Ngẫm cái sự Nghiền, nghĩ cái sự Ngầm.

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Alvin003, 6/4/16.

  1. Alvin003

    Alvin003 Chánh tổng

    Có cậu bạn, biết nhau qua Sân Đình. Chắc cũng vì quý cái sự chơi có gì đó giống nhau thôi, chẳng có gì cao quý thanh tao cả.
    Sáng qua, điện thoại reo. Nghĩ nó bảo ông quẳng tôi ít chơi cho đỡ buồn. Ai ngờ, tôi đen quá ông à, vừa gãy chân vừa mổ sáng nay. Abc, xyz...
    30 phút sau thấy đèn nhà nó sáng, hỏi sao ai vào nick ông vậy. Không, tôi đánh mà. Đang trong viện, buồn thối ruột.
    Hôm nay, lại thấy nó đèn sáng. Vào hỏi thăm tình hình bạn thế nào. Tôi vừa ở viện về.
    Nghĩ cái sự Đời, một xã hội tuy ảo nhưng với quá nhiều con người thật, nhiều tình cảm thật, cảm xúc thật. Vậy nên, nó là bạn của mình rồi.

    Mượn hình ảnh của bạn chút: Doi.
     
  2. Nghiền rồi Ngẫm rồi Nghĩ mà ko hiểu cái gì .
     
    Alvin003ANH HYE thích điều này.
  3. pdhien123

    pdhien123 Chắn hội LÈO TÔM

    Tớ cũng thế, mãi không hiểu. Lúc đầu tưởng kể ông này đi viện, ở nhà vợ dẫn Bồ về, thằng bồ nó lại vào nick mình đánh chắn :)):)):)) ( vì vừa mổ ở viện... rồi 30p nữa đèn nhà sáng lên... nick sandinh cũng sáng .. ) :-":-":-".
    Tớ liên tưởng thế =))=))=))
     
    ANH HYEAlvin003 thích điều này.
  4. Alvin003

    Alvin003 Chánh tổng

    Tôi nói về SÂN ĐÌNH thôi mà. Tưởng anh em đàn ông mình có hai cái đầu khác với chị em chứ bác. =))=))=))
     
    HàNộiMùaThuVàngpdhien thích điều này.
  5. Hiểu nôm na mê chắn quá dù nằm viện hay ở nhà cũng phải vào cái . Hả chị Vin :)):)):)):))
     
    Alvin003ANH HYE thích điều này.
  6. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Em hiểu sai rồi. Nghiền, xong rồi Ngẫm lại đi. Lão hiểu ngay, nhưng lão không mách :)):)):)).
    Chị Vin à, mạng mà chị. Trong thật có ảo, và trong ảo có thật. Vậy thì : Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy... Ta ảo với người ảo, thật với người thật thôi. =))=))=))
    Cố gắng đừng để thật với người ảo, và ảo với người thật là được. Làm được thế, ta chẳng phải hối tiếc điều gì !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/4/16
    Alvin003, Hà_Nội_Mùa_Thu_VàngANH HYE thích điều này.
  7. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Em đã muốn đóng topic vì ngẫm ra nhiều điều. những Nghĩ lại thấy Nghiền nên mới vào lại, Ảo mà anh. Em cũng bị trường hợp này rồi. Cũng đang trong ds bạn đó anh ơi. Em like câu nói của Tào.
     
    Tào Tháo, Alvin003ANH HYE thích điều này.
  8. Thế a tào chỉ e cái , đầu thì e có mỗi 1cái , chị và a có 2cái . Khổ ngu lắm cơ nhưng mà e ngoan c Vin nhể
     
    Tào TháoANH HYE thích điều này.