[Chắn - Cười] Những bài hát chế vui về chắn

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Củ khoai lang, 18/7/12.

  1. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Mình lập topic này để mọi người ai sáng tác hay chế vui đc bài hát nào viết vào cho vui..anh em cùng nhau thư giãn ...:D



    Iem chọn quân này
    (Chế hát theo bài hát Em chọn lối này)
    Sáng tác : Củ Khoai Lang
    Thể hiện: Ca sỹ Tào Duy Nhất

    Chắn em chơi bài nhiều quân lắm lối
    Này làng ơi ! Nhưng em chọn quân này
    Em đây chọn quân này ..THÔI…..

    Lối ấy có ngư ông hát vang
    Con cá vàng lắng nghe
    Con chi… con tôm ..nhường lối cho tiếng gáy,
    .....…tiếng gà vang vang

    Lối ấy có ánh trăng hội làng
    Có lĩnh thưởng trong ngày mai
    tiếng bạch thủ chì ván này… là lối ….CỬA CHÌ EM ĐÂY.

    Lối ấy bài chắn em đã chơi
    Mở con đường ấm no muôn đời sau
    Đưa dân làng tiến kịp lên trình cao
    Chì bạch thủ xóa mờ đời tăm tối
    Lối em đi, chi đánh đi…. em đã Ù rồi…ơ.
     
    maithuyanh0205, BML01, Hoàng Đức Hải3 others thích điều này.
  2. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh



    ÁO LỤA HÀ ĐÔNG. (edit ÁO LỤA BÁT SÁCH :D)
    Mượn lời bài hát
    Sáng tác : Khai tử

    Chắn Sân Đình anh chơi mà thấy sướng
    Bởi có em là Bát Sách em ơi
    Anh vẫn yêu tư thế dáng em ngồi
    Anh mãi yêu tư thế dáng em ngồi.
    Anh vẫn nhớ em ngồi đây hút thuốc( ngậm tẩu)
    Mà bài anh lại thừa chắn em ơi:-/
    :)) Anh vội vã ăn vào rồi lại xé:))
    Để làm sao bạch thủ bằng được em.
    Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
    Bài lúc đen lúc đỏ, chẳng gì đâu
    Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?
    Để anh gọi tiếng thở buồn vọng laị ....

    Em ở đâu, hỡi cô em Bát Sách
    Về với anh, ngồi vào giữa cửa mình.
    Anh sẽ sướng, và mọi người nghe xướng=))
    Gà mất rồi lại đóng tiếp đi thôi...
    Anh vẫn yêu tư thế dáng em ngồi
    Anh vẫn yêu tư thế dáng em ngồi
    Anh mãi yêu tư thế dáng em ngồi.......
    Phiền chú Đức thủ đô phổ nhạc giúp nhé:))
     
  3. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh



    Chuyện chờ chi
    Sáng tác : 2tay3sung__

    Lại chờ chi, mà sao không thấy chi
    Đánh chi đi, thì chi lên cửa chì
    Chì ù chi hay bạch thú ú chi...
    Chi không lại, anh thịt gà sao đây!

    Chi cứ hẹn chiều mai, rồi lại không thấy chi
    Bóng chi chi hờ hững đi vào ghêm (game)
    Ðợi chờ chi nghe bằng thế kỷ sầu
    Chi cứ đi đằng nào, mà anh cứ mong chờ chi.,,,

    Điệp khúc

    Chắc tại nọc hôm nay không chiều lắm
    Để anh chờ, anh cứ ngóng trông chi.
    Chắc tại mo lập trình sai đấy chứ,
    Sợ Mo lập trình làm quên mất chi chi.
    Hay tại ngày hôm kia chi chạm nóc,
    Anh lại vội vàng quên không móc chi lên
    Thôi chi cứ lặn, nhưng chi đừng cắp tráp
    Để anh buồn nhưng anh chẳng chịu buông.

