Ngẫm Ngợi Cuối Tuần

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào Tháo, 24/2/16.

  1. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Tại Sao !

    Để tri ân các bậc cao niên đã tham gia và đóng góp cho Sân Đình. BQT tổ chức giải đấu " Khai Lộc Đầu Xuân " dành cho các chắn thủ cao niên. Nó như một món quà, một sự ghi nhận của BQT Sân Đình với các chắn thủ cao tuổi.
    Nói là đấu mà chẳng phải đấu, bởi lẽ chỉ được tham gia đã có phần thưởng 100m Bảo. Không nói gì đến chuyện nếu đỏ chỉ sau hai trận kiếm tỷ bạc như chơi..
    Chẳng thế, mới có thông báo và danh sách khách mời thôi. Các chắn thủ đã nhao nhao cả lên. Người thì hỏi : Thế nào là cao niên ? Người thì trách : Sao chỉ mời 8 người ? Người thì khẳng định : Tôi 58, 60 tuổi...
    Ngẫm mà buồn !
    Người cao tuổi thực sự chẳng ham được thua đến thế. Chẳng háo danh đến thế !
    Nếu biết rằng, trước khi tổ chức và chốt danh sách 8 bậc cao niên. Các mod đã phải gọi điện mời từng người. Chẳng biết những người kia sẽ nghĩ đến 2 từ : Tại Sao ? Tại sao các mod lại biết những người kia có tuổi. Tại sao họ lại có số điện thoại mà gọi mà mời . Tại sao chẳng ai biết mình là ai, ở đâu ,bao nhiêu tuổi ..
    Ếch chết tại miệng, đúng rồi ! Trong đêm tối mịt mùng, nó không kêu con người sao biết nó ở đâu để nấu lên món ngon cho đời !

    " Trăng qua cửa sổ trăng vuông
    Gió dẹt mình xuống để luồn mái tranh
    Con người muốn bước vào Danh
    Thì mình phải tự ép thành cái tên ".
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/2/16
  2. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    KÍNH LÃO ĐẮC THỌ

    Người Việt Nam có câu: "Kính già, già để tuổi cho". Truyền thống kính trọng người cao tuổi (trọng lão) được người Việt Nam giữ gìn và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trọng lão vừa là sự tiếp nối của xã hội xưa, vừa là biểu hiện của đạo hiếu, của sự kính yêu ông bà, cha mẹ đã có tuổi trong gia đình và dòng họ của người Việt Nam . "Kính già yêu trẻ" là phương châm xử thế của người có văn hóa. Ông bà, cha mẹ đến 70, 80 tuổi thường được con cháu làm lễ thượng thọ. Làng xã mở yến lão - tiệc mừng những người cao tuổi. Nhiều nơi còn tổ chức đám rước lão. Mừng thọ cha mẹ được coi là sự thể hiện của lòng hiếu thảo. Tuổi càng cao, tám mươi, chín mươi tuổi càng được tổ chức trọng thể. Đó không chỉ là dịp vui mừng trong gia đình, mà còn là niềm vui chung của dòng họ, làng xóm. Dân gian thường có câu "trẻ cậy cha già cậy con", con cái có bổn phận và nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ khi già yếu. Họ mạc, làng xóm thường khen ngợi những người con hiếu thảo, đối xử phụng dưỡng tốt ông bà, cha mẹ khi tuổi già, lúc mãn chiều xế bóng. Khi đi xa, lúc gặp nhau, người ta thường hỏi thăm sức khỏe ông bà, cha mẹ, những người nhiều tuổi trong gia đình. Khi biết tin các cụ còn khỏe mạnh, người ta bày tỏ lòng vui mừng và mong mỏi các cụ luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Hiếu thảo phụng dưỡng ông bà, cha mẹ lúc tuổi già được coi là một truyền thống đẹp của gia đình Việt Nam . Đạo hiếu trong tâm khảm nhân dân ta, của người Việt Nam xưa có tính thiêng liêng và sâu nặng. Theo truyền thống xưa, các cụ nhiều tuổi được trọng vọng trong làng xóm, ngoài xã hội. Các cụ ra đường, hoặc ở chốn đình trung điếm sở được mọi người kính trọng và chào hỏi ân cần. Tiếng nói, ý kiến của các cụ trong họ ngoài làng và đặc biệt là trong gia đình được lắng nghe. Nhiều làng xã trước đây, nhất là vùng đồng bằng Bắc Bộ, việc tôn kính người già được biểu hiện qua một số tập tục. Đáng lưu ý là tục "yến lão". Hằng năm hoặc hai ba năm một lần, tùy từng nơi, làng mở tiệc mừng thọ các "quan lão", các cụ già. Gọi là "yến lão" cho sang, thực ra đây là bữa cỗ, dân làng đãi các cụ có tuổi, cả cụ ông và cụ bà. Ngày "yến lão" thường diễn ra vào ngày đầu năm, nhiều nơi tổ chức vào thời gian cố định. Tới ngày đó, một số người dân trong làng phải mang bánh trái, lễ vật đến đình làng, trước là cúng thành hoàng, sau mừng cho các cụ. Tục lệ tôn trọng người già không hoàn toàn giống nhau ở các làng quê. Song truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ghi nhớ công lao của người già đóng góp cho nhà, cho làng, cho nước thì đâu cũng có. Tục kính già, trọng lão là một nét đẹp rất đáng ca ngợi của truyền thống, của nhân dân, các làng xã Việt Nam . Một biểu hiện cao quý về nghĩa tình, về đạo đức người Việt.

