Những câu thơ vui về chắn.

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Mod04, 13/10/11.

  1. xinh nhất sandinh

    xinh nhất sandinh Học chơi

    Em ứ lấy chồng chơi chắn đâu
    Chi Chi, Bát Sách ở trong đầu
    Đêm về hai đứa chung chăn gối
    Giật mình anh hỏi cửa chì đâu.

    Em ứ lấy chồng chơi phom đâu
    Ji, Qui, Ka, Át ở trong đầu
    Đêm về hai đứa đang lọ mọ
    Giật mình anh hỏi cây chốt đâu.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/12/14
    maithuyanh0205, haingonnd, doi_la_the_thoi5 others thích điều này.
  2. _ Vương _

    _ Vương _ Chánh tổng


    Lấy chồng chơi chắn có sướng không
    Tối ngày chơi chắn chẳng lông nhông
    Cấu, đì, đè úp, ôi phê tít
    Muốn trả bài khó, có luôn thông ;)

    Lấy chồng oánh phỏm có thích không
    Rảnh chỉ oánh phỏm chả lông bông
    Lúc nào cũng thủ dăm cây chốt
    Chốt rồi hạ màn, thích chứ không :">

    _________________________
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/12/14
  3. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    ĐEN_ĐỎ (ngồi buồn chả có vẹo gì làm tý cho vui..hihihi)

    Chi chi chờ mãi không lên
    ngũ văn dưới nọc nổi lên ầm ầm
    bát vạn chờ cước ngư ông
    bát văn, bát sách quần hồng, cà kheo
    tôm không lại chẳng có lèo
    bàn chơi bốn điểm sáu kèo ù gi?
    ngậm tăm nhìn nọc cười khì
    gánh thuê làm mướn đợi khi có thời.....
    hoa rơi tại cửa thảnh thơi
    chi ngồi đúng cổng, bát rơi cửa mình.....hehe
    nọc chiều bảo lại rủng rinh
    thâu đêm suốt sáng sân đình có tôi....
     
    maithuyanh0205, pdhien, doi_la_the_thoi5 others thích điều này.
  4. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    chém dăm ba chữ cho vui
    chi chi, bát sách nghỉ ngơi ít ngày
    lang thang đâu đó luyện tay
    sân đình cặp nhật lại xay tối ngày.

    chi chi lên xuống hăng say
    bát gàn kiệt sức thuốc tây hít đều
    tứ vạn chờ cổng còi reo
    thất văn mở sách bệnh lèo thành tôm

    cửu văn nho nhã ôn tồn
    bệnh chi chi chỉ bôi cồn là xong
    còn em bát sách môi cong
    thêm anh cửu vạn vào lòng lèo ngay

    thất văn hắng giọng chỉ tay
    lèo,chi thì kệ chúng mày tao tôm
    chi chi, bát sách nó ôm
    cửu vạn chẳng có thì tôm hay lèo?..hihihi..

    nọc mở chú tứ cười reo
    bệnh chi,bát,thất là nghèo nên tham
    tất cả hãy xếp thành hàng
    lên tứ tôi chở xuống làng gánh thuê..../...

    *************************************
     
    maithuyanh0205, pdhien, doi_la_the_thoi7 others thích điều này.
  5. Tiểu Thương gửi đến diễn đàn bài viết khai xuân góp vui, mong được thu nhận.

    Nguyễn Tiểu Thương.


    SẤM TRẠNG - XUÂN ẤT MÙI


    ĐÃI VÀNG BIỂN CÁT ĐƯỢC KIM NGÂN

    CHỌN HƯỚNG TRỜI TÂY MẤT MUÔN NHÂN

    LỰA THẾ SANG GIÀU KHÔNG OANH LIỆT

    MUỐN THỜI BỀN VỮNG NHƯỢNG XA GẦN.

    NẬNG NỖI SUY TƯ AI CHẲNG BIẾT

    NHẸ NIỀM NHUNG NHỚ ÁY VÔ TÂM

    LANH LỢI DÊ NÚI ĐÀNH SUY KIỆT

    KHÙ KHỜ DÊ RUỘNG LẠI VỮNG CHÂN.


