Những câu thơ vui về chắn.

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Mod04, 13/10/11.

  1. thuyvipbn

    thuyvipbn Tình yêu chắn không bao giờ hết!

    cám ơn bác KTN đã sửa lại cho e nhé!
     
  2. thuyvipbn

    thuyvipbn Tình yêu chắn không bao giờ hết!

    thật ra e vẫn thích để " thịt gà'' hay hơn có cước gà vì các cước trên cũng có cước gà rồi? ghe thịt gà vẫn thích hơn và lại trước nó là cửa phật nữa!
     
  3. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    :)) nghe thơ thuyvipbn thấy ăn cùng chắn, ngủ cùng chắn rồi...giống mình, sờ đến máy tính là không làm đc việc gì nữa, loanh quanh lại sandinh...=))
     
    Thần Chết Em, thuyvipbnmod01 thích điều này.
  4. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Gà cứ to cớ SAO lại BỎ
    Mình góp gà thì BỎ làm SAO.
    Vì gà nên quyết không AO ?
    Cho dù hết bảo vẫn LAO đến cùng ....:D Quyết tâm...quyết tâm ...OK
     
  5. Phạm Đình Cảnh

    Phạm Đình Cảnh Học chơi

    "TỔ TÔM là thú thảnh thơi
    Giữ gìn vốn cổ đời đời truyền nhân"
     
  6. hiendo

    hiendo Học chơi

     
  7. Đặng Thành Trung

    Đặng Thành Trung Lý trưởng

    Mòn mỏi đợi Chi
    Chẳng rơi cửa Chì
    Chẳng rơi cửa khác
    Chi vốn rất bạc
    Nên ngồi đốc bom
    Bao kẻ mỏi mòn
    Chờ hoài không thấy
    Lẽ đời hãm vậy
    Không được như mơ
    Chắn vốn rất khờ
    Thơ thì luẩn quẩn
    Nhưng còn vương vấn
    Viết vội vài dòng
    Để thỏa ước mong
    Trọn đời thơ chắn
     
  8. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Nói nhỏ thôi không làng đọc đc phím họ oánh cho thủng bụng đấy
    ...Bố cháu sờ đầu gãi tai, hắt xì hơi, bóp cổ chai.. còn tôi thì phím mồm nhé...=))

    Nhị chậm tam nhanh tứ đánh đi
    Ngũ xấu lục tốt thất chẳng đì
    Bát thấp cửu cao chi ác thế
    Chíu ù khẽ nói …còn một ly.

    ( VD đợi ù chi thì nói “ ăn con này …Ác thế …:)) )
     
    maithuyanh0205Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  9. dấu chấm hỏi

    dấu chấm hỏi Học chơi

    Bị cấu ...:((

    Con cừu văn nhảy ra định nhắm
    Mình bạch định thèm lắm làng ơi..
    Không ngờ thằng dưới nó xơi..!
    Bạch định có đốm hết hơi chẳng ù…=((
     
    mod09mod01 thích điều này.
  10. Đặng Thành Trung

    Đặng Thành Trung Lý trưởng

    Biết rằng chắn cạ tốn thời gian
    Mà sao tâm trí vẫn mơ màng?
    Công việc bù đầu càng bê trễ
    Chơi - làm: Cân nhắc quả gian nan!

    Chiều nay gió gợn giữa mây ngàn
    Buông dòng thư thả cõi mê man
    Lòng người sóng vỗ tim rạo rực
    Nửa tỉnh nửa say chút nồng nàn
    ...
     
    mod09, toanxuan, mod012 others thích điều này.
  11. xa_truong

    xa_truong Dân đen

    Tung tăng vác quốc ra đồng
    Ruộng thì không cuốc ngó trông lên trời
    Long lanh như bát nước chè
    Trông thì nó đẹp nhưng què một chân
    (hai con này chác các bác lạ j nhỉ)
     
    khuongtunha_01mod01 thích điều này.
  12. Đặng Thành Trung

    Đặng Thành Trung Lý trưởng

    Góp vui cùng xa_truong mấy câu:

