[Chắn] Nỗi lòng của Chánh Ông

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi KuBin Love, 2/8/20.

  1. tuan290914

    tuan290914 Tiêu Dao Hội

    Cũng do bận công việc nên mất 1 khoảng time dài mới quay lại được với Sân Đình..."Phỏm là số 2 thì anh Chắn là số 1" mà đã là Chắn Sân Đình thì không thể không Chánh với những người "Đam mê, tâm huyết và kết nối". Thế nhưng Chánh giờ đã vắng những người xưa - Tre già thì măng mới mọc...Tưởng măng lớn lên sẽ hơn tre, đẹp hơn-khỏe hơn-xanh và bóng loáng hơn...Nhưng với cảm nhận của tôi khi thấy măng ở Chánh mà buồn. Măng không phát huy được bản chất của tre...Măng nhỏ nhen, ích kỉ nghĩ chỉ thấy được cái trước mắt mà quên mất đằng sau đó là cái tình, niềm vui.
    Mới quay lại có cô bạn SB93 bảo: Giờ chánh có 3 tay con gà có 15m - bàn 300k cược cũng kick, "đỏ quên đi đen thì chịu" nhưg khi đen thì phát ngôn đầu đường xó chợ...vân vân mây mây...
    Mong ace đến với Chắn Sân đình nói riêng và Chắn-Phỏm-TL của Sân Đình phải biết phải nhớ là Sân Đình là nơi giao lưu, gặp gỡ ace, giải trí và tràn đầy tiếng cười để rồi những buổi offline, tri ân khách hàng của BQT hay gặp nhau tình cờ nói ra ID tuy chưa gặp nhau nhưng đã như là sống với nhau lâu lắm rồi...Ôm nhau, chúc nhau vui vẻ và buồn khi phải chia tay sau buổi off. Ra về với những kỷ niệm không bao giờ quên.
    Thanks ace đã đọc...mong được tìm và quen với nhiều ace cùng chí hướng ở Sân Đình
    Thân ái 1596303421281. 1596303421281. 1596303421281. 1596303173494. 1596303226186. 1596303256078. 1596303421281. 1596303560440. 1596303567884.
     
  2. tuan290914

    tuan290914 Tiêu Dao Hội

    Chơi với nhau hơn 2h đồng hồ...Điện thoại sập nguồn...onl lại vào bị kick không trượt phát nào )) @sao băng 93