    (ST http://vietbao.vn/ )
     
  3. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Miễn Phí và Liêm Sỉ.

    Miễn phí là gì ? Miễn phí là được hưởng lợi ích,hoặc cơ hội được hưởng lợi ích mà không phải trả phí !
    Liêm Sỉ là gì ? Liêm Sỉ là thanh liêm, liêm khiết,trong sáng ,biết sai , và biết xấu hổ !

    Giải Khai Lộc diễn ra được nửa chặng đường. Theo dõi giải, tác giả chẳng thấy những người trước đó đã lên tiếng đã thắc mắc sao chỉ có 8 người vào xem dù chỉ một giây một phút. Giải Hải Phòng Mở Rộng, nếu như chốt số lượng 64 người như công bố ban đầu, thì có lẽ sẽ còn thêm bao nhiêu tranh luận ,cự cãi, thậm chí bêu riếu nhau... Sao đông thế, sao hấp dẫn thế ? Đơn giản, bạn có cơ hội sở hữu cả tỷ bảo mà không mất gì : Miễn Phí mà !

    Viết tới đây, tác giả lại nhớ tới cảnh chen lấn xô đẩy ở hai sự kiện phát đồ ăn nhanh miễn phí ở Hà Nội và Sài Gòn. Nực cười hơn người ta còn chen lấn đến rách quần áo để được vào tắm miễn phí ở Công Viên nước Hồ Tây, hay đưa trẻ em vào xếp hàng để được uống bia không mất tiền ở Cung Quần Ngựa : Miễn phí mà.

    Cùng hai sự miễn phí một lợi ích thực, một lợi ích ảo. Người tham gia chẳng phải thiếu ăn đói mặc, chẳng phải không được chơi . Nếu như có chút Liêm Sỉ người ta đã chẳng chen lấn, xô đẩy, chẳng tranh cãi đôi co !

    " Ái tình nếu uống đủ liều
    Loài người sẽ thoát được điều tà dâm
    Nếu ai cũng sống khỏa thân
    Mặc quần sẽ lại khiêu dâm mọi người ".
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/2/16
  4. Quá hay a Tào
     
    Tào Tháo, ANH HYEnammt333 thích điều này.
  5. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Khen suông à em ?[-( Thấy hay thì phải phang ngay mấy quả " like " vào đầu tác giả, để người ta có hứng và thêm thú mà viết tiếp chứ :-?
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 28/2/16
    Royal8793, pdhien, Chu Thị Hồng Liễu3 others thích điều này.
  6. Thục Vương

    Thục Vương Chánh tổng

    Cứ cái đà này thì 20 năm nữa mà Sân Đình còn tồn tại thì khai hội đầu xuân rõ là đông Cụ nhể :))
     
    thanhhuong251189, Royal8793, pdhien2 others thích điều này.
  7. Bác nói làm e phang luôn và ngay
     
    ANH HYE, Royal8793Tào Tháo thích điều này.
  8. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    27/7 viết cho người nằm xuống !

    Biển Đông, Ngày..., Tháng.. ., Năm...

