà gạt bỏ cái tôi của bản thân, để cùng nhau xây dựng một sân chơi lành mạnh và vui vẻ, cùng mang lại niềm vui và tiếng cười sảng khoái cho bản thân và bè bạn.
    Cuối cùng xin kính chúc toàn thể BQTSD cùng toàn thể các bạn bè trong và ngoài nước trên trang mạng SD một sức khỏe dồi dào, một cuộc sống tươi vui và tràn đầy hạnh phúc.
    .....
    Sân Đình trong trái tim tôi
    Là nơi gắn kết muôn người với ta
    Giữ gìn vốn cổ ông cha
    Thú chơi tao nhã vui ta vui mình
    Vừa lịch sự, vừa văn minh
    Lại thêm bè bạn kết tình trăm nơi
    Sân Đình trong trái tim tôi
    Biết bao kỷ niệm đầy vơi mặn nồng...
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
  10. timesaver

    timesaver Ma Xó

    Bài dự thi số 6

    Sân Đình trong mắt vợ tôi


    Tôi đây yêu nhất Sân Đình
    Khi ôm Bát Sách ngồi rình Chi Chi


    Vợ tôi nói chẳng ra gì
    Ông mê chắn cạ tôi thì bỏ không
    Chồng người đánh Bắc dẹp Đông
    Ghế kia ngồi riết ông mông thâm sì
    Nửa đêm hết cấu lại đì
    Suông, thông, bạch thủ, cửa trì, nhờ xa
    Thanh lâu thậm thụt vào ra
    Bàn nào gà béo ông sà xuống ngay
    Bảo chơi ông nạp ông vay
    Lương ông đâu hết gái này tóp teo
    Bang bang hội hội ông theo
    Ọp lai* đấu giải ông reo ông hò
    Con ông đau ốm chẳng lo
    Mạng ùn mạng tắc ông bò ra thông
    Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
    Tôi như đất hạn ngóng trông mưa về
    Thà ông làm tý lô đề
    Hết giờ kết quả má kề tay ôm
    Còn hơn khuya sớm lèo tôm
    Thu lu một góc nhưng hồn ở đâu
    Thua ông bứt tóc gãi đầu
    Ông quăng ông ném những câu vê lờ
    Thắng ông vỗ gối ra thơ
    Diễn đàn chém gió mịt mờ cuồng phong
    Khoe rằng bắt cá nhất ông
    Hoa rơi cửa phật cũng không ai bằng
    Sân đình ông chiến rất hăng
    Sân nhà mấy phút ông lăn ra liền
    Gánh nặng cơm áo gạo tiền
    Ông buông ông bỏ để phiền lòng tôi...


    Bắc thang lên hỏi ông giời
    Ai đưa chắn cạ về nơi Sân Đình
    Làm cho hai đứa chúng mình
    Chiếu chăn hờ hững chữ tình nhạt phai...

    *Ọp lai = Off line: Thuật ngữ chỉ việc gặp gỡ, giao lưu ngoài đời thật của một nhóm người có cùng chung sở thích, đam mê nào đó. Ở đây tác giả muốn nói đến buổi giao lưu gặp mặt của các thành viên Bang, Hội trên Sân Đình. Tổng kết, kết nạp thành viên mới và đặc biệt là các trận chung kết giải do Bang, Hội tổ chức là nội dung thường được diễn ra trong các buổi offline như thế này.
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
    denui_012, dang_tap_yeu_a1, hailam1326 others thích điều này.
  11. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Bài này hay quá
     