    TIỂU THƯƠNG.
     
    maithuyanh0205, pdhien, doi_la_the_thoi2 others thích điều này.
  6. LƯNG TRONG THÚ TỤ TAM


    TỔ TÔM CÒN GỌI “ TỤ TAM”

    CỬU SÁCH , ÔNG CỤ, THANG THANG QUÂY QUẦN

    NHẤT VẠN, NHẤT SÁCH, CỬU VĂN

    TAM, NHỊ, NHẤT MỘT HÀNG VĂN CŨNG TƯỜNG

    CỬU VẠN, CỬU SÁCH, THƯƠNG THƯƠNG

    BÁT SÁCH, CỬU VẠN , TÌM ĐƯỜNG NẢY CHI

    MUỐN TÌM ĐƯỢC CHÚ TÔM KIA

    TAM VẠN, TAM SÁCH, CẬP KÈ THẤT VĂN

    THIÊN KHAI, GỌI PHỖNG, NẰM KHÀN

    BA TRÙNG PHU ẤY CŨNG LÀM MỘT LƯNG

    CUỐI CÙNG MỘT CÁI BÍ SƯỜN

    NHỊ VẠN, NHỊ SÁCH, THÊM THẰNG BÁT VĂN

    TỔ TÔM BÍ NGŨ MỘT LƯNG

    BÍ TỨ QUÂN LẮM NHẬP NHẰNG ĐÒI HAI

    BA NGƯỜI BÀY ĐÁM SỬU TÀI

    CHÍN LƯNG TỐI THIỂU NHẮC AI GHI LÒNG

    NGỒI CHƠI NGƯỜI THẲNG NGƯỜI CÒNG

    TỐN VẢI MÀ KHÉO THÀNH THẰNG KHÔNG LƯNG

    VĂN, VẠN, SÁCH QUẬY TƯNG BỪNG

    BỐN QUÂN, MƯỜI SỐ CÓ LƯNG MỚI Ù.


    NGUYỄN TIỂU THƯƠNG.
     
    maithuyanh0205, pdhien, doi_la_the_thoi3 others thích điều này.
  7. caupha1

    caupha1 Dân đen

    Vác hòm ra ga, 9 vạn
     
  8. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Gà chắn ( đánh thật )
    Chết tội đam mê cái món Gà
    Xuông ù đã nhạt phải chia ra
    Thằng trên. " bỏ rọ" đương cày nhá
    Đứa dưới đôi chi vẫn muốn à * kê rọ * kê đôi chi

    Chắn thủ Sáng tác @huy Stone

    https://chanphom.com/
     
    maithuyanh0205, doi_la_the_thoi, lythuong002 others thích điều này.
  9. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    THUA BẠC
    Tác giả___________________ Khuyết Danh

    Mộc cắc cho nên mới đánh bài
    Tin rằng đỏ bạc hóa ra sai
    Thông lèo đợi cửu mà mong mãi
    Bạch thủ chờ chi cứ ngóng hoài
    Chíu thất nhà trên không chịu thả
    Ù tam cửa dưới chẳng buồn khai
    Lùa tôm vớt cá nào đâu được
    Nhẵn túi bây giờ khóc với ai
     
    maithuyanh0205, doi_la_the_thoi, lythuong006 others thích điều này.
  10. CÁO CHẮN PHỎM.


    “TA THƯỜNG NGHE”

    Đời sung sướng cốt được ăn chơi

    Trai lịch lãm do sành chắn phỏm

    Như đất làng thôn ta thuở sớm

    Đủ trăm trò bài lá đỏ đen

    Phú Bần sớm đã phân chia

    Luật lệ mỗi nơi mỗi khác.

    Dầu mẹ cha, vợ con nhiều khi quàng quạc

    Cùng bạn bè, thân hữu lắm lúc quở quang

    Thời vận lúc mạt lúc sang

    Sớm tối vẫn đều tụ bạ


    “VẬY NÊN”

    Tay dưới đì cho mất vía

    Nhà trên thông lắm kinh hoàng

    Bài trước Cá Lội Ao Làng

    Ván sau Hoa Rơi Cửa Phật

    Chì Bạch Thủ ù đều tăm tắp

    Tám Đỏ vừa xong lại sắp Đen Tuyền


    ………………………………..


    MÀ THÔI NGÓ ĐÃ TÀN ĐÊM

    NHỜ LÀNG CHẮN PHỎM VIẾT THÊM SAU NÀY.


