Những câu thơ vui về chắn.

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Mod04, 13/10/11.

  1. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Khoai mà mang bán đi rồi
    về nhà vợ hỏi, giời ơi sao giờ?
    Thôi anh cất gấp em nhờ
    kẻo bà xã lại thờ ơ thì buồn
    kkkkk
     
    doi_la_the_thoiCủ khoai lang thích điều này.
  2. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    PHỎM ĐÂY

    một,hai,ba ,bốn xếp hàng
    rô,cơ,bích, nhép trình làng phỏm đây
    đủ rô,cơ,nhép thiếu cây
    thừa năm,sáu, tám nhận ngay móm rồi
    một phỏm chốt cứng bạn chơi
    hai phỏm nhà dưới cứ xơi dông dài
    không cạ đen quá làng ơi
    ù khan đỏ rồi...làng hạ đi thôi
    ngồi nhìn làng nhất....mà cười
    đây rồi *ba phỏm ù rồi nhưng tham
    mót thêm cây gửi bài làng
    ù tròn mới chết cả làng sang đây..///...hihihi
     
  3. ngoclan2611

    ngoclan2611 Chắn hội LÈO TÔM

    Cuộc đời chắn cạ đỏ đen
    Lúc lên vương, chánh, lúc bon chen dân cày
    Hôm nay ta đã bị bay
    Tối nay biết lấy cái gì cày đây?

    Trời thì lúc nắng lúc mưa
    Ta đây đánh chắn lúc thua lúc vào
    Lúc được ta chẳng làm cao
    Lúc thua ào ào bay sạch sành sanh!
     
  4. 09 ĐẠT 09

    09 ĐẠT 09 Dân đen

    Chắn cạ, tổ tôm muôn đời thịnh
    Ba cây, xóc đĩa vạn kiếp suy
    Tá lả, tiến lên nhà bán sạch
    Lô đề, cá độ sớm ra đê.

    - su phu chan 1972
     
  5. Anh nhớ em vùi đầu vào cỗ chắn
    Khắc tên em lên hai cánh hoa đào
    Có những lúc mơ màng bên cạnh vợ
    Anh vô tình gọi nàng ...bát sách ơi!!!
    -su phu chan 1972-
     
  6. Tôi yêu sandinh

    Tôi yêu sandinh Lý trưởng

    Cầm vàng còn sợ vàng rơi..
    Vợ mê game chắn suốt đời yên tâm :D

    [​IMG]
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  7. Bốn mùa xuân hạ lại thu đông
    Vợ chồng chắn cạ giấc mộng hồng
    Thói đời thê thiếp nhường phu tử
    Tiện đà gắng sức cố mà thông

    p/s: Thấy vợ chồng bác mê chắn thế em cũng góp vui đôi vần cổ vũ bác thông :v
     
  8. Thich tAM Dao 002

    Thich tAM Dao 002 Dân đen

    Quanh năm đánh chắn ngồi chai mông
    Nuôi đủ hai con với một chồng
    Nhà lầu, xe hơi, ao cá lội
    Tám đỏ hai lèo, có sướng không?
    -su phu chan 1972-
     
  9. Chơi game chắn phỏm nhà ta.
    Rình gà hay thích, thụt ra thò vào.
    Tiện đây hỏi tớ anh nào.
    Vào bàn hay thích thụt vào thụt ra....:D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/10/14
    maithuyanh0205, khánhbluecau_ut_mai_choi_1102 thích điều này.
  10. Học chắn chịu khó cược cao
    Cứ chơi cược thấp rất lâu lên trình8-}
    Hoa rơi cá lội cửa mình
    Cả làng xanh mặt một mình ta vui :D
     
  11. Thich tAM Dao 002

    Thich tAM Dao 002 Dân đen

    CHUYỆN TÌNH CỬU - BÁT - CHI CHI
    (Dựa theo bài Thương hoài ngàn năm)

    Ngàn năm chung tình Bát sách - Chi chi
    Vật đổi sao dời, lòng mãi khắc ghi
    Vắng Chi thì Bát sách buồn
    Chi đến thì Bát Sách cười
    Trọn đời Bát chỉ yêu Chi.

    Rồi bỗng xuất hiện một ánh hào quang
    Có chàng quân tử ở xứ cái bang
    Chàng đó chính là Cửu Vạn
    Trộm nhớ thương cô Bát gàn
    Để thành một mối lương duyên.
    ...................
    -su phu chan 1972, 09 ĐẠT 09-
     
  12. Thich tAM Dao 002

    Thich tAM Dao 002 Dân đen

    Làm trai phải biết tổ tôm
    Gái thời chắn cạ sớm hôm chia bài
    Chẳng mấy chốc sẽ thành tài
    Vinh quy bái tổ Thần Bài - Chắn Vương.
    -su phu chan 1972, 09 ĐẠT 09-
     