  12. caphedang_H

    caphedang_H Chánh tổng

    Bài dự thi số 7

    Tự sự với Sân Đình
    Tôi cũng không biết mình đến với Sân đình từ bao giờ. Chỉ biết rằng đầu tiên tôi chỉ nghĩ chơi giải trí mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng rôi SĐ như cuốn tôi vào như vào mê cung vậy. Ở đó tôi được hòa vào niềm đam mê chắn cạ.được trò chuyện và làm quen với rất nhiều bạn.Thật sự tôi rất vui và cảm động khi trên mạng ảo mà lại có một tình người thật đến như vậy. Tôi là phụ nữ,đầu tiên đánh chắn cũng ngại ngùng,cũng e dè sợ mọi người nghĩ mình là người"vớ vẩn".Nhưng rồi tôi gặp được những người bạn thật sự.những người sẵn sàng"nhường cơm sẻ áo" khi tôi hết bảo,có những người dù không biết mặt cũng sãn sàng nhường cho tôi xuất thi.rồi những khi khúc mắc tôi được các MOD của SĐ hỗ trợ nhiệt tình.Tôi vui khi mình đỗ một khoa thi cử nào đó.và cũng có lúc chạnh lòng khi ai đó nói những từ ngữ không hay về tôi. Nhưng hơn tất cả vẫn là một tình cảm bao la mà các Mod và các bạn dành cho tôi/
    Sân Đình với tôi giờ đây đã trở thành một niềm đam mê và một sân chơi mà mỗi ngày tôi phải nhớ đến và.....CHƠI CHẮN!!!!!:x
    Tôi cảm ơn BQTSD đã tạo một sân chơi VUI và TÌNH.
    Tôi cảm ơn những người bạn của tôi,những người đã cho tôi biết thế nào là mạng ảo mà tình thật.@};-
    Tôi yêu SÂN ĐÌNH%%-@};-%%-
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
    dongsaybn, hailam13, Nguyễn Quốc Hưng17 others thích điều này.
  13. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Bài dự thi số 8

    Sân đình trong tôi !

