Những câu thơ vui về chắn.

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Mod04, 13/10/11.

  1. Hoalinhhl

    Hoalinhhl Dân đen

    Cửu vạn, bát sách, chi chi
    Vào ba con ấy tức thì ù ngay
    Lèo tôm có sẵn trên tay
    Ba ông thì mất mình thầy được xơi...
    Trời sinh ra kiếp xe bò
    Có anh tứ vạn kéo gò lưng tôm...
    Ở đây bến cảng Hải Phòng
    Có anh cửu vạn lao công suốt ngày...
    Đi xe không mũ đội đầu
    Gặp anh cảnh sát (cửu sách) xe đâu mà về...
    Thái Bình là đất ăn chơi
    Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành ( nhị sách).
     
  2. DONGSAY1

    DONGSAY1 Chánh tổng

    em biết mỗi con bọn em hay gọi .lục sách là ;con cấu ...bố ...:D
     
    maihanh1968, TUẤN HƯƠNG LH, Mod083 others thích điều này.
  3. chipcoivltq

    chipcoivltq Chánh tổng

    Có phải là: Đông con nhiều cháu là con sáu sách...:D:)):))
     
    maihanh1968, Tào Tháo, DONGSAY12 others thích điều này.
  4. DONGSAY1

    DONGSAY1 Chánh tổng

    =)) =)) =))
     
  5. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Đúng rồi, Lục sách một nách hai con, ngoài đời anh cũng hay nói vui là " Con ấu ái bố " :D
     
  6. DONGSAY1

    DONGSAY1 Chánh tổng

    :D :D :D
     
  7. DONGSAY1

    DONGSAY1 Chánh tổng

    khoảng năm 1995 gia đình em ở trên Bắc giang ,có ông anh dạy em bài thơ báo phím mà em lười không để ý.giờ nghĩ lại thấy tiếc
     
  8. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Bài thơ mang tên...

    LẠI THUA

    Tác giả___________________ Khuyết Danh

    Mộc cắc ...cho nên mới đánh bài
    Tưởng rằng đỏ bạc hóa ra sai ..
    Thông lèo đợi cửu mà mong mãi
    Bạch thủ chờ chi cứ ngóng hoài
    Chíu thất nhà trên không chịu thả
    Ù tam cửa dưới chẳng buồn khai
    Lùa tôm vớt cá nào đâu được
    Nhẵn túi bây giờ khóc với ai :-<:-<
     
  9. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Rảnh rỗi thanh nhàn vào đánh chắn
    Bài lên hai chắn lại què năm
    Bạch định tôm liền mà ko chạm
    Nhà trên ăn cấu đì quá hay
    Ba vòng bốc nọc ko chạm được
    Bài đẹp mà nọc có chiều đâu
    Nhà dưới Ù chi trong lòng nẫu
    Thôi đành ngậm ngùi đánh ván sau !
     
  10. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    THƠ VUI VỀ CHẮN.

    Ai sinh ra chắn cạ này
    Để cho em phải đêm ngày đam mê
    Lúc chơi cũng sướng vãi mề
    Chi Chi, Cửu ,Bát, em mê xuốt đời :D

    Đánh chắn mấy chục năm trời
    Chắn chiếu, chắn mạng em thời mê luôn
    Không đánh thì thấy rất buồn
    Quên ăn mất ngủ triền miên tháng ngày 8->

    Rảnh việc em lại chơi ngay
    Ôi sao chắn mạng nó hay thế này
    Chơi đêm rồi lại đến ngày
    Đời em mê chắn hơn là mê trai. =))
     
  11. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Thuỳ Anh bắt đầu rảnh rồi, lại làm bài thơ vui về chắn .
    Mời các bạn cùng đọc .
    Tác giả @maithuyanh0205
    THƠ VUI CHẮN.

    Sau mấy tháng học thơ vất vả
    Sang tuần này thong thả vui chơi
    Vào bàn chắn cạ chẳng rời
    Nhớ chi bát cửu đầy vơi nỗi lòng 8->

    Luôn mong đợi học xong thơ phú
    Lại suốt ngày bám trụ chợ phiên
    Chi Chi Cửu Vạn đi liền
    Nảy nàng Bát Sách lên tiên cửa trì \m/

    Lại có lúc cầm Chi Ngũ Sách
    Cá vàng thì lại rạch nước trong
    Vẫy đuôi ngoe nguẩy mấy vòng
    Ngoi lên giữa cửa thôi xong Á Hà =))

    Chẳng gì khoái hơn là đánh chắn
    Cầm trên tay Tứ Vạn Chùa cao
    Bốc luôn được bạn Hoa Đào
    Nở ngay giữa cửa sướng sao vãi mề :D

    Vậy em cứ hả hê khoái cảm
    Các bạn chơi bảo đảm mê luôn
    Ù to nó mới đỡ buồn
    Nếu mà Ù bé em chuồn ngủ ngay =))=))

    P/s : :D:D:D mình có Hiệp hội chém gió quốc tế tuyệt đỉnh đây các bạn Ợ.

    A286F172-BB34-4D4A-8D0A-E10FF9454F5A-33566-000029AB878E717B.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/6/17
  12. DONGSAY1

    DONGSAY1 Chánh tổng

  13. DONGSAY1

    DONGSAY1 Chánh tổng

    vâng nhưng em thấy nó giới thiệu bộ chắn nghe cũng đựoc mà chị.chứ không phải là em sưu tầm về làm gì
     
  14. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Mình đọc rồi bạn ạ, mình hiểu ý bạn nói , nhưng mình thích làm để pha thêm chút vui hài nữa bạn ạ , Chém gió mà :D:D:D
     
    Nguyễn Tiểu Thương, thuc0989maihanh1968 thích điều này.
  15. DẦU VĂN ĐẠO

    DẦU VĂN ĐẠO Trưởng Lão

    thuc0989, Mod09, Tào Tháo1 người khác thích điều này.
  16. DONGSAY1

    DONGSAY1 Chánh tổng

    em không biết làm thơ để góp vui lên lang thang tìm thấy bài biết là bản quyền ngoại bang nhưng thấy nó mà vào chỗ hướng dẫn hoặc lời giới thiệu thì cũng hay.nhưng bản quyền của người ta lên em cho vào chỗ chị để tham khảo .có gì sai xót xin được lượng thứ. kính đơn - say văn đông
     
  17. maithuyanh02051

    maithuyanh02051 Phó Bang Chủ Tiêu Dao Hội

    Chúng ta đều là những người đam mê chắn mà, lên những bài thơ về chắn mình cũng thích, bạn ko biết làm thơ thì sưu tầm bài thơ nào viết về chắn hay thì bạn cứ đăng lên cho mọi người cùng đọc ,cám ơn bạn nhé .
     
  18. Nhà Say “cuốc lủi” chơi đều

    Rượu ưa hàng nội, thơ chiều đồ Tây

    Bản Quyền bài ấy đất này

    Hàng Tiêu Dao Hội sao Say còn ngờ

    “Tổ Tôm” trang ấy lưu mà

    “Giải Trí Thư Giãn” chính là kho lưu

    “Hàng nhà” thoải mái ăn tiêu….:D:D:D
     
  19. HồChíLong

    HồChíLong Dân đen

    Cuu van bat sach chi chi
    Ba gian nha ngoi ta di mot leo
     
  20. HồChíLong

    HồChíLong Dân đen

    Tam do cung voi hai tom
    Chi chi ta doi cua chi het xang
    Nha tren de lai nghien rang
    Buc minh cham thuoc nhin thang chi chi