  13. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    BẮT ĐẦU NÀO

    Chắn _ thơ chả thấy bạn đâu
    đã lâu không thấy vài câu chắn cười
    vui chơi nhậu nhoẹt quên rồi
    chắn thua hóng gió biết nơi nào ngồi
    mạnh dạn gạch lấy dăm lời
    gọi là bớt trống thảnh thơi lúc nhàn
    trên chánh bị đuổi xuống làng
    đêm không ngủ được lang thang đỡ buồn
    hoãn binh, nghỉ tướng, gác thương
    mài hai cái thẻ lấy lương báo thù
    tìm bạn thơ chắn thủ đô
    vài anh em nữa làm thơ tếu nào?
    hay thì ta đọc ngêu ngao:o)
    không hay ta đoc ào ào cho xôm...=D>=D>\m/ ....../..........
     
  14. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    CHÀO NĂM MỚI

    năm cũ qua rồi các bạn ơi
    cá, hoa ngấp nghé tới cửa rồi
    chúc các chắn thủ hoa luôn tới
    sân đình cá lội tám đỏ tươi...../....
     
  15. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    SIÊU CÀY

    cày đêm rồi lại cày ngày
    cày đi cày lại vẫn say khiếp hồn
    hết chắn lại phỏm như buôn
    nhộn nhịp như chợ bán tôm cá chiều
    đam mê chắn phỏm tôi yêu
    cước to mình thích nọc chiều nước tham
    trăm quân hoán vị cửu , tam
    một, ka chẳng dọc thì ngang khéo dàn
    chiêu lừa trên dưới đã nhàm
    tẩy đen câu đỏ cũng xoàng như xưa
    xé hoa hoa nở đúng mùa
    đợi cá cá nhảy được lùa sướng thay
    thú vui nên chịu khó cày
    làng trên xóm dưới mặt dày là ken..../...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/12/14
  16. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    CÀY ĐIỂM KINH NHIỆM..

    Cày ngày rồi lại cày đêm
    Cày kinh nhiệm phải suốt đêm cả ngày..
    Cày đến hết bảo có bay
    Bay lại vay tiếp a kay.. cày kình ( kinh nhiệm )
    Quyết cho cả làng phát kinh
    Quyết thành Tổng đốc nhất đình không thôi..
    ... OK anh kenday thống nhất là cày ....Điểm kinh nhiệm.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/12/14
  17. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Lão Ken xin cứ ôn tồn
    Khoai đây cũng muốn thả hồn làm thơ
    Nghĩ suốt từ chiều đến giờ
    Loanh quanh lại thở ra thơ vần ồn...
    Thơ anh ken rất có hồn
    Cớ sao không lại thả ồn… vào thơ :D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/12/14
  18. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    THẾ THÔI


    Ôn lại tý thơ vần huyền
    làm thơ con kiến viết lên diễn đàn
    trình thơ xó bếp,miếu hoang
    hồn thơ chan chát,ngang ngang,lắm mùi
    loanh quanh hết đứng lại ngồi
    hết văn,vạn,sách ,cá rồi lại hoa
    không có gì mới thật mà
    như trăm quân ấy chia ra sắp vào
    như bạn thấy lạ không nào?
    cả buổi chơi ấy ván nào giống nhau?
    khôn tính nảy nọc con sau
    dại tính lên trước ù mau đỡ làng
    chém ông cái kiếp đa mang
    trai mông tính kế thua làng nên cay
    thế nên kinh nghiệm nó dày
    bảo thì bay sạch tối ngày đi xin
    xấu hổ lắm các bạn hiền
    đam mê thơ,chắn chót nghiền thế thôi.../...
     
  19. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Bác chúc ù cá với hoa
    Em đây thêm chúc cả nhà ù chi
    Chi, Hoa, cá xuống cửa chì
    Cứ ù là xướng.. Bạch thủ chì.. thông thông:D
     
  20. _ Vương _

    _ Vương _ Chánh tổng

    Bác Ken chúc cá, chúc hoa
    Bác Khoai lại chúc cả nhà ù chi
    Còn E chả biết chúc gì
    Còn vài cước hiểm thôi thì E chúc luôn:

    Chúc làng bắt cá thuận buồm
    Hớt cả tôm tép vào buôn hội làng
    Nhà lầu xây cất nhẹ nhàng
    Phải khi xám xịt gọi chàng phá thiên
    Nọc thiu, bài xấu chớ phiền
    Ta phiền 1 tí, nhưng niềm vui của làng
    Chớ nên có dại vội vàng
    Bị báo, ù láo cả làng thất kinh
    Lúc nào cũng phải thật tinh
    Giống như oánh trận biết mình biết ta

    Chắn là niềm vui lớn mà
    Nhà nhà oánh chắn ngập tràn niềm vui
    Chúc làng bảo chỉ tiến chứ chả lui
    Ai ai cũng được góp vui ... trong hội làng./.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/12/14