    Tôi tham gia vào sân đình một ngày thật vô tình. Tôi lang thang vào google để tìm về một chức sắc của khoa cử ngày xưa. Khi tôi vô tư gõ phím “ Thám Hoa “ thì nhận được rất nhiều thông tin nhưng đập vào mắt tui là một trang có dòng chữ game như thật giữa đời thường , tôi tò mò kích vào và như vừa bước vào từ một cánh cửa để đi đến một chân trời mới, vẫn là những trò chơi dân gian,vấn là những hình ảnh mái ngói đình làng, vẫn là bài nhạc đồng quê tha thiết mà sao tôi có thấy gì thật đâu chỉ là game thôi mà , tôi cũng hờ hững chỉ vào giao điện để bắt đầu chiến game như những game tôi đã thử qua, nhưng mà phải nói thật nó khó quá vì tôi chưa bao h chơi, hơn nữa tôi lại càng thấy khó nhớ vì ôi sao nhiều quân bài quá :D hế hế hoá ra tôi vào nhầm phần chơi chắn . Vậy là tôi tự mày mò cũng may đc cái tôi biết tí xíu tượng hình nên học cũng nhanh .Cái cảm giác ngày đầu tiên bước vào một thết giới lạ lòng lâng lâng khó tả để mỗi khi đi ngủ tôi còn nằm mơ thấy mình vẫn đang chơi và toàn thắng. Tôi nhớ như in những kỉ niệm ngộ nghĩnh mà tôi ngô nghê một cách buồn cười đó là không biết ngày thi như nào là Hương và ngày nào được thi Hội , tôi đã viết lên diễn đàn nhờ một người giải đáp và người đó sau này có sức ảnh hưởng lớn với tôi có thể nói là thay đổi cuộc đời tôi ,tôi không còn những ngày buồn tẻ ngồi xem phim xuông trên mạng hay ngồi trà đá chém gió xuyên việt nữa thay vào đó tôi giải trí bằng Sân Đình , tôi yêu đời hơn, tôi vui hơn tôi làm thơ, tôi làm game mini cho mn chơi và đó không chỉ là niềm vui của riêng tôi mà còn của những người thân yêu. Thời gian nhẹ nhàng trôi, tựa như cơn gió thoảng qua cuốn theo chiếc lá. Thấm thoát mà đã mấy năm trời . Ba năm tôi là một chắn thủ . Đến với Sân Đình tôi được nhận vô vàn điều may mắn . Từ một người vô tư bên ngoài lẫn cả trong tiềm thức . Tôi được thay đổi, được Thầy @Nguyễn Tiểu Thương đón nhận như một thiên tiên bé nhỏ, người dạy tôi cái nghĩ, cái sống, cái câu ca vốn từ ở đời mà một đứa thất học như tôi chưa từng bao giờ mơ tới. Người đặt cho tôi cái tên Tiểu Tiên và chỉ mình tôi có thầy bảo vậy đấy và người không nhận bất cứ ai làm học trò. Tôi hãnh diện mãi như thế. Chắc mấy ai may mắn như tôi bên cạnh người thầy lúc nào cũng chỉ dạy cho tôi , Tôi còn có một thứ to lớn hơn tất cả đó là 2 Người cho một gia đình theo đúng nghĩa một “Gia Đình” con cám ơn ba mẹ @hoangcaloc@Hoàng Bích nhiều lắm, vấp ngã tổn thương là thế nhưng bao h cũng được chở che và có một câu ba mẹ luôn nói “ đã là con thì dù sai hay đúng vẫn mãi là con” Vì những câu nói đó và đúng như câu ( Chơi vui- Sống đẹp ) game trở thành thật trong từng suy nghĩ của tôi Những hăng say cùng các anh chị nhiều hơn. Những trận vui đùa ngày Sân Đình tri ân, rồi những ngày các Chắn Hội Đoàn tụ. Bên gia đình CHHP của tôi đoàn kết mãi .Trên những cành cao, lá cũng đã thưa thớt dần. Vậy là một mùa tri âm nữa đã đến trong 7 năm sao nhanh quá nhỉ . Sau những lúc bận bịu với con cái tôi tự thưởng cho mình những phút thảnh thơi, mơ màng trên Vương Phủ, Mơ màng về những sự kiện Sân Đình tạo cho các chắn thủ kịch tính, gắn kết và trân trọng Cảm ơn nhiều lắm một sân chơi Thật như Đùa và Vui đẹp.
    Qua rồi cái thời tôi có 5 hộp quà chơi cả ngày hay dấu mẹ nạp bằng tin nhắn những 10k đc 600.000b , nếm trải cuộc sống “nghèo”, “khổ” của chắn thủ mới tập chơi, có cả những niềm vui, nụ cười và những giọt nước mắt. Mới đấy thôi tôi đã lập gia đình không còn nhiều thời gian để ọp ẹp cùng ace gần xa nữa. Kỷ niệm về những tháng ngày đó sao nhớ quá . Sân đình trong tôi nói chung mà tình người của ace cùng BQT nói riêng nó khôn nguôi sâu sắc khó tả . Làm sao có thể quên được cái cảm giác mong ngóng, pha chút hồi hộp, bụng thì đói cồn cào mà mắt chỉ trực chờ chụp được con gà, đút được con 3 bị hay vài bán ù tròn thông chứ. Nghèo thật, khổ thật đấy nhưng luôn biết san sẻ cho nhau và nhiều khi thấy “Chương Trình Ấm Áp Mùa Đông “ lại càng cảm thấy Sân đình sao tình người và tha thiết quá.
    Mỗi người có một cảm nhận riêng cho mình, với tôi Sân Đình cảm nhận là thế đấy. Cái cảm giác đầy bỡ ngỡ khi vào chơi và những lúc Vui vẻ khi gặp nhau cùng ACE bàn chuyện toàn tiền tỉ khiến ng ngoài nghe phải giật cả mình vì tưởng bạc lớn ở đâu :D làm sao có thể quên được. Nhưng có thêm những người bạn mới, thêm những niềm vui mới, vòng tay bè bạn nối rộng hơn. Thật thú vị, chúng tôi sẽ cùng nhau chung tay vì cộng đồng Sân Đình, và tiếp tục “trải nghiệm những tính năng mới” hướng về một Sân Đình tốt đẹp hơn cho mọi người
    Tôi yêu những người bạn Sân Đình của tôi. Nếu không là người chơi Sân Đình, chắc tôi sẽ không được sống trong những tháng ngày nhiều kỷ niệm vui buồn như thế. Sẽ bon chen với canh bạc cuộc đời , sống bon chen với ngược xuôi tấp nập. Những tháng năm đã qua trở thành hồi ức đẹp còn lại mãi trong tôi.
    Cặp mắt mơ màng, nhìn về nơi nào đó xa xăm, tôi hy vọng ngày nào đó tiếng vang của Sân Đình sẽ được những người yêu chắn, mê phỏm và ham tiến lên được nhiều người biết đến hơn ....