    Anh chồng xa vợ đã mấy đông
    Cuộc sống vác mang được mấy đồng
    Chẳng đủ tiền xe về với vợ
    Thói đời ngẫm nghĩ thật bất công
    ----------------------
    Gái đang ngồi ... giữa đồng không
    Trời rét căm căm thấy nhớ chồng
    Vênh mặt nhìn trời làm điếu thuốc
    Bãi nước vẫn còn mấy sợi lông :D
     
  13. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Cửu vạn bốc vác mà xa vợ thế cũng bí nhỉ...:))



     
    mod09 thích điều này.
  14. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Tội lỗi !Tội lỗi quá!
    Mềnh lại nghĩ đi đâu vậy nhể:">
     
  15. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Đây là thơ ở điếm canh đê chứ không phải là thơ ở tổ tôm điếm.
     
  16. Đặng Thành Trung

    Đặng Thành Trung Lý trưởng

    Em chưa hiểu ý bác :)
    Em nghĩ sao thì viết thế thôi chứ có biết điểm canh đê với điếm đâu :D
     
    khuongtunha04 thích điều này.
  17. oknatasa

    oknatasa Dân đen

    vui với mọi người nhé
    Thuyền tình đi đón chi chi
    Vượt quá cửa chì,bị đì mới đau
     
  18. khuongtunha04

    khuongtunha04 Dân đen

    Ai ở xa đê sông Hồng hoặc không đi lại trên đê thì không biết khái niệm "điếm canh đê", đi dọc đê sông hồng sẽ thấy, ngày xưa mỗi năm đôi lần nước lên mấp mé đê, các làng cử người ra đê canh nước lũ cả ngày lẫn đêm, vì thế cứ khoảng 1km dọc theo đê lại xây một nhà cấp 4 nhỏ khoảng mươi mười lăm mét vuông có tên gọi là "điếm canh đê" đánh số thứ tự hẳn hoi.=))
    cái tên "tổ tôm điếm" cũng suất phát từ việc các đội ngồi ở mỗi điếm khác nhau ngày xưa điếm là một cái lều cỡ giải vừa một cái chiếu đôi, giờ thì ngồi chung trong một cái lều to nhưng ở các bàn khác nhau và vẫn gọi mỗi bàn, mỗi đội là một điếm.>:D<

    1. điếm
    quán trọ, tiệm hàng
    Viết:
    Số nét: 8
    Loại: Cả hai

    2. điếm
    1. cái bục, cái bệ
    2. góc nhà
    Viết:
    Số nét: 8
    Loại: Cả hai

    3. điếm
    ngọc có vết
    Viết:
    Số nét: 9
    Loại: Cả hai

    4. điếm
    nguy khốn
    Viết:
    Số nét: 8
    Loại: Cả hai

    5. điếm
    1. thấp xuống
    2. chết đuối
    3. kê, đệm
    Viết:
    Số nét: 14
    Loại: Phồn thể

    6. điếm
    1. thấp xuống
    2. chết đuối
    3. kê, đệm
    Viết:
    Số nét: 9
    Loại: Giản thể

    7. điếm
    rên rỉ
    Viết:
    Số nét: 11
    Loại: Cả hai

    8. điếm
    nhớ
    Viết:
    Số nét: 11
    Loại: Cả hai
    .
     
  19. theking

    theking Lão làng

    9. Điếm
    Cave
    Viết: Callgirl
    Số nét:8
    Loại: 9x, chân dài, da trắng, nói chung nhìn là kết:))Bác nhìn là muốn chén ngay:-*
     
    toanxuan thích điều này.
  20. Đặng Thành Trung

    Đặng Thành Trung Lý trưởng

    :) Giờ em mới biết thế nào là điếm. Thanks bác nhé!