    Chi có hay đợi ù, đợi ù chi đó không?
    Biết yêu chi là biết nghe chờ mong.
    Chuyện chờ chi muôn đời kiếp đến nay,
    Chi cứ lên cửa chì thì anh cứ mong ù chi.
     
  4. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bác thích bài nào nhất để E luyện giọng tặng bác >:)
    Trừ bài đầu độc quyền của giọng ca Tào 1 :-*>:)

    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
    maithuyanh0205, Dương Minh ChâuTheking2 thích điều này.
  5. Theking2

    Theking2 Học chơi

    Mod09 em hat bai bat sach xem nao;;)
     
    maithuyanh0205chanthu_9933 thích điều này.
  6. đỗ thành chung

    đỗ thành chung Chánh tổng

     
    maithuyanh0205, Dương Minh Châuchanthu_9933 thích điều này.
  7. chanthu_9933

    chanthu_9933 Chánh tổng

    Đêm trưa ngủ nghe bạch thủ ù chi chì lèo tôm :D
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  8. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Bài hát em chọn quân này đang đc Mod06 phổ nhạc rùi..Bác Tào lyện giọng trc đi..hôm này offnine song ca nhé :D
     
    maithuyanh0205, 0936868686_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  9. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Mấy câu này hát theo Nhạc Tiếng chày trên sóc bom bo

    Đánh chắn đêm để ngày đi chơi
    Cứ hô thông mà mệt đứt cả hơi
    Gà đang nuôi trưa lớn đã phải xơi
    Chứ...Bảo đang vơi ...rồi bảo lại đầy
    ..........Ê nhớ ngày hôm trc..bảo anh cũng hết, bảo em cũng hết hai đứa khóc hu hu :D
     
  10. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    Em thích bài ''Chuyện chờ chi'' nhất :D rượu biêng biêng mà hát bài này nghe nó não lòng làm sao :x
    ''Đánh chi đi,thì chi lên cửa chì...''
     
  11. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bài viết hay E cho lên chú ý, các bác vừa oánh chắn vừa hát cho ngon miệng ạ :x
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  12. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Tặng đại ka Chumso bài hát chế "mưa nửa đêm" rất hợp với Sò vì độ lì vô đối :))

    Đêm chưa ngủ, nghe bạch thủ ù chi chì lèo tôm
    Có phải thằng nhà trên oánh bát văn đang chờ chi
    Ôi mỗi khi bốc nọc lên lòng xao xuyến
    Mong nổi chi giữa chì.

    Tôi muốn hỏi, có phải là vận đen vẫn bám tôi hết cả đêm
    Có phải nọc đì tôi chẳng muốn tôi được ù chi
    Nên mỗi khi tôi chờ chi lòng lo lắng
    Lo rằng tôi rúc rọ.

    Định phi chi đi, sợ thằng trên nó chíu chi
    Với lại tham cửa chì
    Ôm chi cố thủ, quyết lòng đợi chờ chi kiếm tí cơm
    Rồi chi chi bỗng lên cửa nhà tôi.

    Bởi vậy mà:
    Khi trót gửi, những hình ảnh của chi vào nhà tôi
    Trót đè ngược nhà trên nếu có đau xin đừng rên
    Tôi thiếp đi trong niềm vui và sung sướng, thế là tôi bắt gà .... Quác quácX_X
     
    maithuyanh0205, pdhien, Bogiavn16 others thích điều này.
  13. Hoahongvang15_12

    Hoahongvang15_12 Chánh tổng

    chú 9 giỏi nhỉ, nhạc nào cũng...nhảy đc:))
     
    maithuyanh0205Mod09 thích điều này.
  14. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    E căm ông Sò lắm, oánh chắn mê tín kinh. Mấy lần bị đè ngược chi chi nên làm bài này cho ông ấy hát :))
     