    Yêu lắm, “Sân Đình ’’ !!
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
    maidep, Vạn lý tầm hoa, QuỳnhHoa199427 others thích điều này.
  14. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Bài dự thi số 9

    Cảm xúc về Chắn Sân Đình


    Một trăm quân chia năm phần năm góc
    Bớt một phần bày đĩa nọc người ơi
    Bát chè xanh thơm ngát rót ra mời
    Tôi với bạn cùng chơi trò Chắn chiếu

    Bài đã thuộc từ khi còn niên thiếu
    Sách vốn ngoằng Văn lại chéo Vạn vuông
    Địa - Nhân - Thiên trong vũ trụ quay cuồng
    Bao vất vả cũng dường như biến mất

    Những cước ù khiến tim ta ngây ngất
    Tám đỏ Lèo căng đôi mắt chờ Chi
    Bạch định Tôm hay cước Bạch thủ trì
    Thập thành nữa, Kính Chi mừng phát khóc

    Trọn niềm vui cất giấu vào trong nọc
    Đợi vận may phút chốc mới vỡ oà
    Cũng có khi kết thúc một ván hoà
    Bốn con nghiện nhìn nhau mà tiếc nuối

    Trò bài lá đôi khi chiều tay mới
    Mấy gã già vét sạch túi trước tiên
    Kẻ lơ ngơ đánh láo lại ra tiền
    Sang bàn khác còn làm thêm một mớ

    Có những lúc nhà trên cười nhăn nhở
    Bởi nghe nhà dưới khó thở vì đau
    Bài đã đen còn treo rọ đè nhau
    Chỉ muốn đấm cho vỡ đầu phút ý!

    Có những lúc tưởng chừng như vô lý
    Cá lội còn thêm một tý Ngư ông
    Khuyến mại thêm chút Tám đỏ có Thông
    Gần trăm điểm mấy anh dông mất dép!

    Có những lúc lên chân bài rất đẹp
    Mà than ôi cô Nọc khép lại rồi
    Mới hiểu ra chắn học giống như đời
    Ngoài nỗ lực cần gặp thời gặp thế

    ...

    Gần trăm năm thăng trầm trong dâu bể
    Nhờ Sân Đình Chắn thêm thể online
    Bao tinh hoa kết tụ tại game bài
    Chắn như mới được hoài thai lần nữa

    Cả năm châu thu về trên ô cửa
    Vạn người chơi vui thắp lửa hàng đêm
    Chắn dân gian nhờ vậy được lưu truyền
    Còn ấp ủ mai này nên di sản

    Game trực tuyến mà hay hơn nguyên bản
    Cho bạn, tôi niềm thư giãn tận cùng
    Thi cử, chơi, hoặc đấu giải tranh hùng
    Kết huynh đệ trên khắp vùng đất nước

    Thuỷ chung trọn chữ nghĩa tình sau trước
    Nguyện chung lòng xin tiếp bước cha anh
    “Chơi vui - Sống đẹp” chân thành
    Lưu truyền hậu thế vang danh Sân Đình.
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
    hailam13, maidep, Vạn lý tầm hoa18 others thích điều này.
  15. shogun 01

    shogun 01 Chánh tổng

    Bài dự thi số 10

    Ngày cuối năm, từng đợt gió lạnh theo nhau về. Mặt hồ câu sóng nhấp nhô, không gian trước mặt thỉnh thoảng như bạt đi vì một cơn gió quẩn. Suốt từ đầu chiều, khi thả ổ mồi xuống đến giờ chỉ riêng việc ném câu và chỉnh ổ cũng mắt hơn chục lần mới có vẻ như yên vị. Ngồi hóng thêm gần hai tiếng mà chẳng thấy động tĩnh gì, mắt cay sè, nước mũi cũng bắt đầu chảy. Nản!