    Kính thưa Ba Má !
    Chúng con, những cô hồn
    Lang thang ngoài hải đảo xa xôi
    Khi ngã xuống
    Xác không toàn thây vật vờ trôi trên sóng
    Và thịt da... chim cá rỉa mất rồi
    Chỉ còn lại những rẻo xương đơn côi chìm xuống
    Dải san hô nằm tận sâu đáy biển
    Giờ đã thành nấm mồ chung vĩnh viễn
    Mãi vô danh cùng Hải Chiến Hoàng Sa

    Nay chúng con, những đứa con bất hiếu của má, của ba
    Đã không thể đáp đền mẹ cha công sinh thành dưỡng dục
    Chúng con cũng đã thành những kẻ bất trung với Tổ Quốc
    Vì đã để mất Biển Đảo Thiêng Liêng có tự thuở ông cha !

    Đã để mất Phú Lâm cùng anh cả Hoàng Sa
    Khiến em gái Nguyệt Thiềm khóc như mưa trên sóng
    Đã để mất Quang Hòa làm nát lòng Duy Mộng
    Đã để mất biển rộng khiến Vĩnh Lạc bán thuyền
    Đã để mất Cam Tuyền, một đời trai phiêu lãng...
    Và để mất cả những viên ngọc bích kiêu sa
    Của chị Biển Đông hiền hòa má ửng hồng trong nắng !

    Ba má ơi,
    Nay ba má đã đi xa, hay còn ở Quảng Nam-Đà Nẵng
    Xin hãy làm lễ cầu siêu để đón chúng con về !
    Ngoài Hoàng Sa bây giờ, chúng ta đâu còn mộ còn bia
    Suốt ngày đêm chỉ thấy lố nhố lũ Tàu Ô nham hiểm
    Bia chủ quyền Việt Nam có từ thuở Gia Long,
    Cùng mồ mả những chiến binh canh biển đảo mấy trăm năm
    Nay đã bị quân sói lang đào lên quăng xuống biển !

    Ôi ! Đã mấy chục năm trời
    Không còn chốn đi về, không có người thăm viếng
    Bao nhiêu cái tết đã qua rồi lạnh lẽo khói nhang
    Bơ vơ giữa biển Đông, hồn tha hương xao xuyến !

    Lại thêm một cái Tết nữa giữa Hoàng Sa đang đến
    Xin hãy cho chúng con được trở về !
    Ba má ơi !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 27/7/16
    quanguoc1970, Mod09, yêu chị bát sách7 others thích điều này.
  9. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    1like cho những chiễn sĩ và 1like cho Tào:-bd:-bd
     
    Nobitaviet05Tào Tháo thích điều này.
  10. Thục Vương

    Thục Vương Chánh tổng

    Tháo có đánh giải công thần ko em :D
     
    Tào Tháo thích điều này.
  11. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Tình hình là rất tình hình, em đang cố để gặp bác ở trận chung kết đây :)):)):))
     
  12. _ Ngọc _

    _ Ngọc _ Dân đen

    Bận bịu mưu sinh nhưng dù thế nào cũng đừng quên mài dũa ngòi bút sắc bén ngày nào nhé anh ddae8135cc33c1c3107be69b2e27d7fe.
     
    Tào Tháo thích điều này.
  13. _ Lãng Khách _

    _ Lãng Khách _ Chánh tổng

    @samurai 01, không dám nhận mình có tinh thần của 1 ronin, chỉ mong gặp 1 tri âm. Đôi ba câu chuyện vu vơ khi bất chợt gặp nhau, được nhắc nhở rằng tiểu thuyết như món ăn cho tâm hồn, mọi thứ đều có thể tìm thấy và chiêm nghiệm ở cái cuộc sống vốn bộn bề lo toan, bon chen, ngột ngạt. 3fdda1ca42109638fed9d97258cd508a.
    "Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã". Đôi lúc lại quên mất rằng mình có những người bạn tốt, sẵn sàng lắng nghe vấn đề của mình, chỉ 1 câu nói "hãy để tôi 1 mình.." tưởng chừng vô hại, tưởng chừng nâng tầm mình lên, tưởng chừng như muốn được tôn trọng cái tự do cá nhân, nhưng lại vô tình tự tổn thương mình, tổn thương cả bạn nữa.. Để rồi thấm thía cái nỗi cô đơn, cô độc đến tận cùng. 1836711ff9caf42e010427cd4fe7218f.
    Xin lỗi... 958628d0ee69c956975014923ac30bf5.
     
    Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
  14. TẤN TRÒ ĐỜI

    TẤN TRÒ ĐỜI Dân đen

    Hãm,rởm đời, ngu si mà lúc nào cũng thích ra vành ra vẻ . Quote bài rồi đăng bài giáo điều như rao giảng đạo đức trước hết thì phải vắt tay lên trán mà nghĩ xem mình có ra gì không đã nhé. Bạn bè ư? Có hay không hãy xem lại chính bản thân mình... Đây cứ bóc trước cho nó rõ ràng trứơc bàn dân thiên hạ. Còn đứa nào có tật thì chắc chắn nó sẽ giật mình mà chột dạ thôi.