    Tiểu Thương.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 20/4/15
  11.  
    doi_la_the_thoi thích điều này.
  12. GỬI BÁC TỬ NHA


    Ơ này thưa bác Tử Nha

    Đúng phóc “Tổ Tôm Diễn Ca” nhà mình

    Dẫu ngồi chiếu cũng Hà Thành

    Giúp “ Tổ Tôm Điếm” sân đình thuyết minh

    “Vi Ky” dẫn nguồn chẳng tinh

    Hôm nay thấy lại quyết rinh về nhà

    “Made In “ Hà Nội ta

    Dăm câu tếu táo mong là cùng vui

    Công phu biết lắm nghề chơi

    Nôm na thành thật mấy nhời thôn quê.


    Tiểu Thương.
     
    maithuyanh0205, haingonnd, doi_la_the_thoi3 others thích điều này.
  13. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Bài đen đốm đỏ một chàng
    Thuận bài đánh đỏ ấy chàng đợi ngay
    Cửu văn chính của thật may
    Chàng xướng bạch định thu ngay tiền về

    ChanPro2015.5.27.11.23.36.
     
    maithuyanh0205, haingonnd, KGB_043 others thích điều này.

  14. TÂM TƯ TRÂU BUỘC...


    Ván bài xem rất thông thường

    Điều đáng ghi nhớ “thuận đường đẩy xe”

    Không cưỡng cầu, kín như che

    Ăn Tam đánh Bát chẳng hề lộ ra

    Khi Thất Sách đến cửa nhà

    Đèn Lồng lúc đó tà tà đánh đi

    Bạch định này chẳng nghĩa gì

    Cơ bản được Bạch Thủ Chì gà to

    Số là Nọc đã cho Ù

    Một phần ván trước đánh cho phải bài

    Cao thủ đen đỏ bỏ ngoài

    Đánh nhiều nước đúng ắt bài Ù to

    CỦ KHOAI LANG quái thủ mà

    “Lẽ, Tất, Dĩ, Ngẫu…” thắng là đương nhiên

    Tiểu Thương tương đố lòng riêng

    “Ăn gà to thế nhớ niềng lại răng…!”.:)):)):))
     
    maithuyanh0205, haingonnd, doi_la_the_thoi2 others thích điều này.
  15. GỬI NHÓM “TỤ TAM”.


    Hình như có hội Tổ Tôm

    Giang hồ đồn thổi ở trong Sân Đình

    Tiểu Thương thỏ thẻ tâm tình

    Chơi Tổ Tôm á, cho mình tham gia

    Ớ này bác Khương Tử Nha

    Bác Thôi Làm Tí cả nhà mình ơi

    Tổ Tôm có gầy cuộc chơi

    Mình chen chân với dựa hơi cả nhà

    Nếu không ngại Hà Đông xa

    Mười Tám cây số đó là Biên Giang

    Nhà mình bụi bặm lề đàng

    Anh em đôi chục sẵn sàng tiếp nghinh

    Nói vui nhưng rất thật tình

    Cựu trào xem xét nhớ mình Tổ Tôm.:-w:-w:-w
     
    maithuyanh0205, doi_la_the_thoihaingonnd thích điều này.
  16. haingonnd

    haingonnd Lý trưởng

    Nảy lên thích quá còn gì
    Kênh đùi ấy chính CHI CHI anh chàng
    QUÂN CHI CHI


    Nghe đồn cậu ấy siêu nhân
    Sao hè đội mũ QUÀNG KHĂN thế này
    QUÂN NHỊ VĂN


    Tuổi xuân chẳng được mấy ngày
    NHỊ ĐÀO bẻ quách trao tay nhân tình
    QUÂN NHỊ VẠN


    Trống bỏi quyến yến mê oanh
    Chồn chân, lưng khọm biến thành CỤ NON
    QUÂN NHỊ SÁCH


    Tưởng gì một gã du côn
    THỌT CHÂN làm mất cá tôm của làng
    QUÂN TAM VĂN


    Lại đây xinh quá một nàng
    Hỏi ra mới biết CÁI BANG A còng
    QUÂN TAM VẠN


    Ruộng đồng đã hóa phố phường
    Anh còn đội nón CẦM THỪNG tìm trâu
    QUÂN TAM SÁCH


    Bác này BÊ GIỎ đi đâu
    Bốn văn, năm võ cúi đầu với ai
    QUÂN TỨ VĂN


    Luật ra cậu có ngãng tai
    XÍCH LÔ nghễu nghện có ngày lên bưng
    QUÂN TỨ VẠN