    Châm điếu thuốc, lẳng cái vỏ bao rồi đứng dậy ngó vào lều của người trông hồ. Chẳng biết từ bao giờ mấy cần thủ đã bỏ câu mà lố nhố đứng ngồi làm tí sâm lốc. Tiếng cãi cọ, tiếng cười, tiếng vỗ tay… ồn ào. Định vào xem, lại thôi. Đã nhủ không bê bết gì chốn đông người, hôm nào Tết nhất, hội hè nếu hứng thì làm mấy ván chắn, không thì thôi. Bài bạc lung tung mệt lắm, không cãi cọ cũng câu nọ câu kia, rồi thì dính dáng pháp lý… Nhịn bảy, tám năm rồi. Rảnh thì nghe nhạc, đi câu, máu tứ sắc nổi lên thì vào Sân Đình chơi chắn, nhẹ.

    Đi loanh quanh cho đỡ cuồng chân, chốc chốc lại liếc cái đầu phao to gần bằng quả bóng bàn màu xanh. Nó mà lún lún rồi bềnh lên thì ngon. Ấy thế mà nó cứ lắc lư vô cảm. Mùa này, câu xa bờ với độ sâu trên 4,5m nếu có dính thì thường chép cụ hoặc trắm đen, nhưng mà động thế này thì khó. Thôi kéo vào lắp pin cho sớm rồi quăng ra đợi, hy vọng tối gặp may. Loay hoay thêm độ ba mươi phút lắp phao đèn, chỉnh ổ. Ghim cái cần đấy, mò sang tay câu bên cạnh tán gẫu. Hắn ta nghe chừng cũng oải, rót chén chè ủ trong bình mang theo ra mời rồi làu bàu điệu này chắc móm. Cười đáp lễ, nhấp ngụm chè hỏi thăm dăm ba câu rồi về chỗ. Lạnh thế này chuyện gì ở mép hồ cũng thành nhạt. Ngoài xa cái phao đèn sáng thành đốm xanh nhìn rõ bắt mắt. Đã tối rồi. Bỗng cái điện thoại rung nhẹ, vợ hỏi có về măm không, dặn bà xã cùng bọn trẻ ăn trước chứ muộn mới về. Bà xã quen rồi chẳng hỏi thêm, nhắc giữ ấm không lại cảm rồi tắt máy. Nhìn cái màn hình thế nào lại ló ra biểu tượng bộ chắn. Chậc, làm tí. Tài khoản còn 750m, dạo dạo rồi vô bàn 3m ù 4 điểm nuôi gà. Ơ thế nào lại đỏ, lên đều, thoáng cái đã hơn tỷ. Gà cũng lớn dần. Oánh 4 điểm oái oăm ở chỗ đố mà ngẩng đầu lên được một phút. Mấy bạn chơi ngót dần, gà 800m, nick vẫn túc tắc khoảng 600m. Tự nhiên sốt ruột, gạt giao diện màn hình xem giờ, chết mịa 20h40. Hóa ra chơi kiểu này chậm thời gian hơn oánh xuông. Liếc nhanh ra cái phao, vẫn im lìm, tăm thì chịu không thấy, sóng thế này. Kéo cao cổ áo, châm vội điếu thuốc rồi chiến tiếp. Chủ bàn sau khi ù chì tôm liền chia ngay, hấp tấp gớm. Thời điểm này có khi ngon, ai cũng nóng nóng cái mề rồi, đói nữa. Lên bài, nhìn kỹ 5 chắn tròn tít, đợi ba đầu nhị, không cước, oạch. Tay ngồi trước có cái phang ngay nhị hoa, tần ngần nghĩ hay là bốc làm cái địa ù chì, bài mỗi đôi chi đỏ, nhìn ngứa cả mắt. Ăn, xé bớt một cây chi cho nó hỏng luôn, kệ. Dưới măm ngay, thôi thế là… Chán quá quay nhìn phao, ô kìa, nhấp nhấp. Bóng đèn xanh lập lòe, lắc đầu, dụi mắt nhìn kỹ xem hay là sóng. Cái phao đèn xuống nhẹ, lên