  15. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Chi cứ lên cửa chì thì anh vẫn mong chờ chi :D
     
    maithuyanh0205choichozui thích điều này.
  16. Canon5050

    Canon5050 Lý trưởng

    Hay đấy ! Chính những lúc đen đủi thua trận lang thang ra đây đọc những vần thơ, điệu hát của các chắn thủ sáng tác thật thú vị. Cuộc đời đôi khi vẫn có những điều làm cho ta thấy ý nghĩa hơn. Mọi khi, cứ vào Sân Đình là cắm đầu cắm cổ vào chơi luôn, có bao giờ ngó ngàng gì đến diễn đàn đâu. Hôm nay, đọc diễn đàn lại thấy mê và hấp dẫn. Rất khoái bài hát chế của Củ Khoai Lang tuy có hơi khó hát. Hóm hỉnh và rất hay !=D>
     
    maithuyanh0205 thích điều này.
  17. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    CHỜ CHI
    Chế theo bài Đường chúng ta đi, nhạc Huy Du, thơ Xuân Sách. Mong các tác giả lượng thứ.

    Chờ chi
    Nhưng mà éo lên chi
    Ta nhấp nhổm
    Vì măn ni đã hết
    Ta nhấp nhổm
    Vì xa chi đã quá lâu rồi
    Nhưng ván này quyết ta không chờ nữa
    Vì hôm nay cô nọc éo thương mình...

    Rồi một hôm
    Chi về với mì tôm
    Chi về với lèo ôm tám đỏ
    Tiếng chi cười rung động những con tim
    Nhờ chi chi ấm lại đêm đông trường
    Nhờ chi về mát lạnh nắng trên cao
    Chờ chi
    Chờ chi
    Cho thỏa nỗi khát khao
    Chúng ta cần tỉnh táo
    Chờ chi...

    Điệp khúc:

    Chi đi chi đứng chi ngồi
    Chả cần thiết miễn là chi đến
    Lúc trì lúc xa trì chả sao vì ta nay đã có chi rồi
    Vui hơn khi mà bốn thằng chi trên bài đã đen sì từ trước
    Khác gì lúc ta đang buồn xả bỗng từ đâu xuất hiện cái oắt xê (wc)...:))

    Bạn ơi
    Bạn ơi
    Sân đình tối hôm nay
    Chúng ta cùng chờ nhé
    Ù chi...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/6/14
  18. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    1. Ngoài hiên răng rụng xuống thềm
      Sau đây bài hát " .Oánh chắn đêm " Bắt đầu...

      ..........Oánh chắn đêm để ngày đi chơi,
      Cứ thông thông mà mệt đứt cả hơi
      Gà đang nuôi chưa lớn đã phải xơi.
      ..ớ ..Bảo đang vơi, thì bảo lại đầy,,!!!

      .... Ê.... nhớ ngày hôm trước
      thằng anh khát nước, thì thằng em bơm nước.. đánh mãi không thấy thông..
      ....Bảo về không muốn chơi không còn bảo....Ta đốt bảo, là ta đốt tiền... là tiền.... của vợ đưa ta
     
    maithuyanh0205KuBin Love thích điều này.
  19. Thich tAM Dao 002

    Thich tAM Dao 002 Dân đen

    CHUYỆN TÌNH CỬU - BÁT - CHI CHI
    (Dựa theo bài Thương hoài ngàn năm)

    Ngàn năm chung tình Bát sách - Chi chi
    Vật đổi sao dời, lòng mãi khắc ghi
    Vắng Chi thì Bát sách buồn
    Chi đến thì Bát Sách cười
    Trọn đời Bát chỉ yêu Chi.

    Rồi bỗng xuất hiện một ánh hào quang
    Có chàng quân tử ở xứ cái bang
    Chàng đó chính là Cửu Vạn
    Trộm nhớ thương cô Bát gàn
    Để thành một mối lương duyên.
    ...................
    -su phu chan 1972, 09 ĐẠT 09-
     
  20. ngửa nọc

    ngửa nọc Dân đen