    Chuyện kể lại sơ sơ rằng thì là mà .....cách đây vài năm thôi. Sân Đình có rất nhiều thành viên tham gia chơi nhưng chỉ có duy nhất 1 bang hội - đó là Chắn Hội Hà Nội. Lúc đó vì là duy nhất nên các thành viên trong CHHN luôn tự hào vì là đầu tiên , mạnh về cả tiềm lực kinh tế lẫn con người - điều đó là tất yếu. Ở CHHN lúc đó tập trung hết những tinh hoa của trang Sân Đình. Nhưng rõ ràng trong 1 tập thể thì tính tình, gia cảnh của các thành viên sẽ khác nhau hoàn toàn . Ở đây tôi muốn nói đến cái thành phần mà tôi xin được đặt là loại "giẻ rách" ( còn xin lỗi các TV của CHHN nhé). Anh giẻ rách ở đây a dua a tòng, theo đóm ăn tàn bang hội ,lúc nào cũng dương dương tự đắc coi CHHN là máu thịt của mình . Anh ý thể hiện mình mọi lúc mọi nơi, hang cùng ngõ hẻm của diễn đàn.A ta luôn đi đầu trong các cuộc nhậu nhẹt của Tập Đoàn Nhai và đi sau cùng trong các khoản đóng góp kinh phí. Đặc biệt là những vấn đề gì liên quan đến chị em phụ nữ là anh hào hứng xung phong … chay thôi nhé , chứ không phải ga lăng tặng hoa tặng hoét hay óp ọp bỏ tiền ra mời các chị em được cốc cà phê đâu. Cũng thông cảm vì anh ý cầm tinh con "bám váy đàn bà" nên chẳng thể có xèng để mà mời hay cho tặng . Điều đó thực ra cũng chả sao cả với điều kiện anh ý đừng có thánh nổ quá đà... Thế rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, SĐ có thêm bang hội nữa ra đời là CH LÈO TÔM và CH KINH BẮC. Ngược lại sự phát triển của 2 CH mới thì CHHN lại có sự suy yếu vì rất nhiều lý do khác nhau ( tôi không dám luận bàn ở đây vì đó là việc của CH). Điều đáng nói là anh giẻ rách đáng nhẽ lúc đó phải chung tay góp sức để cho chắn hội máu thịt của anh vững mạnh đi lên .... nhưng không, anh ý rời bỏ CHHN vì lý do gì gì đó đó bố thằng Tây cũng không hiểu nổi . Rồi kể từ đó, chẳng thấy anh xuất hiện trên diễn đàn CHHN nữa mà anh chuyển sang CHLT. Hàng ngày anh chơi cùng ở khu chánh, a post bài, anh đi óp đi ọp ở những sự kiện của CHLT mời rộng rãi đã đành. Còn những cuộc op riêng tư của nhóm riêng trong chắn hội anh cũng có mặt .Anh bê tha bệ rạc ăn uống ngủ nghỉ miễn phí ở nhà những người mà chả phải bạn của anh.Ồ, vui ra phết nhỉ. Lại có thêm chuyện để tám với chú Tào về cơ hội miễn phí đây này.... Thế rồi, sự ra đời thêm 1 bang hội nữa là CH HẢI PHÒNG làm Sân đình thật đông vui nhộn nhịp. Anh giẻ rách lại nắm bắt thời cơ nhanh chóng nhảy sang CHHP giao lưu , thăm hỏi ( chay nhé). Anh ý cũng nhiệt tình tham gia đánh võng mọi lúc mọi nơi ở diễn đàn CHHP. Xui cho anh là vì khoảng cách địa lý giữa anh và CHKB, CHHP là khá xa, hơn nữa các thành viên 2 CH kia chắc biết sơ sơ về thú ẩm thực của anh nên không thiết tha mặn mà gì cho lắm. Chính vì thế nên anh không thể có điều kiện tham gia miễn phí vào các cuộc trà dư tửu hậu của 2 bang hội đó để rồi lên bàn chắn nổ như pháo rang là chỉ đi ăn nhậu ( dấu là đi ăn theo) Nhưng, trong cái rủi lại có cái may... Tiêu Dao hội lại ra đời. Đây chỉ là 1 nhóm nhỏ so với 4 Chắn hội nhưng quan trọng hơn là nhóm này hay thích tụ tập rượu chè nhậu nhẹt ....và đó chính là sở trường của anh . Vậy là anh lại quay sang Tiêu Dao Hội với chủ trương tiếp tục bám váy đàn bà. Đàn ông ,nhâụ và gái thì ai chả khoái nhỉ. Dưng mà cứ nhậu miễn phí hoài thì không có ai khoái đâu anh giẻ rách Anh có nghe câu “ miếng ăn là miếng nhục “của các cụ dạy lại chưa?...Xin lỗi nhé, tôi khinh.