nhẹ, xuống nhẹ. Đặt vội điện thoại lên đùi, với tay cầm cần, nào xuống hẳn hoặc bềnh đi. Phao lại lún nhẹ, định bụng bỏ điện thoại qua bên, phát này chắc cá to, kinh nghiệm bảo thế. Cúi nhấc điện thoại, hơ, gì thế này, con 1 nằm ngay cửa, vòng xanh chỉ thời gian ngắn nhanh, sắp hết thời gian chờ. Nhấn nhanh, nhấn, ồ kịp, ngon. Xướng ngay chì bạch thủ chi, hoa cả mắt. Xong vứt mịa điện thoại xuống túi đựng đồ câu, chộp lấy cần, cái phao đâu? Ánh sáng xanh loang mặt nước, đốm phao mất hút. Đầu như bị đơ, ngẩn ra. Cái gì nhỉ, nó trồi lên, đầu phao xanh lét lên cả gang khỏi mặt nước. Vút, bựt. Dính rồi, dây câu căng đét, đầu cần cong xuống. Máy câu nhả ra từ từ, tạch tạch, rồi rít lên. Ngon! Đứng dậy lấy tư thế để lựa ròng cá. Không trắm đen thì chép cũng tầm trên 4kg, đi lì lắm, không lắc láng gì cả. Bỗng vấp, ôi cái túi câu. Nhìn xuống thì màn hình điện thoại vẫn sáng, ứng dụng chắn vẫn đang hoạt động, có điều nó đang từ từ trôi trên cỏ dốc ở mép hồ. Buông cần nhoài xuống giữ, may quá vồ kịp, nhét ngay túi quần, lại vồ cần. Hẫng, thôi xong. Mịa nó. Không gì tả nổi cái cảm giác chưng hửng lúc ấy. Mặt đực ra, tay thu cước vô hồn. Nhưng nhục hơn là khi kéo vào, nhấc lưỡi lục lên, một cặp vẩy vàng chóe to gần bằng miệng chén uống trà. Ôi chép cụ, chép cụ…! Chán ơi là chán. Vứt cần đấy, châm điếu thuốc định thần, chợt nhớ ra điện thoại. Móc ra thì… còn mỗi cụ chủ bàn đang bốc nọc thật nhanh rồi kiên nhẫn đợi nọc nẩy, phì cười. Nhìn tài khoản vẫn còn tỷ rưỡi mấy chục, ở bảng chat thì thôi rồi đủ thứ từ ngữ dành tặng. Di thanh cuộn đọc hóa ra cái ván bắt gà ấy mọi người giục liên tục, chắc qua mấy vòng không đánh, rồi mãi mới ấn cbt chi, xong thì ngồi ỳ ra (mải ròng cá chứ, ai làm trò gì đâu). Bạn chơi bực chửi um, bỏ hết. Mỗi chủ bàn còn hơn trăm mét vẫn cố ngồi gỡ tí, chắc nghĩ mình lag, vừa oánh vừa chửi. Cũng đáng. Vội chat xin lỗi, xin nghỉ rồi thoát. Kệ, đang tiếc con cá đây. Cái vẩy, ôi, cái vẩy! Lui cui xếp đồ rồi về, chán chán sao ấy. Vừa đi vừa tiếc hùi hụi, lạnh run. Tí còn đi tong cái điện thoại.

    Đấy kỷ niệm đấy, đủ cả mọi cảm giác ngày cuối năm. Rõ khỉ! Nhưng Sân Đình đến giờ vẫn là nơi tôi mò vào giải trí mỗi lúc rảnh. Nơi đây có chắn, trước hết là thế, có bạn chắn, bạn thơ có cả những người bạn ngoài đời thật mà tôi yêu quý, bạn từ trước và cả bạn quen trên bàn chơi, trên diễn đàn. Có những người bạn mặc dù ít gặp nhưng nhận được dòng tin nhắn hay vài câu trao đổi trên diễn đàn, thậm chí chỉ là cái nhấc mũ, động tác kèn mừng cũng đủ thấy ấm áp và thư thái. Sân chơi đấy mà vẫn đầy tình người.