    Đắt mối cô chớ vội mừng
    Hãy lo MUA SỮA liệu chừng "hát-vê"
    QUÂN TỨ SÁCH


    Cờ bạc, hụi họ, lô đề
    Năm xung, tháng hạn RA ĐÊ mà ngồi
    QUÂN NGŨ VĂN


    Cá ươn chê muối thế thôi
    NGÔI CHÙA nơi ấy thu người sa cơ
    QUÂN NGŨ VẠN


    Còn ai vẫn giữ mộng mơ
    CON THUYỀN xuất ngoại đang chờ ở đây
    QUÂN NGŨ SÁCH


    Nếu không đủ sức cướp ngày
    VÁC CHÙY, ôm mác, cầm chày trộm đêm
    QUÂN LỤC VĂN


    Người ta làm lụng liên miên
    Còn ông CHỐNG CUỐC ngưỡng thiên tháng ngày
    QUÂN LỤC VẠN


    Giàu đôi mắt, khó đôi tay
    ANH NGHÈO bởi vướng một bầy trẻ con
    QUÂN LỤC SÁCH


    Chị này bê lọ MẮM TÔM
    Tay kia chẳng biết có thơm thịt cầy
    QUÂN THẤT VĂN


    Cho người nhậu tít trời mây
    SÚN RĂNG quắp cả bàn tay trong quần
    QUÂN THẤT VẠN


    Có anh LANG XÓM tần ngần
    Mất sách, quên thuốc biết mần ra răng
    QUÂN THẤT SÁCH


    Thôi thì nhờ cậu tám văn
    Đánh võng hôn đất QUÈ CHÂN chữa giùm
    QUÂN BÁT VĂN


    Mua ngay một chú CHÉP VÀNG
    Tám vạn đồng chẵn chợ làng rẻ hơn
    QUÂN BÁT VẠN


    Lèo ngay một mụ xồn xồn
    Tính gàn BÁT SÁCH vểnh mồm hỏi chi
    QUÂN BÁT SÁCH


    Đường to nó chắn một khi
    CÕNG SỌT đường tắt thôi thì làm lươn
    QUÂN CỬU VĂN


    Vác hòm CỬU VẠN mọi đường
    Thời buổi kinh tế thị trường khó khăn
    QUÂN CỬU VẠN


    Vận đen gặp gã đi tuần
    ĐÈN LỒNG soi tỏ chin phần hỏng ăn
    QUÂN CỬU SÁCH
     
    doi_la_the_thoi, lamtythoi, Mod012 others thích điều này.
  17. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    Tặng :Nguyễn tiểu Thương


    khâm phục anh nguyễn tiểu thương
    trang nào cũng có thơ vườn đối ngay
    văn chương sẵn có trong tay
    thay lời văn dọc, thơ bay khắp làng
    từ giải đấu tới bảng vàng
    thơ anh như tiếng sét ngang lưng trời
    dự đoán chắn thủ cuộc chơi
    bình luận trận đấu thôi rồi......đúng luôn
    mong anh sức khỏe,thơ tuôn
    anh viết thơ kín trang miền chắn com....\m/
     
  18. Cầm ca mong gặp tri âm

    Bạn bè tri kỷ biết thầm đến nhau

    Nghe Ken-Day ngỏ đôi câu

    Mong duyên thêm thắm tình sâu Sân Đình.:):)
     
  19. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    o:-)

    nguyentieuthuong.
     
  20. Còn khuya nhé cậu Ba-Ma

    Sân Đình nhập tịch ắt là ba năm

    Nhất Niên trải chiếu dọn sân

    Nhị Niên trông bãi, dâng khăn, chia bài

    Tam Niên chầu rìa võ đài

    Thiếu chân thì được cầm bài Gốc Đa

    Bao giờ cớm nắng trắng ra

    Thức đêm bạc mặt mới là dân chơi

    Sư phụ chọn cho đúng người

    Theo Thương rồi cũng suốt đời tiểu thương

    Còn như cam phận mõ làng

    Trai giới ta sẽ nhận làm môn sinh

    Tổng Mỹ lừng lẫy oai danh

    Sân Đình học chắn cũng thành nai tơ

    Mong chi đàm đạo văn thơ…:)):))
     
    maithuyanh0205, Mod09doi_la_the_thoi thích điều này.