Những câu thơ vui về chắn.

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Mod04, 13/10/11.

  1. Lều anh Chí

    Lều anh Chí Chánh tổng

    Ta đây…
    Dân Làng thượng, làng hạ dấy nghĩa,
    Chốn dân đen nương mình.
    Ngắm đại gia hờn căm ngồi ủ thế,
    Thề rình gà thay đổi đời một phen.
    Ðau lòng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa,
    Nên đời Mõ làng, há phải một hai sớm tối.
    Quên ăn vì phục kích, sách lược thao suy xét đã tinh;
    Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.:-h
     
    mod02mod09 thích điều này.
  2. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bác xin phép cụ Tuấn chưa vậy,Với kỹ năng này của bác có lẽ bác làm luôn 1 phát nữa về bài Nhớ Rừng của cụ Thế Lữ cũng rất hợp với Trí+Sách lược của bác.Chúc bác thành công(mà thành công chắc chắn thôi,bác được cấp con dấu avatar thế kia cơ mà );;);;).
     
  3. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!


    Chế Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, liên quan gì đến cụ Tuấn nào vậy?
     
    mod09 thích điều này.
  4. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Úi em nhầm sang Hịch Tướng Sỹ ,cám ơn bác nhắc nhở!
     
  5. comtran

    comtran Dân đen

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
    Ta có thêm ngày mới để chơi game.
    Món chắn học là món mới biết thêm,
    Trên Sân đình ta chơi quên game cũ.
    Như cờ tướng, cờ vua , hay bài tú
    Xưa ta chơi vui chẳng biết đêm ngày,
    Vậy mà nay ta đã vội quên ngay
    Món chắn học làm ta hăng say quá.
    Cảm ơn nhiều, những con người vất vả
    Đã lập nên trang web chắn sân đình.
     
    Tào Tháo, Bạch Thủ Chi, Mod013 others thích điều này.
  6. dongta007

    dongta007 Dân đen

    :x>:D< Thiên hạ quả lắm anh tài. Cứ thế phát huy nhé các bác. Các bác làm thơ rất hay. =D>
     
  7. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Bài thơ hay, nhưng thiếu mất tên tác giả.
    Mình thấy có thể cùng nhau sáng tác một bài thơ chung được không nhỉ?
    lấy ý thơ xung quanh câu chuyện chắn cạ tại sandinh thôi

    Thiên hạ quả lắm anh tài
    Thơ ca chắn cạ mươi phần vẹn mươi.
    .....................................................:))
    mời các bạn giúp sức nhé. >:D<
     
    mod01 thích điều này.
  8. theking

    theking Lão làng

    =D> Hay quá. rất hay và rất có hồn. Nhưng câu mỗi sớm mai thức dậy nghe ko đúng lắm:) Vì có ngủ đâu mà thức;;)
     
  9. Lều anh Chí

    Lều anh Chí Chánh tổng

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai đi ngủ,
    Ta có thêm đêm nữa để chơi game. :))
     
    mod09 thích điều này.
  10. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Tới lần off này mới biết hóa ra người lắm súng lại hay thơ đó chẳng phải ai xa lạ hóa ra là bạn Đức, cho hổi nhều súng thế thì sử dụng thế nào để không lẫn được nhể?:))=))>:D<
     
  11. DHHH_K51

    DHHH_K51 Học chơi

    nhiều bác làm thơ hay quá, bái phục!
     
  12. 2tay3sung___

    2tay3sung___ Lý trưởng

    Lưỡng !!!!!
    Ngi ch chi lòng bun hiu ht,
    Bc nc nên lnh ngt như không.
    Đánh chi li thy trnh lòng,
    Hên xui thành bi nm trong nước bài.
     
  13. xa_truong

    xa_truong Dân đen

    Làm trai phải biết tổ tôm
    Uống trà mạn hảo tay ôm thúy kiều
    Làm trai không biết tổ tôm
    Uống (chè) búp ổi nhòm (...?....) trẻ con =))=))=)):-t=))
     
    Bạch Thủ Chiducthudo thích điều này.
  14. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Bài thơ này của ai Bác biết không :))

    Hoa đào xuân nở thắm duyên ai.
    Rơi cành cánh héo mộng trang đài.
    Cửa chùa khẽ mở hoa bay đến,
    Phật đã quy rồi hết duyên ai.

    Hoa rơi cửa phật
     
    maithuyanh0205, KGB_04, Rinno7 others thích điều này.
  15. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Bạn Đức đố khó quá, nếu không phải của bạn sáng tác thì mình chịu, bạn Đức giải đố để ae cùng biết đi.=))
     
  16. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    không phải của em, Thật ra mấy câu thơ này em đc nghe rất lâu rồi em nhớ những năm khoảng 88 - 89 gì đấy bài lúc Hát " Chuyện tình Lan và Điệp " ở HN đang là thịnh thì trong một lần em xem đánh chắn có nguwoif nói cước này là " Hoa rơi cửa phật" đọc thơ lên rồi giải thích theo bài hát...em cũng nhớ mang máng giờ chép laị thôi...Hj đúng thì đúng mà ko đúng thì cũng sory tác giả...vì đây cũng là truyền miệng trong nhân dân :))
    Em ko biết em hỏi Bác...Bác ko biết em biết hỏi ai =))
     
    khuongtunha thích điều này.
  17. theking

    theking Lão làng

    không ăn mưôi cá ươn,
    Lội vào ao vườn xem chị tắm tiên,\.
    Sân nhà có một thằng cu,
    Đình làng lại có cụ đồ làm thơ:)).
    Đố chú thơ này là của ai=))=))=))
     
    maithuyanh0205, Rinno, đỗ thành chung4 others thích điều này.
  18. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Sóng sánh tý thơ cùng Bác theking cho vui...:D
    Ta làm thơ cho nhau nghe chắc không sợ bị chê Bác nhể...=))
    Tựa như kiểu " Văn nghê quần chùng " ý mà ...đúng không Bác >:D<

    chép hóa rồng mặc sức bay
    Lội gió cưỡi mây suốt đêm ngày,
    Sân rộng chùa thiêng, theo mưa xuống
    Đình làng cá lội vạn điềm may....
     
    maithuyanh0205, Rinno, gatusso_mr6 others thích điều này.
  19. dấu chấm hỏi

    dấu chấm hỏi Học chơi

    Cửa chì...:)) lạnh lẽo nước trong veo
    Ngũ sách thuyền câu bé tẻo teo
    Cửu vạn cửa chì, hơi gợn tí
    Thất văn đến cổng... dưới... đưa vèo...:-w
    Lèo tôm vớ vẩn không thèm nhắc :->
    Tám đỏ, bạch định cũng không theo.
    Chi chi ôm cần lâu chẳng được (:|
    Bát Cá đớp động dưới chân bèo!!!!!.....Làng xướng hộ cái :))
     
    gatusso_mr, toanxuan, khuongtunha1 người khác thích điều này.
  20. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Theo bài thơ của bác chắc khi nào chi chi nổi,Sân đình sẽ đọc là cụ Nguyễn Khuyến về:x.Thơ thì em chịu ,thôi mấy bác làm luôn bài thơ về Ngư ông bắt cá cho AE thưởng thức và thư giãn nào.Chì bạch thủ cụ Nguyễn Khuyến>:) 8 đỏ 2 lèo tôm
     
    _Thu Hương_khuongtunha thích điều này.