    Nói tóm lại, một câu chuyện với ít dòng chữ này chắc không thể miêu tả hết về độ trơ và lỳ của anh giẻ rách. Thật tình, tôi chả muốn bóc phốt của anh. Nhưng vì anh lắm chữ nhiều điều trong đầu , muốn rao giảng đạo đức, triết lý sâu xa về tình bạn gì đó, tôi mới ngứa mồm để cho anh tịt cái loa rè ngay lập tức . Hãy nhớ rằng, cuộc đời này công bằng lắm . Sẽ chỉ có người bạn đúng nghĩa nếu ta cũng trân trọng và đối xử với bạn ta bằng tình cảm chân thành. Còn anh, hết bưng bô bợ đít người này , lại chuyển sang người khác chỉ vì chút lợi lộc bần tiện trước mắt như ăn uống nhậu nhẹt thì hèn và kém lắm, suốt đời chỉ xứng là thằng bám váy đàn bà mà thôi.
     
  15. gaithichchan

    gaithichchan Chánh Tổng

    Nghe tựa đề làm em nhớ ra bài này mà mỗi khi nghe rất xúc động ạ. Mời các bác thưởng thức:
    Hát cho người nằm xuống - Ca sĩ: Khánh Ly - Nhạc: Trịnh Công Sơn ...
     
  16. yêu chị bát sách

    yêu chị bát sách Chánh tổng

    Bác Tào đừng quá lời như thế, ai cũng có liêm sỉ cả. Có thể trên SĐ nhiều bậc cao niên nhưng không báo danh hoặc ít lên diễn đàn, có thể hoạt ngôn tăng động tí, chứ bác đừng lấy một số ví dụ tranh cướp đồ ăn uống e rằng hơi ... khiếm nhã. Còn một số thành phần thì... bỏ qua. Nhân chi sơ tính bản ác, con người sinh ra là đã có ham muốn mà!
     
    maithuyanh0205, choicctt60Tào Tháo thích điều này.
  17. samurai 01

    samurai 01 Dân đen

    Xin lỗi Lãng Khách, một ai đó tôi biết hoặc không. Tôi vào đây, giật mình thấy đôi dòng của bạn, có chút ngạc nhiên xen lẫn bâng khuâng. Có thể là một người bạn trong lúc nào đó. Tôi ít bạn, nhất là trên SĐ. Điều đó không có nghĩa tôi tự cho tôi hay nâng tầm tôi thành chút gì đó. Tôi tôn trọng mọi người, tôi cũng cáu bẳn, cũng văng bậy tuy nhiên có chừng mực.... tôi bình thường. Tôi chơi chắn vì nó là thú vui của tôi, thế thôi. Có thể vô tình vì lý do nào đó tôi làm bạn không hài lòng, cũng có thể vì bạn đã từng quý tôi đôi chút và... Vậy hãy cho tôi gửi bạn lời xin lỗi và cảm ơn vì đã nhắc đến tôi. Ngại quá, vì hầu như tôi không tham gia thi cử, hội nhóm, hay viết trên diễn đàn... Tính tôi tự do không thích ràng buộc, một phần bởi với tôi tình nghĩa nó nặng lắm, bạn ra bạn, không mây mây, gió gió được. Cũng vì thế tôi rất thích tính cách các bạn chơi ở Tiêu Dao Hội. Hì, cũng là chút gì để nhớ...!
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn hiu, hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Dù trách móc, hoan nghênh hay ... tôi vẫn là một lãng khách qua đường, có tình hay không có tình chỉ lòng tôi biết. Tks!
     