    P/s: Bài viết này để dự - không thi, để tặng những người bạn trên Sân Đình của tôi mà nổi bật là sauuruou, tào tháo, tịnh đế, tàn chi lệnh, hoa trắng tinh, đăng bò tót, anh lopking, anh cơm nguội vàng, anh nguyễn tiểu thương, anh nện điêu luyện và một số ace khác đã từng trò chuyện trên bàn chắn hoặc mâm rượu như anh Hoàng cá lóc, chị Thùy Anh, chị Trà My, bạn trymcong, em hailam13… những người tôi quý mến.

    Gần đây tôi ít chơi vì nhiều lẽ, có chơi cũng chơi bằng nick vô danh, một phần vì không chơi được lâu, một phần vì chơi cùng bạn bè tôi không chat kịp mà như thế bài cũng không xét kịp nên mất đi cái thú đánh chắn. Tiện đây có đôi lời với các chắn thủ, một hai bạn không hiểu vì lý do gì cứ nghĩ tôi sút các bạn ấy, khi gặp có lời không hay. Gần đây trên Sân Đình hay có người thích oánh 3 chân, không khóa bàn, ai vào là sút. Có thể vì bạn ấy nhìn nick tôi quen nên ngộ nhận thế. Tôi không có thói quen có ý kiến giải thích hay báo cáo nọ kia trên diễn đàn vì nghĩ chẳng cần thiết. Có bạn khác thì tôi nhớ khi chơi bàn 5m gà lên tầm 600m gì đấy, bị lag, vào lại thì bị sút. Oái oăm ở chỗ hai bạn chơi còn lại có vẻ như quen bạn ấy, khi lập bàn chào hỏi nhau thân thiết lắm. Bạn ấy liền cho rằng tôi làm trò khỉ, gặp văng bậy ngay. Hì, chỉ tôi rõ chuyện và ngấm cái sự đời. Không phải tôi tốt đẹp hay chưa từng sút ai nhưng chắc chắn rằng không có những trò bẩn hoặc vô lý mà sút người khác. Các bạn chơi cố gắng tiết chế để thỏa mãn cái thú chơi thì tốt, chứ ức chế thì ngoài đời lẽ nào chưa đủ? Nếu các bạn muốn rõ hơn về tính cách một số bạn chơi thì hãy dùng nick lạ mà chơi cùng sẽ nhìn ra nhiều thứ ở bạn mình.

    Thân!
     
    Last edited by a moderator: 20/12/18
    hailam13, maidep, Sauuruou25 others thích điều này.
  16. Để dự thi đi bạn , hay quá...
    Đọc không dời mắt được khỏi màn hình luôn ấy , rất nhiều cảm xúc !
     
    mod03, hailam13, Vạn lý tầm hoa5 others thích điều này.
  17. Bài này của em viết rất hay, đúng với tâm sự thật khi tham gia trên diễn đàn Sân Đình nhưng thiếu 1 câu :
    "Nhờ có Sân Đình mà tôi quen được anh khoai, chú chậu, anh trai cuongma, chú điên, bạn hà nội. Chị sâu, chú phượng, anh lop....v.....v...":D:D:D
     
  18. Nghĩ Đến Là Thèm

    Nghĩ Đến Là Thèm Chánh tổng

    Thi thoảng rảnh vẫn choảng Half life, khoái khẩu shotgun lắm lắm....:))
     
    Vạn lý tầm hoa, ken_ars, lamtythoi2 others thích điều này.
  19. Nghĩ Đến Là Thèm

    Nghĩ Đến Là Thèm Chánh tổng

    IOS toạch rồi chị Thắm nhé :)) , muốn chơi ko được, muốn xem cũng ko được ....
     
    Vạn lý tầm hoa, Mod22, ken_ars2 others thích điều này.
  20. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Cứ Shotgun đê.. iem ngồi ghế oánh chắn canh vòm cho phát 46 rồi vác dao xuống chợ =)) Cát Tút bay vào đầu cũng chết.. chạy lên Huyện \:D/\:D/\:D/
     
    ngonhatlam09, Vạn lý tầm hoa, ken_ars3 others thích điều này.