    Tào Tháo, Mod09yêu chị bát sách thích điều này.
  18. yêu chị bát sách

    yêu chị bát sách Chánh tổng

    e kết câu này lắm bác ạ "Tính tôi tự do không thích ràng buộc, một phần bởi với tôi tình nghĩa nó nặng lắm, bạn ra bạn, không mây mây, gió gió được"
     
    Tào Tháo, samurai 01Mod09 thích điều này.
  19. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    70

    2017 - 70 năm , một đời người. Liệt sỹ Xuân Trường là một trong 34 chiến sỹ tham gia Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Sau nhiều trận đánh oanh liệt, ông đã anh dũng hy sinh trong khi chỉ huy đánh đồn Đồng Mu và ông trở thành người liệt sỹ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
    Tuy nhiên, đến nay đã gần 70 năm ngày ông hy sinh, trên mộ ông và các bia đá khắc ghi tên tuổi ông ở một số địa danh trên tỉnh Cao Bằng vẫn chưa có một ngày hy sinh thống nhất, mỗi nơi ghi một ngày khác nhau, gây băn khoăn cho gia đình ông cũng như nhiều người dân địa phương.


    2017 - 70 năm một đời người. Chưa một người dân có lương tri nào có thể quên tấm lòng biết ơn đối với các anh hùng, thương binh - liệt sỹ.
    Người thương binh cần gì ? Một mái nhà, một công việc, một cuộc sống ổn định chúng ta có thể cho họ nhiều hơn thế nhưng mãi mãi chẳng thể bù đắp cho họ tuổi thanh xuân, và một phần nhỏ xương máu họ để lại... Người liệt sỹ cần gì ? Họ chẳng cần cúng mâm cao cỗ đầy, chẳng cần mồ to mả đẹp bởi ở đâu đó nơi đầu cây ngọn cỏ nhiều người đồng chí của họ vẫn cầu bơ cầu bất , chẳng người khói nhang, chẳng chốn đi về. Lương bổng mà chi, tử tuất làm gì để con cháu họ tranh giành, cãi vã, lôi nhau ra cả chốn công đường...
    Họ lên đường và nằm xuống vì tình yêu quê hương, vì cái gọi là chủ quyền của cái xứ sở này, đất nước này. Cách tri ân họ tốt nhất, để họ ngậm cười nơi chín suối : Thể hiện tình yêu quê hương và giữ vững chủ quyền của đất nước.


    2017 - 70 năm, một đời người. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, nước Nga đã chào mừng sinh nhật thứ 70 của khẩu AK-47.

    Khẩu AK-47 là một vũ khí cá nhân tuyệt vời. Nó tuyệt vời ở chỗ không bao giờ hóc đạn, chỉ cần lắp băng đạn cùng cỡ, sản xuất ở bất cứ nơi nào trên thế giới, sử dụng vẫn dễ dàng. Dù có đánh rơi nó xuống nước, ngâm trong bùn rồi lôi ra, lắp đạn vào, nó vẫn bắn chính xác. Và hay hơn nữa tuy là vũ khí cá nhân, nó có thể sử dụng như một khẩu liên thanh, nghĩa là nó bắn ra từng tràng đạn ngọt ngào không gián đoạn.
    Các viên chức Nga cho hay, đã có khoản 70 triệu khẩu Kalashnikov đủ loại được sáng chế từ năm 1947 và được dùng làm vũ khí cá nhân chính cho quân đội của 55 quốc gia trên thế giới, và khẩu AK-47 sẽ tiếp tục đứng hàng đầu cho ít nhất đến năm 2025.
    Ông Mikhail Kalashnikov vẽ kiểu khẩu súng mà ngày nay được cả thế giới ưa chuộng, khi ông chỉ là một thượng sĩ khiêm nhường 27 tuổi. Ông Kalashnikov nói rằng: “Ông muốn vũ khí của ông ở trong tay một quân đội có trách nhiệm.” Và đó là " Món quà của nước Nga ". Ông bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông có trách nhiệm về cái chết của bao nhiêu người trên khắp thế giới với sự sáng chế của mình.
    Vậy rốt cuộc, người chế tạo súng, người cầm súng và trực tiếp bóp cò và người dúi vào tay người khác khẩu súng với mệnh lệnh tiêu diệt đối phương hoặc là chết...Ai mới là người có lỗi?


    Kiếp người như một giỏ cua,
    Trời đổ tung toé ra chùa ra sân.
    Con thì trẻ vặt hết chân,
    Con bò đường nhựa, con lần ra ao...

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 27/7/17
    yêu chị bát sách, samurai 01dangbotot thích điều này.
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Nói hay lắm, viết hay lắm ! =D>=D>=D>
     
    _xung_samurai 01 thích điều này.